Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Xin Hỏi Bà Phu Nhân MS Phạm Đình Nhẫn?

Xin hỏi bà Phu nhân Ms Phạm Đình Nhẫn?

(Phu nhân Mục sư Phạm Đình Nhẫn)

"Để mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ và giúp mọi người hiểu rõ về vai trò và sứ mạng cũng như phẩm giá của phụ nữ trong thế giới ngày nay, chiều thứ Bảy 05/03/2011, Chương Trình Chuyên Đề của Ban Mục Vụ Gia Đình TGP Sài Gòn đã tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ về hai đề tài: “Giáo dục để thăng tiến phẩm giá phụ nữ trong xã hội hôm nay” do Nữ tu Mai Thành, Dòng Đức Bà trình bày, và đề tài: “Phái đẹp! Xin hãy đẹp vì Người” do Bà Mục Sư Dương Thị Minh Nguyệt, phu nhân của Mục sư Phạm Đình Nhẫn thuyết trình tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn.
...
Sau giờ giải lao, Bà Mục Sư Dương Thị Minh Nguyệt đã thuyết trình đề tài: “Phái Đẹp! Xin Hãy Đẹp Vì Người”. Mở đầu, phu nhân của Mục sư Phạm Đình Nhẫn cho hay phụ nữ là những người được mệnh danh là phái đẹp, và ai cũng muốn mình là một người đẹp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trở nên một người đẹp? muốn trở nên một người đẹp phải bao gồm những yếu tố nào?
...
Nét đẹp của một con người chỉ có bề ngoài không thôi chưa đủ, nét đẹp thật sự của một người là nét đẹp bên trong, vì mỗi người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Để có được nét đẹp bên trong, người đó phải có những suy nghĩ đẹp, nghĩa là cần có suy nghĩ tích cực về chính mình, suy nghĩ tích cực về hoàn cảnh của mình. Đừng suy nghĩ xa vời, ước vọng cao xa vì ngay chính trong nhà mình nhiều khi có nhiều thứ quý báu mà mình không phát hiện ra, nhất là về người chồng quý báu, người con quý báu. Khuôn mặt cần luôn nở nụ cười vì bất cứ ai cười cũng sẽ đẹp, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đón chào người đối diện khi tiếp xúc. " (Trích: Buổi thuyết trình về Phẩm Giá Người nữ)


 ***
"Duyên là giả dối, sắc là hư không;
Nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA đáng được khen ngợi
." (Châm ngôn 31: 30)
____
 
Nhơn vì Bà Phu nhơn Ms Phạm có nói về "nét đẹp bên trong" và "suy nghĩ đẹp"... nên cũng xin được "chất vấn" bà phu nhân ông chủ tịch Hiệp hội thông công các mục sư Tin lành tư gia VN - VEF vài câu như sau:
1. Suy nghĩ đẹp:
Phu nhơn mục sư chủ tịch VEF nói rằng: "Nét đẹp của một con người chỉ có bề ngoài không thôi chưa đủ, nét đẹp thật sự của một người là nét đẹp bên trong... Để có được nét đẹp bên trong, người đó phải có những suy nghĩ đẹp..."
Xin hỏi bà phu nhơn mục sư Phạm, bà nghĩ gì khi "người chồng yêu quý" của bà đã đem phim sex giả mạo do CA cung cấp để bêu rếu, hạ nhục, làm hại uy tín của mục sư Trần Mai, cũng chính là người đã đứng ra cử hành hôn lễ cho bà và người "chồng yêu quý của bà" tại nhà thờ Tin lành Trương Minh Giảng trong cái ngày hạnh phúc của bà và chồng bà? 
Bà nghĩ gì khi đứa con gái của ông bà đang có cuộc sống và tương lại tại Mỹ là cũng có một phần sự giới thiệu, giúp đỡ của bà mục sư Liễu là vợ của mục sư Trần Mai? Bà nghĩ gì khi "người chồng yêu quý" của bà đã "cấu kết với LMĐ và bà chị ruột yêu quý của bà" - Dương Thị Th để rắp tâm làm hại cho bằng được gia đình và chức vụ của Ms Trần Mai? Bà nghĩ gì khi chồng và chị của bà đã nhúng tay trong việc hại một người ít ra cũng từng làm ơn cho bà và người thân của bà?
Nhơn vì bà đứng lên ít ra trong cộng đồng để thuyết trình về "vẻ đẹp của người nữ" và bà có nói về "suy nghĩ đẹp" nên chúng tôi cũng muốn hỏi bà như vậy. Bà nghĩ gì về những câu hỏi của chúng tôi?

