Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Sống Chết Ở Nơi Quyền Của Lưỡi!


Sống Chết Ở Nơi Quyền Của Lưỡi!

- “Lạy Chúa Hằng Hữu, con cầu xin Ngài hãy tha thứ! VIỆT NAM há có thể đứng được sao? Vì nó là NƯỚC NHỎ…
-oOo-

Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó
.” 
(Châm ngôn 18: 21)

 
(Chiến tranh "Công nghệ cao"...)
***
Thưa quý Hội thánh!
Có một tôi tớ Chúa gần đây giảng như thế này: VN sẽ hội nhập với TQ về mặt “hành chính” để thành một tỉnh lẽ của TQ…
Trước khi kết luận điều này ông đưa ra nhiều tài liệu trong nước, trong đó có tài liệu do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – cựu đại sứ VN tại TQ, trong tài liệu này có đề cập đến “Mật ước Thành đô” với nội dung “VN xin gia nhập TQ để thành tỉnh lỵ Âu lạc”…
Mục sư này cho rằng việc VN trở thành tỉnh lỵ của TQ là điều đã được “tiền định”… Vì theo ông thì “đạo quân phương Đông – Gót và Ma-gót” sẽ kéo về Giê-ru-sa-lem trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn mà Khải huyền 16: 16 có nói, đó chính là đạo quân của Nga và Trung Quốc. Và vì để có một đạo quân rất lớn đó cho nên theo mục sư này thì “thanh niên VN sẽ đi lính cho TQ”… là điều phải xảy ra…!

1. Ý kiến phản hồi:
Thưa Hội thánh cùng quý tôi- con Chúa!
Theo tôi: Sự kiện cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn là điều Kinh thánh có nói.
Chúa làm cạn tắt sông cái Ơ-phơ-rát: Khải huyền 16: 12- Chúa làm cạn tắt sông cái Ơ-phơ-rát để đạo quân phương đông kéo về Giê-ru-sa-lem… đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được” là điều tiên tri về “đạo quân phương đông” (bao gồm các nước Châu Á là “phương Đông” của Y-sơ-ra-ên) sẽ kéo về Giê-ru-sa-lem trong trận chiến cuối cùng… Tuy nhiên, tôi xin nêu một số vấn đề, ý kiến sau đây:
1. Sông Ơ-phơ-rát cạn: Trong chiến tranh ngày nay, bộ binh chỉ đóng một vai trò nào đó chứ chưa hẳn là thiết yếu hay quan trọng nhất. Không quân, hải quân và đặc biệt là “hỏa tiễn hạt nhân” bắn từ các hàng không mẫu hạm, hoặc tàu ngầm dưới đại dương, hoặc từ lục địa quốc gia… mới là những thứ mang tính chiến lược. Nước sông Ơ-phơ-rát có cạn hay không cạn chưa phải là vấn đề cho việc tiến quân của “các đạo binh phương Đông” kéo về Giê-ru-sa-lem! (với không quân, hải quân và pháo binh hiện đại như “hỏa tiễn hạt nhân” ngày nay thì cần gì sông Ơ-phơ-rát cạn hay không cạn?) “Các vua”- lãnh đạo các quốc gia ngày nay đâu cần phải thân chinh ra trận chỉ huy chiến trường, mà họ ngồi ở nhà theo dõi qua vệ tinh và chỉ huy qua phương tiện truyền thông (như Mỹ đánh bắt trùm khủng bố Bin Laden) cho nên nước sông Ơ-phơ-rát cạn hay không cạn cũng không ảnh hưởng gì trong chiến tranh ngày nay…
2. Có nhất thiết là VN phải “sát nhập với TQ” thì mới hình thành “đạo quân phương Đông”? Hiện tại các nước như Phi-líp-pin, Nhật bản, Nam Hàn, Mã lai, Sing-ga-bo… vẫn không đứng trong trục “đồng minh với TQ”.
Cho nên nếu lấy tiền đề “trận chiến Ha-ma-ghê-đôn” và “đạo quân phương Đông” để làm “nền tảng thần học sát nhập VN vào TQ” là không nên và cũng không ổn! Vì trong đạo quân phương Đông này chủ yếu có thể là hai nước lớn: Nga và Trung quốc. Trong đó việc có hoặc không có thêm VN cũng chẳng “thêm bớt được bao nhiêu”. Người VN nói “Có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng chẳng ở không bữa nào”! Trong cuộc đại chiến thế giới lần cuối này VN chỉ là “hạt bụi trên bàn cân” nào có đáng kể gì. (Chiến tranh hiện đại: quân số chưa phải là cái cần thiết. Các nước đánh nhau bằng “kỹ thuật – công nghệ cao” mà VN thì… “súng, xe tăng rỉ sét hết rồi”...)
Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê trong mọi việc thì “đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.” (I Ti-mô-thê 5: 21)
Theo tôi, việc “in trí trước” về việc xảy ra cuộc chiến Ha-ma-mê-đôn, về “đạo quân phương Đông”… để xác định hoặc cho rằng VN sẽ “sát nhập TQ” là điều thiếu nền tảng và là một “định hướng sai”!

