Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Lời Tuyên Bố Của Tiên Tri Là Sự “Xức Dầu” Cho Một CHÍNH THỂ!


Lời Tuyên Bố Của Tiên Tri Là Sự “Xức Dầu” Cho Một CHÍNH THỂ!
- oOo -
- “Hãy đi… Xức dầu cho Giê-hu làm vua”!
(Tổng thống Mỹ đặt tay lên Kinh thánh tuyên thệ khi nhậm chức)

- Khi tiên tri của Chúa tuyên bố một CHÍNH THỂ nào đó sẽ TRỞ LẠI hoặc được TÁI LẬP thì lời tuyên bố đó sẽ giống như lời tuyên bố “Giê-hu sẽ làm vua”!
- Lời tuyên bố của tiên tri là sự “xức dầu”, là mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời đối với một quyền lực- CHÍNH THỂ!
______

“…Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” (I Các vua 19: 16-18)

***
1. Mệnh lệnh từ Chúa:
Sau cuộc đụng độ “nảy lửa” với các tiên tri Ba-anh trên núi Cạt-mên, tiên tri Ê-li hoàn toàn ngã lòng, thất vọng… Ông nghĩ rằng mọi việc sẽ thay đổi, nhưng chẳng có gì thay đổi, trái lại Giê-sa-bên đã hù dọa, uy hiếp ông. Ê-li chạy trốn…
Tại hang đá, nơi mà Ê-li trốn Giê-sa-bên, Đức Chúa Trời hiện ra với ông và phán bảo: “Hãy đixức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên”.
Khi Chúa phán với tiên tri Ê-li hãy đi xức dầu cho Giê-hu làm vua thì lúc đó Giê-hu chỉ là một sĩ quan trong nhiều sĩ quan quân đội của vua A-háp. Giê-hu không phải “tổng tư lệnh” hay là người có quyền cao nhất trong hàng tướng lãnh, để có thể nắm toàn bộ binh quyền…
Ê-li không trực tiếp “xức dầu cho Giê-hu làm vua”, nhưng ông đã chuyển giao việc này cho Ê-li-sê là học trò, người kế tục ông… Ê-li-sê sau đó đã sai một “người trai trẻ” cũng là học trò trong số các môn đồ của những tiên tri đi “xức dầu cho Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên”.
“Đấng tiên tri Ê-li-sê gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri, mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu nầy theo ngươi, và hãy đi đến Ra-mốt tại Ga-la-át. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, ở đâu; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chỗi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn đãi.” (II Các vua 9: 1-3)

