Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Mỹ Sẽ “Cứu” VN “Một Lần Đủ Cả”!?

Mỹ Sẽ “Cứu” VN “Một Lần Đủ Cả”!?


“Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi…" (Xa-cha-ri 4: 9)
__________

…Dù sao, nếu Trung Quốc dùng quân sự gây chiến với Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu, Á, vì quyền lợi chung sẽ không bỏ rơi Việt Nam. Lúc ấy Trung Quốc sẽ bị tứ bề thọ địch. Trường hợp Thế Chiến Thứ Ba xảy ra, Trung Quốc chắc chắn sẽ bại trận, nước Tàu sẽ bị cắt ra thành mảnh vụn. Mộng bành trướng làm bá chủ Á Châu sẽ vở tan thành mây khói.
…Như vậy, việc Tổng Thống Hoa Kỳ công du 4 nước Châu Á, mà “quên” viếng Việt Nam đã có tính toán kỹ. Một mặt làm cho Trung Quốc để lộ dã tâm xâm lược Việt Nam. Mặt khác để các nước Á Châu nhìn thấy thực chất của Trung Cộng, sau cùng tạo cơ hội cho Việt Nam thay đổi thể chế chánh trị một cách quang minh.

***
Khi ký Hiệp định Paris 1973 Mỹ biết rõ VNCH coi như đã “xong số phận”! Nghĩa là Mỹ biết rõ ai đó sẽ không bao giờ thực thi đúng nhiệp định đã ký, cũng như họ đã từng ký Hiệp định Geneve 1954 và cũng không hề thực hiện, cài người tiếp tục ở lại miền Nam để dựng lên “đám du côn Chính trị tự phát” đòi “Giải phóng miền Nam”, rồi sau đó xua quân… “vượt Vĩ tuyến 17”…

Vấn đề không phải “Ai đó”… mà là Mỹ biết rõ “Trung quốc muốn gì” ở VN.
Cũng như trong chuyến công du gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Châu Á, điều “lạ lẩm” là ông không ghé VN. Điều này không biết Mỹ tính toán gì hay có thái độ gì đối với VN… Tuy nhiên, cái mà TQ dễ dàng nghĩ là “VN không nằm trong sự quan tâm của… Am-mớ-ri-cà”! (USA). Khi “biết rõ” VN “chỉ là gái… hết thời” thì TQ liền đem “dương vật nhiễm trùng của mình” - giàn khoan HD 981 cắm xuống vùng “quan hệ”… không phải của mình (Cái này dân gian gọi là “chơi bậy”!). Mỹ “chơi chiêu này” cũng giống như trong vụ “ký hiệp định Paris”… Hiệp định Paris là để cho “bộ mặt dã tâm của ai đó phải lộ nguyên hình”… (Cả quan thầy TQ lẫn “người anh em chủ trương Hòa hợp- hòa giải”)
Không phải là Mỹ không đủ khả năng để “cứu” miền Nam trong tháng 4- 1975, mà Mỹ biết rõ “cứu lần này sẽ còn phải… cứu dài dài”… (như họ đã từng cứu miền Nam trong Tết Mậu thân- đẩy lui lực lượng “giải phóng” ra khỏi các trung tâm thành phố khắp miền Nam, khi các lực lượng này “lợi dụng lệnh ngừng bắn” đế tấn công “giải phóng miền Nam”) Mỹ quyết định để cho miền Nam được “giải phóng” bởi các lực lượng có “đồng chí là người anh em Trung quốc”… Sau đó để cho nhân dân VN và các “đảng viên CS” sẽ thấy rõ “tấm lòng ĐẠI BÁC” của người anh em TQ đối với dân ta nó… “TỐT” là thể nào! Và cũng để cho nhân dân, đồng bào thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ “yêu nước theo định hướng XHCN” nó ra làm sao! Họ “yêu nhân dân” đến độ nào!
Khi đem quân qua VN, người Mỹ không những để “ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Á”, mà đương nhiên họ cũng muốn “cứu” nhân dân VN, ít ra là “một nửa nước nằm dưới Vĩ tuyến 17” theo Hiệp định Geneve, khỏi phải nếm mùi… “thế nào là CS”! Tuy nhiên, vấn đề chiến tranh VN nó có một số “đặc thù”. Đặc thù đó là “VN ở sát cạnh một người hàng xóm có tấm lòng… ĐẠI BÁC - Trung Cụa” và đa số những người VN nằm bên kia lẫn bên này Vĩ tuyến 17 vốn là những người được những “nước tiến bộ trên thế giới” đánh giá là những người có “đỉnh cao trí tuệ”, đã chọn “bạn là THÙ, và kẻ THÙ truyền kiếp của dân tộc họ coi là BẠN”! Với đặc thù chiến tranh như vậy, người Mỹ chắc chắn sẽ phải “cứu VN dài dài” rồi lại mang tiếng là “kẻ đi xâm lược”! Người Mỹ phải chọn giải pháp “cứu một lần đủ cả”! Vì thế, ký kết Hiệp định Paris là cách người Mỹ “đổi chiến thuật” từ chiến tranh quân sự sang “chiến tranh ngoại giao”! Từ năm 1973 đến 2013 và cả hôm nay (2014)… những quan chức cấp cao của những người “có đỉnh cao trí tuệ” đã lần lược có khuynh hướng “khoái Mỹ” và từng bước “bắt tay thân Mỹ”, ký kết “hợp tác quân sự” với Mỹ…! Như vậy thì “Mỹ thua” chỗ nào?

