- Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là
Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi... sẽ yên ủi mục sư Thông, mục sư Bình cùng hết thảy tang quyến!
“Sự chết của các người thánh.
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va”
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va”
(Thi thiên 116: 15)
(Lời Hằng Sống Kính viếng:
Cụ bà: Nguyễn Thị Chuộng)
***
- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo
tin:
Cụ bà: NGUYỄN THỊ
CHUỘNG
- Là Thân Mẫu của Mục sư Nguyễn
Thông, Mục sư Nguyễn Tấn Bình, Nữ Truyền giáo Nguyễn Thị Mỹ Uyên và Dì vợ của
Mục sư Võ Đức Cuộc; Cũng là Bà Nội của Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Truyền đạo
Nguyễn Võ Khánh Định, Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành và Nguyễn Võ Khánh Phước: Đã về Nước Chúa lúc 10 giờ 20
ngày 16/08/2014.
***
_______
“Sự chết của các người thánh.
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va”
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va”
(Thi thiên 116: 15)
- Kính thưa quý con cái, cùng quý tôi tớ Chúa!
Vào trưa ngày 16 tháng 8 chúng tôi có nhận được tin báo của
Mục sư Nguyễn Tấn Bình, cho biết cụ bà thân sinh của ông đã về với Chúa. Ông có
nhờ chúng tôi đưa tin để quý tôi- con Chúa gần xa biết tin mà cầu nguyện, cũng
như thăm viếng nếu được… Tuy nhiên, có lẽ vì trong lúc tang gia bối rối nên mục
sư Bình không kịp cho chúng tôi biết thông tin đầy đủ. Chúng tôi có liên lạc
lại với mục sư Bình nhưng cũng có nhiều trở ngại, thành ra chúng tôi không thể
đưa tin kịp thời về sự qua đời cũng như chương trình tang lễ của cụ bà Nguyễn Thị Chuộng (Thành thật cáo lỗi).
Dầu vậy, trưa ngày 19/8, đoàn chúng tôi gồm mục sư Nguyễn Hồng Quang (Trưởng
đoàn), mục sư Nguyễn Thị Hồng và Tiên tri Huỳnh Thúc Khải cùng một sinh viên trường
thần học Mennonite đã "lặn lội đường xa" đến để viếng thăm và cầu nguyện cho tang quyến cùng tang lễ của
cụ bà.
Trong tinh thần tôn trọng tôi tớ Chúa, mục sư Nguyễn Thông cùng các mục
sư thuộc giáo hội Báp-tít Nam phương, cũng như gia đình đã tiếp đón chúng tôi
cách tôn trọng. Mục sư Nguyễn Hồng Quang thay mặt cho giáo hội Mennonite gửi
quà phúng điếu. Mục sư Nguyễn Thông trân trọng mời tiên tri Huỳnh Thúc Khải cầu
nguyện. Đặc biệt ông cũng giới thiệu với rất nhiều tôi tớ Chúa cùng các vị quan
khách từ Hà nội (người nhà, bà con trong gia đình của ông) cũng có mặt hôm đó, ông nói: "Thưa quý vị, đây là tiên tri Huỳnh Thúc
Khải, một tiên tri của đất nước… hôm nay cũng có mặt tại đây, gia đình và giáo
hội chúng tôi vô cùng hân hạnh đó tiếp ông cũng như các vị đi cùng. Cùng trong đoàn của ông
hôm nay có mục sư Nguyễn Hồng Quang…". Sau đó Mục sư Thông cũng có đề cập đến Mục sư Trần
Mai. Ông nói: "Hôm qua mục sư Trần Mai có ghé thăm, tiếc là ba vị này không đến
cùng lúc (?). Hội thánh VN chúng ta hân hạnh có có ba vị này: mục sư Quang, mục sư Trần Mai và
mục sư Khải… Tôi ước ao đất nước mình có '100 mục sư như ba ông này' thì tốt
lắm..."!
Mục sư Nguyễn Thông có mời chúng tôi (Mục sư Quang, Khải) hôm
sau đi đưa tang bà cụ, nhưng rất tiếc vì mỗi người đã có công việc trước, nên chúng
tôi không thể đến dự lễ di quan của cụ bà.
- Qua những dòng ngắn ngủi này, chúng tôi xin có lời chân thành “chia buồn” cùng giáo hội và tang quyến (buồn
vì tạm chia ly). Nhất là đối với người VN chúng ta “nghĩa tử là nghĩa tận”…
- Chúng
tôi cũng có lời chân thành cảm ơn sự tiếp đón ân cần của giáo hội và gia đình mục
sư Nguyễn Thông, cảm ơn tất cả các quý vị con cái, tôi tớ Chúa mà chúng tôi “không
biết mặt, nhưng họ thì quá quen mặt tôi” khi mỗi ngày mở trang "Lời Hằng Sống"… đã ân cần thăm hỏi khi gặp tôi “mặt đối mặt”
(lâu nay rất quen thuộc với tôi trên… mạng, nay tay bắt, mặt nhìn rõ mặt… “tiên tri
bằng xương thịt”).
