Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Giáo Lý Ba Ngôi: Tuấn Lê- Trúng "Bùa Mê Thuốc Lú" Của "Đồng Chí X"!?


Giáo Lý Ba Ngôi: Tuấn Lê- Trúng "Bùa Mê Thuốc Lú" Của "Đồng Chí X"!? 
- oOo -
“Tuy Kinh thánh không nhắc đến cụ thể chữ "Ba Ngôi", nhưng lẽ thật về giáo lý Ba Ngôi là "ý nghĩa tiềm ẩn dưới mạch văn" của toàn bộ Kinh thánh. Giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã tồn tại và đứng vững trãi hàng bao thế kỷ trong lịch sử Cơ-đốc-giáo, đương nhiên nó không dựa trên chỉ “một vài câu Kinh thánh”. Những người “chống đối giáo lý Ba Ngôi” thường đưa ra lý do “trong toàn bộ Kinh thánh không hề có chữ Ba Ngôi” để bác bỏ giáo lý Ba Ngôi. Luận điệu này rất là... trẻ con.” (Huỳnh Thúc Khải)

(Minh họa Giáo lý Ba Ngôi)
***

"SỰ THẬT LỊCH SỬ GIÁO LÝ BA NGÔI - CÔNG ĐỒNG NICEA 325

(Bài của trên Facbook của Tuấn Lê đăng ngày 12 Tháng 8 2014 lúc 1:25)

Ai muốn tìm hiểu sự thật về việc hình thành giáo lý “Ba Ngôi”, hãy tìm trong cả Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền có một lần nào đề cập chữ đó không; và hãy thử tham khảo lịch sử nói gì từ nhiều nguồn khác nhau nhé:..." (Trích bài của Tuấn Lê)
***
Thưa quý độc giả!
Thời gian gần đây, được biết trong mạng facbook có xuất hiện về một người có tên là Tuấn Lê, nổ lực đưa ra giáo lý “chống lại giáo lý Ba Ngôi”… gây hoang mang, rối trí cho giới trẻ Tin lành… Hôm nay chúng tôi chỉ muốn phân tích bài mới nhất trên mạng facbook của Tuấn Lê để quý vị có thể nhận xét và giúp cho con em mình, giới trẻ trong Hội thánh tránh xa giáo lý “làm rối trí anh em” này:

Giáo lý Ba Ngôi: “Ý nghĩa tiềm ẩn dưới mạch văn”:
Một người “viết thư tình cho người mình yêu”, anh ta không hề đề cập đến dẫu một lần chữ “anh yêu em” thì không có nghĩa là anh ta không hề yêu cô ấy. Dù không đề cập, cũng không vì vậy mà làm cho cô gái nghĩ rằng anh ấy không yêu mình. Tất cả những gì anh ta nói trong cả bức thư, chỉ gói gọn trong Ba Chữ “anh yêu em”, được tìm thấy trong “ý nghĩa tiềm ẩn dưới mạch văn” của bức thư (Điều này thực sự có giá trị với cô gái còn hơn cả nói toẹt ra là “anh yêu em”). Một người khác (kẻ xấu, có thể là đàn ông hoặc đàn bà không muốn cho cô gái bị chinh phục bởi người viết thư kia) đọc toàn bộ bức thư rồi nói với cô gái: Anh ta không hề yêu cô. Bằng chứng là cô thử tìm trong cả bức thư có chỗ nào anh ta nói “anh yêu em” không? Chỉ có cô gái nào bị “tâm thần” mới tin lời người kia nói. Cũng vậy, vin vào lý do “không có chữ Ba Ngôi” trong Kinh thánh để bác bỏ giáo lý Ba Ngôi có lẽ là “lập luận của những người hơi bị tâm thần”!

