Ai Thiêng Liêng Bằng Mục Sư Võ Văn Lạc!?
Thông tín viên (TTV): Xin chào mục sư Lạc, mục sư mới qua… xin cho
hỏi thăm về tình hình Hội thánh VN?
- Mục sư Lạc: Xin chào!... OK!
- TTV: Mục sư có thể cho biết về tình hình chỗ mục sư Trần Mai?
- Mục sư Lạc: “Mục
sư Mai, ông làm tới Bạch Thư 100 rồi! Ông nói nhiều quá!”
- TTV: Xin mục sư cho biết việc của ‘mục sư tướng cướp Lê Minh Đức’, hiệp hội
Thông công VEF, mục sư Phạm Đình Nhẫn và các mục sư đã giải quyết tới đâu rồi?
- Mục sư Lạc: “Việc
này để Chúa xử chứ ai xử cho được”!

(Mục sư Võ Văn Lạc đang bắt tay Tân ban lãnh đạo PÂ-TV)
***
Những ai theo dõi tình hình công việc Hội thánh tại VN qua
kênh thông tin của LHS thì đều biết Mục sư Trần Mai, cho tới lúc này đã ra Bạch
thư thứ 55 là cùng. (Bạch
thư 55: GIÂY HOÀ BÌNH) nhưng mục sư Võ Văn Lạc, trong một trả lời phòng vấn
ở nước ngoài thì ông nói “mục sư Mai đã ra tới Bạch Thư 100 rồi”. (Báo cáo con
số tín đồ ra nước ngoài chắc ông cũng nói vậy)
1. Mục sư Lạc thiêng
liêng tới đâu?
Mục sư Lạc lâu nay vẫn “có tiếng là người thiêng liêng”.
Việc gì ông cũng tỏ ra là thiêng liêng cả. Sự thật ông thiêng liêng tới đâu?
Từ khoảng lúc Ms TM cho ra Bạch thư 50 là nhiều người đã “ngao
ngán” rồi. Cho đến khi ông đưa ra Bạch thư thứ 53 thì một số người cho rằng “nói
nữa cũng vậy thôi”… Ở đâu ra “Bạch thư 100”? Tại sao Ms Lạc trả lời cho tín hữu
ở nước ngoài theo kiểu “gấp đôi” như vậy? Mục sư Lạc chắc biết: Nói thêm là
công việc của ma quỷ - “Song ngươi phải
nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra”
(Ma-thi-ơ 5: 37) - Ở đâu ra Bạch thư 100?
Xét phần sau sẽ hiểu phần đầu của những gì Ms Lạc nói: “Mục sư Mai, ông nói nhiều quá”!
Mục đích của ông Lạc là muốn người ta nghĩ rằng “ông Mai nói
nhiều quá, không chịu nhờ cậy Chúa”. Rõ nhiên một người nói nhiều và không chịu
nhờ cậy Chúa là “một người xác thịt”. Và khi nói ông Mai xác thịt thì ông Lạc
muốn tỏ ra mình là người “thiêng liêng”… thông qua cách nói chuyện.
2. Việc ông Mai, ông
Lạc nói “để Chúa xử”, vậy việc của ông Lạc, ông có “để Chúa xử” không?
