Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Thời Thế Chuyển Mùa!


Thời Thế Chuyển Mùa!


 - Khi chúng ta thấy một chính phủ “tráo trở”, mà “sự tráo trở đã đến lúc không còn đường nào để tráo trở nữa”… Thì đó là lúc THỜI THẾ ĐANG CHUYỂN MÙA…!


 
Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy?” (Lu-ca 12: 56)
________



Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình! Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình?
Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng.” (Lu-ca 12: 54-58)



***

Hòa bình hay phân rẽ?

Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ.” (Lu ca 12: 51)

Chúa đến không phải để đem sự “hòa hợp, hòa bình…” nhưng đem sự “phân chia, phân rẽ”. Ngài phân chia giữa người “tin và không tin”; “công bình và gian ác”; “kẻ kính sợ Đức Chúa Trời và không kính sợ - tin sự hiện hữu của Ngài”…

Sẽ không bao giờ có một nền hòa bình thật sự trên đất này cho đến ngày Đấng Christ hồi lai!



Thời thế chuyển mùa:

Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình! Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy?

Quan sát hiện tượng thiên nhiên người dân Palestin có thể đoán được là trời sắp “có mưa hay có gió”…

Chúa phán “Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy?

Thời thế cũng như “thời tiết”, nó là một dạng “thời tiết trong lịch sử cũng như chính trị”- là cái mà không phải do con người hoàn toàn có quyền quyết định. Con người không ai có quyền quyết định “nắng hay mưa”.



Thời thế là cái gì?

Thời thế là cái mà người ta hay nói là “Gặp thời thế, thế thời nó phải thế”? (Ngô Thời Nhiệm)

Sách Truyền đạo nói rằng:

Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.” (Truyền đạo 9: 11-12)

Thời thế là cái “Trời cho”. Trời cho được thì Trời lấy lại được. Và khi Trời chuẩn bị “lấy lại thời thế” thì đó là lúc “thời thế đang CHUYỂN MÙA”!

Tiên tri A-mốt nói rằng: “Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy” (A-mốt 5: 9)

Khi kẻ mạnh “thình lình bị diệt vong” ấy là lúc “thời thế” đổi thay! (“Kẻ mạnh” chỉ người hoặc một triều đại, thể chế chính trị có quyền lực)

Tiên tri Giê-rê-mi thì nói “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình…” (Giê-rê-mi 9: 23)

Vì Chúa trên trời là Đấng quyết định thời thế cho mọi người, mọi thời đại…

(Tổng thống Gaddafi của Liby từng cho mình là “khôn, mạnh và giàu”… nhưng cuối cùng ông đã phải “chui lỗ cống” và kết thúc cuộc đời một cách bi thảm…)

 

(Gaddafi: Một thời vàng son...)


(...và một thời “chui lỗ cống”)



Nguyễn Du trong Thơ Kiều thì nói:

Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

Mà xem Con TẠO xoay vần thể nao?”

“Con Tạo xoay vần” đó chính là “thời thế”.

Người sống trong vũ trụ, bị chi phối bởi những luật định của vũ trụ mà cứ tưởng mình có thể “xoay chuyển Tạo hóa”, “vắt đất ra nước thay Trời làm mưa”, hay “điều khiển, thay thời đổi thế”… là người dại.

Mọi người phải vâng phục nhà cầm quyền, vì nhà cầm quyền do Chúa dựng nên.” (Rô-ma 13)… Nhà cầm quyền do Chúa dựng nên, cho nên đến một lúc nào đó Chúa cũng phải “bẻ cổ nhà cầm quyền ấy” và đưa họ ra trước “tòa phán xét” của Công lý và sự thật, vì những năm tháng cầm quyền “dối trá, ngạo mạn, phản dân, hại nước và đặc biệt là bách hại Dân Chúa” của nhà cầm quyền đó… Đó cũng chính là THỜI THẾ! Vì nếu Đức Chúa Trời không làm vậy thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời.