Trích: Giáo hội nghị tại Nicea năm 325: Hoàng Đế La Mã Constantine (tin Chúa để thống nhất đế quốc nhưng đến lúc chết vẫn từ chối nhận báp-têm) đã dùng uy quyền, tiền bạc và hình phạt để ép các giám mục Cơ-đốc lúc bấy giờ thay niềm tin theo Tín Điều Các Sứ Đồ (khẳng đinh "Tôi tin Jesus Christ là CON độc sanh của Đức Chúa Trời") bằng bản tín điều Nicea (khẳng định Con = Cha = Đức Chúa Trời). Giáo sử cũng ghi rằng giám mục Ni-cô-la (Myra, Thỗ Nhĩ Kỳ) là một cố vấn và cánh tay quan trọng của Hoàng Đế trong giáo hội nghị này, về sau rất được trọng vọng, phong thánh là Saint Nicolas mà ngày nay tín đồ Cơ-đốc âu yếm gọi "Santa Clause" vào nhà chẳng bời cửa nhưng chuyên "trèo vào từ nơi khác" (Ông già Noel:  "SAN-TA"  - hãy nói lái và xem Giăng 10:1,  Khải Huyền 2:6,15).” (Trích bài của Tuấn Lê)
- Phản biện: Việc Hoàng đế Constantine sai trật là việc của ông ta, còn việc “Cha và Con Đồng Đẳng” (hay không) trong thần học, giáo lý Ba Ngôi là việc cần chứng minh bằng Kinh thánh. Giáo sử sai lầm (việc sai lầm của giáo hội trong một giai đoạn lịch sử hoặc lịch sử viết sai…) không thể lấy đó để bác bỏ giáo lý. Muốn bác bỏ giáo lý phải dựa trên nền tảng Kinh thánh. Giám mục “Ni-cô-la (Myra, Thổ Nhĩ Kỳ)” là ai đối với Hoàng đế không quan trọng. Ông ta được phong thánh là chuyện của ông ta. Nhưng chuyện ông Ni-cô-la được phong thánh này với “ông già Nô-en” cũng được gọi là “thánh Ni-cô-la” (Saint Nicolas, còn được gọi là “Santa Clause” = “Ông Già Nô-en”) Hai nhân vật này có phải là một hay không, hay “ông già Nô-en - Santa Clause” là nhân vật truyền thuyết, và giám mục Ni-cô-la trong thời Hoàng đế là khác…? Cần phải được chứng minh họ “là một”, một cách thuyết phục, trước khi đi đến kết luận. Truyền thuyết “ông già Nô-en trèo vào nhà qua ống khói” là có, nhưng đó là “truyền thuyết”- dựa vào đây để kết luận “giám mục Ni-cô-la là kẻ cướp” (trèo vào nhà bằng đường khác- bằng ống khói…) là “Sa-tan” thì người đưa ra lập luận là… trẻ con. Đã vậy còn trưng dẫn Kinh thánh Giăng 10: 1 và Khải huyền 2: 6, 15? “Đảng hoặc đạo Ni-cô-la” trong Kinh thánh và giám mục Ni-cô-la là một- có liên quan, hay là hai người khác nhau trùng tên? (cần phải chứng minh rõ trước khi kết luận) “Ông già Noel:  "SAN-TA"  - hãy nói lái và xem Giăng 10:1,  Khải Huyền 2:6,15” (Trích bài của Tuấn Lê)… Việc “nói lái”: “SAN-TA = Sa-tan” chỉ có ở VN chứ làm gì có trên thế giới? Việc này có thể áp dụng cho toàn thể nhân loại được không? (ngoài VN, thế giới không bết “nói lái”) Kinh thánh viết cho toàn thể nhân loại hay chỉ cho người VN mà lại gọi “SAN-TA = Sa-tan” rồi gọi đây là công việc ma quỷ? Đây không phải là cách lập luận của người có ăn học và bảo vệ chân lý! Nó “dựa vào những yếu tố trẻ con” để làm “RỐI TRÍ TRẺ CON THUỘC LINH” mà thôi!

- Trích:Sử ký giáo hội ngày nay chép rằng ai chống lại ý chí Hoàng Đế bị phạt vạ lưu đày, nhưng những tài liệu cổ xưa nhất và không bị ảnh hưởng La Mã lại cho biết hai người làm chứng trung thành theo Kinh Thánh không chịu theo tín điều mới đã bị hành hạ tàn độc ngay tại chổ trước mặt mọi người: móc ruột ra ngoài và chặt tay chân bỏ rọ cho chết dần (xem kỹ trong hình). Các giám mục còn lại thấy vậy bị khủng bố tinh thần đều thuận phục ký tên tuyên thệ trung thành với giáo lý mới mà không cần hiểu nó nói đúng sai gì nữa. Từ đó họ trở về các địa phận của mình, dù không hiểu hay không tin vẫn phải giảng dạy theo ý Hoàng Đế La Mã rằng: "Jesus Christ không phải là CON Đức Chúa Trời như Kinh Thánh chép nữa, mà LÀ Đức Chúa Trời, ngang hàng và cũng chính LÀ Đức Chúa Cha", tín đồ nào không chịu tin như vậy đều phải chịu chết chém. (xem Khải Huyền 2:8-15,  6:9-11,  11:1-10,  12:11-17,  13:1-10,  14:12-13,  16:5-6,  17:3-6,17-18,  18:1-13,20-24,  19:1-10,  20:4 - mọi sự này Chúa đã nói trước vô cùng rõ ràng!)” (Trích bài của Tuấn Lê)

- Phản biện: Hoàng đế sai là chuyện của Hoàng đế, giáo lý sai mà ông ta đưa ra “Jesus Christ không phải là CON Đức Chúa Trời” (nếu có)… là chuyện của ông ta. Nhưng “Jesus Christ… LÀ Đức Chúa Trời, ngang hàng và cũng chính LÀ Đức Chúa Cha” là điều Kinh thánh đã mặc khải và chính Chúa Jesus cũng làm chứng như vậy- “Ta với Cha là một” (Giăng 10: 30). Trong giáo lý mà Hoàng đế đưa ra có điều đúng và có điều sai (2 trong một- vế đầu sai, vế sau đúng). Muốn bác bỏ điều này phải dựa trên Kinh thánh. Còn những phần Kinh thánh mà Tuấn Lê trưng dẫn là đang nói về một sự kiện khác. (Đừng chỉ lấy “địa chỉ Kinh thánh” ra mà làm rối trí anh em)