Cảm
ơn Đức Chúa Trời, Cha nhân ái đã cho bà cụ Nguyễn Thị Chuộng, tuy là
một người hiền lành chất phát, nhưng bà đã sinh ra một dòng dõi hậu tự
yêu mến Chúa và hầu việc Ngài.
Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là
Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi... sẽ yên ủi mục sư Thông, mục sư Bình cùng hết thảy tang quyến!
Thành kính.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/8/2014
Gia đình chúng tôi vô
cùng thương tiếc báo tin!
CỤ BÀ NGUYỄN THỊ CHUỘNG
Là Thân Mẫu của Mục sư Nguyễn Thông, Mục sư Nguyễn Tấn Bình, Nữ Truyền
giáo Nguyễn Thị Mỹ Uyên
và Dì vợ của Mục sư Võ Đức Cuộc;
Cũng là Bà Nội của Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Truyền đạo Nguyễn Võ
Khánh Định, Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành và Nguyễn Võ Khánh Phước.
Sinh ngày: 04/02/1917 - Nguyên quán: Quảng Ngãi
Về nước Chúa: Lúc 10 giờ 20 ngày 16/08/2014
Đại thọ: 97 tuổi
Thời gian lễ tang:
1. Lễ nhập quan: 09 giờ ngày 17/08/2014
2. Lễ viếng: Bắt đầu 15 giờ ngày 17/08/2014
3. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 17/08/2014
4. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 18/08/2014
5. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 19/08/2014
6. Lễ di quan: 07 giờ ngày 20/08/2014
7. Lễ hạ huyệt: 10 giờ 30 ngày 20/08/2014
Lễ nhập nhập quan tại: 334/104/13/1 Chu Văn An, P.12, Quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh
Lễ viếng, cầu nguyện, di quan tại: A11-KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh,
P. Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Lễ hạ huyệt tại: Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai<<
Theo: http://hoithanh.com >>
Gia đình chúng tôi vô
cùng thương tiếc báo tin!
CỤ BÀ NGUYỄN THỊ CHUỘNG
Là Thân Mẫu của Mục sư Nguyễn Thông, Mục sư Nguyễn Tấn Bình, Nữ Truyền
giáo Nguyễn Thị Mỹ Uyên
và Dì vợ của Mục sư Võ Đức Cuộc;
Cũng là Bà Nội của Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Truyền đạo Nguyễn Võ
Khánh Định, Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành và Nguyễn Võ Khánh Phước.
Sinh ngày: 04/02/1917 - Nguyên quán: Quảng Ngãi
Về nước Chúa: Lúc 10 giờ 20 ngày 16/08/2014
Đại thọ: 97 tuổi
Thời gian lễ tang:
1. Lễ nhập quan: 09 giờ ngày 17/08/2014
2. Lễ viếng: Bắt đầu 15 giờ ngày 17/08/2014
3. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 17/08/2014
4. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 18/08/2014
5. Lễ cầu nguyện: 19 giờ ngày 19/08/2014
6. Lễ di quan: 07 giờ ngày 20/08/2014
7. Lễ hạ huyệt: 10 giờ 30 ngày 20/08/2014
Lễ nhập nhập quan tại: 334/104/13/1 Chu Văn An, P.12, Quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh
Lễ viếng, cầu nguyện, di quan tại: A11-KDC Bách Khoa, Nguyễn Duy Trinh,
P. Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Lễ hạ huyệt tại: Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai<<
Theo: http://hoithanh.com >>
3 nhận xét:
Chuyện vui bên lề đám tang:
- Khi được biết mục sư Thông mời mục sư Nguyễn Hồng Quang và tiên tri Khải đi đưa tang bà cụ vào sáng ngày 20/8... Mục sư Trần Mai vui vẻ gửi tin nhắn cho một trong hai mục sư kia: "Vậy thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau tại nhà tang chế hơn nhà yến tiệc tại 28 Hồ tùng mậu"! (???)
Hết hồn!
HET HON.
Cu Ba Nguyen thi Chuong ve nuoc Chua khi tu gia tran gian.
Le dinh Tuan con song nhang rang le luoi. Nhung, da co giay thong hanh di vao DIA NGUC.
Hu hon !!??
Từ Ms Nguyễn Thông đến Ms Nguyễn Hùng Vương.
Tang Mẹ của các quý Ms không được TLH (httlvn.mn) có lời phân ưu ?!
Đi tìm câu trả lời là không khó. Chẳng qua vì bởi thì mà bèn PÂLH Cờ MA đâu có "QUAN HỆ" với Baptist.
Thôi thì qua kênh thông tin nầy, Cầu xin Chúa Thánh Linh An Ủi Ms Nguyễn Hùng Vương cùng Quý tang quyến cụ Bà Nguyễn văn Vấn. An lạc Tây Kế sách Tỉnh Sóc Trăng.
*vuongtanduc1951@gmail.com.
Đăng nhận xét