“Hội Nghị Thoát…- Hoan hỉ ở Hà nội”:
Trong lịch sử VN, tướng giặc là Thoát Hoan từng chui ống đồng trốn về nước, nay…
Mới đây ở Hà nội người ta tổ chức Hội nghị- Hội thảo với đề tài “THOÁT TRUNG”. (Hội nghị “Thoát” này được tổ chức “Hoan hỉ” ở Hà nội, nên có lẽ nên gọi là “hội nghị “Thoát Hoan” thì “hãnh diện” hơn…)
Không hiểu những người tổ chức Hội nghị- hội thảo này có hiểu chữ “THOÁT” hay không nữa!? Tại sao là “Thoát”? Mối quan hệ Việt-Trung là “tình anh em, đồng chí, láng giềng, hữu nghị tốt” đã được “đảng và Bác xây dựng vun đắp bao đời” nay những người này gọi “Thoát” là thoát làm sao? Ai đày đọa, bắt cột, xiềng trói anh như kẻ trộm “trói chủ nhà để CƯỚP” mà bây giờ “tổ chức Hội nghị Thoát”…? Có lẽ từ ngày bỏ “chống Mỹ” sang “thân Mỹ” mà nhà nước VN hiện nay có phần “tiến bộ ngó thấy”… Cho nên một cái Hội nghị “phản động” như vậy được tổ chức tại Hà nội mà không thấy bị làm khó dễ…! Cho nên Hội nghị THOÁT TRUNG được tổ chức tại Hà nội vừa rồi có lẽ nên được xem hay được gọi là “Hội nghị của những thằng DỐT”, bởi những người này không hiểu từ “THOÁT” là gì mà cũng đi tổ chức Hội nghị? Sao không tổ chức “Hội nghị Diên Hồng” như ông cha ta đã làm, mà đi tổ chức “Hội nghị Thoát”? Đúng là một cái bọn “lợi dụng tự do dân chủ để gây khó cho nhà nước”! Thấy nhà nước “chơi thân Mỹ” rồi làm tới…!

Tay Chúa làm cho trọn:
“Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi…" (Xa-cha-ri 4: 9)
Chúa là Đức Chúa Trời đã sai tôi tớ Ngài đem Tin lành của Ngài đến để cứu người VN. Về mặt chính trị, Đức Chúa Trời “sai nước Mỹ” đến để “cứu người VN khỏi chủ nghĩa phi nhân bản”… Ít ra thì người Mỹ đã giúp cho một nửa nước VN xây dựng một chế độ “tự do, tôn trọng quyền con người”, mặc dù chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi, nhưng người VN ít ra cũng được “thở chút không khí Tự do”, mà cho dù được sống trong xã hội hòa bình (không chiến tranh bom đạn), được “độc lập- tự do- hạnh phúc” nhưng người Việt vẫn không bao giờ quên cái “khoảnh khắc” được hít thở không khí ấy của quá khứ. Vì người VN đa số “chống lại đạo Tin lành”, họ từ chối Phúc âm cứu rỗi của Chúa và quyết tâm theo đuổi “thiên đường CS”, nên Đức Chúa Trời cũng “không làm khó dễ” mà để cho họ được “toại nguyện” theo ý mình… Cho đến một ngày khi họ thấy rằng “đã đủ rồi, thiên đường Xã-Nghĩa”, thì có lẽ Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng nước Mỹ một lần nữa để… “cứu VN một lần đủ cả”!