Kinh thánh chép Chúa Jesus là Đức Chúa Trời:
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi NgàiNgôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1: 1-3)
- Ngôi Lời này chỉ về Chúa Jesus, Ngài LÀ Đức Chúa Trời trong công cuộc Tạo Hóa-“muôn vật bởi Ngài làm nên…” (Giăng 1: 2; Sáng Thế Ký 1: 1) Và Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt- Chúa Jesus sống giữa loài người. - “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…” (Giăng 1: 1-3)
- Đem một vài sử liệu mù mờ, trích dẫn một loạt Kinh thánh không liên quan để làm “rối anh anh em” theo chỉ đạo của “Rồng đỏ” (“Đồng chí X” – Nguyễn Vĩnh Minh Th)… Tuấn Lê phải ĂN NĂN điều này!
- Trích:Một tổ chức man rợ và sự xây dựng tín lý ngược ngạo Kinh Thánh như thế có thể nào là công việc theo đúng ý Đức Chúa Trời yêu thương? Rõ ràng đó chỉ có thể là đại dâm phụ mà Chúa đã cho Giăng thấy trước: "Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus" (Khải Huyền 17:5-6). "Dâm phụ" nghĩa là vừa là vợ của người này mà lại say mê người khác: vừa xưng mình là Hội thánh (Cô Dâu) của Đấng Christ vừa say mê những tín lý của ngoại giáo (Trinity của La Mã, Hy Lạp, Babylon, Ấn Độ, Đông Phương...). Tín điều này chính là tiền đề để chính thức hóa một loạt tín lý và giáo lý ngược Kinh Thánh sau này, mà đỉnh điểm là danh hiệu "Mẹ Chúa Trời" đường hoàng dành cho bà Maria (vì Jesus Chúa Trời)
Thật lạ lùng là nhiều giáo hội ngày nay bắt tín đồ vừa đọc thuộc lòng bài Tín Điều Các Sứ Đồ (bác bỏ giáo lý Ba Ngôi đồng đẳng) vừa ép tín đồ phải tin tín điều Nicea (Ba Ngôi đồng đẳng, 3 mà 1, 1 mà 3), mà không hề hiểu rằng mình đang tự tuyên xưng 2 khái niệm ngược nhau, phủ định nhau hoàn toàn.” (Trích bài của Tuấn Lê)
- Phản biện: Chuyện giáo hội nào đó là “Ba-bi-lôn”, là “Dâm phụ” hay “Đại dâm phụ” là một chuyện khác. Còn muốn bác bỏ một giáo lý phải chứng minh bằng Kinh thánh. (Giáo hội CMA tầy huầy, chẳng lẽ toàn bộ giáo lý của CMA cũng tầy huầy hết hay sao?) 
- Bài Tín Điều Các Sứ Đồ không mâu thuẩn hay bác bỏ Giáo lý Ba Ngôi, mà chỉ nói một khía cạnh khác của Giáo lý Ba Ngôi, về “Con Độc Sanh” của Đức Chúa Trời. Đừng đem những lập luận trẻ con, chưa thuyết phục, không rõ rệt rồi kết luận “Bài Tín Điều Các Sứ Đồ là mâu thuẩn hay bác bỏ Giáo lý Ba Ngôi”… như vậy là “hổn hào”, là “láo xược” (với các Sứ đồ)! - Trích “Thật lạ lùng là nhiều giáo hội ngày nay bắt tín đồ vừa đọc thuộc lòng bài Tín Điều Các Sứ Đồ (bác bỏ giáo lý Ba Ngôi đồng đẳng) vừa ép tín đồ phải tin tín điều Nicea (Ba Ngôi đồng đẳng, 3 mà 1, 1 mà 3), mà không hề hiểu rằng mình đang tự tuyên xưng 2 khái niệm ngược nhau, phủ định nhau hoàn toàn.” (Trích bài của Tuấn Lê)
- Theo quan điểm của tôi (người viết bài này): Xúc phạm Bài Tín điều CSĐ là cuộc đời Tuấn Lê sẽ “đi vào Vực Thẳm”! Sự nghiệp của Tuấn Lê trước sau sẽ “trả về con số 0”! (Nếu không ăn năn)
- Như đã nói “Tín Điều Nicea có điều đúng” (cũng có điều sai). Riêng về giáo lý “Ba Ngôi đồng đẳng: 3 mà 1, 1 mà 3” là chân lý của Kinh thánh. Không có chuyện tín đồ hay giáo hội mâu thuẩn khi “đang tự tuyên xưng 2 khái niệm ngược nhau, phủ định nhau hoàn toàn” như Tuấn Lê đã nói.
- Trích : “Ai có chút tỉnh táo ắt phải thắc mắc khi đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ: thực ra thì mình tin "ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG LÀ CHA" hay Jesus là CHA? "Tôi tin Jesus là CON độc sanh của Đức Chúa Trời" hay "Tôi tin Jesus Christ LÀ Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất"?  "Tôi tin Thánh Linh" (không có thân vị) hay "Tôi tin ĐỨC Thánh Linh" (có thân vị)?  Rốt cuộc thì niềm tin của mình là theo các Sứ Đồ và Kinh Thánh, hay theo Constantine và tín điều Nicea? Theo "Tin Lành nầy" mà Chúa Jesus dạy hay theo "Tin Lành khác" mà Phao-lô đã tiên báo và rủa sả? Hãy xem kỹ Ga-la-ti 1:1-12 để thấy Phao-lô dạy rõ có 2 Đấng (Đức Chúa Trời là CHA và Chúa Jesus là CON) hay chỉ có duy nhất 1 Đấng (Cha = Con), từ đó biết được cái nào là "Tin Lành khác"!” (Trích bài của Tuấn Lê)
- Như đã nói “Bài Tín điều CSĐ” “đề cập một mặt về Bản thể của Con Độc Sanh” – “Tôi tin Jesus-Christ là Con Độc Sanh”, là tin rằng “Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở giữa loài người”. Chúa Jesus - Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, sống giữa loài người chúng ta- “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…” (Giăng 1: 1-3)… chứ Bài Tín điều CSĐ không phủ nhận Bản thể “Ngài là Đức Chúa Trời” như Tuấn Lê và những người “xúi bậy” Tuấn Lê đã… “mớm ý”!
Tuấn Lê - “Lòi cái đuôi TÀ GIÁO”:
- “"Tôi tin Thánh Linh" (không có thân vị) hay "Tôi tin ĐỨC Thánh Linh" (có thân vị)? ” (Trích bài của Tuấn Lê) Đến đây thì Tuấn Lê đã “lòi cái đuôi tà giáo” ra rồi đấy nhé! Thánh Linh “có Thân vị không?” là một vấn đề “bọn tà giáo” hay gieo rắc để làm rối trí tín đồ non nớt… Tuấn Lê đem vấn đề “Thánh Linh không thân vị” ra đây so sánh để làm gì? Mục đích? Tuấn Lê đang cố tình “làm rối trí anh em” hay đang “cũng cố đức tin anh em”? Trong Kinh thánh: “Thánh Linh” hay “Đức Thánh Linh” là một. Cho dù bản dịch tiếng Anh hay bất cứ bản dịch nào, dù không dùng chữ “Đức” (Thánh Linh) như trong bản tiếng Việt thì chỉ một câu “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4: 30) cũng đủ nói lên “Thánh Linh là ĐẤNG có THÂN VỊ”. Vì “buồn” là một cảm xúc và chữ “Ngài” (trong tiếng Anh là “He”: Anh ấy, Ông ấy…) chỉ về Thánh Linh… Như thế làm sao bảo là “không có thân vị”? Đức Thánh Linh là “Đấng An Ủi khác”, là “Thần Lẽ thật”, “các ngươi biết NgàiNgài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi”… (Giăng 14: 16-18). “Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa” (Ê-phê-sô 1: 13)- Đã là  “Đấng” sao bảo là “không có Thân vị”?

