TIN MỚI: Về Buổi Làm Việc Của Ms Nguyễn
Thái Bình với Thường Trực TLH


(Ms Nguyễn Ngọc Thuận)
Hôm nay 15/10/2014, MS Phan Vĩnh Cự Hội Trưởng HTTLVNMN mời
MS Nguyễn Thái Bình (Ms NTB) Quản nhiện HT Mỏ Cày Nam lên văn phòng TLH làm
việc.
- TLH gửi thư mời nhưng có lẽ đinh ninh là ông Ms NTB chắc
sẽ không đi, và đây sẽ là lý do họ sẽ chụp tội “bất tuân tổ chức” trong vài
ngày tới. Tuy nhiên, mọi việc không như TLH dự đoán: Ms NTB đã đến TLH theo như
thư mời. Cái bất ngờ đối vối TLH sáng nay là “Ms Bình có mặt” ngoài suy đoán
của họ! Do không chuẩn bị nên các cha bị… hớ. Tạm thời chữa cháy bằng cách cho hai
ông Nguyễn Ngọc Thuận và Thái Phước Trường ra tiếp.
Thời gian làm việc từ 10h15' - 12h30' với nội dung như sau:
1- Để hạch tội Ms NTB về tội “vi phạm giáo lý” - MS Nguyễn Ngọc Thuận hỏi MS Bình ý nghĩa của Lễ báp têm.
- MS Bình giải thích Báp Têm là bằng chứng của tín hữu công khai xưng nhận đức tin với Chúa Giê xu giữa Hội Thánh. Tín hữu không phải nhờ Báp Têm để được cứu. Được cứu là bởi tin nhận Chúa Giê Xu. Ông MS Thuận không đồng ý! Ông nói Chúa dạy Tin phải chịu Báp têm mới được Cứu. Ma 28:19. Ông MS Bình hỏi lại: “Vậy tên trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá có chịu báp Têm không”? Ông Thuận cho qua.
2- MS Thuận nói: "MS Bình bất tuân tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN". Ông Bình trả lời: “Nếu bất tuân thì tôi không có mặt tại đây”! – Ông Thuận cho qua.
3- Ông Thuận hỏi: "MS Bình quản trị Hội Thánh thế nào mà tín đồ giảm sút, từ 100 nay còn 50?" - Ông MS Bình trả lời là: “Nếu tôi không chăm sóc tốt thì tín hữu đã theo Báp Tít phương nam, Liên Hữu, Giám lý cùng các hệ phái khác hết rồi! Vả lại chính các ông cho người lôi cuốn tín đồ Mỏ Cày bỏ Hội Thánh qua HT khác thì làm sao còn nguyên vẹn được? – Ông Thuận cho qua.
4- Ông Trường (TPT) cầm một sấp giấy nói: “Tôi có bao nhiêu đơn và Mail tố cáo ông đây”. - Mục sư Bình yêu cầu: “Ai tố cáo, tố cáo việc gì xin các ông cho tôi biết để giải quyết rõ ràng”. Ông Trường nói: "Tất cả là bí mật, không thể cho ông biết được! Ngoài tín đồ còn có báo cáo của BĐD và UVMV"… MS Bình yêu cầu BĐD và UVMV báo cáo ông phạm tội gì phải nói cho rõ mới giải quyết được. - Ông Trường nói: "Đây là việc thâm cung bí sử không thể cho ông biết”.
- Ông Trường lại hỏi MS Bình: “Bây giờ ông muốn gì”? - MS Bình trả lời là: "Tôi muốn các ông dừng thi hành Biên bản của các ông và xin cho chúng tôi được tổ chức Hội Đồng lưu quản nhiệm như Hiến Chương quy định". Ông Trường phán quyết: “KHÔNG ĐƯỢC”. MS Bình nói: "Bây giờ mấy ông muốn làm gì?" Ông Thuận nói: "Chúng tôi muốn ông viết tờ nhận 4 tội như trong Biên bản". MS Bình không đồng ý vì “BB nêu không đúng và tôi cũng thấy không vi phạm”! Ông Thuận nói: "Nếu ông không phạm tất cả thì chỉ nhận một tội thôi cũng được". MS Bình nói: "Các ông cho tôi thời gian 10 ngày để cầu nguyện và suy nghĩ". Ông Thuận nói: "KHÔNG ĐƯỢC, ông phải viết ngay đêm nay và sáng sớm ngày mai mang qua Bến Tre nộp cho MS Trường, không được trể”!
Thế là MS Bình ra về với tấm lòng nặng trỉu mà không biết phải làm gì… !!!
Kính xin Tiên Tri nghiên cứu và góp ý giúp đầy tớ Chúa!
Ông MS Bình nói: "Có
thể đây là lần cuối cùng tôi gặp Tổng Liên Hội”
Bạn của Tiên tri
Bạn của Tiên tri
_____________
Bình luận:
Toàn Án Thời Trung Cổ?
1- Đức Chúa Trời
khiến cho sự ngu dại và gian ác của TLH bị phô bày:
Thường trực TLH bị “Ọoc-rơ” (bẫy liệt vị)…
TLH gửi giấy mời và họ nghĩ là “mời cho có” chứ không chắc
là Ms NTB sẽ đi. Vì như những diễn biến trong mấy tuần qua, họ đoán lòng bất mãn
của Ms NTB chắc đã đủ. Bây giờ là lúc TLH có “bằng chứng” về sự bất tuân tổ
chức… chỉ cần Ms NTB không đi họp lần này. Và vì đinh ninh như vậy nên TLH hoàn
toàn không có sự chuẩn bị, nên khi Ms NTB có mặt thì họ không có gì để hỏi, ngoài
những câu hỏi “trẻ con”! TLH bị Đức Chúa Trời đưa vào “bẫy liệt vị”. Ms NTB
hoàn toàn vô tình và… “bóng đã tung lưới TLH” một lần nữa. – Sự ngu dại và gian
ác của TLH - mà cụ thể là qua "cách xử án" của hai ông Thuận và ông Trường - đã lộ ra quá rõ ràng.