2. Nở nụ cười với người tiếp xúc:
Phu nhơn mục sư Phạm nói rằng: "Khuôn mặt cần luôn nở nụ cười vì bất cứ ai cười cũng sẽ đẹp, nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đón chào người đối diện khi tiếp xúc"...
Bà nói hay và phải, nhưng cũng xin muốn hỏi bà: Tháng 10 năm 2012, một nhóm sinh viên Cơ-đốc kỷ niệm 12 năm thành lập, có mượn cơ sở tôn giáo của chồng bà là ngài Ms Phạm. Hôm đó sinh viên có mời ông bà mục sư Trần Mai đến dự. Chính mắt chúng tôi và nhiều người đã chứng kiến bà và chồng bà đã nhìn ông bà mục sư Trần Mai với một ánh nhìn ghẻ lạnh, hơi một chút kỳ thị, coi khinh, vẻ "ta đây bề trên"... mà không hề bước tới bắt tay hay chào hỏi ít ra trong tư cách "chủ nhà" chào hỏi khách? Vì từng chứng kiến cảnh đó nên khi thấy bà thuyết trình trước những "phụ nữ Cơ-đốc" và bà nói "nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đón chào người đối diện khi tiếp xúc" nên chúng tôi cũng hơi "thắc mắc"!! Nếu chúng tôi không chứng kiến cảnh bà nhìn "người ơn" của vợ chồng bà bằng cái nhìn "ghẻ lạnh, khinh dễ"... thì hôm nay bà nói gì cũng không quan trọng. Vì bà nói là vậy nhưng trong thực tế "không phải vậy", nên cũng muốn chất vấn bà đôi câu. Có lẽ cũng xin được nói rõ là bài thuyết trình của bà trên đây là ngày 5/3/2011, nhưng buổi gặp và chứng kiến cảnh bà nhìn ông bà Ms TM là tháng 10/2012. Nghĩa là những gì bà nói trong thuyết trình trước đó thì hay, nhưng trong thực tế "ứng xử" của bà và người chồng yêu quý của bà đối với những người hầu việc Chúa là dường như không hay cho lắm.
Vì chúng tôi không "cao trọng bằng bà và đức ông chồng cao quý của bà" - ngài mục sư Chủ tịch VEF, và vì chúng tôi không hiểu, nên chúng tôi mạo muội hỏi bà đôi câu. Nếu có gì không phải xin bà chỉ dạy.

Người Quan Khách
Mv LHS 7/11/2013

9 nhận xét:

Dự học Bêrítsin chui do Lê hoàng Phúc Liên Long hồ VL nói...

Ông Lên Bà Xuống Thay Nhau Chúng Nó Khen ....
Chúng nó thường khen nhau vợ khen chồng đổ qua đổ lại chồng khen vợ.
Bên dưới có người biết vợ chồng nầy đâu có .... vậy đâu! Ông ăn chả bà ăn nem cố gắng che mắt thiên hạ nhưng thiên thượng thì khóc ròng.
- Sao mà tôi trai tớ gái của ta sao mà chúng nó ăn gian nói dối thế?
Thôi thì lấy vải thưa che mắt thánh để rồi cuối buổi học tập thì nhận phong bì của ban tổ chức vậy àh.
Dự lớp Bêrítsin chui do vợ chồng Lê hoàng Phúc Liên Long hồ VL.

Nặc danh nói...

Thật đoản hậu!
Quá tội ác!
Không thể tưởng tượng được hàng ngũ mục sư của tôi như thế.
Không biết bây giờ tôi có nên bỏ hội thánh của ms Nhẫn và cô Nguyệt ra đi không?
Chạy đi đâu, tôi cũng thấy giống nhau hết như vầy thì làm sao để được gây dựng tâm linh đây trời?!

Nặc danh nói...