Điều gì khiến cho Tuấn Lê SA NGÃ đến như vậy?
Xin mọi người hãy cầu ngyện để Chua cứu Tuấn Lê không MẤT LINH HỒN!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/8/2014
________

* Lưu ý: Kể từ bài này, LHS có mở thêm mục "Biện giáo". Xin quý độc giả, con cái Chúa có thể gửi những vấn đề thắc mắc, hoặc những giáo lý "ta thuyết" mà quý vị quan tâm đến LHS. Chúng tôi xin cậy ơn Chúa và giải đáp trong khả năng. 
Xin cảm ơn và cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng hành cùng Hội thánh cho đến ngày Đấng Christ Tái lâm. A-men!

Huỳnh Thúc Khải
 ____________

 Bài của Tuấn Lê trên Facbook:

SỰ THẬT LỊCH SỬ GIÁO LÝ BA NGÔI - CÔNG ĐỒNG NICEA 325

Ai muốn tìm hiểu sự thật về việc hình thành giáo lý “Ba Ngôi”, hãy tìm trong cả Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền có một lần nào đề cập chữ đó không; và hãy thử tham khảo lịch sử nói gì từ nhiều nguồn khác nhau nhé:
Giáo hội nghị tại Nicea năm 325: Hoàng Đế La Mã Constantine (tin Chúa để thống nhất đế quốc nhưng đến lúc chết vẫn từ chối nhận báp-têm) đã dùng uy quyền, tiền bạc và hình phạt để ép các giám mục Cơ-đốc lúc bấy giờ thay niềm tin theo Tín Điều Các Sứ Đồ (khẳng đinh "Tôi tin Jesus Christ là CON độc sanh của Đức Chúa Trời") bằng bản tín điều Nicea (khẳng định Con = Cha = Đức Chúa Trời). Giáo sử cũng ghi rằng giám mục Ni-cô-la (Myra, Thỗ Nhĩ Kỳ) là một cố vấn và cánh tay quan trọng của Hoàng Đế trong giáo hội nghị này, về sau rất được trọng vọng, phong thánh là Saint Nicolas mà ngày nay tín đồ Cơ-đốc âu yếm gọi "Santa Clause" vào nhà chẳng bời cửa nhưng chuyên "trèo vào từ nơi khác" (Ông già Noel:  "SAN-TA"  - hãy nói lái và xem Giăng 10:1,  Khải Huyền 2:6,15).