2. …Và sự “nhạy cảm chính trị”:
Mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời cho tiên tri là đi “xức dầu cho Giê-hu làm vua”. Tuy nhiên, đây là một hành động hoặc lời tuyên bố manh đầy tính “nhạy cảm chính trị”.
Ê-li xức dầu cho Ê-li-sê để làm tiên tri thế cho mình (vì ông sắp được cất về với Chúa bằng xe, ngựa lửa), đồng thời Ê-li cũng truyền lại cho Ê-li-sê biết mệnh lệnh từ Chúa là phải “xức dầu cho Giê-hu làm vua” thay thế triều đại A-háp! Ê-li-sê sau đó đã sai tiếp một học trò khác là “một người trong bọn môn đồ của những tiên tri” để đi thực hiện sứ mệnh “xức dầu cho Giê-hu làm vua”.
Nếu Chúa muốn Giê-hu làm vua thì ông sẽ làm vua, đâu cần lời tuyên bố hay là hành động xức dầu của tiên tri? Có lẽ đây là một cách Chúa dùng để bày tỏ cho con người thấy “lịch sử trong tay Chúa”! Vương quyền, chủ quyền chấp chánh hay quyền lực chính trị trên mỗi một quốc gia, dân tộc trong mỗi thời kỳ nhất định (bậc cầm quyền) đều là do Chúa chỉ định (Rô-ma 13). Khi Ngài muốn “cái này phải xuống” để nhường cho “cái kia lên thay” thì nó phải xảy ra như vậy! Đó là việc “Ý Cha được nên ở đất như trời”! A-men.
Tiên tri của Chúa thực thi sứ mạng “xức dầu”, tuyên bố một người hoặc một lực lượng nào đó sẽ lên “làm vua” – tức đứng lên cầm quyền lãnh đạo đất nước, thay thế cho chính thể hiện tại (triều đại A-háp)… Việc công bố một ai, lực lượng nào lên thay thế cho chính thể hiện tại… Dù điều đó là thực thi một phần trong chức vụ tiên tri… nhưng hành động xức dầu hoặc lời tuyên bố “Giê-hu là vua” đó đối với triều đại A-háp là một “việc làm chính trị”. Đối với triều đại A-háp hành động và lời nói như vậy là “phản động”, là “tuyên truyền gây bất ổn cho nhà nước hiện tại”… Do đó Ê-li-sê phải nhờ “một người trong bọn môn đồ của những tiên tri”, là một người trai trẻ lanh lợi… để thực hiện điều này một cách “kín đáo” và sau khi thực hiện xong là phải “mở cửa đào thoát”… nếu không muốn bị “thộp cổ vì tội tuyên truyền chống nhà nước” hiện tại.
“Đấng tiên tri Ê-li-sê gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri, mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu nầy theo ngươi, và hãy đi đến Ra-mốt tại Ga-la-át. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, ở đâu; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chỗi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn đãi” (II Các vua 9: 1-3)
Tiên tri thi hành sứ mệnh của Chúa, nhưng đối với nhà cầm quyền (A-háp), trong tình huống như vậy là “phản động”, là “tuyên truyền sách động”, là “thực hiện kế hoạch binh vận của các thế lực thù địch”, hòng “thực hiện đảo chánh”, lật đổ chính quyền…
Nếu là thời đại ngày nay, chắc sẽ không ít người trong vòng tôi tớ- con cái Chúa người ta sẽ nói với Ê-li rằng “tôi tớ Chúa sao lại tham gia chi chuyện chính trị”? “Mặc ông mất gà, mặc bà mất vịt”… - “Tôi tớ Chúa thì lo hầu việc Chúa chứ lên tiếng chi chuyện chính trường”? “Ông A-háp ổng hèn với giặc, ác với dân thì kệ ổng, tới kỳ rồi Chúa cũng diệt, tiên tri lo việc Chúa, rao giảng lời Chúa chứ tuyên bố ông này làm vua, ông kia bị lật đổ làm chi…”? “Chính phủ này ra đi, chính phủ kia sẽ TRỞ LẠI là chuyện chính trị thì liên quan gì đến Dân Chúa mà tiên tri lên tiếng…”? Nếu tiên tri Ê-li sống vào thời đại ngày nay chắc chắn ông sẽ nghe Dân Chúa nói những lời tương tự như vậy!