2- Ms Nguyễn Ngọc
Thuận DỐT Giáo lý:
- Một mục sư hầu việc Chúa trên 40 năm (Ms NTB) mà bây giờ TT-TLH kêu
lên để “kiểm tra lại giáo lý Báp têm” là một việc làm… ngớ ngẩn. Nếu trong vòng
những người được Ms NTB làm Báp-têm mà có người chưa tin Chúa thì cũng phải có
một lý do ngoài ý muốn nào đó. Điều đó cũng chưa phải là quan trọng. Chưa chắc
gì những ai có tên trong danh sách tín hữu thuộc HTTLVM.MN hiện nay, đều là
những người được cứu cả đâu. Và cũng chưa chắc gì ông Thuận, ông Trường và cả
Ban trị sự TLH là được cứu cả đâu! (cá nhân tôi tin đa số mục sư TLH chưa kinh nghiệm sự Tái sinh) Điều quan trọng người viết muốn hỏi trong dịp này là "cả
ba anh em nhà ông Thuận: Nguyễn Ngọc Thuận, Nguyễn Ngọc Thuần (Trưởng ban Đại
diện tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Ngọc Hiền (Bác Hồ Hiên) thực sự là các ông đã
được Tái sinh chưa"? Vì đa số con gia đình mục sư lớn lên là “xách ô dù đi làm
mục sư” (vì cái "nghề" này, nếu có thân thế trong giáo hội là sướng không ai
bằng) chứ chưa bao giờ tuyên xưng đức tin và chưa kinh nghiệm sự Tái sanh bao
giờ. Chính sự ngu dốt (tối tăm thuộc linh) và sự gian ác, mánh mung để có địa
vị trong giáo hội như TLH ngày nay, nó nói lên điều đó.
- Ông Thuận “vặn vẹo” ông Ms NT Bình về “giáo lý Báp-tem” để
bắt tội Ms NTB, nhưng khi Ms NTB hỏi lại về trường hợp tên cướp trên Thập giá…
thì ông Thuận “đớ lưỡi”, bị “kê tủ đứng vào miệng”! Ông Thuận “dốt đặc về giáo
lý” nhưng đem chuyện không đáng (Báp-têm cho người chưa tin) để “hỏi vặn” Ms
NTB nhằm bắt tội… nên Chúa khiến Ms NTB “hỏi lại về giáo lý” thì ông Thuận “lòi
nguyên cục dốt” ra trước mặt thiên hạ!
3. Đức Chúa Trời phá
âm mưu của kẻ ác:
TLH muốn bắt tội Ms NTB về tội “bất tuân tổ chức”. Họ “Canh Me” ông Ms NTB sẽ chắc chắn không
đi họp lần này. (Gần đây dư luận gọi giáo hội CMA là "tin lành CANH ME") - Vì sau những gì họ cố gây cho ông bất mãn để ông phạm vào luật
“bất tuân” này… (Họ đinh ninh là mời cho có chứ lần này không chắc là ông Ms NTB đi) Nhưng không ngờ lần này chính TLH đã “sập bẫy liệt vị” không
phải của Ms NTB mà là của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến cho kẻ gian
ác phải rơi xuống hố mà chính nó đã đào. Tội ác và sự ngu dốt của TLH đã bị
phơi ra trước bàng dân thiên hạ... qua vụ Ms NTB!
“Đức Chúa Trời là quan án công bình,
Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.
Nếu kẻ ác (Tổng liên hội) không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm:
Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn,
Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.
Nếu kẻ ác (Tổng liên hội) không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm:
Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn,
…
Kìa, kẻ dữ đương đẻ
gian ác;
Thật nó (Tổng liên hội) đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá.
Nó đào một hố sâu,
Nhưng lại té vào hố nó đã đào.” (Thi thiên 7: 11-15)
Thật nó (Tổng liên hội) đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá.
Nó đào một hố sâu,
Nhưng lại té vào hố nó đã đào.” (Thi thiên 7: 11-15)
- Vì không chuẩn bị cho buổi gặp “hỏi cung”, nên TLH không có gì để hỏi ngoài những câu hỏi “rất ngu ngơ”!
…
4. Ông Thuận bị… “móc
họng”:
[3- Ông Thuận hỏi: "MS Bình quản trị Hội
Thánh thế nào mà tín đồ giảm sút, từ
100 nay còn 50?" - Ông MS Bình trả lời là: “Nếu tôi không chăm sóc tốt thì tín hữu đã theo Báp Tít phương nam, Liên
Hữu, Giám lý cùng các hệ phái khác hết rồi! Vả lại chính các ông cho người lôi cuốn
tín đồ Mỏ Cày bỏ Hội Thánh qua HT khác thì làm sao còn nguyên vẹn được?
– Ông Thuận cho qua.]
- Nếu là tôi, tôi sẽ hỏi ông Thuận: Tổng liên hội các ông từ
thời cụ Miêng, cụ Huyên… đã quản lý giáo hội thế nào mà sau năm 1975 người ta
bỏ ra gần một nửa…? (Hội thánh Tư gia) Và những người ra khỏi Giáo hội đa số là
những thành phần ưu tú, có trình độ và trưởng thành thuộc linh thật sự? Xin
lỗi! Họ còn giỏi Kinh thánh và giáo lý, thần học gấp mấy lần cái đám “đỉnh cao
trí tuệ trong Tổng liên hội” của mấy ông hiện nay! (Mấy ông là những kẻ “tà
tâm”, “gian tà” đang quản lý một giáo hội có tiếng là chánh giáo mà thôi) Mấy
ông quản lý kiểu gì mà lần lược một số nhà thờ, mục sư quản nhiệm ly khai khỏi
các ông như Phạm thế Hiển, Sóc Trăng, Núi Sập…? Mấy ông quản lý kiểu gì mà nhà
thờ Nguyễn Tri Phương đem cho Hàn quốc thuê 50 năm với giá rẻ bèo, không cần
thông qua đại hội đồng…? Mấy ông quản trị kiểu gì mà miền Trung Cao nguyên sắp
tách ra thành lập “Hội thánh Tin lành Việt Nam- Miền Trung”? ...v.v… và v.v…
Sẵn đây thông báo cho các ông TLH hay: Đã có Tin lành
VN-Miền Bắc, Tin lành VN-Miền Nam thì “Tin lành VN- Miền Trung” cũng SẼ CÓ
trong nay mai đấy! Với cách làm việc như của các ông hiện nay thì Đức Chúa Trời
sẽ sớm cho HTTLVN-Miền Trung... SỚM RA ĐỜI thôi!
Với những “kẻ chăn gian ác” như các ông TLH hiện nay thì Đức
Chúa Trời sẽ sớm làm điều đó:
“Chúa Giê-hô-va phán
như vầy: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó; ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi
tay chúng nó; ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng
không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa; nhưng
ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho
chiên không làm đồ ăn cho chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34: 10) - Chúa sẽ sớm cho phép “Hội thánh Tin lành Việt Nam- Miền Trung” sớm ra đời từ cái gọi là HTTLVN.MN của mấy ông.
- Ông Thuận bị “móc họng” là dấu hiệu Đức Chúa Trời sẽ “móc
bầy chiên miền Trung - Cao nguyên” ra khỏi HTTLVN.MN hiện nay trong nay mai.
5. Ông Thái Phước
Trường “Dốt mà ưa nói chữ”!
[4- Ông Trường (TPT) cầm một sấp
giấy nói: “Tôi có bao nhiêu đơn và Mail tố cáo ông đây”. - Mục sư Bình yêu cầu:
“Ai tố cáo, tố cáo việc gì xin các ông cho tôi biết để giải quyết rõ ràng”. Ông
Trường nói: "Tất cả là bí mật, không
thể cho ông biết được! Ngoài tín đồ còn có báo cáo của BĐD và UVMV"…
MS Bình yêu cầu BĐD và UVMV báo cáo ông phạm tội gì phải nói cho rõ mới giải
quyết được. - Ông Trường nói: "Đây là việc thâm cung bí sử không thể
cho ông biết”.]
- “Xấu hay làm tốt, dốt ưa nói chữ” (thành ngữ- VN)
Ông Thái Phước Trường (TPT) có biết thế nào là “thâm cung bí sử” không và câu đó được áp
dụng trong trường hợp nào... mà ông sử dụng trong trường hợp này?
Khi làm việc trong tư cách là lãnh đạo xử lý một thành
viên cấp dưới: Chứng cứ vi phạm phải rõ ràng. Có thể giữ bí mật cho người cung
cấp chứng cứ, thông tin… Nhưng đây là Hội thánh chứ không phải cơ quan công an
hay cảnh sát quốc gia… Ông TPT đã nói rõ là Ban ĐD và Ủy viên MV… vậy còn “tín
đồ là ai” và nội dung cụ thể việc vi phạm là gì? Người tố cáo có đáng tin cậy
và họ có dám chịu trách nhiệm việc tố cáo của mình không? Một cơ quan an ninh
chỉ cần cầm “một xấp giấy trên tay” rồi nói với đương sự rằng “đây là đơn tố
cáo ông, bà…”… “ông, bà không cần biết nội dung hay ai tố cáo”… Vì đây là việc
“thâm cung bí sử”… rồi kết tội đương
sự có được không? Chúa muốn kết tội ai, Chúa còn phải chỉ ra tội lỗi rõ ràng,
bằng chứng không chối cải… Các ông bây giờ có quyền lực còn hơn cả Chúa mất
rồi! Ngành an ninh VN nếu biết việc này, chắc họ phải quỳ xuống bái lạy các ông
là… “sư tổ”!
Ông TPT có biết thế nào là “thâm cung bí sử” không mà áp dụng câu đó trong trường hợp này?
Không cần giải thích “Thâm cung bí sử là gì”! (Ông TPT tự
tìm sách mà đọc) - “Thâm cung bí sử” là chuyện mà không phải ai cũng có thể dễ
dàng biết (chuyện trong nơi cung cấm của triều đình- bí mật lịch sử...), chứ không phải người ta “không có quyền để biết” nếu như người ta có
cách để biết! Xử tội người ta mà bảo là “chuyện tội lỗi của ông là chuyện thâm
cung bí sử, ông không có quyền được biết, hoặc không thể cho ông biết...” thì đúng là “tưởng mình hay nhưng thực sự là... ngu hết cở”, là “giành
hết cái ngu của thiên hạ về mình rồi”!
Thành ngữ có câu “Xấu
hay làm tốt, dốt ưa nói chữ” là vậy.
Ông Thái Phước Trường có tiếng là “Tốt nghiệp thủ khoa Thần
học viện Nha trang” mà ông DỐT CỞ ĐÓ, hèn gì mấy ông còn lại…!
Vậy mà bây giờ nghe nói ông là “Viện trưởng của cái viện… gì
đó”! Nghe mà khủng khiếp cho cái... TLVN ngày nay!
6. “Tòa án thời Trung
cổ”?
[MS Bình nói: "Bây giờ mấy
ông muốn làm gì?" Ông Thuận nói: "Chúng tôi muốn ông viết tờ nhận 4
tội như trong Biên bản". MS Bình không đồng ý, vì “BB nêu không đúng và tôi cũng thấy không vi
phạm”! Ông Thuận nói: "Nếu ông không phạm tất cả thì chỉ nhận một
tội thôi cũng được". MS Bình nói: "Các ông cho tôi thời gian 10 ngày để cầu nguyện và suy nghĩ".
Ông Thuận nói: "KHÔNG ĐƯỢC, ông phải viết ngay đêm nay và sáng sớm ngày mai mang qua Bến
Tre nộp cho MS Trường, không được trể”!]
Theo dõi phần này có lẽ người ta sẽ không khó để hình dung đây là “Tòa án thời Trung cổ”!
Sau khi làm việc với đương sự, không có lý do gì để kết tội,
thay vì “chúc mừng ông và chúng tôi sẽ làm việc lại với những người tố cáo
ông”… thì “quan tòa Nguyễn Ngọc Thuận” đã “năn nỉ bị cáo viết giấy nhận tội”.
Nếu không nhận đủ thì “nhận một trong bốn” cũng được!? Có lẽ tòa án giáo hội
thời Trung cổ khét tiếng là gian ác nhất trong lịch sử, cũng chưa có một phiên
tòa giống như vậy! Cha mẹ ông Thuận ở nơi mồ mã nếu biết việc này chắc sẽ than
rằng: “Thuận ơi là Thuận, ăn học trong đó làm gì hả Thuận!”? “Khi còn sống ba
mẹ đâu có dạy con làm ĐIỀU ÁC hả Thuận!”? “Tao hay vầy tao cho mầy đi lính để
mầy “ăn đạn” cho rồi! Cho mầy ‘trốn lính vô Thần học viện’ để rồi bây giờ mày
phá Hội thánh, tội lỗi lắm con ơi”...!
7. Vẫy tay chào nhau-
lần đầu và lần CUỐI:
[Ông MS Bình nói: "Có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp Tổng
Liên Hội”]
Ms Nguyễn Thái Bình ơi! Ông không cần phải ly khai hay chống
trả TLH làm gì. Hãy đi con đường của “Sóc Trăng, Phạm Thế Hiển”… Bất cứ một
việc gì ông chỉ yêu cầu TLH “thi hành đúng Hiến chương” là... “tụi nó chết”! Vì
TLH là một “đám sâu mọt tầy huầy” đã từng sống vi phạm Hiến Chương và nhờ đó mà
“chúng có được như ngày nay” và không bao giờ TLH thì hành Hiến chương được. Bảo
TLH làm theo Hiến chương chẳng khác nào bảo “Sa-tan hãy làm theo luật pháp của Đức
Giê-hô-va”! Nếu Sa-tan làm theo luật pháp Chúa được thì TLH cũng sẽ thi hành
Hiến chương.
“Người Ê-thi-ô-bi có
thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó
chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.”
Giê-rê-mi 13: 23)
- Chỉ khi nào con beo đổi được vằn thì Tổng liên hội
HTTLVN.MN mới có thể sống và làm theo Hiến chương.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/10/2014
16 nhận xét:
Tại sao tờ nhận tội phải nộp ngay !?
Sau giờ Trường, Thuận hỏi cung Mục sư Nguyễn Thái Bình không thể quy chụp được các tội mà Hội Đồng lập mưu nêu lên trong BB họp ngày 22-26/9/2014 . Bây giờ đến giai đoạn :" BỨC CUNG ", là ông MS Bình phải :" VIẾT TỜ NHẬN TỘI !" Rỏ ràng là chụp mũ !!
Vì áp lực của kẻ cường quyền MS Bình đành phải hẹn lại:" CÁC ÔNG CHO TÔI 10 NGÀY SUY NGHĨ ". Ông Thuận phán :" KHÔNG ĐƯỢC ", phải viết ngay tối đêm nay và sáng mai phải nộp cho MS Trường tại Bến Tre !
Nhưng vì sao phải gấp như vậy ?
1-Là Trường , Thuận, TLH đã ngấm đòn phản công của LHS ! và các tôi con CVhúa nhiều nơi, để lâu không tiện !
2-Hai ông Trường , Thuận không biết được ngày mai ra thế nào ! Như lời Chúa phán :" Hỡi Thái Phước Trường, Nguyễn Ngọc Thuận nếu đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì còn ai để thâu BẢN NHẬN TỘI của MS Nguyễn Thái Bình ?" ( Lu ca 12: 20). Hai tên nầy làm ÁC nhưng sợ chết :" BẤT ĐẮC KỲ TỮ " không còn cơ hội nhận bản khai BỨC CUNG MỤC SƯ NGUYỄN THÁI BÌNH nên phải áp lực như vậy !
Kẻ hèn nầy nghĩ, nếu sáng nay 16/10/2014 mà MS Bình không nộp bản nhận tôi cho Thái Phước Trường thì có thể Trường Thuận sẽ không còn cơ hội để nhận, nên chúng nó sợ lắm !
Thái Công Nam, Cần Thơ
"Là Trường, Thuận, TLH đã ngấm đòn phản công của LHS! và các tôi con Chúa nhiều nơi, để lâu không tiện!" - KHÔNG PHẢI VẬY!
_______
Đang khi con mồi bị tấn công rao riết, TƯ TƯỞNG CÒN HOANG MANG, BỐI RỐI... Đây là lúc thuận tiện nhất để có được "giấy NHẬN TỘI" của bị cáo. (Để lâu sẽ bất lợi cho Bọn Ép Cung TLH) Có cái giấy này trong tay rồi thì ms NTB PHẢI BIẾT TAY với bọn này! và TLH coi như THOÁT TỘI sau khi "tra tấn, khủng bố tinh thần và ÉP CUNG" bị can!
Bọn này đâu thua gì công an CS-VN
Tư Xa-lộ Đại Hàn
Tội Phạm Tổng Liên Hội Liên Tục Bị Trấn Áp.
Không tuân thủ Hiến chương. Chỉ cần Ms Nguyễn thái Bình "xuất hiện" thôi thì cả TT.TLH "giấu mặt" để Thái phước Trường và Nguyễn ngọc Thuận ra ăn đạn..
Mấy tên kia (Ms) Cự, Hửu Bình, Thiệu, Cử, Ngọc "trốn" ở cái lổ nào vậy?
Không phải chỉ trốn, nếu "lộ mặt" xấu cả đám khi Ms Nguyễn thái Bình lùa vô dậu dứt ráo trọi.
Cái top thường trực chỉ biết lo ăn trên ngồi trước, giáo phẩm tín đồ. Rồi sao nữa?
Đụng chuyện. Không thằng nào dám nhận trách nhiệm thuộc về mình.
- Thái phước Trường,
- Nguyễn ngọc Thuận.
Đưa ĐẦU trần ra đở đạn. Không chết đó mới là chuyện lạ.
Dự đoán, năm thành viên "vắng mặt" sáng 15.10 có xem báo LHS nên đã bị "TÊ". Bụng bảo dạ rằng vắng vẫn hơn., Ghê quá!
¤ Cao Thần Minh, Sài gòn.
Viết tờ nhận tội !
Cho đến lúc nầy tôi thấy Thái Phước Trường nên viết tờ NHẬN TỘI với Chúa và Hội Thánh thì đúng hơn là BỨC CUNG MS NGUYỄN THÁI BÌNH phải viết tờ nhận tội !
Con người bất toàn, nhưng Nguyễn Thái Bình phạm 1 thì Thái Phước Trường phạm 1.000 ! Thái Phước Trường nên NHẬN TỘI :
1-Không vâng phục Chúa.
2-Xé bỏ Hiến Chương, Giáo luật để thực hiện tham vọng thế tục !
3-Tội nặng nhất là :" VU OAN ' ĐỂ GIẾT ( Cách chức ) các đầy tớ Chúa !
4-Chiếm đoạt tài sản Hội Thánh ! ( Tám tháng ngồi lì, hưởng thụ, chi tiêu qũy Giáo hội cách phung phí ).
5-Tội " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ". Điều hành sai luật đời lẫn luật đạo khiến cho nhiều người ly khai khỏi Tin Lành !
6-Tội dùng nhục hình đối với bạn đồng lao ( bêu xấu trên BB phổ biến cho cả nước ).
7-Tội thỏa hiệp với thế gian ! Chúa phán :" Hễ ai làm bạn với thế gian là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời ". Việc Giáo hội mà lại nhờ Chính quyền Giải quyết hay hướng ý để giải quyết !
8-Tội tham lam, ích kỷ, nuôi chứa điếm đĩ Tôn Giáo trong Đãng Tôn Giáo Tin Lành của Thái Phước Trường !
9-Tội kinh doanh cơ sỡ Tôn Giáo ( Cho thuê Cơ sỡ đường 3/2 47 tỷ đồng 50 năm để hưởng thụ ! )
10-Tội nhận Hối Lộ của những kẻ CHẠY CHỔ, CHẠY CHỨC, CHẠY ÁN từ năm 2001 đến nay !
Đây là 10 tội mà Thái Phước Trường phải viết tờ NHẬN TỘI với Chúa và Giáo hội, Thái Phước Trường can đảm làm được điều nầy thì cái đám đồng lõa của Thái Phước Trường mới cúi đầu nhận tội trước Chúa và sau đó Thái Phước Trường mới có thể buộc người khác viết tờ nhận tội khi có lỗi !
Khách Cà Phê Thềm xưa Q1.
Mọi việc đã rõ !
Âm mưu của Áp-sa-lôm và An-ti-hô-phe ??? (IISamuên 15:1-12).
Những tên ĐAO PHỦ THUỘC LINH & THAY TRỜI HÀNH ĐẠO sẽ có kết cục tương tự như Áp-sa-lôm và An-ti-hô-phe mà thôi (IISamuên 17:23, 18:32).
Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra, mà phán rằng: Có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện; song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. (Luca 19:45-46).
Xin cảm ơn những lời phản ảnh thẳng thắng trong lẽ thật.
Nguyện xin ý Chúa được nên!
Cảm ơn LHS.
Trân Trọng!
Lời Chúa & Chứng minh khoa học. SG
Sự Thật Buổi Làm Việc Trật Đường Rầy.
Giải mã buổi làm việc sáng ngày 15/10 cho thấy. Ông Trường, Thuận gày bẩy mục sư Nguyễn Thái Bình hông xong. Nên gày bẩy "nhận tội" cũng chẵng kết quả gì. Kế hoạch hai, sẽ tiếp tục.
Thường trực sẽ họp lại và ra BB. Về chức vụ Ms B!?
- Tạm thời Ban đại tiện sắp xếp lo cho sinh hoạt kể từ Chúa nhật 19/10/2014.
- Ms B Phải bàn giao cho BTS.HT (BĐD, UVMV) chứng kiến.
Lời bình. Tổng liên hội khi họ man rợ dả man thì tâm địa của họ còn có Chúa đâu mà nói nữa?
Mấy vụ trước sau thì vụ nầy cũng thế thôi. Chỉ một sách thôi là từng bước tội ác họ là. Họ đắm mình trong tội lỗi nên Chúa phó mặt cho họ hành sự tùy ý thích.
* Tín Đồ Nhà Giảng Phú Lâm Q.6 HCM.
Ai bị CMA Chém đấu rồi cũng thành ma quỉ và ma quỉ dùng!!!!!
. khi ngồi tại VTH thì các sếp luôn nhắc nhở cho các sinh viên khẩu hiệu: " Khi các Thầy còn ngồi ở đây, có nghĩa là Chúa dùng, khi các thầy bị quăng ra ngoài có nghỉa là ai sẽ dùng?? Ma quỉ, ma quỉ dùng..." Câu này MS TPT luôn dặn.. dặn để các con phải TRUNG THANH. Nếu không trung thành, thì các con là ma quỉ, ma quỉ dùng???
. Thế thì khi bị Chém, bị đạp ra khỏi giáo hội, thế là các Ông cho con cái mình thành ma quỉ ah..
..Ôi! Chúa thì cứu người còn giáo hội thì giết người!!! Những người môi mieng5 nói yêu thương, nhưng sau lưng là gươm giáo!!!!
.. không hiểu sao số lượng người cai đắng với GH CMA càng ngày càng đông??? vậy!! Chắc GH đang phát triển lắm đây???
Chúa thì dạy "Hãy ở với nhau cách nhân từ..." (Ê-phê-sô 4: 32) còn các ông Tổng liên hội thì ÉP người ta KÝ GIẤY NHẬN TỘI... là sao vậy mấy ông?
- Kính gửi mục sư – Tiên tri Huỳnh Thúc Khải.
Tôi là một con cái Chúa trước có sinh oạt tại HT Mỏ Cày nơi Ms Nguyễn Thái Bình quản nhiệm…
Thưa mục sư, trong mấy ngày qua tôi có theo giỏi trang báo LHS của Ms và thấy nhiều sự việc… Có điều này muốn hỏi mục sư: Ms Khải có rõ về chỗ HT Mỏ Cày và Ms NTB không?
Theo chỗ tôi biết thì Ms NTB là người cũng có nhiều vấn đề tại HT Mõ cày. Cụ thể như trước đây năm 1978-1979 khi ông chưa có gia đình thì đã phạm tội… cùng một em gái 13 tuổi, việc này có nhiều người biết. Ms NTB có hai con gái: một cô lấy chồng bên Pháp và người này đã có gia đình nên cũng không được phép sống chung. Cô út thì chưa có chồng nhưng cũng đã có con… Hội thánh Mỏ cày nhiều lần gửi đơn nhờ TLH thuyên chuyển nhưng các kỳ bầu cử TLH “làm không lại” Ms NTB. Nhiều tín hữu trước đây thuộc HT Mỏ cày, nay đã có gia đình ở xa ông cũng gọi điện từng người về bỏ phiếu cho ông… Đã ơn mười năm nay Ms NTB không dạy giáo lý Báp-tem và cũng không làm báp-tem cho ai… HT Mỏ cày tín hữu bỏ đi nhóm ở nơi khác rất nhiều… Hiện nay con cái Chúa ở Mỏ cày cũng mong Ms NTB chuyển đi nơi khác nhưng cũng không cách nào.
Ms Khải ơi, tôi viết gửi ông điều này mong ông xem xét… Vì chúng tôi có theo dõi trang báo LHS mỗi ngày.
Xin Chúa ở cùng mục sư trong chức vụ.
Một con cái Chúa ở Mỏ cày - Bến tre.
PTTN
Thông tin thêm cho quý vi.
1. Ms Nguyễn Thái Bình "Phạm tội cùng e gái 13 tuổi" Cô ta tên Châu Thị Huyền Trang. Trước là 1 học trò trong nhiều học trò của Thầy Bình. Nếu việc này có lúc cô ấy 13 tuổi cô không nói, không ai nói??? Đợi đến lúc cô có Chồng, có con. Vào 1 ngày đẹp trời cô ta kéo cả dòng họ(thành phần phản động trong HT) đến Nhà thờ Mỏ Cày với mục đích vu cáo nhằm đẩy cái gai trong mắt ra khỏi Mỏ Cày...
Ms Bình lúc ấy vẫn như bây giờ...Nhịn Nhục, im lặng chờ đợi ý Chúa. không phản kháng. Nhưng hồ sơ của ông vẫn nằm trên 155 THĐ đến giờ này có ai xử đâu...! (không dám xử) tín đồ nói Ms Bình nhờ Chính quyền lấy lại danh dự nhưng Ông đã học nhiều bài học nhịn nhục và nhờ Chúa bênh vực, Ngài là Đấng công bình. Không nhờ Luật pháp. Những người đó không làm gì được im lặng cho đến ngày nay. Tôi thách thức. Hãy làm rõ vụ việc Cô Châu Thị Huyền Trang đi! Lúc đó cô là Chấp sự của HTTL An Hóa - Bến Tre. Ms Phạm Thế Hiển lúc đó cũng có ý không muốn giải quyết... Giờ ông vào trong HĐGP rồi. Đã đủ thẩm quyền rồi làm rõ ràng đi!
2. Con của Ms Bình 1 người làm cưới hỏi rõ ràng, đàng hoàng... không có gì phải bàn cải.
1 người đúng là chưa có chồng nhưng có con. Lúc ấy Ms Nguyễn Thái Bình đã xử lý cô ta; Dức phép thông công. Tự Kỷ luật mình. "Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết." Cha mẹ sanh con Trời sanh tánh. Có ai muốn con cái hư??! Nếu như vậy là tội thì Khối Ms chạy không khỏi.
3. Chuyện Ms Bình cổ động. Là thông tin sai.(nhiều Ms cổ động, Ngày Hội đồng chỉ mặt tín đồ "ông được bỏ thăm, ông không được". UV.Ban đại diện Huỳnh Công Danh. Nhà thờ Tân Thạch) Ms Bình không bao giờ làm chuyện nhục mặt như vậy.
4. 10 năm không dạy giáo lý, không ban Báp-tep. Là thông tin sai.
5. "hiện con cái Chúa ở Mỏ Cày mong Ms NTB chuyển đi nơi khác nhưng cũng không cách nào." (thành phần phản động) Hãy làm theo Hiến chương HTTLVN. Tổ chức HĐ lưu đi.
Gởi "tín đồ trước đây có sinh oạt tại HT Mỏ cày" những lúc HT-MCN (Mỏ Cày Nam) có Nhu cầu, công tác sao không thấy "ông" xuất hiện giờ khi nghe Ms Bình gặp nạn thì "ông" xuất hiện ngay với nhiều lời thiếu chính xác và đầy định kiến vậy...!?
Ms Bình có sai thế nào đi chăng nữa thì các ông cấp trên cũng phải làm đúng. (cha sai sao con nó nể)
Tín hữu sinh hoạt thường xuyên tại Mỏ Cày Nam.
Trả lời Comment của con cái Chúa HT Mỏ cày.
Comment 15:42' của con cái Chúa HT Mỏ cày viết về cá nhân Mục Sư Bình và gia đình có vấn đề . Tôi xin thưa, Mục Sư Bình cũng là con người, nếu ông có sai phạm với Chúa từ năm 1978, sau khi ăn năn rồi có tái phạm không ? Nếu không thì kể như đã được Chúa tha thứ . (Thi 51:17) Nếu chúng ta cố chấp thì không tốt đâu. Nếu Đức Giê Hô va cố chấp sự gian ác thì ai còn sống ?
Theo những điều tôi biết về các Ông Tổng Liên Hội :" XẤU XA HƠN MỤC SƯ NGUYỄN THÁI BÌNH RẤT NHIỀU !"
-Ai dám qua mắt Chúa gian lận bầu cữ như Thái Phước Trường không ?
-Ai dám thuê :" XÃ HỘI ĐEN " đi thanh toán anh em mình không ? Phan Vĩnh Cự, Nguyễn văn Ngọc đã làm điều đó !
-Ông Nguyễn văn Ngọc nằm chung giường với một chấp sự nữ chưa có gia đình trong phòng của ông khi bà vắng nhà, có tốt không ? Điều gì xãy ra giữa hai người có ai kiểm chứng không ? Việc nầy HT Cà Mau có báo cho TLH nhưng TLH im re !
-Ông Ngọc thường uống rượu ngoại, đỏ mặt tía tai, ai hỏi thì ông nói tại máu tôi nó vậy. Đến khi cháy nhà lòi ra một đống chai rượu ngoại thế là hết đường chối !
-Ông Trần Hiếu Nghĩa tham lam, biểu thủ 292.000.000 vnd của HT Cái răng năm 2.000, giá trị tiền tỷ ngày nay. Trong phòng riêng thì bày bàn thờ thờ hình tượng ! Bị HT phản ảnh Ông Trường bí quá nên ký Quyết định Ông Nghĩa lợi dụng chức vụ, tham lam tiến bạc, làm ô danh Chúa để chữa cháy tạm thời, sau đó đem tấn phong Mục Sư và chuyển đến một HT lớn !!!!!!
-Ông Nguyễn văn To, Quản nhiệm HT Bạc Liêu,hiếp dâm con nhỏ giúp việc mới 15 tuổi, nó chạy la làng ỏm tỏi, thân thể lúc đó như nhộng. Gia đình bị hại lôi ông To lên TLH ! Ông Trường Úm ba la trắng án , cho đi TP Phan Thiết !
-Ông Khoa Tràng Long An dâm dục hết cỡ, đỗ bể long trời lỡ đất, chạy bỏ Hội Thánh không dám về dọn đồ , sợ bị đánh, TPT vẫn nuôi
dưỡng ở Bình Dương.
-Ông Tăng văn Hi Bến Tre lấy vàng của vợ đem cho bồ nhi, Bà Hi trhưa lên TLH vẫn huề, Ông tằng tịu với vợ người ta bị Bà Hi bắt tại trận, đâm cho một nhát lút mông. Khi vào Bệnh Viện Ông Hi phạm tội nói dối với BS, không dám nhận mình là Mục Sư tà dâm, mà nói là Giáo Sư . Bác Sĩ hỏi, Bà đâm ông vào mông sâu như thế nầy sao cái quần không lủng ?? Ông Hi ú ớ, vậy ai biết xin trả lời dùm nhé. Vì cái quần không lủng nên Ông Hi vẩn bình an tại vị !!
-Và còn nữa, còn nhiều lắm những tên tội đồ đội lốt Thầy Tu đầu không trọc được Thái Phước Trường nuôi dưỡng, coi như ĐỒNG LÕA CHIA THỊ PHẦN ! Vậy họ là ai ? Họ có tốt hơn Mục sư Bình hay không mà đòi xữ tội ông Bình, nghe sao nó nhục quá !
Tôi không bênh vực ông Mục sư Bình, nhưng Mục Sư Bình tốt bội phần hơn các ông TLH cũng như thành phần bầt hảo mà TLH nuôi dưỡng để làm Ô Danh Chúa !
Nguyễn Công Thành, cái Răng
TIN NÓNG.
Sự thật v/v TT/TLH mời Mục sư Nguyễn Thái Bình Quản nhiệm HT Mỏ cày Nam lên VP/TLH làm việc ngày 15/10/2014 từ 10h15' -12h30' như sau :
-Người mời Mục sư Bình là MS Cự. Mời qua Điện thoại, gặp bà MS Bình nhắn lại là TT/TLH mới MS Bình ngày mai lên VP/TLH làm việc. Bà MS Bình trả lời là : Chưa chi mà các ông lên BB gỡi khắp nơi làm nhà tôi sợ quá ! Ông Cự nói :" Không có gì đâu, chúng tôi muốn gặp để KHÍCH LỆ Mục Sư Bình ". Chấp hành tốt , ngày 14 mới, ngày 15 trình diện, MS Bình vẫn có mặt đúng giờ. Vậy mà ông Thuận còn gán cho MS Bình cái tội :" Không vâng phục tổ chức !!??".
10h15', vào phòng , lúc nầy có 5 ông TT, vắng ông Thiệu, Bình đi công tác
-NỘI DUNG KHÍCH LỆ:
-Vao cơ sỡ TLH , MS Bình được bố thí cho một ly nước lạnh gọi là tiếpkhách !
-Còn Bà MS Bình thì ngồi chết khát cho đến khi ra về, chẳng con ma nào ngó tới !
-Vào phòng làm việc, trên bàn nước nôi đầy đủ, nhưng qua hai giờ hỏi cung không ai cho MS Bình uống chút nước thấm giọng để khai !
-Năm Ông , hai người Trường - Thuận hỏi cung, ba người ngồi nghe. Nội dung như BẢN TIN MỚI NHẬN mà LHS đã đăng.
-Sự khích lệ của TLH đối với người hơn 40 năm hầu việc Chúa bằng cách: nặng lời, hỏi cung, không được thì ép cung, ép không được thì đơn phương định tội mà MS Bình không được có lời giải trình bào chữa như quy định của Nội Quy ! Tuyệt đỉnh của sự khích lệ bằng cách:" ÉP MS BÌNH PHẢI VIẾT TỜ NHẬN TỘI !" để xữ lý kỷ luật tiếp theo như BB đã ban hành ! Trên đời nầy có còn ai ác hơn TLH ? Còn ai dối trá hơn TLH là cấp lảnh đạo của Giáo hội Tin Lành 103 tụổi ?
Mục sư Bình không cần phải viết gì hết, dâu ông không viết tờ nhận tôi, chỉ giải trình mà thôi thì cũng sập bẩy của họ, họ ác lắm!
Xữ lý Giáo Phẩm là việc của HĐGP, nhưng MS Bình cũng đừng trông chờ gì nới Ông Hoàng Long vì :" HỌ LÀ CÁ TRA MỘT BẦY ", ăn tạp đủ thứ nên mới đần độn làm việc xằng bậy như vậy .
Tư xe ôm chợ Bến Thành.
Người tố cáo..!
Người tố cáo Mục Sư Bình Mỏ Cày không ai khác hơn là dòng họ ông Châu Tấn Nẫm ! Ông Nẫm lúc ở An Hóa vì có thành kiến với Mục Sư Bình nên mới ra nông nỗi ! Người ta nói Ông Nẫm nầy hơi man man, có lẽ các ông TLH cũng man như vậy hết nên mới tin tìm cách hại Mục Sư Bình !
Nói nhỏ nghe, gia đình ông Nẫm ở mỹ thỉnh thoảng cũng có chút gì đó cho ông Trường nên mới vậy !!
Con cái Chúa Mỏ Cày Nam.
Hỡi kẻ ác hãy nghe !
Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Nguyễn ngọc Thuận hãy nghe ! CVhúa phán :" hãy bắt cho chúng tôi những CON CHỒN, những con chồn nhỏ PHÁ HOẠI VƯỜN NHO ;..." ( Nhã 2:15).
Các ông hãy đọc kỷ hai ( 02) Comment của tín đồ Mỏ cày Nam viết lúc 15h42' & 17h02' để đối chiếu xem sự thật như thế nào về Mục SWư Bình và Hội Thánh Chúa.
Kẻ Tố Cáo, đứng với các ông là người không có sinh hoạt với HT Mỏ cày thường xuyên và tín đồ nói " Họ là kẻ phản động ". Vậy mà các ông MÙ QUÁNG nghe theo nghĩa là sao ? Hội Thánh Mỏ cày Nam là VƯỜN NHO CỦA CHÚA, kẻ phá rối y như CON CHỒN NHỎ len vào để phá hoại ! Thay vì các ông BẮT NÓ CẮT CỔ LỘT DA để giữ vườn nho Chúa, ngược lại các ông CHẠY THEO LŨ CHỒN, PHÁ SẬP GIÀN NHO, CẮT GỐC, BỨNG RỄ diệt cho sạch nghĩa là sao ? các ông giống như lũ chốn chứ gì. Chúa Giê Xu gọi Hê Rốt là CHỒN CÁO, các ông là CHỒN GÌ ?
Ông tín đồ viết Comment lúc 17h07' nói rất đúng :" Nếu buộc tội MS Bình thì hằng khối MS phạm nặng hơn thì sao ? Xữ MS Bình các ông có dám XỮ HẰNG KHỐI MỤC SƯ PHẠM TỘI, KỂ CÁC CÁC ÔNG NỮA ĐÓ ?
Các ông hãy dẹp cái tró quái qủy đó đi để danh Chúa khỏi bị sĩ nhục !
Đọc giả LHS
Bí mật mới về Hội Thánh Mỏ Cày Nam.
Thưa Mục sư Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải,
Tôi thích xem về mạng lưới Lời Hằng Sống. Thích nghe tiên tri giảng về mấy vụ của giáo hội. Mấy tuần nay về việc Mục sư Nguyễn Thái Bình bị tổng liên hội ngưng chức. Không biết về tội gì? muốn nhờ tiên tri phán đoán, cho giáo dân mạng biết rõ. Có phải xử về một số tội mà Mục sư Nguyễn Thái Bình đã làm trong hội thánh 39- 41 năm qua không mà ôm sồm cả thế giới ai cũng hỏi thăm tiên tri. Nhờ tiên tri giảng giải cho chúng tôi về các tội mà TLH niêu ra. Mà giáo dân mỏ cày tố cáo Ông không!!! Được tiết lộ động trời sau đây :
1. Tội Mục sư Nguyễn Thái Bình tham nhũng. Từ năm 75 đến nay bày ra vụ sửa chữa nhà thờ để tham nhũng bỏ túi riêng. Nhiều Việt Kiều Thụy Sĩ, Út, Canada, Mỹ... về dâng hiến cho HT ông sửa ít, lấy tiền Hội thánh và mượn một số tiền rất lớn đến nay chưa trả lại cho Hội Thánh.
2.Ông dạy giáo lý tà giáo là chỉ cầu nguyện không được uống thuốc. Gây hai án mạng dưới tuổi vị thành niên chết trong nhà thờ Mỏ cày. Đó là Cháu Nguyễn Thị Ngân; Con của Nguyễn Văn Nhiệm; Cháu gọi bằng cô ruột của Nguyễn Thị Kim Ngọc. Cháu bị bị gan, ông đem lên nhà thờ cầu nguyện cho đến chết.Sau đó sợ công an biết, ông đợi trời tối, nhờ người chở về chôn gấp.
Vụ án thứ 2 cách nay 16 năm, là chính con trai ông là Nguyễn Quốc Bảo, đã bị bệnh tim, ông cũng cầu nguyện, không đi bác sĩ trị liệu, cho đến khi cháu chết tại nhà thờ Mỏ cày. Trước khi cháu chết, cháu nói sao Ba ngu quá không dẫn con đi bác sĩ. Vụ án cuồn tín này nếu đến tai công an, thì họ đào mộ lên để khám tử thi, thì chắc Ông MS Nguyễn Thái Bình sẽ bị ở tù rất nặng...
3. Vụ án thứ ba Ông đã hiếp dâm cô gái Châu Thị Huyền Trang, lúc mới 13,14 tuổi con của Ông Châu Văn Luận ở An Thiện. Chẳng những ông hiếp dâm cô gái nhỏ này, mà ông đã phá trinh cô Nguyễn Thị Kim Ngọc (ở định Thủy), Mỏ Cày. giáo dân Mỏ cày thường gọi là:(Tư Ngọc) cô này là vợ bé thầy Bình.Mỗi khi bà Nguyễn Thái Bình sanh con. Thì Nguyễn Thị kim Ngọc đến nuôi. Ông phạm tội tà dâm với Cô Kim Ngoc. Bác sĩ ở Bệnh viện Mỏ Cày tiếc lộ, Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc đã từng đến bệnh viện Mỏ Cày phá thai ít nhất ba lần trong mấy năm liền. Chẳng những ông phạm tội tà dâm, nhưng ông còn hiếp dâm và phá trinh nhiều con gái cưng của thầy, muốn ao ước được làm vợ truyền đạo... nhưng tất cả đều bị Ông lừa. Và Cô Tám Dấng ở An Thạnh(Chợ Thơm), Bà Tư Rết thì cho ông ăn đến bán nhà bán cửa... v.v...
4. Việc con Thái Thanh lấy chồng Việt kiều Pháp, nhưng cậu này có 1 đời vợ, chưa li dị, vậy mà Mục sư Nguyễn Thái Bình tham tiền, mà nhắm mắt gả con gái cho người ta. Còn Con Em Gái nhỏ tên là Thanh Lan, có chữa oan, bây giờ ông cấm hai đứa không được sống chung.
Như vậy Mục sư tiên tri, thấy Mục sư Nguyễn Thái Bình tội nào mà tiên tri lên án, tội nào mà tiên tri tha cho Ông, và bày tỏ cho TLH biết để tha thứ cho Ông.Hay ông và TLH cũng là cá mè một lứa! Không ai có quyền xét tội ông được. Mong tiên tri là người của Chúa, sáng suốt hơn tín đồ, có thể giải bày cho giáo dân Mỏ Cày tận tường về những gì Mục sư Bình đã làm với những nạn nhân kêu oan này.
Cầu Chúa ban phước trên tiên tri, để diễn giải cho việc xảy ra hiện nay tại Hội Thánh mỏ cày nam được sáng tỏ.
Kính,
Tín hữu Mỏ Cày Nam
Trong thời kỳ cuối cùng nhiều tiên tri giả nổi lên, người ta tham tiền và bội đạo. Dạy các giáo lý sai lầm. Tốt nhất là mình học Kinh thánh với Chúa và được Chúa dẫn dắt trực tiếp, vì Chúa ở trong lòng người. Nghe theo người này người kia dẽ sa ngã, phạm tội.
Đăng nhận xét