Lời Chúa phán:

Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao?” (Gióp 34: 17)

Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại…” (Ê-sai 61: 8)

Chúa không bao giờ chấp nhận “một Chính phủ ngồi xổm trên pháp luật” để chà đạp và cướp bóc nhân dân rồi xưng mình là “chính quyền của dân, do dân và vì dân”! Chính vì điều này Chúa phải ra tay để làm... “đổi thay THỜI THẾ”!



Một khi Chúa đã phán thì “chạy trời không khỏi nắng”!

Lời Chúa rao ra chẳng trở về luống nhưng!

Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55: 10-11)

Một khi Lời và ý muốn Chúa qua tiên tri của Ngài đã “phán” ra thì việc nó PHẢI XẢY RA NHƯ VẬY!

Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì QUẢ CÓ VẬY. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng nực; thì QUẢ CÓ VẬY

Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy?” (Lu-ca 12: 54-56)


Khi chúng ta thấy một chính phủ “tráo trở”, mà “sự tráo trở đã đến lúc không còn đường nào để tráo trở nữa”… Thì đó là lúc THỜI THẾ ĐANG CHUYỂN MÙA…!



Huỳnh Thúc Khải

LHS- Chúa nhật 22/6/2014

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sứ điệp hay!
Rằng hay, thì thật là hay
Xem ra đắng đắng cay cay thế nào(?)!!!
Chẳng lẻ sau khi làm việc với công an xong.
Miệng nói cứng, lòng run run, nên ngòi bút cũng nhè nhẹ run run.
Ứng với khúc hát xưa:
"Giận thì giận, mà run thì run,
Ngươi sai đường, mà tiên tri không dám nói;
Anh công an ơi xin đừng có vội,
Rằng tiên tri tôi xin né tránh đường"
...
Thiển ý tôi, nếu tiên tri sợ thì đừng viết, còn nếu tiên tri viết thì đừng sợ.
"Làm tiên tri đứng giữa trời đất;
Phải có danh gì với núi sông"
...
Có thách công an cũng không dám bắt tiên tri. Họ chẳng dại gì chọc giận cả cộng đồng nhân quyền, dư luận quốc tế và khối tin lành trong và ngoài nước. Bắt ai thì bắt, nhưng chạm đến tiên tri, thì mệt à nha.

Unknown nói...

Chúa đã định rồi thì trước sau gì nó cũng thế... (xảy ra) Việc gì phải nặng lời? Phải chừa cho người ta con đường sống... Người ta không muốn khó cho mình thì mình "ép" người ta làm chi? Chức vụ tiên tri không phải đi "chọc tức" xác thịt người khác... và "đừng cho ma quỷ nhơn dịp"...!
Tôi không phải như một số người "chọc phá để mình được NỔI TIẾNG rồi xin TỴ NẠN CHÍNH TRỊ"!
Nói nhẹ mà thấu tim gan, ghim sâu trong trí, làm người ta phải "đái trong quần" cũng là một cách nói đạt hiệu quả chứ có nhất thiết phải nặng lời?
Phải hiểu rằng "người ta cũng VÔ THẾ" chứ không phải ai cũng "một chìu" như mình nghĩ. Mình là tôi tớ Chúa, mình không yêu người ta làm sao người ta nể mình?

HTK

Nặc danh nói...

Điều gì khiến cán bộ công an sau khi làm việc với tiên tri Khải họ nể tiên tri hơn những người (Ms) từng làm việc với họ? Đó là điều mà không phải ai cũng giống nhau.
Chưa chắc chế độ nào đã tốt hơn chế độ nào. Chúa phát xét ai đó là việc của Chúa! Người con cái thật của Chúa không thù ghét ai cả. Mục sư trong nhà thờ xưng mình là tôi tớ Chúa mà còn tệ lậu thì trách chi người cộng sản!??
Cán bộ công an sau khi làm việc với một "tôi tớ Chúa" mà họ nể hay khinh người đó là một khác biệt!

