Hội Thánh Phát Triển Trên... Niên Giám
Hội thánh Tư gia: In sổ Niên giám và tặng lịch là một hình thức "tự thổi phồng", đánh bóng...
______
"Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa... Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được một ê-pha." (Ê-sai 5: 8-10)

"Quyển niên giám Mục sư Nguyễn xuân Đức ấn hành tại Mỹ năm 2007-2008 hệ phái ở Việt Nam đếm không hết ! Hiện nay hệ phái tràn lan gấp ba lần hơn rồi !!"
"Tôi đề nghị Mục sư H.th.Khải hãy viết một bài nói lên những điều tích cực của các Hội Thánh tư gia đang phát triển nhanh chóng như hiện nay để Hội Thánh Chúa chung được khích lệ chứ chúng tôi nghe toàn là những điều tiêu cực không hà." (Comment)
***
Hội thánh Tư gia: In sổ Niên giám và tặng lịch là một hình thức "tự thổi phồng", đánh bóng...
Hội thánh Tư gia trong những năm trước đây xuất hiện một cuốn Niên Giám.
Về hình thức và mục đích "nổi" là để làm phương tiện liên lạc khi có
cần trong vòng những người hầu việc Chúa. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa
nhiều điều "xác thịt" và dối trá.
1.Trò đểu - láu cá của ông Chủ tịch F2:
Năm 2000, ông chủ tịch F2 - Nguyễn Ngọc H đã cho in và phát hành cuốn "Niên giám của F2". Thời điểm năm 2000 cũng là lúc Nguyễn Ngọc H cùng với mục sư Thái Thượng Hoàng - ĐTT và một số mục sư khác thành lập "F2", tức là "Hiệp hội Thông Công Tin lành II" (khác với "Hiệp
hội Thông Công Tin lành I" tức VEF, vì mục sư ĐTT không muốn ngồi dưới
chân của thằng học trò láu cá của ông, bây giờ là Chủ tịch VEF, đồng
thời NNH cũng không có cửa để vào "sân chơi F1"- VEF)
Vừa thành lập F2 xong, NNH đã "sốt sắng tự ý" đi in cuốn "Niên Giám F2". Trong cuốn Niên giám
này, NNH đã cho in tên mình - Ms Nguyễn Ngọc H đứng đầu danh sách các
mục sư F2 và với chức danh là "Điều phối viên". Kế đến mới là tên của Ms
Đinh Thiên Tứ. Hành động láu cá này của NNH đã không qua mắt được mục
sư Thái Thượng Hoàng. Do đó, sau khi cuốn Niên Giám F2 ra đời thì cũng
là lúc Ms ĐTT chia tay F2 và từ đây NNH mặc nhiên làm Chủ tịch F2 - "chợ
chồm hổm", nơi họp mặt của những mục sư không có cửa vào F1- VEF.
2. Con ếch "thổi" thành con bò:
Mượn
hình thức để gọi là "liên lạc", riêng "giáo hội" của ông NNH đã đưa vào
Niên giám "hàng hà sa số" là những "giáo hạt", chi hội, giáo khu... mà
trên thực tế là "một hạt có chừng vài hột", nghĩa là ở một địa phương
nào đó, một vài người mà giáo hội khác "không xài", NNH "dụ khị cho gia
nhập giáo hội mình", bắt ký tên lĩnh vài đợt tiền "vỡ đất mới", rồi từ
đó được kể là "giáo hạt trưởng", chi hội trưởng, giáo khu trưởng... Về
mặt hành chánh giấy tờ thì anh muốn làm gì thì làm, nghĩa là một nhóm 3
người cũng có thể gọi là "hội". Cho nên trên Niên Giám đầy dẫy những
giáo hạt, giáo trưởng, giáo khu, chi hội trưởng, rồi nghị viên, thư ký,
trưởng ban ngành này nọ... đầy đủ mâm bát...! Nhưng trên thực tế chỉ là
"để cho có tên", đặt cho có mâm, có bát... chứ chẳng phải là cái gì "ghê
gớm". Đơn cử một "chi hội" trực thuộc "giáo hội của ông NNH" ở tại quận
Tư (Tp HCM). Cái "chi hội" này có tên trong Niên Giám, nhưng chi hội
này gồm có "bà ngoại và hai đứa cháu thiếu nhi" thường nhóm cầu nguyện
trong ngày Chúa nhật, ngoài ra không ai khác. Vì "bà ngoại" được lãnh
tiền của chương trình "vỡ đất mới", nên phải dùng nhà mình làm điểm nhóm
và tín đồ là hai đưa cháu ngoại thiếu nhi. Nhưng trên Niên Giám nó cũng
được kể là một "chi hội" trực thuộc giáo hội của ông NNH và "giáo khu"
là Tp HCM. (Miễn nói tên "chi hội trưởng" này)
Trên
đây chỉ là một điển hình nhỏ cho cái gọi là "Niên Giám Hội Thánh Tư
