Ác thần nhập vào Sau-lơ - Đinh TT
[Ai có bết, chính ông ta (mục sư Đinh Thiên Tứ) đã chỉ trích
bươi móc và còn nói: "Lời Hằng Sống là
con quỷ hiện hình, ai vào đó sẽ chết cùng với nó. Chúng không chỉ què thân thể
mà què cả hồn linh..." Chỉ có những ai chưa nghe ông ta nói điều này mới
lầm lẫn tôn kính, họ thật đáng thương vì ở dưới bóng của một cây cổ thụ sâu mọt
và bệnh hoạn.] (Comment 23:20 Ngày 02 tháng 1 năm 2014)
***
1. “Ác thần đã nhập vào ông Đinh”...?
Nếu quả thật ông Đinh Thiên
Tứ có nói câu này thì coi như “ác thần đã nhập vào ông” như nó đã từng nhập vào
Sau-lơ rồi!
Người ta nói rằng “nếu biết
học thì một kẻ điên cũng có điều gì đó để cho ta học”!
“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, - bởi các
người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải KHAI
TRÌNH, - hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không
phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì
cho anh em.” (Hê-bơ-rơ 13: 17)
Ông Đinh là người dẫn dắt
nhiều người (lãnh đạo), lẽ đương nhiên Kinh thánh dạy mọi người dưới quyền ông
hãy “phục người ấy”… Nhưng chính ông cũng phải biết phục thiện và phải biết
lắng nghe tiên tri khi họ nhơn danh Chúa, lấy lẽ thật ra quở trách mình. - “Bởi các người ấy (tiên tri) tỉnh thức về linh hồn
anh em, dường như phải KHAI TRÌNh”.
Con gà còn tỉnh thức được
Phi-e-rơ mà sao Ms Đinh gọi LHS là “con quỷ”? Có là con gì đi nữa mà nó “tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải KHAI TRÌNH,” thì anh
em phải tạ ơn Đức Chúa Trời chứ sao không ăn năn mà còn nguyền rủa nó?
Người đời có câu:
“Chó nào chó sủa lỗ không,
chẳng thằng ĂN TRỘM, cũng ông ĂN MÀY”.
Các ông vừa “ăn trộm tiền
dâng”, vừa “ăn mày quốc tế”… Sống điêu ngoa lừa gạt anh em… Điều đó chưa làm
cho các ông là “quỷ” hay sao, các ông còn gọi người khác là “quỷ”!?
2. “Thằng QUÈ làm vỡ mặt thằng
LÀNH”:
“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn
những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự YẾU ở thế
gian để làm hổ thẹn những sự MẠNH…” (I Cor.
1: 27)
Chính ông ta (mục sư Đinh Thiên Tứ) đã chỉ trích bươi móc và
còn nói: "Lời Hằng Sống là con quỷ
hiện hình, ai vào đó sẽ chết cùng với nó. Chúng không chỉ QUÈ thân thể mà què
cả hồn linh..."
Kinh thánh nói rằng, chúng ta
là người thuộc về Chúa thì “thắng hơn ma quỷ.” (I Giăng 5: 4-5) Là tôi tớ Chúa
thì việc gì phải “điên tiếc, nổi giận với ma quỷ” trừ khi mình “có cái mà người
ta nói”?
Vì sao ông Đinh điên tiếc và
tức giận LHS? Há chẳng phải vì LHS nói “đúng tin đen” làm cho ông bị “vỡ mặt
trước công chúng”…? Một kẻ “siêu lừa” giờ đây “không còn gì để nói” nên cách
tốt nhất nói nó (LHS) là “ma quỷ” thôi, chứ biết nói gì bây giờ? Một kẻ có “ăn
học như ông Đinh” mà không thể bẻ bác được một lời nào đối với những bài chính
luận của LHS, chỉ còn biết nói “nó là a quỷ”… thì quả thật, mọi người có thể
hiểu rằng “LHS nói vắt tim đen”! (Ms Đinh bị điểm trúng huyệt nên giảy nãy). Hay
là ông Đinh đã bị “ác thần nhập”?
