Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

‘Tiền… Định’ Cho Các ‘Đầy Tớ Sa Ngã…’

‘Tiền… Định’ Cho Các  ‘Đầy Tớ Sa Ngã…’
 
Khải huyền 22
Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.” !” (Khải huyền 22: 6)
“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến!” (Khải huyền 22: 17)
Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.” (Đa-ni-ên 12: 10)
“…Vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)

***
Hai sách tiên tri Đa-ni-ên cũng như Khải huyền được viết để đem những điều được “tỏ ra cho các tôi tớ Ngài” đến với các tôi tớ Ngài. (Khải. 22: 6) Một trong những điều được tỏ ra đó chính là “kẻ dữ cứ làm điều dữ” và “người công bình thì cứ làm điều công bình”.
Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ” (Đa-ni-ên 12: 10)
“…Vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 12-13)


Đầy tớ hung ác và kẻ giả mạo trong Hội thánh:
Trong vòng các “tôi tớ Chúa” vẫn đầy dẫy “những người hung ác, kẻ giả mạo”. Những thành phần này thì càng ngày càng “chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13)
Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia,… tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 25: 26; 30)


Loài chó và thuật sĩ:
“Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.” (Khải huyền 22: 14-15)
Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm,
Và mạng sống tôi khỏi loài chó
.” (Thi thiên 22: 20)
 
Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. ” (Phi-líp 3: 2) 
“Loài chó”: Sứ đồ Phao-lô ám chỉ thành phần giả mạo, giáo sư giả, tiên tri giả… 
“Thuật sĩ”: Là những thành phần chuyên “phù phép”. Có hai nghĩa: a/ nghĩa đen là những thành phần liên hệ với quyền lực tối tăm, ma quỷ… là thuật sĩ, những tay phù phép, tà thuật đúng nghĩa. b/ Nghĩa bóng, chỉ những thành phần “có ơn phù phép” biến của công thành của tư, biến của Hội thành, giáo hội thành tài sản cá nhân của mình… (những tôi tớ chăm về lợi riêng)
“Loài chó và thuật sĩ” đều không được vào “Thành thánh”: “Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.” (Khải huyền 22: 15) 
Những đầy tớ nào “có ơn trong việc phù phép”, biến của công thành của riêng, biến tiền Chúa thành tiền mình để mua đất, mua nhà, mua xe hơi, biệt thự, ở nhà cửa sang trọng… thì hãy mau mà tìm cách trả lại, nếu quý vị muốn mình không bị thiên sứ chận lại và không cho vào “thành thánh”. Vì thiên sứ sẽ lật hồ sơ ra và nói rằng “ông (bà) là người có tên trong danh sách của loài chó và thuật sĩ”!


“Tiền định” cho kẻ dữ:
Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ” (Đa-ni-ên 12: 10)
“…Vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Những tôi tớ nào thuộc về Chúa thì sẽ “tự làm nên tinh sạch và trắng, và được (Chúa) luyện lọc”. Nhưng những tôi tớ nào không được định cho sự cứu rỗi thì “kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ…” (Đa-ni-ên 12: 10) và “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa”. (Khải huyền 22: 11)
Có một sự “tiền định” cho những kẻ hư mất. Những kẻ đó dù có nghe ai nói gì, có thấy bao nhiêu phép lạ, có người chết sống lại làm chứng cho… cuối cùng cũng bị hư mất. Chúng ta không biết trong vòng những tôi tớ Chúa ai là người được “tiền định cho sự hư mất” và ai là kẻ biết kính sợ Ngài. Nhưng nếu ai trong vòng các tôi tớ Chúa là người để cho “tiền” nó “định” hướng cho tương lai, cuộc đời và số phận vĩnh hằng mình thay vì Chúa, thì chắc chắn người đó đã bị “tiền (nó) định cho sự hư mất”! Giu-đa là kẻ tham “tiền”. Dù theo Chúa và làm môn đồ Chúa ba năm, nhưng cuối cùng ông cũng bị hư mất. Ngoài việc ông đã được “tiền định” theo nghĩa “sự biết trước” của Chúa thì có lẽ ông cũng để cho “tiền” nó “định” cho ông sự hư mất nữa!

Ngày hôm nay có những tôi tớ cứ “trược dài trên con đường danh- lợi- quyền” mà không hề biết “kính sợ Chúa là gì” và rồi họ vẫn cứ lừa dối bản thân và mọi người là mình đang “hầu việc Chúa”. Điều đó cũng không có gì lạ, vì Kinh thánh đã nói trước: Trong những ngày cuối cùng “Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ” (Đa-ni-ên 12: 10) Và “…Vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải huyền 22: 11)
Nguyện Chúa ban ơn soi sáng để mỗi người chúng ta biết chọn cho mình một chỗ đứng đẹp ý Chúa. A-men!

Huỳnh Thúc Khải

Lời Hằng Sống – Chúa nhật 15/12/2013

0 nhận xét: