Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Lì xì Đầu Năm ... Theo "Tiền Định"!


LÌ XÌ ĐẦU NĂM PHƯỚC LỘC THỌ CHO CON CÁI CHÚA THEO "TIỀN ĐỊNH".

 
Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ :  TÔI MUỐN HẠNH PHÚC

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI

Nhà sư bảo:- " Hãy bỏ cái TÔI đi ".

 Một tín đồ Hồi Giáo cũng đi ngang qua, thấy vậy  lại xóa tiếp chữ: MUỐN

 và bảo- " Hãy bỏ tham MUỐN đi ! ''  - Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .

Người đời thì ''lượm vô '' mới hạnh phúc . Người đi tu thì phải "bỏ ra" mới hạnh phúc. Khác là vậy !.

Cuối cùng, 1 tín đồ Đấng Christ đi ngang, dừng lại nhìn thấy và lắc đầu, người đàn ông hỏi:

- Chẳng lẽ tôi phải bỏ luôn cái gì nữa sao, không còn phải bỏ chữ nào được rồi, phải không?.

-Tín đồ đấng Christ mỉm cười , lẳng lặng gạch  bỏ luôn chữ HẠNH.

Chỉ còn là chữ PHÚC.

Chữ PHÚC có nghĩa là PHƯỚC.

Kinh Thánh nói :

-Thi-thiên 115:15 "Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi."

Như vậy chỉ cần có CHÚA trong đời là chúng ta đã có HẠNH PHÚC rồi, chúng ta không cần "bỏ" đi, không cần "thêm" vào mà là được "BAN CHO". Vậi anh em tin Chúa là đã được “lì xì” chữ PHƯỚC rồi!.

À, còn bàn về chữ LỘC thì sao? Kinh Thánh có nói không nhỉ?

Thường thì sau những mùa hè, mùa thu, mùa đông u ám đã qua, thì sang xuân, hoa lá bắt đầu “đâm chồi" (lộc) nở hoa. Đầu Xuân, nhất là Ngày Tết, nam thanh nữ tú thường rủ nhau đi hái những cành cây non mới hồi sinh này, gọi là Hái Lộc... Chữ “Lộc”, dịch ra tiếng Anh là “Luck”, là sự “May Mắn”.

 “Lộc” trong cụm từ “hái Lộc” nghỉa là hồi sinh, là sức sống mới, là trẻ trung yêu đời, là tương lai tươi sáng… đồng thời chữ “Lộc” cũng được hiểu là bổng lộc, là sự may mắn, là ân huệ của các Đấng Bề Trên. Tập qúan này cũng theo người Việt đi tỵ nạn ra ngoại quốc, nên cũng nghe nói hiện nay, vào những này đầu Xuân, nhiều cơ sở tôn giáo cũng phải mua rất nhiều cam qúyt để cho tín hữu...hái lộc. (Nói đâu xa,  ở Mỹ, thằng bạn tôi năm nào cũng đi chùa hái lộc mà cứ nghèo… dài dài).

Nhiều nhà thờ Công giáo  cũng có cây mai làm giả đặt cạnh bàn thờ, trên đó có treo nhiều bao lì xì để sau thánh lễ, giáo dân sẽ lần lượt lên...hái lộc.

Vậy chữ LỘC, theo dân gian, có nghĩa là may mắn mà cũng là sự giàu sang, và ai cũng ráng tìm cầu cho được chữ LỘC đầu năm, thế nhưng trong Chúa thì sao?

Chúa chúng ta chẳng những ban cho PHƯỚC mà con ban cho LỘC nữa, này hãy xem Kinh thánh nói:

1 Các Vua 3:13  "Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi."

Châm-ngôn 10:22 "Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào".

Phi-líp 4:19 "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ."

Chúng ta đã là con của VUA TRÊN CÁC VUA, CHÚA TRÊN CÁC CHÚA, sự “giàu sang và vinh hiển” của chúng ta đã có sẵn rồi, từ Cha chúng ta, không phải sao? Vậy chúng ta cũng được “lì xì” cái LỘC mà có cần chen nhau để hái Lộc như những người khác không?

Mọi người  ai may mắn hưởng được PHƯỚC-LỘC cũng hơi tham lam 1 chút là đòi SỐNG LÂU để ..hưởng, chẳng lạ vì sao Tần Thủy Hoàng hay hàng trăm ông Vua khác, có Phước, có Lộc, có Ngai vàng…mà còn đi tìm thuốc Trường sinh bất tử!. Người tin Chúa bây giờ không cần tìm kiếm nữa, cõi đời đời đã sắp sẵn cho chúng ta khi Chúa Jesus giáng sinh cứu chuộc chúng ta rồi, quá nhiều sự cảm tạ khi Lời Hứa của Chúa trãi trên đời sống của chúng ta, có gì lo lắng khi cõi đời này là cõi tạm? Vì chúng ta sẽ sống mãi, lâu dài trong nhà Cha của chúng ta rồi!. Đó là phần thưởng Chúa đã ban sẵn cho con cái của Ngài:

Châm-ngôn 22:4 "Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống."

Thi-thiên 23:6 "Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài."

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:20 "vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp."

Thi-thiên 21:4 "Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng."

Người dân gian thờ lạy 3 ông Phước, Lộc, Thọ, (cũng có thể thờ lạy thêm ông Thần nào đó như ông Địa, ông Thần Tài hay thờ "Thần chẳng biết" cho đủ bộ…chẳng hạn) nhưng chúng ta chỉ cần 1 CHÚA là có cả 3 điều Phước Lộc Thọ rồi, (còn 3 ông Phước-Lộc-Thọ ở dân gian này chắc cũng chết mất tiêu lâu rồi), nhưng Chúa chúng ta thì vẫn còn đời đời!.

“TIỀN ĐỊNH” cho những người theo chân Chúa đã có sẵn rồi, ai cũng được “lì xì” tùy theo việc mình làm!. (Còn ai theo kiểu “Tiền …(USD) định, thì cũng sẽ được “Tiền đô” định theo Luật của nó!).


CH. BÁN BAO “LÌ XÌ” CHÂN CẦU TMG.

1 nhận xét:

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Đầu Năm Con Ngựa Hội Trưởng Phan Được Lì Xì ....
Chào buổi sáng đầu năm Ngọ.,
Theo thông tin 'nội bộ' thì Thái hội phá Thái phước Trường cũng đã 'hứa' với Phan hội trưởng Phan vĩnh Cự 'ra giêng' anh sẽ giao nhà và xe cho chú (cụ) hội trưởng 'bù trất' 46 của HTTLVN-MN (PÂLH Cờ MA).
Lý do.. Tài sản Hội thánh tin lành Việt nam do hội đồng quản trị mà Phan hội trưởng là 'nghiệp chủ'.
Nếu ra giêng ngài phá (phó hội trưởng) không thực hiện thì Ủy ban ma đòi con của tổng liên hội 4_46 sẽ cưỡng chế và rút thẻ đỏ với phá hội trưởng TPT.
Như vậy cuối cùng Phan hội trưởng cũng hưởng được 'lì xì' đầu năm ngọ (giáp ngọ).
Chúc ngựa hội trưởng Phan sẽ 'PHI NƯỚC ĐẠI' đó đa.
Chuyên gia mạng khối PÂLH C&MA sẽ bám sát và tiếp tục đưa tin 'con ngựa BMW' và chuồng Ngựa tạ 30 HQT (hồ hão hớn) HCM city.
Chào tạm biệt và hẹn tái ngộ.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.