Khi ác thần nhập vào Sau-lơ,
ông đã dùng ngọn giáo phóng đâm để giết Đa-vít. Chỉ tiếc một điều vì LHS là “công
luận” nên ông Đinh không thể “phóng giáo đâm chết công luận”!
3. Quan tổng binh Na-a-man:
"Lời Hằng Sống là
con quỷ hiện hình, ai vào đó sẽ chết cùng với nó. Chúng không chỉ què thân thể
mà què cả hồn linh..."
Quan tổng binh Na-a-man còn tìm tới nhà tiên tri Ê-li-sê để
xin tiên tri chữa lành bệnh phung cho mình… huống chi là ông Đinh TT? (dẫu ông
là Thái Thượng Hoàng) Nếu LHS đã chỉ ra “ông Đinh là công cụ của đảng Rồng đỏ” –
ông hợp tác với “Rồng đỏ” để bảo vệ đống “Rồng Xanh” (Đô-la gửi ngân hàng) –
đây là điều khiến ông điên tiếc - thì thiết tưởng ông Đinh nên học bài học của
quan tổng binh Na-a-man, tìm tới nhà tiên tri để “xin tiên tri chữa lành bệnh
phung thuộc linh” cho mình! (đã hiện ra rõ trên khuôn mặt và lời nói của ông) Không
những vậy, ông còn lớn tiếng nguyền rủa tiên tri của Chúa… thì ông quả là đã bị
“ác thần nhập” rồi!
Về mặt khôn ngoan con người – khôn khéo ngoại giao, Ms Đinh
đã không khôn ngoan chút nào (có lẽ Đức Chúa Trời khiến ông phải như vậy để đem
ông ra ánh sáng?) – Nếu Ms Đinh phát hiện ra mình bị “phung thuộc linh” và LHS
đã lên tiếng… thì tại sao ông không tìm tới nhà tiên tri để gặp riêng tâm tình,
mong tiên tri thấu hiểu và tìm cách “chữa lành bệnh phung thuộc linh” cho ông, lại
còn lớn tiếng nguyền rủa LHS? Khi ông nguyền rủa LHS thì “chim trời sẽ đồn ra
lời nói của ông”… và ông sẽ rơi vào tình trạng hết thuốc chữa. (LHS nếu có “bốc
thuốc” cho ông rồi thì cũng “ném thuốc vào sọt rác”…)
Tiên tri của Chúa đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, các
ông “tiền núi”, không “sứt mẻ ra một chút” để gọi là “chia xẻ với tôi tớ Chúa
trong lúc hoạn nạn”… Các ông rao giảng tình yêu thương cho ai? Tiền bạc, đô-la
các ông để trong ngân hàng, để mai sau nó biến thành “giấy tiền vàng bạc”
(đô-la âm phủ) mà người ta rãi trong đáng tang để “tiễn các ông về Âm phủ, địa
ngục…” hay để làm gì?
LHS - 3/1/2014
2 nhận xét:
Về Việc Chổ Ms Đinh Nói Lời Hằng Sống Là ....
Theo Ms Đinh thì loihangsong là gì gì đi nữa thì các quý độc giả từ Nam chí Bắc, từ quốc nội ra quốc ngoại cũng nhận định được lời nói Ms Đinh và công việc mà LHS đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Nếu Ms Đinh ông làm đúng, thì cứ thế yên lặng, hà cớ gì ông 'vừa ăn cướp vừa la làng' chi cho mệt xác ông nay đã già gần xuống lổ thế kia?
Hậu cần của Ms Đinh ten ben tét bét cũng vì cớ Ông quá tham lam tiền bạc mà ra nông nỗi (chuốc lấy đau đớn) thế kia!!
Đáng tiếc Ms Đinh chưa thấy để mà 'en nen' (ăn năn) đó ông nội.
Công việc của LHS rất tốt thì cứ thế mà làm, có Chúa Thánh linh đồng công cộng tác để hướng dẩn dạy dổ chẵng thôi.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
"mục sư XÔI THỊT và mục sư SA LÔNG" đang lan tràn trong "hội thánh". Đặc biệt là ở trong hàng giáo phẩm của Tổng hội, Giáo hạt .v.v... ở Việt Nam và hải ngoại để ứng nghiệm thời kỳ sau rốt.
Đăng nhận xét