Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Năm 2015 VN Sẽ Có Một Cuộc HỒI HƯƠNG Lớn!

Năm 2015 VN Sẽ Có Một Cuộc HỒI HƯƠNG Lớn!


 “Trong lúc đó, thành Ty-rơ sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua (một chế độ). Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát.” (Ê-sai 23: 15)
Khi tin nầy đồn đến Ê-díp-tô, người ta nghe tin về Ty-rơ, chắc sẽ đau thương lắm.” (Ê-sai 23: 5)
Vậy ai đã định sự ấy nghịch cùng Ty-rơ…? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự nầy, để làm dơ dáy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển, và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian.” (Ê-sai 23: 8-17)
Khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! Thì các ngươi chớ nói rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.” (Ê-sai 8: 11-13)
***
“Tuổi thọ” trung bình của một chế độ - “70 năm”:
Trong lúc đó, thành Ty-rơ sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua (một chế độ). Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát.” (Ê-sai 23: 15)
Một đời vua hay tuổi thọ trung bình của một chế độ là “70 năm”, theo như Kinh thánh và Chúa Hằng Hữu đã định cho nó.
Do đó, Kinh thánh dạy rằng khi người ta hô hào “kết đảng” (theo đảng) thì Chúa bảo “đừng theo nó”, vì “bảy mươi năm, bằng một đời vua. Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát.” (Ê-sai 23: 15) - “ Khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! Thì các ngươi chớ nói rằng: Kết đảng! Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.” (Ê-sai 8: 11-13)
Kinh thánh cũng cho biết mọi việc dưới trời này – các thời kỳ của một thể chế chính trị - đều có “kỳ định” dành cho nó.
“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” (Truyền đạo 3: 1)
Ai định cho nó? Đức Chúa Trời định kỳ cho muôn vật: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Co-lô-se 1: 16)
“Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết” (có kỳ khai sinh một chế độ, nhà nước, chính phủ…  và có kỳ khai tử…) (Truyền đạo 3: 2)
Có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa…”  (Có kỳ vui mừng vì đắc thắng 30/4, mà cũng có kỳ sợ hãi…) (Truyền đạo 3: 4)
…Có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ”  (Chủ nghĩa Mác-Lê người dân Liên sô có kỳ tôn thờ, có kỳ ném sọt rác… ) (Truyền đạo 3: 6)
…Có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra;” (Truyền đạo 3: 7)
“Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét (xét xử) kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc.” (Truyền đạo 3: 17)
Năm 2015 VN sẽ có một CUỘC HỒI HƯƠNG lớn!
Vậy ai đã định sự ấy nghịch cùng Ty-rơ, là thành đã phân phát mão triều thiên, lái buôn nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quí hiển trong thiên hạ? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự nầy, để làm dơ dáy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển, và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian.
Hỡi con gái Ta-rê-si, ngươi không còn bị trói buộc nữa, hãy đi qua khắp địa phận ngươi như sông Ni-lơ! Đức Giê-hô-va đã dang tay Ngài trên biển, làm cho CÁC NƯỚC RUNG ĐỘNG. Ngài đã ban mạng lịnh về Ca-na-an, mà phá đồn lũy
Mãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ…” (Ê-sai 23: 8-17)
Sau “70 năm” thì con gái – dân thành Ty-rơ không còn bị trói (nô lệ, xiềng xích, mất tự do…) nhưng vua quan, những kẻ quyền thế của “đảng Ty-rơ” sẽ bị đoán xét (xét xử).
Cứ tính từ ngày (năm) “đảng Ty-rơ” thành lập, đúng “70 năm sau” thì “nhân dân thành Ty-rơ được TỰ DO”.
“Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ,… sẽ phục sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm. Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ PHẠT vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ PHẠT xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời.” (Giê-rê-mi 25: 11-12)
“Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.” (Giê-rê-mi 29: 10)
Hỡi con gái Ta-rê-si, ngươi (sẽ) không còn bị trói buộc nữa…! Đức Giê-hô-va đã dang tay Ngài trên biển, làm cho CÁC NƯỚC RUNG ĐỘNG. Ngài đã ban mạng lịnh… mà phá đồn lũyMãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ…” (Ê-sai 23: 8-17)
Sau “70 năm” thì Chúa sẽ phạt “Đảng Ty-rơ” và vua quan xứ Ba-bi-lôn là những thế lực gian ác đã bắt dân Chúa làm phu tù, biến xứ sở thành một nơi hoang vu, tiêu điều, nhân dân thành nô lệ… cho đảng (Ty-rơ). Tội ác của “đảng Ty-rơ” và vua quan xứ Ba-bi-lôn đã quá đủ. Sau “70 năm” khi “đảng Ty-rơ” và vua quan xứ Ba-bi-lôn bị phán xét, Chúa lại thăm viếng và làm trọn mọi điều tốt lành mà Ngài đã hứa cho dân Ngài. Những người bỏ xứ ra đi sẽ được HỒI HƯƠNG TỰ DO mà không cần “visa hay hộ chiếu”. - “Vì Chúa đã BẺ CÁI ÁCH họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.” (Ê-sai 9: 3)
Trong ngày đó, sẽ có sứ giả từ trước mặt ta đi trong tàu đặng làm cho người Ê-thi-ô-bi đương ở yên phải sợ hãi, Dân sự nó sẽ buồn rầu như trong ngày của Ê-díp-tô; vì, nầy, NÓ ĐẾN GẦN RỒI!” (Ê-xê-chi-ên 30: 9)

Ngày đó GẦN RỒI!
Nếu như năm 2015 người VN khắp nơi trên thế giới sẽ HỒI HƯƠNG TỰ DO, ào ạt… mà không cần “visa hay hộ chiếu” - “Vì Chúa đã BẺ CÁI ÁCH họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.” (Ê-sai 9: 3)… thì ngày đó KHÔNG CÒN XA. Tính từ thời điểm này (cuối nằm 2013) người VN chuẩn bị đón một cái Tết, như vậy chỉ còn “2 cái Tết nữa” (Tết 2016) người VN chắc sẽ “ăn Tết đông vui hơn”.

