Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Nước Của Sa-tan Đã Đến CÙNG! (Bàn Về Di Chúc…)


Nước Của Sa-tan Đã Đến CÙNG! (Bàn Về Di Chúc…)

Kinh thánh: “Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được; Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được. Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xé ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi.” (Mác 3: 24-26)

 
***
Nếu Sa-tan là một thiên sứ phản loạn thì không có gì bảo đảm rằng các thiên sứ sa ngã sẽ hoàn toàn trung thành với nó! Nếu các thiên sứ sa ngã biết rằng Sa-tan đã hoàn toàn thất bại trong việc “lừa dối nhân loại” và “chiếm Ngai của Đức Chúa Trời” để cầm quyền trên thế giới thì nước của Sa-tan chắc chắn đã “tới ngày tận số”!
Sa-tan nổ lực chống phá nước của Đức Chúa Trời, nhưng lời cầu nguyện của các thánh đồ và của con dân Chúa là “nước Cha được đến và ý Cha được nên ở đất như trời” thì Nước Ngài đã và đang đến, còn nước của Sa-tan thì đang từng bước đi đến chỗ tận cùng và tận diệt…

1. Mọi vương quốc, đế quốc trong trần gian đều từng bước tan rã:
Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực…” (I Cô-rinh-tô 15: 24)
Chúa Jesus trước khi về trời, Ngài có phán: “Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta…” Và theo như câu Kinh thánh trên đây của Phao-lô thì Ngài sẽ lần lược phá diệt “mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực” Sau đó Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời và các thánh đồ sẽ cùng nhau cai trị trong vương quốc đời đời của Ngài.

- Phong trào Cộng sản thế giới tan rã:
Trích Di chúc Hồ Chí Minh: “VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.
Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.” (Trích “Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969”)

(Ảnh: Internet)
- Trong thời điểm đưa ra (viết) Di chúc (1969) thì phong trào Cộng sản quốc tế có thể đang lên và “lớn mạnh” (theo như Di chúc nói) nhưng, nó là một “sự lớn mạnh trong bất hòa” giữa các đảng cộng sản các nước (“…tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!). Đảng CSVN ngay lúc đó là một đảng nhỏ so với các đảng của những nước lớn như Trung Quốc, Liên xô… nhưng lại có “ước ao” là sẽ có tiếng nói “xây dựng khối đại đoàn kết” giữa các đảng cộng sản trong mối liên hệ quốc tế. (“Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin…”) Một sự “mơ ước không tưởng và viễn vông” chăng? (“Ếch, nhái” đòi làm trung gian hòa giải giữa “trâu- bò”!)
Các nước trong thế giới cộng sản đã thật sự “không đoàn kết lại” như điều mà người viết trong di chúc đã TIN! (“Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”… Hai đảng cộng sản Liên xô và Trung quốc đã không đoàn kết lại) Điều này ngược lại với một bài báo mới đây đã nói “Những dự báo thiên tài trong Di chúc Bác Hồ - Kiến thức”. (Báo chí VN bây giờ có nhiều tờ… “lá cải” quá!)

2. Nói về một “Gián điệp mang danh cha già…”:
Đang khi thế giới hiện nay người ta đưa ra những bằng chứng về một “gián điệp siêu hạng có tên là Hồ Tập Ch…”… Đây là một người ngoại quốc đóng vai là một “cha già dân tộc” và làm lãnh tụ của một nước… vốn không có họ hàng, máu mủ với mình! Chính phủ của nhà nước “bị vu cáo” là “có cha già là một gián điệp” kia, không hề lên tiếng là “yes or no”- “có hay không có” chuyện “cha già là gián điệp”. Sau một thời gian im lặng, nhơn dịp lễ quốc khánh của nước đó, người ta đưa ra “bản di chúc viết tay của cha già”… Trong bản di chúc này, người ta càng thấy rõ “cách hành văn cũng như cách bỏ dấu chính tả” là của một người “ngoại quốc chính hiệu”!
Nếu Bộ truyền thông của nhà nước “bị vu cáo” muốn đưa ra “bản di chúc viết tay của cha già” như để “phản bác những tuyên truyền của ngoại quốc và các thế lực thù địch” thì việc làm này là “hoàn toàn tác dụng ngược”! Vì chính bản viết tay đó chứng minh cho những “luận điệu xuyên tạc” kia là sự thật!