Tôi cũng là một tín hiểu biết đến Chúa thời gian cũng chưa phải là lâu chưa được đào tạo nhiều về lời Chúa.
Nhưng ít ra tôi cũng hiểu được rằng.
Chúa Giê Su phải lên thập tự giá, mục đích là để cứu con người thoát khỏi tội lỗi và Ngài muốn mỗi một con người phải biết bản thân mình là ai, và yêu thương, giúp đỡ kể khác, chứ không phải để đi soi mói chuyện người khác.
đều đó không đem lại vinh hiển cho Chúa.! và cũng không mang lại một sự xuây dụng gì cho vương quốc của Chúa.
Kinh thánh có chép rằng: Hể ai tưởng mình đang đứng hãy cẫn thận kẻo ngã.
Thật đáng thương cho những con người suốt ngày than phiền, suy nghỉ tiêu cực.
Thiết nghĩ những ai có suy nghỉ hay bức xúc về những lỗi lầm của người khác, thì cần phải đọc Kinh Thánh và suy ngẩm lời Chúa nhiều hơn nửa.
Đức Chúa Trời nói: sự phán xét thuộc về ta, Chắc chắn Ngài không muốn một con người nòa giúp Ngài hết.bởi Ngài là đấng quyền năng và nhìn biết được mọi sự.

Nặc danh nói...

Trả lời Comment 15:51', 01/2/14.
Ông Nặc Danh ơi, ônbg đọc kỹ Kinh Thánh rồi hãy nói . Nếu biết người ta làm tội lỗi mà không cảnh cáo làm sao họ ăn năn ? Không cảnh cáo nó sẽ chết mất trong tội lỗi nó, và Chúa sẽ đòi máu nó nơi tay những kẻ IM LẶNG TỨC LÀ ĐỒNG LÕA ! Còn ngược lại, cảnh cáo mà nó không nghe thì nó chết trong tội lỗi nó còn mình thì được cứu rỗi linh hồn . Đó là lời Chúa phán. Hãy tự tìm mà đọc lấy . Cảnh cáo tội lỗi là trách nhiệm của Tiên Tri thật của Đức Chúa Trời .

Tín đồ đang học Giáo Lý căn bản.

Nặc danh nói...

Những bài viết kiểu như thế này không có tinh thần cảnh báo tội lỗi, hay là sửa trị người khác, gấy cớ vấp phạm cho những kẻ thiếu sự hiểu biết buông ra những lời bình luận vô văn hóa. đi ngược lại với ý muốn Chúa.
Đây là một trong những cách bôi nhọ người khác thì đúng hơn, không gây dựng cho người đọc, làm suy giảm đức tin của những người đang tìm kiếm Chúa.
hãy xem Chúa Giê xu đối xử với người đàn bà tà dâm như thế nào, mà học lấy.

Nặc danh nói...

Ngày nay quý ông bà hay mượn diễn đàn, sân khấu, tổ chức life-show để khoe mẻ, "nổ", để đánh bóng tên tuổi hầu kiếm cơ hội móc hầu bao tín đồ nhưng sống thì không như vậy, thậm chí là độc ác với nhau. Những kiểu khoe mẻ láo xạo đó cần phải vạch mặt cho thiên hạ biết để nhiều người không bị nhầm bọn "kinh doanh tôn giáo cả vợ lẫn chồng này"...

Nặc danh nói...

Trả lời Comment 7:37', ngày 7/02/2014.
" Chúa đối xữ với người đàn bà phạm tội tà dâm như thế nào mà học lấy " ( Trích Comment).
Chúng tôi cũng muốn bọn Mụt Nát Sư học bài học của người đàn bà phạm tội tà dâm như lời Chúa phán trong Giăng 8. " Hãy đi và đừng phạm tội nữa ", khi họ không còn phạm tội nữa thì LHS sẽ im lặng ngay ! Ngày nay bọn nầy càng đi càng lún sâu vào tội, tội chồng lên tội !! Làm sao mà im lặng ? Vì im lặng trước kẻ tội đồ là ĐỒNG LÕA ! Thấy con đường của Thái Phước Trường, Phạm đình Nhẫn, Đinh thiên Tứ thì quá rỏ !

