Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Bác Bỏ Giáo Lý Ba Ngôi: Ai Đã Cho LĐT “Uống Bùa Mê Thuốc Lú”?


Bác Bỏ Giáo Lý Ba Ngôi: Ai Đã Cho LĐT “Uống Bùa Mê Thuốc Lú”?
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời”. (Giăng 1:1-2 VI 1934)
Lê Đình Tuấn (LĐT) giải thích theo bản gốc chữ Đức Chúa Trời có thể dịch theo hai cách: là thần cũng được mà Đức Chúa Trời cũng được và LĐT đã chọn cách 1. Cách g/t này có vẻ 5 ăn 5 thua và LĐT đã chọn 5 thua cho Chúa Jesus => chưa thuyết phục
=> LĐT đã yêu cầu mọi người phải đơn sơ khi đọc Lời Chúa, như con trẻ đọc vào cũng hiểu là Cha hơn Con, Cha tôn trọng hơn Con.. thì phải hiểu đơn sơ như vậy tránh suy diễn thần học cao siêu (là cách hay). Vậy phần KT (A,B,C) theo cách g/t của LĐT chưa theo nguyên tắc đó.
=> Vậy trong khi chờ đợi LĐT tiếp tục dùng KT giải trình tạm nhận xét về phần chứng minh Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời chưa thuyết phục qua các căn cứ trên.
Vậy Chúa Jesus vẫn là Đức Chúa Trời
.” (20:29 Ngày 18 tháng 08 năm 2014)


***
1. Nếu Đức Chúa Trời trong Giăng 1: 1 là “Thần”:
Nếu nói Đức Chúa Trời trong Giăng 1: 1 là “Thần” thay vì Đức Chúa Trời, thì câu Kinh thánh kia sẽ được dịch là: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Thần và Ngôi Lời là Thần”?
Nếu Ngôi Lời trong Giăng 1: 1 là “Thần”, thì Thần đây cũng chính là “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” trong Sáng thế kỳ 1: 1-3:
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng thế ký 1: 1-3)
Ngay trong những câu đầu tiên của Kinh thánh đã xuất hiện “Ba Ngôi Đức Chúa Trời”:
a/ Ban đầu “Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Cha)
b/ Ban đầu “Đức Chúa Trời (Thần Đức Chúa Trời) vận hành trên mặt nước” (Thánh Linh)
c/ Ban đầu “Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng”- “Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng” (Con) - Chúa Jesus phán “Ta là Sự sáng…” (Giăng 8: 12; 9: 5; 12: 46)
- Ngay trong “khúc dạo đầu” của Kinh thánh, “Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Cha- Con và Thánh Linh” đã xuất hiện một cách uy nghi, đầy vinh hiển trong công cuộc sáng tạo rồi!
Nếu nói Ngôi Lời trong Giăng 1: 1 là “Thần”, thì Thần đây cũng chính là “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” trong Sáng thế kỳ 1: 1-3. Vì “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng… và Ngôi Lời là…”. Dù phải dịch là “thần” theo như LĐT giải thích đi chăng nữa thì “thần” đây cũng là “Thần Đức Chúa Trời” trong công cuộc sáng tạo ngay từ “Buổi đầu của cuộc Tạo hóa”, chứ không phải là “các thần” được Đức Chúa Trời dựng nên. (Châm ngôn 8: 27-30)
- Không có “thần nào” được ở cùng và ở bên, thậm chí là cùng làm việc với Đức Chúa Trời ngay trong buổi đầu của cuộc Tạo hóa, ngoài trừ đó chính là “Thần Đức Chúa Trời”. Ngài (Ngôi Lời) chính là Đức Chúa Trời ngay từ Buổi ban đầu trong công cuộc Sáng tạo. Ngài là Đức Chúa Trời- Đấng Tạo Hóa. Ngài “phán rằng: phải có sự sáng” trong Sáng thế ký 1: 2 – chữ “phán rằng” đó chính là “Ngôi Lời”- “Lời Phán”. Hơn nữa, lúc Khởi đầu của cuộc Tạo hóa- “Ban đầu” của Sáng 1: 1 và Giăng 1: 1 chưa có “thần” nào được dựng nên cả (Khởi nguyên của Tạo hóa). Do đó cho dù có cố tình giải thích khác đi theo kiểu của LĐT rằng “chữ đó có thể dịch là thần” (không phải Đức Chúa Trời) thì cũng không thoát khỏi rằng “thần đó chính là Thần Đức Chúa Trời- Ngôi Lời - Đấng Tạo hóa thuở Ban đầu”. Đức Chúa Trời cũng được Kinh thánh ở vài chỗ gọi là “Thần của các thần”: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần.” – “God of gods” (Thi thiên 136: 2) Ngợi khen Chúa vì Lời Ngài thật lạ lùng, ma quỷ có cố tình bẻ cong lẽ thật cũng không dễ chút nào! A-men, Ha-lê-lu-gia!

- Nếu chọn cách giải thích thứ 1 của LĐT: Chữ “Đức Chúa Trời” (El) trong Giăng 1: 1 được dịch là “thần”, thì trong câu 14 “thần” này, tức Ngôi Lời sẽ “trở nên xác thịt” và sau đó là “Chiên Con chịu chết đền tội cho chúng ta” (Giăng 1: 29). LĐT có thể trả lời cho câu hỏi: Thần nào trong các thần có đủ tư cách “xuống thế gian làm người” để sau đó “chịu chết đền tội cho chúng ta” ngoài trừ đó chính là “Thần Đức Chúa Trời” trong Sáng thế ký 1: 1-3?
Ban đầu có Ngôi Lời… Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật chi đã làm nên mà KHÔNG BỞI NGÀI” (Giăng 1: 1-3) - Ngôi Lời là Đấng Tạo hóa từ buổi ban đầu. Nếu chữ đó được dịch là “thần” theo cách giải thích của LĐT thì “thần” đó chính là “Thần Tạo Hóa”. Thần Tạo Hóa là ai nếu không phải là Đức Chúa Trời? (Xin hỏi LĐT: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”… vậy?)
Chữ “God” (viết hoa) trong tiếng Anh chỉ về Đức Chúa Trời và chữ “god” (viết thường) là chỉ về “thần” (hoặc “các thần”: “gods”)
Vấn đề đặt ra là: Tại sao LĐT cố tình chọn cách giải thích để ủng hộ cho quan điểm hoặc “lẽ thật” rằng “Chúa Jesus KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời”? Tà linh nào đang ở phía sau hoặc ở bên trong LĐT? Không phải là cố tình làm tổn thương anh em, nhưng tất cả mọi tà giáo, tà thuyết phía sau đó đều có bàn tay lông lá của Sa-tan. Ai đã cho LĐT “uống bùa mê thuốc lú” để đưa ra những “lẽ thật điên rồ”?
Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá?” (Ga-la-ti 3: 1)

