Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

“Mồng Một”: “Khá Làm Sạch Nơi Thánh”!


“Mồng Một”: “Khá Làm Sạch Nơi Thánh”
Sống đạo
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mồng Một tháng Giêng, ngươi khá lấy một con bò đực tơ không tì vít, và khá làm sạch nơi thánh.” (Exe 45: 18)
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi các vua Y-sơ-ra-ên, thế đã đủ cho các ngươi rồi! Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp; làm sự đoán xét và công bình; hãy giải cứu dân ta khỏi những sự hà lạm của các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 10 Hãy có những cái cân công bình, cái ê-pha công bình, cái bát công bình. 11 Cái ê-pha và cái bát phải có sức chứa bằng nhau; cái bát chứa được một phần mười của hô-me; và cái ê-pha cũng một phần mười của hô-me; cái lường của nó sẽ theo hô-me làm mực. 12 Một siếc-lơ bằng hai mươi ghê-ra; hai mươi siếc-lơ, cộng với hai mươi lăm siếc-lơ, cộng với mười lăm siếc-lơ, là một min.” (Exe 45: 9-12)
***
Ngày mồng Một tháng Giêng, Chúa phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên “ngươi KHÁ LÀM SẠCH NƠI THÁNH”.
Làm sạch nơi thánh không phải là “dọn vệ sinh nhà thờ”, hay đền thờ… mà trước hết là “tấm lòng của các vua”.
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi các vua Y-sơ-ra-ên, thế đã đủ cho các ngươi rồi! Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp; làm sự đoán xét và công bình; hãy giải cứu dân ta khỏi những sự hà lạm của các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy…” (Exe 45: 9)
Sự “hà lạm” là gì?
“…Hãy giải cứu dân ta khỏi những sự hà lạm của các ngươi”.
“Hà lạm” theo một nghĩa nôm na là “hà hiếp” và “lạm dụng” dân sự.
Trong câu 10, Chúa phán “Hãy có những cái cân công bình” và trong phần tiếp theo Chúa đưa ra “tiêu chuẩn của mỗi một đơn vị cân đong” rất chi tiết và “không được ăn gian”. Cái “ê-pha” và cái “bát” là “trái cân và đĩa cân” phải có trọng lượng bằng nhau trong việc đong lường. Điều này cho thấy: các vua Y-sơ-ra-ên đã “ăn gian” trong việc đong lường với dân sự (?) Tấm lòng họ không ngay thẳng với dân sự. Họ đã “lừa gạt” dân sự. Tóm lại là họ trong quá khứ - Chúa muốn truyền đạt thông điệp - đã “ăn ở không công bình với anh em” của họ. Các vua đã “hà lạm” dân sự để làm giàu cho mình. “Hà lạm” là “hà hiếp” và “lạm dụng” dân sự.
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi các vua Y-sơ-ra-ên, thế đã đủ cho các ngươi rồi! Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp; làm sự đoán xét và công bình; hãy giải cứu dân ta khỏi những sự HÀ LẠM của các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy…” (Exe 45: 9)
Trong vòng dân sự Chúa ngày hôm nay – Hội thánh cũng có những “ông vua hà lạm trên dân sự”. Họ “hà hiếp” và “lạm dụng anh em để làm giàu”. Họ cũng có “hai thứ cân” để đong lường “sự chu cấp cho anh em những sự tiếp trợ” từ những những ân nhân.
Ngày nay Chúa cũng phán: “Hỡi các vua trong các giáo hội: Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, Giáo hội trưởng… thế đã đủ cho các ngươi rồi! (Giàu có như vậy là đủ rồi) Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp; làm sự đoán xét và công bình; hãy giải cứu dân ta khỏi những sự HÀ LẠM của các ngươi, Chúa là Chủ của Hội thánh phán vậy
Hai thứ cân trong các giáo hội ngày nay:
Trước đây, giáo hội “Liên Hủ Cơ-đốc” mỗi năm nhận sự ủng hộ từ một số “ân nhân” nước ngoài là 200.000 USD (hai trăm ngàn Mỹ kim) cho “công trường hầu việc Chúa” ở Campuchia. (Cái gọi là “công trưởng truyền giáo của Liên Hữu Cơ-đốc tại Campuchia” thực chất chỉ là những văn phòng dựng lên cho có… để báo cáo, nó không thực sự kết quả) Nhưng theo “sổ sách quyết toán, thực chi” cho Campuchia mỗi năm chỉ có “từ 10-17 ngàn USD” mỗi năm. Vậy con số còn lại đi đâu? (Không phải con số mà là “số tiền” còn lại của mỗi năm đi đâu). Không chỉ một năm mà nhiều năm như vậy. Các ân nhân nước ngoài sau khi biết việc này họ đã “cắt”, không ủng hộ “công trưởng truyền giáo của Liên Hữu Cơ-đốc tại Campuchia” nữa. Người làm chứng việc này là mục sư Võ Linh B.- Một mục sư từng làm việc trong ban “Kiểm toán” của Mục sư Đinh Thiên Tứ.
Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình, là “phần nổi của một tảng băng chìm có tên là Liên Hữu Cơ-đốc” và nó cũng là điển hình cho tất cả mọi giáo hội mang danh “Hội thánh của Chúa” tại VN.
Ngày Mồng Một:
-         Khá làm sạch nơi thánh”.
-         Khá giải cứu dân ta khỏi sự HÀ LẠM của các ngươi”.

Hỡi những “ông vua” trong các giáo hội Cơ-đốc tại VN ngày nay: Đây là “Thông Điệp Đầu Năm” cho các ông.
Ngày Mồng Một Tết, khá thôi kêu gọi con cái Chúa “dâng hiến để lo cho mục sư trí sự”, mà chính các ông Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, Giáo hội trưởng… hãy LÀM GƯƠNG dâng hiến “1/10 trong tất cả tài sản của các ông” để lo cho mục sư trí sự và các nhân sự vì “đi theo các ông mà lỡ thầy, lỡ thợ, lỡ chợ, lỡ quê”… đang sống cuộc đời “dỡ sống, dỡ chết” kia đi!

Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngày Mồng Một tháng Giêng, ngươi… khá làm sạch nơi thánh.” (Exe 45: 18)
A-men.

Huỳnh Thúc Khải

30/Chạp Âm lịch 2013

2 nhận xét:

Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ haloi nói...

Ngô văn Bửu Bụng Bự Bảo Dạ .... Rằng ...
Chào buổi trưa ngày cuối năm.
Trước thềm năm mới con Ngựa xin nhắc lời Bửu ngố thường hay phán xuống mà rằng.
Bụng bự bảo dạ rằng: Nổ lực làm cái gì cho PÂLH Cờ MA, Cờ TANG trong năm con Ngựa?
- Tiếp tục làm ô uế thêm nơi thánh, hoặc là..
- Các quan, vua các giáo hội "ngày mùng một tháng Giêng, hãy làm sạch nơi thánh., nơi thánh ngày nay là đâu? Hỏi tức là trả lời:
- Trong cái 'sọ khỉ' của mấy cha nội (hội trưởng, chủ tịt, tổng quản nhiệm) đương chức hay 'có chứt'.
Mấy ông phải nổ lực đi trước rồi 'làng nước' cất bước theo sau.
Đừng vì 'tư lợi, tư túi' của các ngươi nữa. Hãy vì 'mưu đồ' đại sự cho vương quốc của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Túm lợi. Con dân Chúa ngày nay mong thấy được việc làm các ông đã từng nói trên tòa thánh nhưng làm gương thì chưa thể!
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA phía Nam từ haloi north Vietnamese.

Nặc danh nói...

xin hỏi tại sao Ông Nguyễn Anh Tài không còn CMA của Mỹ xài nữa rồi?
http://www.cmalliance.org/district/vietnamese