Sử ký giáo hội ngày nay chép rằng ai chống lại ý chí Hoàng Đế bị phạt vạ lưu đày, nhưng những tài liệu cổ xưa nhất và không bị ảnh hưởng La Mã lại cho biết hai người làm chứng trung thành theo Kinh Thánh không chịu theo tín điều mới đã bị hành hạ tàn độc ngay tại chổ trước mặt mọi người: móc ruột ra ngoài và chặt tay chân bỏ rọ cho chết dần (xem kỹ trong hình). Các giám mục còn lại thấy vậy bị khủng bố tinh thần đều thuận phục ký tên tuyên thệ trung thành với giáo lý mới mà không cần hiểu nó nói đúng sai gì nữa. Từ đó họ trở về các địa phận của mình, dù không hiểu hay không tin vẫn phải giảng dạy theo ý Hoàng Đế La Mã rằng: "Jesus Christ không phải là CON Đức Chúa Trời như Kinh Thánh chép nữa, mà LÀ Đức Chúa Trời, ngang hàng và cũng chính LÀ Đức Chúa Cha", tín đồ nào không chịu tin như vậy đều phải chịu chết chém. (xem Khải Huyền 2:8-15,  6:9-11,  11:1-10,  12:11-17,  13:1-10,  14:12-13,  16:5-6,  17:3-6,17-18,  18:1-13,20-24,  19:1-10,  20:4 - mọi sự này Chúa đã nói trước vô cùng rõ ràng!)

Một tổ chức man rợ và sự xây dựng tín lý ngược ngạo Kinh Thánh như thế có thể nào là công việc theo đúng ý Đức Chúa Trời yêu thương? Rõ ràng đó chỉ có thể là đại dâm phụ mà Chúa đã cho Giăng thấy trước: "Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus" (Khải Huyền 17:5-6). "Dâm phụ" nghĩa là vừa là vợ của người này mà lại say mê người khác: vừa xưng mình là Hội thánh (Cô Dâu) của Đấng Christ vừa say mê những tín lý của ngoại giáo (Trinity của La Mã, Hy Lạp, Babylon, Ấn Độ, Đông Phương...). Tín điều này chính là tiền đề để chính thức hóa một loạt tín lý và giáo lý ngược Kinh Thánh sau này, mà đỉnh điểm là danh hiệu "Mẹ Chúa Trời" đường hoàng dành cho bà Maria (vì Jesus Chúa Trời)

Thật lạ lùng là nhiều giáo hội ngày nay bắt tín đồ vừa đọc thuộc lòng bài Tín Điều Các Sứ Đồ (bác bỏ giáo lý Ba Ngôi đồng đẳng) vừa ép tín đồ phải tin tín điều Nicea (Ba Ngôi đồng đẳng, 3 mà 1, 1 mà 3), mà không hề hiểu rằng mình đang tự tuyên xưng 2 khái niệm ngược nhau, phủ định nhau hoàn toàn.

Ai có chút tỉnh táo ắt phải thắc mắc khi đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ: thực ra thì mình tin "ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG LÀ CHA" hay Jesus là CHA?  "Tôi tin Jesus là CON độc sanh của Đức Chúa Trời" hay "Tôi tin Jesus Christ LÀ Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất"?  "Tôi tin Thánh Linh" (không có thân vị) hay "Tôi tin ĐỨC Thánh Linh" (có thân vị)?  Rốt cuộc thì niềm tin của mình là theo các Sứ Đồ và Kinh Thánh, hay theo Constantine và tín điều Nicea?  Theo "Tin Lành nầy" mà Chúa Jesus dạy hay theo "Tin Lành khác" mà Phao-lô đã tiên báo và rùa sả? Hãy xem kỹ Ga-la-ti 1:1-12 để thấy Phao-lô dạy rõ có 2 Đấng (Đức Chúa Trời là CHA và Chúa Jesus là CON) hay chỉ có duy nhất 1 Đấng (Cha = Con), từ đó biết được cái nào là "Tin Lành khác"!