3. Khi tiên tri của Chúa đã tuyên bố thì trước sau gì nó cũng xảy ra như vậy!
“…Người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ra-mốt tại Ga-la-át. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đương ngồi. Người nói với Giê-hu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Giê-hu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. Vậy, Giê-hu đứng dậy, và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên, là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà A-háp sẽ bị diệt hết; các người nam của nhà A-háp, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do ta sẽ giết khỏi trong Y-sơ-ra-ên…Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong đồng Gít-rê-ên; chẳng có ai chôn người. Đoạn, người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn.
Giê-hu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chớ? Kẻ điên nầy đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối! Hãy nói cho chúng ta. Vậy, người nói với chúng rằng; Người có nói với ta cách nầy cách kia, rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình, trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn, chúng nó thổi kèn, và tung hô rằng: Giê-hu làm vua!” (II Các vua 9: 4-13)
Triều đại của Giê-hu chưa chắc gì đã tốt hơn triều đại A-háp, nhưng “Chúa muốn Giê-hu làm vua thì Giê-hu sẽ làm vua”. Còn nếu Giê-hu làm vua mà tiếp tục làm ác như A-háp thì Giê-hu cũng sẽ bị phán xét như A-háp! Chúa dấy Giê-hu lên làm vua là để tiêu diệt nhà A-háp là một triều đại gian ác… và cũng để “báo thù cho các tiên tri, cùng các tôi tớ của Chúa”.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên, là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va” (II Các vua 9: 6-7)
Những chính thể nào ngược đãi tôi tớ Chúa, bách hại dân Chúa, đập phá nhà thờ- nơi thờ phượng Chúa, không tôn trọng các tôi tớ của Đức Chúa Trời và làm khổ tiên tri của Chúa… những chính thể như vậy hãy “chuẩn bị tinh thần để đón nhận một triều đại của Giê-hu mới”! Việc bách hại một tiên tri của Đức Chúa Trời khi tiên tri thi hành chức vụ, công bố sứ điệp cho thời đại… sẽ không làm cho “thay đổi được ý định của Đức Chúa Trời” trong việc phán xét chế độ, trái lại nó sẽ làm cho ý muốn Chúa được thi hành nhanh hơn. Khi tiên tri của Đức Chúa Trời tuyên bố điều gì thì điều đó ắt sẽ xảy ra. Khi tiên tri của Chúa tuyên bố một CHÍNH THỂ nào đó sẽ TRỞ LẠI, thì nó ắt sẽ trở lại! Nó trở lại để Đức Chúa Trời dùng đó làm công cụ thi hành sự phán xét, báo thù về việc các tôi tớ Ngài.
Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những NƯỚC không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức.” (Mi-chê 5: 4)
Hãy chuốc tên, cầm thuẫn cho chắc! Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài.” (Giê-rê-mi 51: 11)
Những ai đập phá nhà thờ- đền thờ có thể không bị báo thù (tùy theo thái độ của người đó trong lúc thi hành lệnh cấp trên), nhưng những chính thể nào chủ trương bách hại Hội thánh, đập phá, giật sập nhà- đền thờ, bách hại các tôi tớ của Chúa… chính thể đó sẽ bị “Đức Giê-hô-va báo thù”!

Khi tiên tri của Chúa tuyên bố một CHÍNH THỂ nào đó sẽ TRỞ LẠI hoặc được TÁI LẬP thì lời tuyên bố đó sẽ giống như lời tuyên bố “Giê-hu sẽ làm vua”!
Lời tuyên bố của tiên tri là sự “xức dầu”, là mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 25/6/2014

1 nhận xét:

BỒI LINH hay BỒI CHỬA mình nói...

Chớ Đoán Xét Thái phước Trường Vì ....
Chúa sẽ đoán xét ông ta.
Đây là sứ điệp tại Tiền giang mà cố hội trưởng TP Trường lên lớp sáng nay trước khi lên xe "quất ngựa truy phong" về TP.HCM và không quên nhận thù lao cho bài tụng 5-10 chai (đắt đỏ, cắt cổ) chức sắc chức việc tại tỉnh Tiền giang - HCM (<100 km).
Không lên lớp thì mọi người vốn biết, mấy sư có cho truy vấn về "tham tiền cội rễ tội ác" của bộ tin lành phía Nam đâu? Mà ông cố hội trưởng là người "dính phân" tàm tạm 3 , 4 vụ.
- xây viện thần kinh.
- bán căn hộ Trần ĐX.
- sửa nhà 30 HHH.
- cho hàn cuốc thuê 47 tỉ / 50 năm phòng nhì.
Ông cố hội trưởng TPT cố mà giởn mặt với Chúa với người nữa đi đâu có tội.
Được biết chi phí đi lại cụ Trường xòe tay nhận hai đầu trên "chục chai". Sung sướng nhỉ.
Xin lỗi chung các thầy trên trển tống liên hồi.
* Tín đồ buôn chuyến Mỏ cày Bến Tre.