Nguyễn lương Tâm Cần Thơ . Tôi nói tôi chịu chứ không hèn hạ như kẻ Nặc Danh !

Nặc danh nói...

Cho dù như thế đi nữa.! Nhưng cách mà quý vị đang cố gắng khắc phục phần nào cho hậu quả tội lỗi của nhân loại nói chung và việt nam nói riêng, bằng cách mà qúy vị đang xuây dựng trang web này cũng như những lời lẽ thiếu sự tiết độ của người anh em yêu dấu Nguyễn lương Tâm Cần Thơ .không có hiệu quả đâu. Chúa Giê xu chiến thắng vinh quang không phải bằng sức lực cơ bắp, hay là mưu lược riêng của Ngài, nhưng Ngài chiến thắng bằng tình yêu. Khuyên thực lòng nhé.! đừng bơi thuyền ngược dòng bằng sức riêng của mình nữa chỉ tốn sức thôi, hãy hạ mình xuống và nhờ cậy ơn Chúa thì Ngài sẻ nhấc anh em lên. thật đáng buồn khi mà bạn không muốn nhìn thấy người khác phạm tội, bạn bức xúc về điều đó nhưng chính bạn lại là người luôn buông ra những ngôn từ có thể nói là quá khiêm tốn về văn hóa, còn chưa nói đến bạn lại là con cái của Chúa nữa.! xin lỗi tôi không có ý đoán xét bạn và cũng không được phép. Nhưng tôi cũng không biết được bạn có phải là tín đồ thật hay là....; mà tôi chỉ biết kinh thánh chép rằng.
GIA-CƠ 3: 9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa-sả loài người, là loài tạo theo hình-ảnh
Đức- Chúa Trời. 10 Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi-khen và rủa-sả ! Hởi anh em, không nên như vậy.
11 Có lẽ một cái suối kia, đồng một mạch mà cả nước ngọt và nước đắng sao? 12 Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô li ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.

Unknown nói...

Khắc phục điều chưa trọn vẹn

Gửi bạn "Comment 16:36 Ngày 08 tháng 02 năm 2014"
"Cho dù như thế đi nữa! Nhưng cách mà quý vị đang cố gắng khắc phục phần nào cho hậu quả tội lỗi của nhân loại nói chung và việt nam nói riêng, bằng cách mà qúy vị đang xây dựng trang web này cũng như những lời lẽ thiếu sự tiết độ của người anh em yêu dấu Nguyễn lương Tâm- Cần Thơ, không có hiệu quả đâu. Chúa Giê xu chiến thắng vinh quang không phải bằng sức lực cơ bắp, hay là mưu lược riêng của Ngài, nhưng Ngài chiến thắng bằng tình yêu..."

***

Bạn thân mến!
Chúng tôi không có ý "khắc phục hậu quả tội lỗi" nhưng chúng tôi chỉ làm "cái loa" rao báo "tội lỗi dân ta cho nó" theo tinh thần Ê-sai 58:1 "Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như CÁI LOA; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy!"
Vấn đề khắc phục tội lỗi là thuộc về những cá nhân, tập thể được "CÁI LOA" lên tiếng... chứ LHS không thể làm điều đó.
Trong quá trình "cất tiếng lên như CÁI LOA", một số comment cũng như bản thân chủ bút LHS đôi khi cũng có một số "bức xúc" nhất định (trong ngôn từ), chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này. Tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào sự "giả hình của một số tôi tớ Chúa" có thay đổi hay không nữa.
"Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn;" (ICo 13:9)
Do đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những điều "chưa trọn vẹn" để đạt đến chỗ "trọn vẹn hơn" hoặc "không chỗ trách được".
Về phía chúng tôi, chúng tôi cố gắng khắc phục những điều "chưa trọn vẹn". Rất mong về phía các tôi tớ Chúa, những cá nhân, tập thể được "CÁI LOA" LHS lên tiếng cũng hãy khắc phục, hầu cho quý vị và chúng tôi, chúng ta sẽ cùng làm việc cho lẽ thật và hầu Đức Chúa Trời có thể ban phước cho Hội thánh trong năm mới này.
A-men!

Chủ bút: TT Huỳnh Thúc Khải