Gia". Không những ông Nguyễn Ngọc H mà giáo hội của ông Đinh Thiên Tứ,
trên Niên Giám thực chất cũng là một cái "Bánh Phồng Tôm Khổng Lồ" mà
thôi. Những anh em từng làm việc trong văn phòng của giáo hội Ms ĐTT cho
biết: Trong khi còn làm việc cho Ms ĐTT, nhiều bản báo cáo gửi về với
con số người tin Chúa, tín đồ tăng lên "phát ngợp"... họ biết đó là báo
cáo láo, vì họ từ địa phương đó mà ra, họ biết rất rõ không bao giờ có
con số đó... Thế nhưng, Ms ĐTT vẫn phớt lờ và cho cập nhật những con số
đó để gửi đi "báo cáo ra nước ngoài". Không phải là ông không biết,
nhưng có vẻ như ông quan niệm: nói láo là cấp dưới nói láo chứ ông không
nói láo, nên ông không phạm tội. Và đó là lý do mà ông có một con số
khổng lồ những người "mới tin Chúa" để báo cáo ra ngoài. (Tết Trung Thu,
các nhân sự thiếu nhi trên cả nước tụ tập trẻ em lại từng nơi, phát cho
mỗi em một gói kẹo trị giá 1000 đồng, nhưng chụp hình báo cáo về Tổng
hội đây là con số "hằng ngàn, hằng ngàn" trẻ em VN tin Chúa. Những con
số và hình ảnh này không chỉ nằm ở văn phòng Tổng hội của LHCĐ mà nó còn
"vượt biên giới" đi tới các nước Tin lành phương Tây)
Nếu giáo hội của Ms ĐTT là cái "Bánh
Phồng Tôm Khổng Lồ" thì giáo hội của ông NNH (chủ tịch F2) là cái "bánh
phồng tôm nhỏ". Và bản chất của những giáo hội có tên trong Niên Giám
Hội thánh Tư Gia đều giống nhau cả.
3. In Niên Giám, ai là người có lợi?
Cái lợi trước nhất là người đứng ra sưu tập, tổng hợp và cho in Niên Giám.
Cái lợi trước nhất là người đứng ra sưu tập, tổng hợp và cho in Niên Giám.
Vì cuốn Niên Giám càng dày thì bán càng nhiều tiền. Cái tâm lý là chỗ này: Những ai thấy có tên mình trong Niên Giám
với những "chức danh" đàng hoàng... thì người ta cảm thấy "khoái mua".
Không những mua một mà mua năm, bảy, mười hoặc cả trăm cuốn... không
phải chỉ để dùng mà chủ yếu là đem về làm quà tặng cho anh em, bạn bè mà
mục đích là để người ta biết mình có "chức danh" trong Niên Giám "đàng
hoàng chứ không phải chơi". Và thế là Niên Giám in ra bán chạy còn hơn tôm tươi. (Kinh thánh có khi còn tồn kho chứ Niên Giám in ra là bán sạch, chậm tay là hết)
Ngoài cái lợi "vật chất" ra, những người lãnh đạo còn có lợi về "tinh thần" nữa: Không có cách nào đánh bóng tên tuổi và "thổi phồng giáo hội" nhanh cho bằng... thông qua Niên Giám. Nếu có Việt kiều nào về nước mà được tặng cho cuốn Niên Giám. Sau khi cuốn Niên Giám được mang về bên kia, nó sẽ được photocopy để làm phương tiện liên lạc nếu ai cần. Nhưng không ít người bị "lé con mắt" khi nhìn thấy "ông Nguyễn Ngọc H, con ông đó bà kia, em ông này, ông nọ... bây giờ là "giáo hội trưởng", là "Tổng quản nhiệm" là "Chủ tịch hội Thông công"... và "coi nè, giáo hội của ông ta bề thế như thế kia... thật là được ơn lạ lùng... không những anh ta lập được Hội thánh mà còn đứng đầu cả một giáo hội, có ban bệ đường hoàng... Tạ ơn Chúa quá!"... Nhưng có mấy ai biết cuốn Niên Giám mà mình đang cầm trên tay chỉ là cái "Bánh Phồng Tôm Tin Lành" tại VN, được những nhà lãnh đạo Hội thánh Tư gia "rất được ơn" sản xuất ra.
4. Chó sói "tè" để khoanh vùng lãnh thổ:
Trước đây các "giáo hội" Tư gia cũng đua nhau in lịch, mua lịch để tặng.
Lịch tôn giáo đã được in sẵn, chỉ chừa
khoảng trống ở giữa để cơ quan, đơn vị nào mua về muốn in thêm đia chỉ,
tên cơ quan... thì mua, in. Một số giáo hội Tư gia cũng làm như vậy. Họ
mua về rồi cho "kéo lụa", in tên giáo hội mình, tên giáo hội trưởng,
lịch sinh hoạt HT, số ĐT, Email... Rồi đem đi phát không, tặng biếu vô
tội vạ trong giáo hội mình để làm quà cuối năm, đồng thời tặng qua "giáo
hội bạn" để "quảng cáo tiếp thị", khoe mẻ...