Huỳnh Thúc Khải
LHS 11/12/2013

6 nhận xét:

In God we trust forever nói...

Nhà Thờ Lẫn Đến Tư Gia ....
Chào buổi sáng.,
Đúng, phải nói rằng là: Nhà Thờ Lẫn Đến Tư Gia làm gì có sứ điệp tiên tri như thế nầy?
Vậy, tìm đọc ở đâu? Hỏi tức là trả lời, và chỉ có trên blog. LHSnet.blogspot.com mà thôi.
Xin Chúa tiếp tục soi sáng, đồng công trên CV (chức vụ-công việc-càng vững vàng) mọi phương diện để Ms Huỳnh Thúc Khải thật trọn vẹn chức vụ Cha giao cho làm (John 17.4).
A men .
In God we trust forever.

Nặc danh nói...

Thật là được khích lệ khi đọc bài này của TT Huỳnh Thúc Khải.
Xin cám ơn ms nhiều đã tưới (chia sẽ Lời Chúa) nước vào tấm lòng khô hạn của kẻ " tha hương, mong một ngay về" ....tươi sáng...

DH

Nặc danh nói...

CÓ MỘT NƯỚC VÔ HÌNH CHỜ ĐỢI
Có một nước vô hình chờ đợi mọi người về đó: thiên đàng. Đó là cái ngày Cứu Chúa Jesus tái lâm trên không trung để ấct Hội-thánh lên. Ai tỉnh thức chờ đợi thì mới được cất lên, còn ai ứ lo tranh giành, đấu đá để được quyền lợi trong các giáo hội thì nên hãy ở lại thực hiện.
Đó là cái ngày vô cùng thích thú cho mọi người nhưng cũng là ngày đau buồn cho những kẻ bị bỏ lại.

Độc giả loihangsong thường xuyên nói...

Bài Giáo Lý Bốc Tem Có Một Nước Vô Hình !!
Comments trưa nay 11.15am là đại ý trong bài phước âm yếu chỉ còn gọi GIÁO LÝ BÓC TEM để làm lễ trầm mình xuống nước chớ gì? Nhưng mấy cha nhà giảng tin lành ngày nay họ giảng thì lý thuyết còn họ sống thực hành thì tréo cẳng ngỗng.
Cha mục sư nào không lo nhà lo đất lo tiền gởi ngân hàng, lo ghế giữ ghế đấu đá với nhau để giành DANH LỢI QUYỀN trong giáo hội ngày nay, ngu sao nghĩ chuyện xa vời 'cỏi lai thế'?
Cái nầy Thái phước Trường Phan vĩnh Cự nói nghe phát mê, nhưng biết cái ruột mấy cha mục sư mấy khúc thì nghe mà 'phát mệt-phát bệnh' nhẹ nhẹ thì tiếng lóng thần học nghe giảng tới đâu 'phát ói' tới đó.
Điển hình Thái phước Trường tính tới chuyện 50 năm sau nên tập đòn Phúc Lợi Korea thuê Văn phòng 2 (633 đường 3.3) vỏn vẹn chỉ có 47 tỉ VND chứ đâu có nhiều.
Cứ xây công trình trên đất đâu cần xây công trình trên thiêng đàng chi cho mất công.
Nói hoài mấy cha mục sư thêm tức ói máu.
Độc giả thường xuyên loihangsong.

Nặc danh nói...

Mong cái ngày về đó có nhiều Cơ-đốc-nhân đầy ơn Chúa để xây dựng Hội-thánh Việt-Nam chứ không nên về để chia rẽ sâu sắc thêm một hội-thánh đảng bị nát nét, đầy thương tích.
Tôi đã sợ cho những mục sư Việt-Nam hiện nay đang chạy theo bằng cấp, tiền, giáo phái, thần học cong quẹo, hư danh, vinh hiển ảo trong các tổ chức.
Tôi ẻ sợ rằng: cái ngày tươi sáng kia lại là cái ngày đen tối cho hội-thánh Việt-Nam.
Vì sao?
Vì nước ngoài, các mục sư Việt-Nam ở đó chẳng bao giờ chịu hiệp một. Các ông mục sư bằng cấp cao ngoài đó chằng yêu thương nhau, hiệp một nhau. Các ông mục sư hải ngoại đã từng sống đầy đủ, phong phú, sạch sẽ môi trường....về việt-nam chịu sao nổi.
Hiện nay một số mục sư nhân sự hải ngoại đã về Việt-Nam làm đủ thứ chuyện chợ búa, kinh doanh tôn giáo, dối trá, nổ...họ về việt-nam chắc Hội-thánh Việt-Nam sớm chết thôi
Chỉ mong cho Lửa phấn hưng được cháy hơn là mong các mục sư hải ngoại về Việt-Nam

Nặc danh nói...

Amen! Trong cái nhìn thuộc linh tôi cũng thấy như vậy. Một thế hệ theo lòng Chúa sẽ được dấy lên.