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Mọi kẻ lân cận xấu của ta, là kẻ choán lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta, là Y-sơ-ra-ên, làm kỉ vật; nầy, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình, và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó.” (Giê-rê-mi 12: 14)  
CHÚA phán như vầy: “Về phần tất cả những người láng giềng gian ác của Ta đã xâm phạm cơ nghiệp Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ta, này, Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa khỏi giữa chúng.” (BDM)
Chúa phán rằng những kẻ “lân cận xấu”, “láng giền gian ác” là những quốc gia từng xâm chiếm lãnh thổ của “Dân Ta” là Y-sơ-ra-ên sẽ bị trừng trị. Như vậy “đế quốc Tàu Khựa” cũng sẽ bị trừng trị trong nay mai. Một khi chúng bất chấp luật lệ quốc tế mà “xâm phạm quyền lợi của các quốc gia Đông Nam Á”, trong đó có quyền lợi của Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ thì chúng sẽ bị đập và sẽ bị “vỡ như cái bánh tráng đã nướng trên ngọn lửa của chủ nghĩa CS” trong vài chục năm qua. Trung cộng sẽ bị vỡ không những vì chúng lộng hành đụng chạm quyền lợi các nước và coi thường công pháp quốc tế… mà nó PHẢI BỊ VỠ vì… TIÊN TRI – LỜI CỦA CHÚA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CÔNG BỐ NHƯ VẬY!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 17/6/2014

6 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Lời Hằng Sống ...
LỜI HẰNG SỐNG chỉ ra chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời.
Quả chẵng sai.
Trọng kính mọi người ..
* God bless you & Your family forever.

ĐỌC BÁO ONLINE : RFA nói...

Ngày 9/6/2014 Trung Quốc tung một đòn mới trên phương diện pháp lý và ngoại giao nhằm củng cố vị thế của họ trong các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Đó là việc họ đề nghị lưu hành tại Liên hiệp Quốc các tài liệu bản đồ và sách giáo khoa được nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phát hành, tức là miền Bắc Việt Nam lúc đất nước chưa thống nhất. Nội dung các tài liệu này được Trung Quốc diễn dịch rằng Việt Nam công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các quần đảo Hoàng sa và Trường sa, mà tên theo Trung Quốc gọi là Tây sa và Nam sa.

Nguyên văn đoạn văn trong cuốn sách giáo khoa địa lý lớp chín của VN mà TQ đưa ra như sau:

“Vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây sa đến các đảo Đài Loan, Hải Nam, quần đảo Hoàng bồ Châu sơn,… làm thành một bức Trường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc "

ĐỌC BÁO ONLINE : RFA nói...

VN trở thành thành viên thứ 52 của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Tôi ủng hộ điều này. Các bạn thì sao ?

Joshuahoang nói...

Tôi đã CN từ năm 2007 khi tôi có cơ hội đi thăm Mỹ. Ước gì Vn trở thành tiểu bang + USA.

Minh Nhí nói...

Trả lời Jehoshuahoang:
Mọi ưóc mơ của người Cơ-đốc đều có thể trở thành sự thật. Ai mà không mơ trở thành 'người Mỹ' - công dân Mỹ? (con gái thủ tướng VNCS còn là công dân Mỹ mà?)
Để "trả nợ" cho nhân dân VN (nhất là miền Nam- VNCH) Mỹ có thể xây dựng VN thành một tiểu bang thứ 52 của Hoa kỳ có gì đâu là khó? Biết đâu "các xếp đã gật đầu với nhau hết rồi" thì sao?
Làm tỉnh lỵ cho Tàu được thì làm tiểu bang của Hoa kỳ TẠI SAO KHÔNG? (Mật ước Thành đô: đồng ý VN thành tỉnh lỵ TQ) Tài sản của các xếp đã "gửi yên" ở Mỹ thì mắc gì lại đi sáp nhập làm "tỉnh lị cho Tàu"? Nhân dân VN hãy ủng hộ hoan nghênh các xếp mỗi khi có chuyến công du Hoa kỳ nhé! Ha ha ... - đổi cờ thôi!

Minh Nhí

Tư Xích Lô nói...

Đề nghị Lãnh sự quán Mỹ cấp cho tiên tri HTK một chuyến công du nước Mỹ gặp tổng thống Obama "tư vấn vài điều" thì VN sẽ thành tiểu bang 52 của Hoa kỳ dễ dàng thôi! Có ai ủng hộ điều này không?

Tư Xích Lô