Mục Sư Trong VEF… “Giảng Đạo Đểu”!
“Đã chín
năm qua rồi (2006-2014), tập đoàn VEF vẫn cứ tiếp tục hậu thuẩn, bao che, biện
hộ, bảo kê cho băng cướp tôn giáo nầy. Lại còn đi bôi nhọ danh dự chúng tôi
khắp nơi trên thế giới. Vậy thì giữa VEF và nhóm Lê Minh Đức đã có một âm mưu
ám hại chúng tôi.” - Mục sư Trần Mai (Bạch thư 54: YÊU CẦU VEF NGƯNG KHỦNG BỐ TÔN GIÁO)
(Ms Dương Thành Lâm- Một thành viên trong VEF)
***
Đồng ý với mục sư Trần Mai: Cái gì là tội ác thì phải nói nó
là tội ác.
Đừng nhân danh hai chữ “thuộc linh” để bảo nạn nhân phải im
lặng cho qua chuyện, “chờ ngày phán xét của Chúa”…
Nếu Ms TM im lặng thì mọi người sẽ hiểu rằng “nhóm LMĐ đã
làm đúng và Ms TM đã sai” hoặc phạm tội… Và như vậy chính quyền họ cũng “đánh
rấm vào lỗ mũi của các mục sư Tin lành”… (Tạo cớ cho họ dẹp Tin lành) Tất nhiên
cái gì là sự thật thì cuối cùng nó cũng là sự thật! Nhưng nếu cứ chấp nhận việc
làm của nhóm LMĐ và nhân danh hai chữ “thuộc linh”… xạo, để bắt mục sư TM phải
im lặng thì chẳng khác nào “tôn tặng sự dối trá” mà chà đạp sự thật. Sự dối trá
cứ được tôn lên còn sự thật bị bắt buộc phải im tiếng! Phải chăng đó là đặc thù
của xã hội VN chúng ta ngày nay? Xã hội VN ngày nay là một “gương mẫu” cho tình
trạng SỰ THẬT PHẢI IM TIẾNG và SỰ DỐI TRÁ TIẾP TỤC LÊN NGÔI! (Cái xác của Hồ
Tập Chương được ướp ngoài lăng… là một minh chứng)
Vì ngay trong hàng ngũ Tin lành, người ta muốn Ms TM nên “im
tiếng” và như vậy những kẻ cướp giật, lưu manh, vô đạo, phản bội, lọc lừa như
nhóm của LMĐ cứ được tôn cao. (Cả tập thể các mục sư trong Hiệp hội VEF bảo vệ
thì làm sao người ta sai?) Chính hàng ngũ mục sư lãnh đạo trong các hệ phái, tụ
tập trong cái đảng vô đạo VEF đã làm điều đó… thì còn nói chi vì sao xã hội này
“tội lỗi cai trị sự công bình”!? Các mục sư trong VEF hãy thôi đi cái trò “giảng
đạo đểu”, mà thực thi sự công bình ngay trong hàng ngũ của mình trước, rồi hãy
đòi hỏi sự công bình nơi xã hội – chính quyền đối với các ông…!
“Hỡi người! Ngài đã tỏ
cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi
ngươi há chẳng phải là LÀM SỰ CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm
nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6: 8)
Tất cả các mục sư có tên trong danh sách mục sư VEF phải chịu
trách nhiệm trước Chúa về những gì đã diễn ra trong Liên đoàn Truyền giáo Phúc
Âm của mục sư TM, chứ không phải riêng cá nhân nào! Đừng nói chỉ hai ông Hồ Tấn
Khoa và Phạm Đình Nhẫn sẽ chịu trách nhiệm về việc này (Lê Minh Đức là “đứa
thuận tay dắt bò” thì khỏi bàn. Đừng đề cập hai chữ “mục sư” đối với LMĐ nếu
quý vị không muốn xã hội người ta “đi cầu” vào hai chữ “mục sư” của Tin lành) Chính
sự có mặt của quý vị trong cái “Hiệp hội lưu manh” này đã gián tiếp thêm sức và
“làm cứng mạnh tay kẻ dữ”!
Các mục sư VEF hãy nghe đây: “Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng
làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó
không xây bỏ đường xấu mình để được sống…” (Ê-xê-chi-ên 13: 22)
Các mục sư tham dự trong Hiệp hội Thông công Tin lành - VEF,
hãy tự xét lại xem mình có xứng đáng làm mục sư hay không?
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/9/2014
4 nhận xét:
Phải Lột Mặt Nạ Bọn Mục Sư Quỷ Trá Nầy ....
Thú thiệt, sự việc Mục sư Trần Mai người viết "bám sát" từng mục tiêu (BÀI VIẾT) để cho rỏ nguộn ngành.