2. “Sống chết do quyền của lưỡi”:
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó
.” (Châm ngôn 18: 21)
Những gì chúng ta tuyên bố trong đức tin và sự tin quyết rất quan trọng. Nó có thể làm “dời núi”.
Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!” (Xa-cha-ri 4: 7)
Tuy nhiên, lời Chúa cũng phán rằng “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55: 8-9)
Nếu có ai cho rằng “VN sẽ sát nhập với TQ để hình thành đạo quân phương Đông”, thì tôi cho rằng đó là “ý tưởng của họ” chứ không phải ý muốn của Chúa!

3. “Điều đó không xảy ra”:
Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vầy: Sự ngăm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra!” (Ê-sai 7: 7)
“Mật ước Thành đô” hay “Khế ước bán đảo”, hay “Thỏa thuận ngầm sát nhập VN vào TQ”, hay bất cứ cái gì gì mà các tay buôn chính trị đã cấu kết với nhau để buôn dân, bán nước… là chuyện của họ. Cho dù điều đó đã được công bố hay còn giấu kín tận “đáy quần… chúng (nó)” thì đó cũng chỉ là “ý tưởng của loài người”, không phải Ý Chúa! Cho dù là ý Chúa, Ngài còn đổi ý được thì huống chi là ý của loài người, ý của bọn buôn dân bán nước…!
Là người của Chúa chúng ta có uy quyền của “con Vua Thánh” trên trời. Chúng ta không chấp nhận bất cứ một điều “xấu tệ” nào xảy đến cho dân tộc mình. Mọi điều tệ hại cho đất nước, dân tộc chúng ta phải cậy uy quyền trong Danh Chúa Jesus mà nói với nó rằng “mầy phải biến”! Khi “lưỡi” chúng ta chấp nhận một điều gì thì chúng ta đã “gieo tư tưởng cho điều ấy”! Nếu chúng ta gieo tư tưởng “bại” thì đất nước, dân tộc chúng ta sẽ bại, ngược lại chúng ta gieo tư tưởng “thắng” thì đất nước dân tộc chúng ta sẽ thắng! Nói cách khác đất nước, dân tộc chúng ta “sống hay chết” là phần lớn do nơi “cái lưỡi của chúng ta”! Bởi vậy Kinh thánh có chép:
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó
.” (Châm ngôn 18: 21)
Khi đứng trước họa ngoại xâm, các vua Giu-đa đã hạ mình kêu cầu Chúa, Ngài giải cứu họ. Cho dù kẻ thù là ai, họ đông và mạnh cỡ nào… thì Lời Chúa phán với họ rằng: “Sự ngăm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra!” (Ê-sai 7: 7)
Cho dù có cái “Mật ước Thành đô” hay “Khế ước bán đảo”, hay “Thỏa thuận ngầm sát nhập VN vào TQ”, hay bất cứ cái gì gì mà các tay buôn chính trị đã cấu kết với nhau để buôn dân, bán nước… cũng mặc kệ họ. Về phần chúng ta là “người của Đức Chúa Trời”, hãy tuyên bố trong uy quyền của Chúa rằng: “Sự ngăm đe ấy không thành, KẾ HOẠCH đó không xảy ra!” thì dẫu là quyết định của Liên hiệp quốc cũng tan rã chứ đừng nói là “Mật ước Thành đô”!