Ngoài mục đích như đã nói trên, việc tặng lịch cho tín đồ còn có tính cách như "chó sói tè để khẳng định lãnh thổ"!
Trước
đây trong phong trào "tặng lịch năm mới cho tin đồ", các giáo hội dùng
việc này như là "lời tuyên bố đây là lãnh thổ của chúng tôi". Vì khi anh
tới một gia đình nào có treo lịch "giáo hội Bóp-tít... tò te" chẳng
hạn, thì anh tự biết đây là "lãnh thổ, hải đão của giáo hội chúng tôi",
không được "giành dân, lấn chiếm"... (nghĩa là gia đình này thuộc giáo hội chúng tôi) Thế nhưng,
có nhà cũng treo một lần ba bốn tờ lịch của ba, bốn giáo hội, cho nên
người ta cũng không biết là gia đình này thuộc "giáo hội nào"! Hỏi thì
chủ nhà nói "ở đâu cũng Chúa, chỗ nào có Chúa thì tôi thờ phượng, ai
tặng lịch thì tui lấy, ai giảng lời Chúa tui nghe..."! Có người đã nói
"việc tặng lịch của các ông giáo hội trưởng giống như việc con chó sói 'tè' trên từng nơi để đánh dấu, khoanh vùng lãnh thổ". Thế nhưng con chó sói thì chúng tôn trọng nước đái của nhau, không xâm phạm lãnh thổ khi đã có "người" "đái" trước mình,
còn mấy ông thì chẳng ai tôn trọng "nước đái" của ai cả! Hiệp Hội thông
công là chỗ để các ông tranh cãi về "giành chiên giựt nghé" mà không bao
giờ xử được! (PĐN còn nổ lực bao che cho LMĐ vì LMĐ... có tiền)
Nhơn dịp Cuối Năm, xin nói về "Lịch và Niên Giám".
Kính chúc mọi người sang năm mới "ăn ngay nói thật" và đừng biến Hội thánh của Chúa thành ra cái "Bánh Phồng Tôm Tin Lành".
Kinh thánh chép:
"Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng,
cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa... Ấy
vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được
một ê-pha." (Ê-sai 5: 8-10)
Các Hội thánh tồn tại trên cuốn Niên Giám, nếu đem "phơi khô, rê sạch" không biết còn còn được 1/10 không nữa!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 8/11/2013
2 nhận xét:
Bắt Đầu Từ Hôm Nay !!
Theo thông tin thì bắt đầu từ hôm nay đến thứ hai (08-11/11/2013) các đại biểu sẽ về dự ĐHĐ.4 thứ 46 tại thành phố HCM.
Vì ở xa (miền trung) phải lên đường sớm hơn các tỉnh thành (sVN) thứ hai 11 lên đường.
Các địa phương đã thông qua DS.ĐB họp mặt và hổ trợ một phần phí cho các chi hội., như các ĐHĐ 43-45 trước đây!
Thể theo hiến chương giáo hội và phù hợp các quy định Nhà nước thì cứ thế mà làm. Mọi vi phạm sẽ xử lý dù bất cứ là ai thành phần nào 'có công thì thưởng có TỘI thì trừng.
Thay lời kết. Cũng được biết trong DV khai mạc Thái phước Trường có hay không nhận khuyết điểm và sai lầm suốt thập kỷ qua nên giáo hội CMA ngày nay như thế nầy? Ai sẽ kiểm duyệt và góp ý bài nầy. Có thể Lông trên (CT.HĐGP) là đủ tư cách và quyền hửu hạn (!?).
TTV TAM DỦ và Tứ Thiên tổng hợp.
Niên Giám Tin Lành Việt Nam?!
Một cách quảng cáo thiêng liêng, thánh thiện và hiệu quả nhất.
Số Muc sư giáo hạt trưởng nhiều hơn tín hữu, số giáo hạt nhiều hơn chi hội...
Dẫu sao thì nó cũng đã đấng christ đặt thành "pháp danh".
Nhóm nào muốn tán tụng, tôn cao chính mình thì cứ cho đặt thêm giáo hạt, giáo khu.
Cái trò nầy đã được Mục sư Đinh Thiên Tứ khai mở trước nhất. Sau một thời gian dài thấy Ms DTT làm ăn kiểu nầy coi được nên tất cả hậu duệ đểu bắt chước.
Từ nước ngoài về Vn người ta đi thăm những mục sư nào có danh sách tín hữu, giáo hạt, giáo khu đông nhất.
Hội Thánh nầy có phải của Chúa Jesus không vậy ta?
Chả lẽ Chúa Jesus lại nói dối? chả lẽ Đức Thánh Linh lại dối trá khi cảm động các mục sư làm điều giả dối?
Mục sư thời tận thế
Đăng nhận xét