Khi trong tổ chức, ông Lạc “léng phéng tiền bạc” và đã bị
tạm ngưng chức vụ… Trong thời gian này ông “xin nghỉ và đi Mỹ ba tháng”. Trong
lúc ông không có nhà thì hai ông Ms Phạm Phú Ánh và Ms Lý Xuân Hòa đã tự ý ra
văn bản kỷ luật và cách chức ông Lạc mà không thông qua hội đồng mục sư. Khi
ông Lạc quay về thì ngay lập tức “triệu tập hội đồng mục sư để giải quyết việc
của hai ông Ánh và Hòa”! Ông Ánh và ông Hòa lập tức “ra lệnh cho các mục sư
không được tụ tập về Sài gòn trong lúc này theo lệnh của ông Lạc”! (Vì ông Lạc
trong thời kỳ bị kỷ luật- lệnh không có hiệu lực) Thế nhưng các mục sư vẫn tụ
tập về theo lời hiệu triệu của ông Lạc và tiến hành “đại hội bất thường” theo
chỉ thị- yêu cầu của ông Lạc. Ông Lạc muốn có hội đồng mục sư để giải trình,
còn hai ông Hòa và Ánh thì “không giải trình gì cả, ông Lạc bị kỷ luật, không có
quyền triệu tập hội đồng mục sư” (hai ông lợi dụng lúc ông Lạc còn bị kỷ luật
để truất phế luôn- không bầu cử gì cả). Sự thật là hai ông Hòa và Ánh đã muốn “lật
đổ” ông Lạc từ lâu, nhưng chưa có cơ hội, còn ông Lạc cũng nhơn cơ hội này,
dùng ảnh hưởng của mình “tác động trên hội đồng mục sư để loại hai ông Hòa và
Ánh”! Về nguyên tắc, ông Lạc bị kỷ luật vì tội “lem nhem tiền bạc” (đem tiền
của giáo hội đầu tư vào công ty bất động sản “Vinashin- VEF” bị mất trắng… mà
không thông qua ban lãnh đạo, tổ chức. Ông Lạc có hứa trả số tiền hơn tỷ này, nhưng
chắc đợi ‘Chúa tái lâm’ rồi ông trả luôn). Vì bị kỷ luật nên không thể tiếp tục
ngồi ghế hội trưởng là điều đương nhiên. Thay vì chờ đợi một kỳ hội đồng để bầu
cử lại thì hai ông Hòa- Ánh đã “quen thói ngạo mạn, ta đây là thầy khai sinh
giáo hội” nên tự ý, tự quyền cách chức, kỷ luật ông Lạc để “tự mình bước lên
lãnh đạo giáo hội” mà không phải bầu cử gì cả. Việc này đã “tạo kẻ hở” cho ông
Lạc dùng hội đồng mục sư “sút một phát” hai ông Ánh- Hòa cũng văng ra rìa… Hiện
nay, ông Lạc dù trên danh nghĩa là “bậc niên trưởng bước xuống cho thế hệ trẻ
lên lãnh đạo”… nhưng sự thật là ông vừa bị kỷ luật thì tham nhủng tiền bạc, vừa
lớn tuổi, hơn nữa cũng đã “cứng dều” sau hai thập niên làm hội trưởng Phúc Âm
Toàn Vẹn. Nhưng cái chiến thắng của ông là đã “sút hai đối thủ Hòa- Ánh văng ra
khỏi tổ chức”, còn mình thì trên danh nghĩa “về hưu”, hạ cánh tương đối an
toàn! Dẫu sao ông cũng còn giữ được chức danh “nguyên Hội trưởng Phúc Âm Toàn
Vẹn”! Hai ông kia thì bị “rớt đài cách đau đớn”, mất mặt, mất uy tín, mất “sổ
hưu”… (hạ cánh an toàn như ông Lạc… là cầm chắc “cái sổ hưu trí” để đi dự các
kỳ đại hội trong, ngoài nước…)
Việc của ông Mai (mục sư Trần Mai) thì ông Lạc bảo là “để
Chúa xử”, còn việc của ông thì ông có để Chúa xử hay không, hay ông từ Mỹ bay
về “triệu tập hội đồng mục sư, dùng ảnh hưởng của mình và khai thác nhược điểm
của đối phương” để hạ sát ván đối thủ, trừ hậu họa về sau? (Giang Trạch Dân đã
lôi kéo đàn em Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai… lên làm cấp lớn để khi về hưu, hạ
cánh an toàn không bị “trị tội”, nhưng “Trời” đã không cho phép như vậy! Tập
Cận Bình đang “xử từng em” em một phe cánh của Giang Trạch Dân!) Ông Lạc loại hai
ông Ánh và Hòa là để giữ cho mình cái danh “nguyên hội trưởng”. Nếu không, hai ông
Ánh và Hòa sẽ “xử ông Lạc tội tham nhủng” và ông Lạc sẽ bị cách chức trong lúc
đang làm nhiệm vụ và không còn “nguyên với quán” gì nữa cả!
Việc của người ta thì ông Lạc nói “thiêng liêng” lắm: Để
Chúa xử! Còn việc của ông sao ông không “im lặng để Chúa xử” mà ông tranh thủ
từng phút giây, mánh khóe để “loại đối thủ”!?
Đó là cái “thiêng liêng” của ông “nguyên hội trưởng Võ Văn Lạc”
của giáo hội Phúc Âm Toàn Vẹn, một người đã ngã ngựa vì “tội tham nhủng”, nhưng
vẫn đóng vai một người thiêng liêng để đi “hạ bệ người khác”! (bôi nhọ ông TM)
Lúc này là lúc nào rồi mà ông Lạc còn “đóng kịch thiêng liêng”?

(Ông
Lạc "đuề huề bước xuống" bàn giao quyền lãnh đạo cho "lớp trẻ" như một
"nguyên hội trưởng" đàng hoàng, không có vấn đề gì xảy ra, trong khi hai
ông Ánh- Hòa đã bị "hất văng" khỏi PÂ-TV... ông Lạc lúc nào cũng là
"người thiêng liêng"!)
3. Ông Võ Văn Lạc mới
“đóng kịch thiêng liêng” hay ông vốn là “kịch sĩ ngay từ đầu”?
Chính trong cái gọi là “Lịch sử hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn” (trang
web của Phúc Âm Toàn Vẹn) đã cho thấy ông Lạc vốn là một tay “không thua gì tướng
cướp Lê Minh Đức”. Ngay từ buổi thành lập “Phúc âm Ngũ Tuần” thì ông là “phó
hội trưởng”. Vừa bầu cử đầu năm – tháng 1/1990 thì sáu tháng sau – tháng 6/1990
ông Lạc đã tác động qua ông Sê (Bùi Thanh Sê) kéo theo một ê-kíp Phạm Phú Ánh,
Lý Xuân Hòa, Bùi Trọng Tín (đã qua đời)… nguyên một ê-kíp trong ban lãnh đạo
này đã “lật đổ ông Trần Đình Ái”, lúc đó là hội trưởng đã được bầu cử vừa đầu
năm, cách sáu tháng trước đó. Sau khi lật đổ ông Ái xong là ông Lạc lên làm hội
trưởng và đặt tên giáo hội mới là “Phúc Âm Toàn Vẹn”. Ông Lạc là loại người “thấy
vậy chứ không phải vậy”. Nói bằng ngôn ngữ dân gian là “lù khù nhưng rinh cái
lu đi lúc nào không ai biết”!

(Ban
lãnh đạo Ngũ Tuần đầu tiên khi chưa tách, năm 1990, từ trái qua phải:
Mục sư Võ Văn Lạc, Truyền Đạo Phạm Phú Ánh, Tđ Bùi Thanh Sê, Ms Hội trưởng Trần Đình Ái, Tđ Lý Xuân Hoà...
Trong ảnh, lô-gô phía trên, bên trái chỉ rõ là "Phúc Âm Ngũ Tuần" và ông Võ Văn Lạc đã "tìm cách đứng đầu trong hàng"... ông đã có "mộng làm hội trưởng"? và sáu tháng sau bầu cử ông Trần Đình Ái bị lật đổ...)
Việc của ông Mai thì ông Lạc nói “để Chúa xử” nghe rất
thiêng liêng! Nhưng việc của ông từ đầu đến cuối thì ông để “Chúa xử” hay ông “tự
xử”? Ai đã tác động để nguyên ê-kíp lãnh đạo Bùi Thanh Sê, Lý Xuân Hòa, Bùi
Trọng Tín… lật đổ ông Trần Đình Ái để ông Lạc sau đó từ phó hội trưởng lên làm
hội trưởng và đổi tên giáo hội thành “Phúc Âm Toàn Vẹn”? Ai đã tác động lên hội
đồng mục sư tổ chức đại hội bất thường để “loại hai đối thủ Ánh- Hòa”, để mình
được hạ cánh an toàn và còn được danh nghĩa là “nguyên hội trưởng” sau khi đã… “no
dều”!
Năm 1989 khi được mời học tại một lớp huấn luyện nhân sự tại
nhà cụ Chí (thân phụ Ms Mai, ở một con hẽm đường Lê Văn Sĩ- quận 3- SG) sau vài
buổi tham dự, ông mục sư Võ Văn Lạc sau đó đã không còn tham dự, nhưng người ta
thấy ông cứ mỗi buổi chiều khi bên trong tan giờ học thì ông đứng ở ngoài đầu
con hẽm, bắt tay chào đón từng người trong lớp học đi ra, giống như kiểu “Áp-sa-lôm
cúi mình chào những người dân đi khiếu kiện trong cung Đa-vít đi ra”… Sau thời
gian thì những người được chào đón này đã bỏ học ở lớp học nhà cụ Chí do mục sư
Mai dạy, mà “tình nguyện sang học lớp do mục sư Võ Văn Lạc mở dạy”! (mục sư Mai
trở thành kẻ “mất dạy”, còn mục sư Lạc sau đó thành người “có dạy”!) Việc làm
này của ông Lạc là ông “tự xử” hay là Chúa “sử khiến ông làm vậy”?
Có một dạo, một nữ tín đồ bên Mỹ về VN, nghe tiếng mục sư
Lạc “có ơn đuổi quỷ”, bà tìm tới. Sau khi nhờ ba ông Lạc- Hòa- Ánh “đặt tay cầu
nguyện đuổi quỷ”, không biết quỷ có ra không, nhưng “chiếc nhẫn đắt tiền trên
tay của bà Việt kiều thì… đã ra khỏi tay bà”, để “trao tặng cho ba ông thần
đuổi quỷ”. Sau khi tỉnh táo lại, bà tín đồ này gọi điện về Mỹ để báo tin là “em
đã tặng chiếc nhẫn cho ba ông thầy đuổi quỷ” ở VN. Ông chồng tá hỏa: “Chiếc
nhẫn đó em có biết là bao nhiêu tiền không?”… Bà tín đồ đã tìm đến gặp ba ông
thầy đuổi quỷ để xin lại chiếc nhẫn và sẽ trao tặng số tiền khác thay cho chiếc
nhẫn quý là vật kỷ niệm của chồng! Rất tiếc là chiếc nhẫn đã đi vào tiệm vàng ngay
sau đó và không còn cơ hội để chuộc lại, dù thời gian bà tín đồ quay lại gặp ba
ông thầy đuổi quỷ không lâu.
Chiếc nhẫn quý của bà tín đồ vừa ra khỏi tay đã đi vào tiệm
vàng để đổi thành tiền đô là “Chúa xử” hay “ba ông tự xử”? Được biết là bà tín
đồ này, không biết sau đó có bị “quỷ nhập lại” không, mà bà sau đó đã đến gặp
ba ông thầy đuổi quỷ này, chỉ tay vào mặt ba ông và… chửi cho một trận, khiến
ba ông… không kịp vuốt mặt! Chuyện này thì chắc phải đợi khi về gặp Chúa rồi xem
“Chúa xử” ba ông thế nào, còn chiếc nhẫn quý của bà tín đồ Việt kiều Mỹ thì ba
ông đã… “tự xử” ngay sau khi vào tay mình, khiến chủ nhân không kịp chuộc!
…

(Hình ảnh mục sư đoàn của PÂTV năm 2012-...)
4. “Ăn cướp- đảo
chánh” sao gọi là “Toàn Vẹn”?
Sau khi lật đổ được ông Trần Đình Ái, ông Lạc “lên ngôi”, “lấy
tên nước” là “Phúc Âm Toàn Vẹn”!
Mới bầu cử đầu năm (tháng 1- 1990) đến giữa năm (tháng 6- 1990)
là có đảo chánh, “cướp chính quyền, lật đổ lãnh đạo” rồi!
Số tiền mà tổ chức có được lúc đó, bà Trần Thị Hường là Tổng
Thủ Quỹ “theo cánh tả” đã mang theo phe đảo chánh, mà không bàn giao cho
“phe chính phủ”! Hành động này ngay lúc đó đã có người gọi là “ăn cướp” rồi!
Vừa “cướp chính quyền” vừa “giựt tài sản”, sau đó nhóm ông
Lạc đã ra riêng và “đặt tên nước”- giáo hội mình là “Phúc Âm Toàn Vẹn”. Không
biết là “toàn vẹn” chỗ nào!
Bầu cử cho “đả” rồi sách động lật đổ để “cướp chính quyền”…
rồi gọi nhóm của mình là “Phúc Âm Toàn Vẹn”! Cái này là ông Lạc đã “để Chúa xử”
hay ông và ê-kíp của ông đã “tự xử” để lật đổ ông Trần Đình Ái? Nếu đó là “Chúa
xử” thì sao Chúa xử nhanh vậy? Mới bầu cử sáu tháng thôi mà? Trong Kinh thánh
Chúa phán Ngài không làm việc gì là “hấp tấp vội vàng”! Mà nếu Chúa không xử vụ
này thì ai xử? Ai cũng biết là “nhóm ông Lạc đã xử ông Trần Đình Ái” trước khi
tới kỳ bầu cử kế tiếp! Ông Lạc là người có ảnh hưởng trong ê-kíp của ông. Nếu
Chúa không “xử ông Ái” trong vụ lật đổ, đảo chánh đó thì người xử ông Ái là ông
Lạc! Nói cách khác ông Lạc là người “ném đá giấu tay” trong vụ đảo chánh này! Trong
sự việc của người khác, liên quan đến bạn đồng lao, ông Lạc luôn là người khuyên
người ta “hãy để Chúa xử”, đó là một lời nói, một lối sống rất thiêng liêng…
Nhưng khi nhìn kỷ mọi việc của ông Lạc trong mọi biến cố liên quan đến “Phúc Âm
Toàn Vẹn” từ đầu đến cuối (nhiệm kỳ hội trưởng), ông Lạc luôn là người… đứng
phía sau… “tự xử”!
Trong PÂTV ngày nay, ai là người giàu hơn ông Lạc (giàu
ngầm)? Sau khi đã “no dều”, hạ cánh an toàn, lại còn giữ được cái danh “nguyên
hội trưởng” PÂTV… Thế mới biết ông mục sư Võ Văn Lạc là người… “rất thiêng
liêng”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/10/2014
7 nhận xét:
Đi Đâu Sao Cũng Gặp Toàn Là Canh Me?
Ai đó nói Phước âm liên hiệp là Cờ MA (PALH-C&MA).
Nhưng tin lành bây giờ "TL" toàn là CME "canh me"?
Ong mục sư Nguyễn thái Bình trụ trì tại Mò cày (1971-2014).
Ông bị "canh me" mà không hay hoặc có hay thì cũng ông biết, và "một số" mục sư bị Toàn là Canh Me "đá ra ngoài biết mà thôi.
Trở lại việc TL CME (tin lành canh me), người viết không dám nói thêm hoặc bớt quý các "thầy tớ Chúa" đâu.
Ai dám đụng người được Chúa xức dầu? Nhưng họ xức dầu hắc, dầu cù là thì cứ thoải mái quý bà con ơi.
Toàn là canh me, rồi chụp mũ hay chụp giựt như bọn cướp giựt lột, rồi đánh cho dở sống dở chết.
Bọn toàn là canh me ngày nay từ nhà thờ (PALH-CME) cho đến tư gia...
Túm lại: Canh me bọn chúng giựt lột kẻ có tài sản chứ không bao giờ nắm kẻ "trọc đầu.
* HUỲNH PHI TÒN long an.
Mục Sư Võ Văn Lạc Cha Chết ... Thiêng Liêng Nốt.
Ông đi công cáng gì đó ở Mỷ thiệt. Nên ngày Cha (cụ Võ văn Ấn) qua đời không có cụ hội trưởng ở nhà (vietnamese) ấy mà.
Là con trai thứ 9 (VVL) từ Mỷ phán về.
- Đem ngâm nước đá, chờ mấy bửa nữa ông về lo hậu sự.
Đành ướp nước đá ô cụ lạnh thấy tía chớ biết sao.
Hình như g/đình vì việc nầy cũng xào sáo một ít.
Cũng do hai chử thiêng liêng, Ông Lạc lối về "đành" mất dạy với Cha.
* Mười Ý Song phú Tam bình Vĩnh long.
Thiêng Liêng Trong Ruột Hay Chỉ Ngoài Da Mục Sư?
Ngày nay đốt đuốc mà đi tìm mục sư thiêng liêng thật từ trong ruột hơi bị khó.
Toàn là thiêng liêng theo kiểu ngoài da.
Có thể cho thứ mục sư nầy là.
Mục Sư Chuyển giới thiêng liêng, đực không ra đực cái không ra cái. Tín đồ rất dễ phát hiện "bọn" mục sư ăn mặn nầy. Thích ăn nhà hàng sang (DÌN KÝ) không uống bia, nhưng (ĂN BIA) thấy mà ghớm ghê luôl.
* Cao Thần Minh phòng một Canh ME.
Thể Theo Lịch Hẹn Và Làm Việc ....
Không biết thương lượng thành công về phía nào về vụ việc Ms Nguyễn thái Bình và tổng liên hội 46. Thì,
Thể Theo Lịch Hẹn Và Làm Việc giữa cụ hội trưởng Phang Cự vào thứ sáu (3.10) 2014.
Cánh Ban đại diện phối hiệp UVMV Dủng goliat (con rơi cụ X.CN hồi xưa) cộng với sự chỉ "điểm" (ĐẠO) remost từ xa thì Ms NTB thương lượng thế nào đây khi bị ép.
- Ông phải "làm đơn" xin thôi việc tại nhà thờ ngay hôm nay 3, 10, 2014. Với lý do... ở lâu.
- Trong khi chờ sự sắp xếp của "tổ chức" phải (dọn ra) và (bàn giao) cho Ms Hi lót (kiêm QN)?
- Nhận phụ cấp 03 tháng lương coi như công khó đầy tớ Chúa từ 1971-2014.
Mục sư Nguyễn thái Bình "CHẮC CHẮN" KHÔNG thương lượng, lại còn khóa mồm cụ hội Phang không dám Cự.
TTV LHS sẽ tường thuật tiếp cuộc "hội ngộ" không đầy Ơn Chúa và vui vẻ nầy.
¤ Thập Tự Sinh Tồn từ haloi.-
Nhận Định Việc Sai Sự Trật Của Tổng Liên Hội..
Qua một số vụ việc do Tổng liên hội gây ra. Nay nhận định việc SAI sự TRẬT của quyền lực TLH.CME như sau.
1. Không áp dụng Kinh thánh khi năng thuyết bất năng hành (nói mà không làm - không cần biết) hậu quả đúng sai (LÀM CÀN, BỪA, BẬY) lọt hố. Câu chuyện TN.TLVN là bằng chứng.
2. Chẵng làm theo HC như đã đăng ký. Áp dụng Quy chế là cái quái gì mấy ông nội "dụ" con nít thì giỏi thôi.
3. Chả có khung tôn giáo nào khác hơn là "TỘI" bất phục tùng. (Việc Sai Sự Trật Của Tổng Liên Hội) ai phục tùng "các thầy" ở trển đây?
Mấy Ông nội cứ làm ô Danh Chúa thế nầy miết. Ai tin tin lành, khi đã rách te tua tơi tả trước mưa MA gió QUỶ.
Thành Kính Phân Ưu cùng tập thể BỐN SÁU.
¤ Phan Do Dự Bạc Liêu MINH HẢI.-
Mục Sư Nguyễn Thái Bình đừng vi phạm.
Cả Đảng Tôn Giáo Tin Lành Phía Nam đều vi phạm Hiến Chương Giáo Hội ! Họ không còn là người bình thường, họ là DỊ NHÂN đủ hình dạng. Ghê gớm lắm ! Dù họ bỏ Hiến Chương nhưng Mục sư nào cứ giữ Hiến Chương thì sẽ chết với họ, nhưng vẫn sống cới Chúa . Chẳng hạng như Mục Sư Hà Wăn, Lê văn Hòa, Huỳnh thiên Bửu họ la765p mưu giết bằng mọi cách mà có ông nào chết đâu. Mục Sư Nguyễn Thanh Tùng Núi Sập chết vì mắc lừa Thái Phước Trường và rời bỏ Hiến Chương. Kinh nghiệm nầy mong Mục Sư Nguyễn Thái Bình chớ mắc lừa kẻ xấu (TLH), chớ xa rời Hiến Chương thì chả thằng nào hại ông được,dầu bọn họ có thuê một ngàn công ty Vệ Sĩ cũng chẳng hai được Mục Sư vì có Thên sứ bảo vệ ông nhiều hơn chúng nó.
MS Phê Bạc Liêu
Quyền Lực Bởi Chúa Hay Từ Ma Quỷ?
Tổng liên hội Cờ MA phải có câu trả lời...
Quyền lực đang có trong tay do bởi Chúa hay từ ma quỷ?
Với áp lực, khủng bố tinh thần một người anh em "BẠN" đồng lao là Ms Nguyễn Thái Bình tại Mỏ cày Bến tre.
1. Ông phải làm đơn xin thay đổi nhiệm sở...vì ở lâu phải dọn đi thôi.
2. Già rồi, phải xin hưu trí? Mấy ông (Hi, Kính, Đơ, Trung Thông) sao không hưu trí?
3. Không hội đồng gì hết. Chúa nhật 28/9 có văn bản tổ chức HĐ. Rồi cũng "bải bỏ" cũng mấy ông ở trển mà thôi.
Đã đến lúc hội thánh cần câu trả lời cho nan đề nầy, quyền lực để SANH SÁT mấy ông tổng liên hội đang có trong tay do bởi Chúa hay đến từ ma quỷ? Quyền lực của sự tối tăm?
¤ Triệu Hùng Cường Kiên Giang.-
Đăng nhận xét