2. “Đơn sơ như con trẻ”:
LĐT bảo mọi người hãy đọc Lời Chúa và hiểu Lời Chúa cách “đơn sơ như con trẻ”, còn anh (và những người núp sau lưng để cung cấp ý tưởng cho anh) thì giải thích nó một cách “máy móc, lòng vòng”, nếu không muốn nói là NGỤY BIỆN một cách tinh xảo:
- Đức Chúa Trời xưng Ngài là “An-pha và Ô-mê-ga”. (Khải-huyền 1: 7-8)
- Chúa Jesus cũng xưng Ngài là “An-pha và Ô-mê-ga”. (Khải-huyền 22: 12-13)
Như vậy sẽ chứng minh câu Kinh thánh trong Giăng 10: 30 - “Ta với Cha là một”.
Vấn đề “bản dịch” chỉ là để làm sáng tỏ một vài chỗ hoặc chữ chưa rõ nghĩa… Còn “sự kiện” hoặc “ý nghĩa” hoặc “nội dung” thì bản dịch nào cũng phải tôn trọng (Thí dụ: Sự kiện là “tai nạn đụng xe”, sau này nếu có bao nhiêu bản dịch thì cũng phải dịch là “đụng xe” hoặc cùng lắm “tai nạn giao thông”… chứ không ai dịch thành “rớt máy bay” bao giờ). Chiêu thức của bọn tà giáo (con cái của Sa-tan) là hể khi “bí” trong lý luận hoặc giải thích thì chúng “nhảy qua hoặc đổ thừa vu vơ cho bản dịch”… Còn khi chưa có ai chỉ ra cái “ba xạo tinh vi” của chúng thì chúng thao thao bất tuyệt như thể mình là người “đi đúng lẽ thật”, còn lại “cả Hội thánh” đều… “sai lầm bao nhiêu thế kỷ”! (Síc..!!)
Về đức tin, Lời Chúa dạy chúng ta phải “đơn sơ như con trẻ”, nhưng về sự hiểu biết, Kinh thánh dạy chúng ta phải “nên bậc thành nhơn”, thậm chí là “có tầm thước, vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ” nữa! (Ê-phê-sô 4: 13) Khi mới tin Chúa chúng ta chỉ “uống sữa”, nhưng khi trưởng thành chúng ta cần phải “ăn đồ ăn đặt, đồ ăn cứng” (Hê-bơ-rơ 5: 12, 14)… Với đức tin, chúng ta cần “đơn sơ như con trẻ”, nhưng khi “ra trận” với ma quỷ thì chúng ta phải là “một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ”. (II Ti-mô-thê 2: 3) Có người lính hoặc sĩ quan nào ra trận mà bảo rằng “chúng ta hãy chiến đấu với kẻ thù một cách đơn sơ như con trẻ” không? (Đa-vít là “con trẻ trước mặt Đức Chúa Trời”, nhưng khi đối mặt với kẻ thù Gô-li-át, ông là một người lính thực thụ) Trong khi LĐT bảo mọi người hãy đọc và hiểu Lời Chúa “đơn sơ như con trẻ” thì chính anh lại giải thích Lời Chúa cách “ngụy biện và gian xạo”! Chỉ có kẻ thù là ma quỷ mới khuyên chúng ta là những Cơ-đốc-nhân chân chính hãy “đánh trận với chúng cách đơn sơ như con trẻ”! Chúng đưa ra những lý lẽ và mưu chước sâu hiểm, rồi bảo chúng ta hãy “tin một cách đơn sơ như con trẻ” những gì chúng nói. Còn khi chúng ta đưa ra lẽ thật theo như Kinh thánh dạy mà chúng không thể bẻ bác thì chúng có “tin như con trẻ” không, hay chúng sẽ lộ nguyên hình, phơi ra bộ mặt gian trá của chúng? (Thường bọn tà giáo là thế. Sau khi bị vạch mặt về những “chiêu thức ba xạo”, hoặc những giáo lý tà thuyết… chúng có ăn năn về những giáo lý sai lạc mà mình đã cổ xúy không?)
Hy vọng Lê Đình Tuấn sẽ không tiếp tục lún sâu vào tà thuyết…

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/8/2014

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất cám ơn Tiên tri đã giải thích Giăng 1:1 và lý luận rất chặt chẻ, giúp cho con cái Chúa nhận chân lẽ thật, giải toả sự rối trí do cách lập luận của LĐT gây nên. Hông lẽ chỗ nào nói Chúa Jesus là ĐCT thì do KT dịch sai hết sao? LĐT vô tình làm rối trí anh em và hậu quả có thể khiến nhiều người nghi ngờ KT. Một lần nữa rất cám ơn Chúa đã tỏ cho tiên tri qua việc giải thích này.
Nếu LĐT thấy không thể giải thích dược nữa thì anh cần phải ăn năn ngay. Chưa kể việc anh bác bỏ thân vị Chúa Thánh Linh, mong anh ngừng lại để còn đường quay lại với Chúa với anh em.

GOD BLESS YOU ALL nói...

Lê đình Tuấn làm đại thôi ....
Làm đại thôi (LĐT) chứ không biết đúng sai hay "HẬU QUẢ" của sự LÀM ĐẠI THÔI là thế nào hết.
Thiết tưởng tâm trí LĐT có vấn đề thì làm sao Thần Trí của Chúa còn ngự trị trong hắn.
Loihangsong đã tốn nhiều giấy mực cũng chỉ để anh em đừng để kẻ ác dẩn dụ mà bị trôi lạc chăng. Đó cũng là định hướng của tiên tri trong mọi, các vấn đề.

Trọng Kính tất cả các quý ACE.
* God Bless You All.

Nặc danh nói...