4. Hãy đứng về phía đồng bào- dân tộc mình để tuyên bố những điều tích cực:
Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.” (A-mốt: 7: 1-3)
Sau những tai nạn về hạn hán, đói kém xảy ra trên Y-sơ-ra-ên, Chúa cho tiên tri A-mốt thấy một khải tượng về nạn châu chấu sắp xảy ra tiếp theo “sau kỳ cắt cỏ của vua”! Đây là một sự trừng phạt, một tai họa tiếp theo mà chính Chúa sẽ đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên… (Vừa mới hạn hán đói kém xong, lại tiếp đến cào cào châu chấu thì dân Chúa còn gì để ăn?) Tiên tri A-mốt khi chỉ mới nhìn thấy “tai họa qua khải tưởng” thôi, ông đã không thể nào không xót xa, đổ nước mắt cho đồng bào dân tộc mình! Ông nói với Chúa “Lạy Chúa, làm sao Y-sơ-ra-ên sống nổi vì NÓ LÀ NHỎ” (một tiểu quốc).
Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là nhỏ
Đứng trước họa xâm lăng của quân Bành Trướng Bắc Kinh, chúng ta cũng nói như tiên tri A-mốt “Lạy Chúa, Việt Nam là nước nhỏ”! Lạy Chúa, “thằng lớn đang ăn hiếp thằng nhỏ”, Chúa coi được sao?!
Và Chúa đã trả lời cho A-một như thế nào?
Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.” (A-mốt: 7: 1-3)
Tai họa do Chúa định mà Ngài còn đổi ý được, huống chi là cái “Mật ước Thành đô”!

Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó
.” (Châm 18: 21)
Hãy đứng về phía đồng bào, dân tộc mình mà công bố những điều tích cực.
Ý Chúa mà Ngài còn thay đổi được huống chi là ý con người!
Qua những gì diễn ra trên thế giới: Những kẻ buôn dân bán nước đã bị “lột truồng cho thiên hạ xem”, nhưng… “Lòng thương xót Chúa thì còn đến đời đời!”

- “Lạy Chúa Hằng Hữu, con cầu xin Ngài hãy tha thứ! VIỆT NAM há có thể đứng được sao? Vì nó là NƯỚC NHỎ…

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/6/2014

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ms giảng mật ước Thành đô và Công hàm 58 là tiền định sát nhập VN vào TQ. Tiên tri công bố VNCH trở lại là ý định ĐCT.
Vậy, đâu là lẽ thật, xin Tiên tri công khai làm rõ sự thật này. Đừng để hội thánh rối trí.

Nặc danh nói...

Mục sư giảng có lúc đúng, lúc sai. Tiên tri công bố mới là "ý muốn God"...
Hội thánh lập nền trên tiên tri và sứ đồ chứ không phải mục sư hay giáo sư. Mục sư chăn bầy, ông giảng để "trấn an con chiên" - sứ điệp của ông chỉ để gây dựng bầy chiên.... có khi đúng, có khi sai... còn sứ điệp của tiên tri mang tầm quốc gia, quốc tế...
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri... kế đến là các chức vụ như mục sư, giáo sư, thầy giảng...
Trong hàng ngũ những tiên tri ngày xưa cũng có người giảng theo ý vua, "bình an bình an nhưng không có bình an chi hết"! Tiên tri của Chúa nói điều nghịch lại vua nhưng đó là ý Chúa...

Trọng Nhân

Nặc danh nói...

Cái ông mục sư nào giải kinh theo văn hóa cổ điển quá zậy ?
Cho tôi hay quí danh quan chỉ được không?
Với khả năng trinh sát siêu điện tử ngày nay một con kiến bò trong 1 cm vệ tinh cũng phát hiên.
Với hỏa lực vũ khi siêu mạnh bắn đầu đạn siêu tốc đi 23 .000 km chỉ 1 giờ người ta chế tạo để chơi?
200. triệu quân trong kinh thánh nếu là TQ+ VN + Nga...thì phương tiện nào chở tới hay đi bộ?
Giờ thì 10. ngàn người thôi di chuyển trước hỏa lực Israel hay Hoa Kỳ trong vòng 10 km là không bị diệt từ xa trong tít tắt là chuyện lạ...
Xin cho biết ông nào tào lao dữ vậy? Ngày nay riêng Trung Cộng thì mấy trăm triệu quân không có? dân số gần 1 tỷ 4 rồi cần gì VN?
có thể ông mục sư nào đó muốn lấy điểm phe thân Tàu cộng, tạo thần học bảo kê cho hành động bán nước thôi.l
Nguyễn tắc giải kinh nhưng phải biết Đức Chúa Trời đâu có quê mùa quá zây? giảng cho người nào nghe lọt .
Nên nhớ kinh thánh được viết và vận dụng thich hợp cho mọi nền văn hóa, mọi thời đại, không thể nói là Chúa làm mà bỏ qua thực tế nền văn minh ngày nay Chúa sẽ hành động không " đi lừa vào thành" như xưa đâu? Cháu hay Phao lô muôn đi thăm không mượn lừa hay đi ké thuyền chài nữa...
Đồng ý vơi TT. HTK rõ ràng quan điểm và hiểu đúng kinh thánh.

Nặc danh nói...

Cái bài trên đây tôi nghe một mục sư giảng lâu rồi hình như nghe quen quen là mục sư Nguyễn Hồng quang giảng thì phải?
ms Quang thích giảng đề tài chiến tranh thế giới lắm!
Ông nào nói "TT. HTK rõ ràng quan điểm và hiểu đúng kinh thánh." ?? Hiện nay cộng đồng VN hải ngoại còn phải quan tâm chú ý thông điệp của tiên tri nữa là...? Nhà nước Vn và cả quốc hội Hoa kỳ còn chú ý theo dõi các bài viết của tiên tri nữa đấy!

Nặc danh nói...

Tuần rồi tôi có nghe một anh em nói mục sư Lê Quý giảng đề tài "chiến tranh thế giới thứ 3 và Ạc-ma-ghê-đôn"... ông giảng cho mấy người mù và khuyết tật nghe... sao ai đó bảo là mục sư Quang?? Đề nghị tiên tri Khải cho biết mục sư nào đã giảng bài trên được không vậy??

Tín Đồ Bùi tấn Lộc Ấp bắc TIỀN GIANG nói...

Sao Mãi Cứ Rắn Mắc Hoài Vậy?
Ai giảng thì họ cứ giảng, không nghe Ms Cờ MA NV bửu Bối nói về giảng ...
- Giảng hay nghe dở.,
- Giảng dở nghe hay..
Và tận thế thì (Giảng sao nghe cũng được).
Mấy sư ngày nay giảng là cái nghề để kiếm chút cháo ... gỏi gà.
Sáng giờ cố hội trưởng TPT giảng ở họ đạo Phạm thanh L. Mỹ tho T.G.
Chắc ăn như bắp cuốc về retour sư Trường dằn túi 5-10 chai đó đa.
Sao mãi cứ rắn mắc hoài vậy dừng có được không?
_Tín đồ Bùi tấn Lộc Ấp bắc Mỹ tho TG.