3. Mất lòng tin là… tan rã:
Nếu các quỷ sứ - các thiên sứ sa ngã theo Sa-tan một khi đã biết rõ “chúa quỷ Sa-tan”, “lãnh tụ của các thiền thần sa ngã” vốn là một kẻ “Đại bịp” và “phong trào cướp Chính Quyền của Đức Chúa Trời” của Sa-tan nhằm xây dựng một vương quốc tối tăm do Sa-tan lãnh đạo đã hoàn toàn thất bại… thì “đảng của các thiên sứ sa ngã” kia chúng sẽ… “từ từ tan rã”!
Tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, trước khi trút linh hồn Chúa Jesus tuyên bố “Mọi việc đã được trọn”! (Giăng 19: 30) Lời tuyên bố này cũng là lời tuyên bố kết thúc chế độ- nhà nước tối tăm do Sa-tan lãnh đạo.

Sách Hê-bơ-rơ mô tả: Mọi vương quốc, đế quốc, nhà nước, quân chủ… trong thế gian đều lần lược “rúng động” và tiêu tan… Vì chúng là những vật thọ tạo, “loài chịu dựng nên”, nhất là những nhà nước đó họ được dựng nên bởi con người hoặc “Sa-tan ban phước”… Mà nước của Sa-tan vốn đã thất bại rồi, “nó đã đến cùng” (Mác 3: 26) thì mọi vương quốc, nhà nước trong thế gian này- những nhà nước từ Sa-tan mà ra cũng sẽ không có nhà nước nào tồn tại mãi mãi.
Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.
Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12: 27-29)
Nước của Đấng Christ, nước của Đức Chúa Trời là “nước không hề rúng động” và chúng ta, những con cái, tôi tớ Chúa là những người được kêu gọi để dự phần trong nước ấy. Hãy lấy lòng kính sợ vui mừng mà hầu việc Ngài. Hầu cho khi Ngài hiện ra, chúng ta cũng có phần thưởng chắc chắn.
Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt, nên những gì không đến từ Đức Chúa Trời cũng sẽ lần lược bị “rúng động” và bị “thiêu đốt trong ngọn lửa phán xét”!
Đức Chúa Trời sẽ đưa từng nhà nước, từng chế độ, từng con người tham gia vào những chế độ gian ác do Sa-tan dựng nên… lần lược ra trước “vành móng ngựa” của lịch sử để chịu sự phán xét!

Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó.” (Truyền đạo 8: 8)

Nguyện Chúa gìn giữ chúng ta là những tôi tớ Ngài: Chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời  mà thôi. A-men!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/9/2014

2 nhận xét:

From: CAO THAN MINH phong I TLH Co MA nói...

Sau Đại Hội Giáo Phẩm Bảy ...
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần.
Thưa các quý ACE.
Sau đại hội 7 (ĐHĐ.GP7) tại Dalat. Các Giáo phẩm (chức sắc) từ trung ương vìa địa phương (TLH, HĐGP, Ban đái giếng, QN chi hội) bắt đầu "SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH", nhưng thật sự vủ nhưa cẩn.
- giảng,
- ăn,
- rồi lăn ra ngủ suốt tuần.
Tới thánh "ăn lương" tầm thấp 10 chai, tầm lương cao trên 10-20 chai (không thiếu 1$).
Sau ĐH6 vươn tới MĐ thiên thượng "KHÔNG ĐẠT".
Bây giờ chủ xị "í lộn" chủ trương (trương lên cho có đầu dê) rồi bán thịt cầy (sống đúng mụt đít).
Thì biết tới chừng nào các sư ông sư bà hàng hàng lớp lớp "SỐNG-GIẢNG" để làm gương cho bà con tín đồ...
Kết luận SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH CHÚA MUỐN là đủ cả đời đó đa.
Good bye, see you again.
¤ Cao Thần Minh Nhà giảng Sài Gòn (phòng một Cờ MA). -

Nặc danh nói...

BỘ "Ba" ba "BỘ"

Có người đang bài bác Ba ngôi Thiên Chúa...Thì cũng trong thời điểm ấy xuất hiện công khai ba "Bộ"(theo LHS): Ms.TM, Ms. Q, và HTK. Cho nên dạo nầy,LHS rất thâm sâu văn chương, không trụ rè ai cả, ai ai LHS cũng "moi ra" và làm cho "trần truồng" hết.Chúc mừng ba "Bộ" thật oai ghê, rút gươm ra là chém...te tui, tưa tải, tan tành...

Vậy, Ban văn nghệ đã có, nhưng chưa có ban văn tỏi, có thể ban văn tỏi đang ở đây chăng?
Nếu không phải thì thành lập là đúng lúc rồi.

Kha Kha