Mình đã đích thân tìm hiểu tận nơi từ năm 2001 tại Constantinople (Istanbul), cũng như trước và sau đó tại khắp các vùng có Hội Thánh đầu tiên tại Tiểu Á, Hy Lạp, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Phi... suốt 25 năm qua từ 1989 đến nay. Bức ảnh này chính tay mình chụp ngày 10/7/2013: bức tranh tường trên tu viện cổ xưa của giáo hội thành lập từ thế kỷ thứ 6 tại Bahir Dar (cổ truyền Chính Thống Ethiopia), được bảo tồn nghiêm ngặt và thuyết minh bởi các giáo sĩ trọn đời cách ly trên một hòn đảo tại đây, những người khổ tu từ nhỏ và không chấp nhận nói dối.

Việc trả giá bằng mạng sống để theo đúng con đường của Con Đức Chúa Trời là điều chính Ngài đã khẳng định. Cửa rộng và đường khoảng khoát chẳng thể nào có Lẽ Thật và Sự Sống. Không ai dám chối cãi những lẽ thật này sờ sờ trong Kinh Thánh, và hôm nay phơi bày trong lịch sử trước mắt bạn!

Có thể tham khảo thêm tư liệu khách quan trên Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

Chú ý các dòng mô tả (có dẫn nguồn lịch sử rõ ràng) trong bài trên, để thấy hình ảnh Constantine có ý nghĩa gi và chiếm giữ vị trí của ai trong giáo hội (xem Ma-thi-ơ 24:15 và Đa-ni-ên 7:24-25):

"Resplendent in purple and gold, Constantine made a ceremonial entrance at the opening of the council, probably in early June, but respectfully seated the bishops ahead of himself."[16] As Eusebius described, Constantine "himself proceeded through the midst of the assembly, like some heavenly messenger of God, clothed in raiment which glittered as it were with rays of light, reflecting the glowing radiance of a purple robe, and adorned with the brilliant splendor of gold and precious stones".[31] The emperor was present as an overseer and presider, but did not cast any official vote. Constantine organized the Council along the lines of the Roman Senate. Hosius of Cordoba may have presided over its deliberations; he was probably one of the Papal legates.”

Cũng thật đáng suy nghĩ khi thấy chính giáo sư Công giáo đại chủng viện đã dạy rõ ràng kỹ lưỡng khách quan về sự hình thành giáo lý Ba Ngôi ra sao – thật tiếc cho những giáo hội xưng là “cải chánh” mà vẫn tuyệt đối trung thành với “di sản của mẹ”, chưa một lần dám thật sự tìm hiểu, nhìn thẳng vào Kinh Thánh, vào sự thật lịch sử như chính tổ chức đã đẻ ra nó:
https://www.dropbox.com/s/j0s3fm5cm0q84ou/Trinity%20Theory%20History.docx


Giáo hội nghị Nicea: hai người làm chứng bị hành hình trước mặt Constantine (tranh tường tu viện cổ Bahir Dar, Ethiopia (ảnh chụp trực tiếp ngày 10/7/2013)Giáo hội nghị Nicea: hai người làm chứng bị hành hình trước mặt Constantine (tranh tường tu viện cổ Bahir Dar, Ethiopia (ảnh chụp trực tiếp ngày 10/7/2013)
Tu viện cổ xưa của các tu sĩ Chính Thống giáo Ethiopia trên hòn đảo giữa hồ Tana - Cuộc sống như ngưng đọng và ký ức lịch sử hàng nghìn năm được vẽ lên tường, lưu truyền nguyên vẹn.Tu viện cổ xưa của các tu sĩ Chính Thống giáo Ethiopia trên hòn đảo giữa hồ Tana - Cuộc sống như ngưng đọng và ký ức lịch sử hàng nghìn năm được vẽ lên tường, lưu truyền nguyên vẹn.
Các tu sĩ khổ hạnh từ nhỏ, bị đưa vào một hệ thống tín lý phải học để dạy giáo lý và nghi lễ thay vì Kinh Thánh...Các tu sĩ khổ hạnh từ nhỏ, bị đưa vào một hệ thống tín lý phải học để dạy giáo lý và nghi lễ thay vì Kinh Thánh...

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

1. ‘Đồng chí X’ là ai?

Đó là một cán bộ kinh doanh bất động sản, nhân viên trực thuộc Bộ QP, một sĩ quan mật vụ, phản gián tôn giáo, phụ trách mảng Tin lành: Nguyễn Vĩnh Minh Th.

2. Xâm nhập LHS.net:

Đầu năm 2011, đồng chí X bắt đầu xâm nhập LHS thông qua một mục sư trẻ - Ms Bùi T – để tiếp cận chủ bút LHS – TT HTK. Đồng chí X – Tổng giám đốc công ty kinh doanh Bất động sản, mời HTK về làm việc cho công ty với chức danh biên tập viên cho web của công ty. HTK đã làm việc cho công ty này 6 tháng sau đó công ty cho nghỉ việc, với lý do “không phù hợp” (giai đoạn tiếp cận và làm thân với chủ bút LHS đã hoàn thành).

3. Thao túng và điều động chủ bút LHS.net:

Thông qua “tình bạn”, đồng chí X đã nhiều lần điều khiển chủ bút LHS bằng nhiều cách… có lúc được, lúc không. Có lúc đồng chí X xúi LHS đánh người này, có lúc bảo LHS phải “gỡ bài kia”, có khi thì “không được đụng nhà nước”… Đặc biệt nhân vật có tên là “mục sư Trần Mai” luôn là mũi nhọn đồng chí X “xúi đánh cho chết” trong nhiều cách!

Nhiều lần đồng chí X đe dọa tiên tri, rằng nếu không làm như vậy, như vậy thì sẽ bị “đóng web” hoặc bị xử theo luật “xã hội đen” – Câu mà đồng chí X hay nói với TT HTK là “xã hội này, chế độ này… luật không có nhưng XỬ thì có đấy…”!

Đông chí X căm giận và hoảng loạn về bài “Ai Đã Bán Mình Cho Rồng Đỏ Để Tàn Phá Hội Thánh”. Đồng chí X cho rằng bài đó không đúng Kinh thánh, tiên tri “giải kinh sai”, trong quá trình tranh luận “thần học rồng đỏ” nhằm thuyết phục tiên tri xóa bài “Rồng đỏ”, đồng chí X không thắng, đành bỏ cuộc. (Đồng chí X cho rằng “rồng” là ý tưởng của ông Mai – Ms TM, “đỏ” là ý tưởng của ông Quang - Ms NHQ, vì tiên tri gần hai ông này nên bị ảnh hưởng… Trong khi ms TM thì nói rằng ông có giảng về rồng, mà cũng không phát hiện ra ý tưởng “rồng đỏ”... Đối với đồng chí X cái gì “đỏ” là của ông Quang, cái gì “rồng” là của ông Mai…)

Đặc biệt, bài “Bà Vụ Trưởng Tin Lành Không Mặc Quần”, đồng chí X dường như được giao nhiệm vụ phải “gỡ cho bằng được bài đó xuống khỏi trang LHS”! Đồng chí X đã dùng nhiều người thuyết phục lẫn đe dọa tiên tri phải gỡ bài đó, nếu không thì… Sau khi thuyết phục lẫn đe dọa không xong, không biết đồng chí X có đe dọa kỹ thuật viên – quản lý viên trang mạng LHS hay không, bài “Bà Vụ Trưởng Tin lành…” đó đã bị “hạ xuống từ lúc nào mà tiên tri không hay”! (khi được hỏi thì kỹ thuật viên năn nỉ tiên tri đừng đăng bài đó nữa…)

Nhiều comment “đâm sau lưng Ms TM” là do đồng chí X thực hiện, gửi qua mail và nhờ tiên tri đăng. (Email còn lưu giữ).


(Cfn tiếp)

Một Tiên Tri Khác
Mv LHS 23/3/2013
CATEGORIES: BÀI VIẾT, ĐỒNG CHÍ X

Nặc danh nói...

6. “Cày bằng bò cái tơ”

“Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta.” (Quan xét 14: 18)
Giống như nhiều lần trước, X đe dọa và dụ dỗ kỹ thuật – quản lý viên LHS là Nguyễn Kim T, nếu không hợp tác với X mà tiếp tục “giúp đỡ cho tụi chó phá Tin lành Quang, Khải…” thì T sẽ sớm lãnh hậu quả như “hai thằng chó đó”! (X đe dọa và dụ dỗ T)

Trưa ngày 19/3/2013, không hiểu sao LHS bị “tạm đóng” mà tiên tri không hay biết. Khi liên lạc với kỹ thật – quản lý viên là NKT thì được NKT cho biết: “Hôm nào anh xuống đây NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG rồi mở lại!? (Chưa bao giờ tiên tri nghe một quản lý viên mà nói chuyện với ÔNG CHỦ Web bằng một giọng nói rất “rồng đỏ” như vậy)

T đã nghe lời ai và ai đã tác động để T, một quản lý viên, đàn em mà nói chuyện với tiên tri, đàn anh, chủ web bằng một giọng nói ngang ngược “rất rồng đỏ” như vậy, dù trước đây T là một người khá tin kính? Nhiều lần tiên tri đề nghị mở web lên, vì tiên tri, chủ web là người chịu trách nhiệm… nhưng T vẫn chỉ một câu trả lời: “Hôm nào anh xuống đây NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG rồi mở lại!?” – Tiên tri không hiểu “nói chuyện đàng hoàng với T” là nói cái gì?

LHS thừa biết “X đã can thiệp, dụ dỗ và đe dọa” để bắt buộc T phải làm theo ý của mình. Ban đầu thì LHS chỉ “tạm đóng”, nhưng sau đó là bị hack (đánh sập) hoàn toàn. T gọi điện cho biết là “mạng bị hở kỹ thuật” nên “tụi nó xâm nhập”! (điều này sẽ trả lời sau)

X cho mình là “tài giỏi”, tuyên bố là làm được…! Nhưng thực ra X chỉ làm một việc tiểu nhơn là “cày bằng bò cái tơ”, giống như dân Phi-li-tin ngày xưa đã dụ dỗ và đe dọa gia đình bên vợ của Sam-sôn để bắt nàng khai thác “đáp án cuộc thi”, để sau đó thắng hơn Sam-sôn mà thôi. Sam-sôn đã gọi việc làm này của bọn Phi-li-tin là “trò tiểu nhơn”, “nếu tụi bay không bắt con bò cái tơ đi cày thì không thắng được tao”! Ám chỉ bọn Phi-li-tin “khủng bố tinh thần, dụ dỗ vợ Sam-sôn để lấy bí mật”. (Ngày xưa người ta cày ruộng bằng bò đực khỏe mạnh, không mấy ai nở lòng bắt con bò cái đi cày ruộng, mà lại là “bò cái tơ”, Sam-sôn mắng bọn Phi-li-tin là đồ tiểu nhơn, bỉ ổi!)

Đồng chí X cho mình là hay, là giỏi… nhưng thực ra chỉ làm trò tiểu nhơn bỉ ổi, đe dọa, uy hiếp, khủng bố một người “yếu bóng vía như Nguyễn Kim T” để phối hợp “trong đánh ra ngoài đánh vô” mà phá sập LHS, chứ có làm gì được “Quang với Khải” đâu mà cho là anh hùng? Không có “con bò cái tơ NKT” thì đồng chí X làm gì được với LHS nào? Cấp trên của đồng chí X có lẻ cũng không có gì để tự hào về “khả năng và chiến tích của đồng chí X” cho lắm, trong chiến dịch đánh phá LHS cách bỉ ổi này!

7. Kế hoạch vừa đánh vừa hòa

Chiều 21/5/2013, có lẻ do thấy trang LHS thứ hai xuất hiện và biết rằng mình không thể bịt miệng tiên tri, nên X đã cho người “gọi điện cầu hòa”! Trong khi đó thì sáng hôm sau 22/3 “phe cầu hòa” tiếp tục tuyên bố với NKT là LHS “ra web nào đánh web đó” và kêu gọi NKT “quay đầu là bờ” và “đừng giúp đở bọn chó phá TL đó nữa”!



Một Tiên Tri Khác
Mv LHS 23/3/2013
CATEGORIES: BÀI VIẾT, ĐỒNG CHÍ X

Nặc danh nói...


8. Thêm những trò bỉ ổi của đồng chí X:

Sau khi chiếm được chủ quyền của LHS, bọn cướp web đã ra thông báo “rất thuộc linh” nhưng vô cùng bỉ ổi: Chúng đưa lên hai email giả mạo “mucsuhuynhthuckhai” rồi “banbientaploihangsong.net”… Sau đó chúng dùng email “mucsuhuynhthuckhai” để viết những nội dung thư rất “khiêm nhường, thuộc linh” để làm “loạn trí” dư luận! Không ai có khả năng “nhập vai, đa nhân cách và có vẻ rất thuộc linh” cho bằng đồng chí X! Lại cái trò bẩn thỉu là “tung hỏa mù dư luận” để hóa giải vấn đề rằng “mình không phải đồng chí X”.
X không sợ gì bằng sợ người ta biết mình chính là “đồng chí X.

Một Tiên Tri Khác
Mv LHS 23/3/2013
CATEGORIES: BÀI VIẾT, ĐỒNG CHÍ X

Một độc giả nói...

Nhờ tiên tri xem dùm cách giải nghĩa trên của Le Tuan...

Trích Facbook Tuan Le ngày 22/6: "Ê-sai 9:5 là các danh xưng, danh không nhứt thiết luôn để chỉ về mình, mà còn để thể hiện việc ca ngợi, hướng đến một Đấng/ điều gì đó người ta muốn nhắc nhau qua người mang tên đó, Ví dụ người Việt đặt tên con trai là Hùng thì nó đâu phải là con gấu, con gái là Nga thì nó cũng đâu phải là vịt, anh tên Cao Thiên thì anh ấy đâu phải là Đức Chúa Trời Chí Cao, Giô-suê, Giê-hô-sua.. (=Jesus) đâu có phải là Chúa Cứu Thế...

Thậm chí do dù Danh "Đức Chúa Trời Quyền Năng" là chỉ về chính mình Chúa Jesus đi nữa, thì từ "El" cũng chỉ là một danh từ nghĩa là "thần" (hãy xem ví dụ các tiếp vĩ ngữ "-el" như trong các tên "Israel, Emmanuel...) chứ không nhứt thiết luôn chỉ về Jehovah Đức Chúa Trời. ".

Kinh thánh Ê-sai 9:5: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an."

Nhờ tiên tri xem dùm cách giải nghĩa trên của Le Tuan cho câu KT này. Kinh Thánh nói Chúa Jesus sẽ được xưng là Đức Chúa Trời Quyền năng, nhưng Le Tuan duong như lý luận rằng đây là chỉ là tên của Ngài?

Cảm ơn
Một độc giả