WIN - WIN CẢ 2 CÙNG THẮNG nói...

Anh hùng trọng anh hùng.
Trong trận đấu trí và đấu nhân cách, trung tá Ngân tôn trọng tiên tri như một vị đại tá, anh hùng trọng anh hùng.
25 năm trong nghề mật vụ tôn giáo chuyên đánh án khắp nơi. Khoảng hơn chục năm trung tá Ngân chơi trò mèo vờn chuột lắc với đại sư (không phải đại tá) NHQ. Chuột lắc NHQ bở hơi tai, vỡ mật khi bị trung tá Ngân mèo. Khinh bỉ, coi thường là tâm thái mèo Ngân đối với chuột lắc Quang.
Nhưng thái độ anh hùng trọng anh hùng của trung tá Ngân với đại tá tiên tri Khải xứng đáng để tiên tri Khải nhường đường cho nhau, không đối đầu trên diễn đàn loihangsongnet. để tránh đọ súng ác liệt giữa hai vị anh hùng.
Hy vọng một ngày hòa bình trên quê hương. Thể chế hòa hợp cùng xây dựng đất nước, 2 vị anh hùng tướng quân sẽ chống gậy đi thăm nhau.
Hoan hô trận đọ sức tại công an BHH, qua hai hiệp đấu đội đại tá tiên tri HTK với đội trung tá TVN hòa 0-0. Cả 2 đều nhận giải phong cách "anh hùng trọng anh hùng"

Nặc danh nói...

Trận đấu tại Công an BHH: 0-0?
TT Ngân có tất cả quyền lực, phương tiện, sân nhà (đồn công an) và TT Khải chỉ mình ên.. lại không phải sân nhà (áp lực tâm lý lẫn tinh thần rất lớn) Vậy mà cuối trận hòa 0-0 là .. trọng tài - bình luận viên bóng đá nghiêng về sân nhà? Trong hai hiệp đấu Tiên tri Khải chỉ là người giữ khung thành cho tt Ngân sút bóng (phạt đền) Áp lực của tinh thần rất cao, (không có cổ động viên) tuy nhiên cả hai lần sút "phạt đền" bóng đều không vào được lưới. Tuy kết quả 0-0 nhưng... tinh thần thi đấu cả hai đều tốt.

Nặc danh nói...

Tín đồ chân thật là người làm sang danh Chúa trong bất ký hoàn cảnh nào. Cầu xin Chúa làm cho anh em đứng vững trên đức tin của mình. DAN

THẮNG THUA MÀ CÁI CHI CHI nói...

Thắng Với Thua Cái Chi Chi ?
Hỏi với trả lời, chẵng qua là LHS nói về những việc thuộc LINH. Thuộc XÁC thì không sao hiểu nổi rồi.
Thành ra cái việc "học tập" hai ngày 3, 4 buổi chẵng qua là để các anh được "quán triệt" đường lối của Chúa là đạo vậy.
Sống dưới XHCN người dân học tập thể nào để được quán triệt, thì muốn biết "CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐCT" chắc chắn là phải học (HỎI) với TT.HTK rồi.
Thật sự mà nói TT không có thì giờ để nói chơi (tám, tán ngẫu) đâu nhé.
Câu chuyện sáng thứ hai xin chấm dứt tại đây và hẹn gặp lại.
Trọng kính tất cả ACE độc giả.
¤ God bless you & your family.

Nặc danh nói...

Quán triệt!
Các bài viết của tiên tri đã được các công an viên phường Bình Hưng Hòa cũng như một số cán bộ đảng viên làm việc tại đây chuyền tay nhau "quán triệt" trong hai ngày tiên tri HTK làm việc tại phường. Nhìn chung họ đã "quán triệt" sứ điệp của tiên tri...

Quán Cốc!