Nay, xin kết luận như thế nầy ... ngắn, vắn thôi.
Phải Lột Mặt Nạ Bọn Mục Sư Quỷ Trá Nầy, để Danh Chúa được cả sáng, Nước Cha được mau mau đến. A men.
* Lử Khách Trên Đất._
Trên chạy chức Dưới chạy chổ ...
Chỉ có ở trong ổ (tổ chức) phức tạp "í lộn" phước âm liên hệ (hiệp) với Cờ MA (Hội truyền giáo C&MA) mấy chú CB cho là đạo Mỹ.
Dài dòng, nói chuyện gần cho mà nghe. Số là trên thì chạy chức (hội trưởng, hay vào tống liên hồi) Dưới chạy chổ ít ra thì cũng rằng là ban đái giếng (BĐD tỉnh thành).
Dạo nầy ông quỷ vương Cao lãnh Như khỉ (LVNK) chạy chổ chưa được thành ra tiến thoái lưỡng nan.
Về miền tây TTV loihangsong thấy bát nháo chuyện chạy chổ về An hòa Kiên giang.
Ms Bình tích (NB Tín) chạy chổ cho Nguyễn công hộ (Nguyễn thị Tư) về An hòa nếu Ms Huỳnh phi Toàn LA, Ms Nguyễn thiên Lực (làm trái độn).
Chúa nhật 28/9/2014 sẽ rỏ.
Trên chạy chức Dưới chạy chổ bát nháo bát nháo. Tín đồ lao xao lao xao.
¤ CTV LHS Triệu Hùng Cường từ miền tây nam bộ.-
Kẻ không chạy chổ....!
Kẻ không chạy chổ mà VẪN CÓ Ổ ấm thân ! Các đàn em phe ta ( TLH )học được bài CA CON CÁ SẤU của Thái Phước Trường đâu cần chạy chổ chi cho mệt ! Các ông Sư Tin Lành Tỉnh Sóc Trăng được LƯU NHIỆM 4 năm nữa, nhưng hỏi LƯU BẰNG CÁCH NÀO thì có TRỜI MỚI BIẾT !!
Sư Lớn Đại Ngãi hết nhiệm kỳ năm 2013 đã tuyên bố được lưu 4 năm nữa, nhưng hỏi BCS Hội Thánh Đại Ngãi Hội Đồng Lưu Quản Nhiệm tổ chức hồi nào ? BCS trả lời là :" CHÚNG TÔI NGHE Ở TRỂN NÓI VẬY CHỨ CÓ HỘI ĐỒNG HAY LÀ VĂN BẢN GÌ ĐÂU !!".Còn Ông Lợn thì học sách ông Trường, Hội Đồng thủng thỉnh, từ từ rồi tổ chức, gấp ráp gì ! Ông Trường kéo dài nhiệm kỳ 8 tháng thì đàn em kéo dài thêm vài năm có sao đâu ! Thế mới biết là người của ĐẢNG TA ( ĐTGCMA )cần gì chạy chổ cho mệt, không chạy vẫn có ổ ấm kia mà !! Tuyệt ! Còn kẻ nào không phải người của Đảng ta thì hết nhiệm kỳ mà không tổ chức Hội Đồng coi như chết chắc mà có tổ chức Hội Đồng thì cũng phải xách gói ra đi ! Trong Tin Lành CờMa làm gì có YÊU THƯƠNG - CÔNG BÌNH VÀ NGAY THẲNG !
Thái công Nghĩa Cần Thơ.
Thái công Nghĩa vừa Soi - Chỉa Sự Thật .....
Là cái hội đồng gì gì đó vừa gian vừa dối.
Vậy mà họ cũng đem Chúa ra làm tăng thêm tính trung gian (trung thực - Gian dối). Xin Chúa tể trị, ban phước và tỏ cho chúng con biết ý muốn Chúa.
Có nhiều cái hội đồng, kết quả theo Ông "QUỶ VƯƠNG" Lê quan tài Phúc (Long hồ VL) nói như đinh đóng cột.
- Đi hay ở do tài sảo thuật khi hắn cho đi hay ở.
Mùa bầu cử đang rộ, cũng chính là lúc "QUAN TO" từ địa phương - trung ương thu nhập để hưởng thụ đó đa.
Nói gì thì nhờ làm quan to tin lành thằng nào thằng nấy cũng "NO CƠM - RỮNG MỠ" vợ chồng chúng ai ai cũng mướt mượt vừa đổ đốn sinh nhiều bệnh tật cũng do ăn no rồi lăn ra ngủ chây lười lao động. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Thành kính phân ưu các sư bề trên ăn ở bậy bạ.
* Cụ Mai Văn Ba Long Mỹ Hậu Giang (0918709746).-
Đăng nhận xét