Kinh Thánh nói Con Đức Chúa Trời chịu chết chứ chưa hề nói Đức Chúa Trời chịu chết vậy thì tại sao lại nói Chúa Jesus là Đức Chúa Trời?

Thập Tự trường Tồn nói...

Giáo Lý Từ Ma Quỷ ....
Sao Tuấn Lê dám cả gan soạn giáo lý đến từ ma quỷ?
Nếu hắn là một gả vô thần, chối bỏ Chúa tạo hóa, Chúa Cứu thế Giê xu, quyền năng Thánh Linh đã và đang ở cùng Hội thánh và kẻ tin, thì đã đành.
Đàng nầy đã biết Kinh thánh là lời của ĐCT, biết Đấng trung bảo ở giữa ĐCT và loài người là Chúa cứu thế Giê xu là người theo Kinh thánh cũng dạy tỏ tỏ Thần lẽ thật đến sẽ dạy tỏ tường những gì còn giấu kín (kín nhiệm) thế thì...
Sao Tuấn Lê dám cả gan soạn giáo lý đến từ ma quỷ chống nghịch lại ĐCT toàn năng mà không sợ Đấng có quyền trên sự sống và sự chết của mọi người trong đó có Tuấn Lê.
Người viết cũng muốn nhắc nhở cha mẹ khi đem con lên đền thờ trước Chúa và hội chúng đã hứa gì?
Xin hỏi Ms Lê Đình Ân, ông đã dạy, làm gương cho con mình như thế nào mà nay nó trở nên công cụ trong tay chủ nó?

Hảy cẩn trọng tâm linh các quý ACE.
¤ Thập Tự trường Tồn tại Sài Gòn.

Nặc danh nói...

AI NÓI CHÚA JESUS CHẾT?

(Nặc danh nói 12:17 Ngày 19 tháng 08 năm 2014)

"Kinh Thánh nói Con Đức Chúa Trời chịu chết chứ chưa hề nói Đức Chúa Trời chịu chết vậy thì tại sao lại nói Chúa Jesus là Đức Chúa Trời?"

CHÚA JESUS ĐÂU CÓ CHẾT? NGÀI MƯỢN XÁC THỊT CON NGƯỜI VÀ THEO ĐÚNG QUY LUẬT LÀ "CHỊU CHẾT PHẦN XÁC THỊT HAY HƯ NÁT ĐÓ ĐỂ CỨU CHUỘC CHÚNG TA , CHÚA ĐÂU CÓ CHẾT ĐÂU MÀ LÝ LUẬN CHÚA JESUS CHỊU CHẾT THÌ ĐCT CŨNG CHẾT?

LÝ LUẬN KHÔNG CÓ ĐÚNG NỮA, VÌ NẾU LÀ CON NGƯỜI THÌ TAY, CHÂN , NÃO..BỊ CHẾT CHƯA HẲN LÀ CHẾT HẾT TOÀN BỘ.

CÂU HỎI XÁCH MÉ, KHÔNG PHẢI ĐI VÔ VẤN ĐỀ ĐỂ HỌC HỎI.ĐÂY CHẮC LÀ LÝ LUẬN CỦA CCRĐ.

DR.HOUSE

God Bless You in Jesus nói...

Nhung gi Tuan Le trinh bay chung to han bi ma quy lua doi ....
Tuan Le noi nhu ma quy nói dung khong?
Tai thap tu gia ten cuop noi gi? Neu nguoi là Con ĐCT.
Gio day Tuan Le cung dung cham den Chua Gie xu nhu the!!
Chua Gie xu ve troi co loi hua se tro lai, luc day Tuan Le se o trong nhom (group) nao?
Nhung gi Tuan Le trinh bay chung to han bi ma quy lua doi.
Lay Chua hay cuu chung con ra khoi cam do ghe ron nay.
* GOD Bless You in JESUS .

Nặc danh nói...

KHI PHẠM TỘI, AI CẦU THAY: ISa 2:25 "Nếu người nầy phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó; nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết chúng nó.
CHÚA GIÊ-XU ĐÃ THỰC HIỆN
Es 53:12 "Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội."
CHÚA GIÊ-XU ĐANG LÀM TRONG VƯƠNG QUỐC CỦA NGÀI
He 7:25 " Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy".