Tháp Ba-bên - ‘Chủ Nghĩa Cộng
Sản Cổ Đại’ Trong Chương Trình Và Ý Muốn Của Đức Chúa Trời
Kinh thánh: Sáng thế ký 11: 1-9
“Ta lại nói trong lòng
rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa
Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú.”
(Truyền đạo 3: 18)
“Chính ta là Đấng đã
làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang
ra của ta, ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta
lấy làm phải.” (Giê-rê-mi 27: 5)
(Tháp Babel- Ảnh Internet)
***
Từ khi
dựng nên loài người trên mặt đất và từ khi con người sa ngã, Đức Chúa Trời cho
phép con người, đặc biệt qua sự tác động của “con rắn”- tức Sa-tan, con người
có quyền tạo dựng cho mình mọi tôn giáo và “mọi hình thức xã hội” mà mình cho
là “tốt đẹp”.
1. Chủ nghĩa cộng sản Hiện đại- học thuyết
Mác-Lê:
Không
phủ nhận lịch sử thế giới cận đại đã xuất hiện một học thuyết, đó là học thuyết
Duy vật biện chứng. Từ học thuyết này đã đẻ ra chủ nghĩa Xã hội khoa học. Người
chủ trương chủ nghĩa này được nhiều người biết đến là Các Mác và Lê-nin. Hai
người này được xem như ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) hiện đại. CNCS hay còn
gọi là Chũ nghĩa Xã hội (CNXH) về căn bản phủ nhận sự hiện hữu của Thượng đế -
Đấng Tạo hóa. Những người chủ trương xã hội khoa học dựa trên cơ sở khoa học biện
chứng cho rằng “tôn giáo là kết quả một phần do sự thiếu hiểu biết của con
người về khoa học và các hiện tượng trong thiên nhiên…” – Nền tảng của khoa học
duy vậ biện chứng là “vật chất có trước ý thức” và “vật chất sinh ra ý thức”!
Những vấn đề như tôn giáo, tâm linh… là “ý thức” được sinh ra từ “vật chất”…! Từ
đó họ cho rằng tôn giáo hay tâm linh là sản phẩm của tư tưởng, ý thức…
Lý tưởng
của CNXH hay CNCS là “xây dựng một thế giới đại đồng không phân chia giai cấp-
con người dùng khả năng của khoa học, giáo dục… để xây dựng thiên đàng trên đất
mà không cần một Thiên đàng của Thượng đế nào hay không cần có sự hiện hữu của
Thượng đế nào”. Với Các Mác con người không cần tôn giáo, ông ta cho rằng “tôn
giáo là thuốc phiện” của quần chúng…
Không
phủ nhận rằng học thuyết của Các Mác đã ảnh hưởng không ít trong lịch sử thế
giới cận đại. Đặc biệt chính nó đã đẻ ra một tổ chức- một đảng chính trị có tên
là “Cộng sản Quốc tế”, chủ trương Cách mạng thế giới để tiến lên XHCN là “thế
giới đại đồng”! Thiên đàng trên đất…
Chủ
trương của người theo học thuyết cộng sản là “tiêu diệt tôn giáo”, vì tôn giáo
là “vật cản” để người ta tiến lên XHCN.
Stalin-
một đảng viên khét tiếng của đảng Cộng sản Liên xô trước đây từng nói “Diệt tôn
giáo bằng vũ lực là… ngu”!
…

(Các Mác: ông tổ của Chủ nghĩa XHKH hiện đại)
2. Chủ nghĩa ‘Cộng sản cổ đại’ theo Kinh thánh
– Tháp Ba-bên:
CNCS
hiện đại không có gì mới lạ nếu xét theo Kin thánh.
“Chẳng có điều gì mới dưới mặt trời. Điều gì
người ta cho là mới thì đã có rồi trong các thời đời trước ta”. (Truyền đạo
1: 10)
Thuở xa
xưa con người đã xây dựng “Xã hội chủ nghĩa” rồi! Tháp Ba-bên. (Sáng thế ký 11:
1-9)
Vì sao
xây tháp Ba-bên là xây dựng XHCN?
Con
người xây dựng tháp Ba-bên là một hình thức “xây dựng xã hội chủ nghĩa đầu
tiên” – một hình thức “xã hội thiên đường không cần có Thượng đế - Đức Chúa
Trời”. Mục đích xây dựng tháp Ba-bên là “làm cho rạng danh mình”, xây dựng một
cộng đồng xã hội “độc lập- tự do- hạnh phúc” mà không cần sự hiện hữu của
Thượng đế- Đức Chúa Trời nào cả! Tháp Ba-bên là một công trình lịch sử “cộng
đồng xã hội không cần Đức Chúa Trời” đầu tiên trong lịch sử loài người. Cuối
cùng của tháp Ba-bên là “lộn xộn”. (Sáng thế ý 11: 9)
“Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một
thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ
Si-nê-a, rồi ở tại đó. Người nầy nói với người kia rằng: Hè! Chúng ta hãy làm
gạch và hầm trong lửa. - Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. - Lại nói
rằng: Nào! Chúng ta hãy xây một cái
thành và dựng lên một cái tháp,
chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp
trên mặt đất…” (Sáng thế ký 11: 1-4)
- “Xây một cái thành”: là xây dựng một cộng
đồng… và cũng là phương tiện dùng để kiểm soát người dân. (ra vào phải có phép)
- “Dựng một cái tháp”: là xây dựng một
“điểm thu hút”, một “biểu tượng” cho lòng tự hào… về sự khôn ngoan “không cần
Tượng đế- Đức Chúa Trời” của con người. Con người lo làm cho rạng danh mình mà
không cần Thượng đế- Đức Chúa Trời. Con người tìm kiếm sự vẻ vang cho cộng đồng
mà không cần có Thượng đế!
- “Gạch thế cho đá, chai thế cho hồ” là “công
nghệ tiên tiến” nhất của thời bấy giờ. – Con người từ thuở đầu tiên đã có ý
thức “cậy sự hiểu biết, sức mạnh của khoa học để thực hiện những điều mình
tưởng là… “lý tưởng”! Biết làm ra “gạch để thế cho đá” và “chai thế cho hồ dính”
là cả một phát minh khoa học tiến tiến của con người thời đó…! Trên cơ sở của
sự “tiến bộ khoa học” đó, con người nghĩ rằng “có điều gì mà mình không làm
được”! Xây dựng tháp Ba-bên là “xây dựng một cộng đồng rạng danh- một thiên
đường trên đất mà không cần đến hoặc sự có mặt của Thượng đế”! Tư tưởng của con
người lúc bấy giờ cũng đầy sự kiêu ngạo (coi Trời bằng vung) Họ nói rằng “Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên
một cái tháp, chót cao đến tận trời…”
(c. 4) Tư tưởng của những người “xây dựng XHCN đầu tiên” này, lúc nào cũng “coi
Đức Chúa Trời không ra gì”!
Tháp Ba-bên
là một công trình “sáng kiến” của con người sa ngã sau cơn Đại hồng thủy (Sáng
thế ký 6-10). Có lẽ họ nghĩ rằng với tháp Ba-bên họ sẽ không cần đến một “Con
tàu Cứu chuộc” giống như Đức Chúa Trời đã ban cho Nô-ê trước đây nữa!
…
Từ câu
1-4 của Sáng thế ký 11, không có một chữ “Đức Chúa Trời” nào trong tư tưởng hay
ngôn ngữ của xã hội con người lúc đó cả! Với những người trong “cộng đồng xây
dựng Xã hội chủ nghĩa đầu tiên” này, “trời” chỉ là “bầu trời” là “không gian vô
tận” chứ không có Đức Chúa Trời nào trên đó cả! Họ nói rằng “Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên
một cái tháp, chót cao đến tận trời…”
(c. 4) mà không hề có sự đề cập đến Đức Chúa Trời như một “Đấng Tôn nghiêm ở
trên nơi rất cao”! (Hê-bơ-rơ 3: 1) Hoặc ít ra là đề cập đến Đức Chúa Trời trong
công trình và mục đích xây dựng của họ… Đây là một hình thức “xã hội chủ nghĩa
vô thần” đầu tiên trong lịch sử loài người.
(Trong
các công trình xây dựng ngày nay, dầu lớn hay nhỏ người ta đều “lập bàn thờ” khấn
vái, cúng lạy một vị thần nào đó nhờ phủ hộ trước khi khởi công, vì họ không
biết việc gì sẽ xảy ra trong quá trình thi công… nhưng với những người “xây
dựng XHCN đầu tiên – tháp Ba-bên” này thì “không cầu khẩn một thần nào cả”…
những người xây tháp Ba-bên, có thể nói họ là “những người vô thần đầu tiên”
trên thế giới…)
Tác giả
sách Truyền đạo nói rằng: “Chẳng có điều
gì mới dưới mặt trời. Điều gì người ta cho là mới thì đã có rồi trong các thời
đời trước ta”. (Truyền đạo 1: 10)
Xây dựng
“Xã hội Chủ nghĩa” cũng thế mà thôi!

(Tượng Lê-nin bị kéo đổ ở Ukraina)
3. Xây dựng tháp Ba-bên – “Chủ nghĩa Cộng sản”
thời cổ đại:
Để xây
dựng được tháp Ba-bên người ta cần phải “cộng sản”, tức là gom hết tài sản của
xã hội lại để vì một mục đích chung là “làm cho rạng danh”.
Rạng
danh ai?
Mục đích
người ta đưa ra là làm cho “rạng danh cộng đồng”- cái mà ngày nay người ta hay gọi
là “Nhân dân”. “Nhân dân” chính là cộng đồng.
Để xây
dựng được tháp Ba-bên, vấn đề trước hết là mỗi người trong cộng đồng cần phải
có “tinh thần cộng sản”, tức là mọi người trong xã hội phải “quán triệt một tư
tưởng” (không được có tư tưởng khác, ai có tư tưởng khác sẽ bị cho là “phản
động”…), “chấp nhận một đường lối”, phải đồng ý một quan điểm là “gom hết tài
sản của xã hội lại” để vì “lợi ích chung” (xây tháp và xây thành). Để làm được
việc này, đương nhiên người ta phải có một “nhóm lãnh đạo”, một tổ chức hay còn
gọi là một “Ban”. Tức một “tập thể lãnh đạo” công việc này hay còn gọi là một
“đảng”. “Đảng lãnh đạo” – “đảng xây dựng tháp Ba-bên” – “đảng lãnh đạo nhân dân
xây dụng tháp Ba-bên”! (Để ý một điều: thời kỳ xây dựng tháp Ba-bên, một công
trình thế kỷ như vậy nhưng không có vua…) Đảng này đương nhiên phải có quyền
lực trên xã hội thì mới làm được – tức chính quyền – một loại chính quyền sắc
máu, nhân danh mục đích để biện minh cho phương tiện, tiêu diệt tất cả những ai
“cản bước đi lịch sử”… để đưa con người lên một “thiên đàng không có Chúa”
(Thiên đường Xã hội chủ nghĩa)… Vì sẽ có một số người trong cộng đồng không
đồng ý việc đem tài sản của mình để xây dựng tháp Ba-bên - một “thiên đường
không có Chúa” của loài người sa ngã. Vì vậy họ phải có một chính quyền sắc
máu, lấy mục đích biện minh cho phương tiện, tiêu diệt tất cả những ai không
chịu tham gia vào việc xây tháp Ba-bên.
Chúa kêu
gọi dân Ngài không tham gia “kết đảng”:
“Khi dân nầy nói rằng: Kết đảng! Thì các ngươi chớ nói
rằng: Kết đảng!
Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi.” (Ê-sai 8: 12)
4. Triết học và tôn giáo thế gian đều đến từ Sa-tan:
“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết
học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế
gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2: 8)
Tất cả
mọi tôn giáo trên thế gian này – trừ Tin lành của Đấng Christ – đều có nguồn
gốc từ Sa-tan. Sa-tan là “Thần lừa dối”, nó dựng nên mọi tôn giáo để làm “hoa
mắt loài người” hầu không nhận biết “Tin lành của Đấng Christ” là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ
tin” (Rô-ma 1: 16)
- Do
thái giáo tuy có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, nhưng nó đã “phản bội lời tiên
tri” và đã trở thành một tôn giáo không đem đến hoặc xua đuổi người ta ra khỏi
sự cứu chuộc.
- Phao-lô
nói rằng “Nếu Tin lành của chúng tôi còn
che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho
họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh
tượng của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4: 3-4)
Sa-tan
không những chỉ dùng tôn giáo và nhiều tôn giáo để “làm hoa mắt nhân loại”, Sa-tan
còn dùng cả đến triết học hư không và những “học thuyết” nghe có vẻ là “hay ho,
tiến bộ”, là “điểm đến của nhân loại tiến bộ”… để phỉnh gạt loài người…
“Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết
học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế
gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2: 8)
Thế giới
nhiều người biết Chủ nghĩa cộng sản hiện đại ra đời từ Các Mác- nó xây dựng
trên “Triết học Duy vật biện chứng”- một học thuyết về căn bản phủ nhận sự hiện
hữu của Thượng đế- Đức Chúa Trời, tức Đấng Tạo hóa. Nhưng ít ai biết Các Mác
trước tiên là một tín đồ Cơ-đốc sa ngã và ông đã từng gia nhập Sa-tan giáo
trước khi viết ra các tác phẩm “làm đảo điên thế giới” của mình. (Xin xem “Mối liên hệ giữa Marx, Satan giáo và chủ nghĩa
cộng sản”) Và đây chính là điều mà cho dù học thuyết của Các Mác chủ
trương “vô thần” thì chính nó đã là một sản phẩn có “bàn tay lông lá của Sa-tan”
nặn nên. Nói cách khác: Sa-tan là “Kẻ ẩn mặt” đàng sau học thuyết này! (Nó chủ
trương vô thần để không ai thấy nó đứng phía sau)…
…

(Nhà thờ của giáo hội Sa-tan- Sa-tan giáo)
Nhưng
cho dù Các Mác là ai, học thuyết của ông ta là gì và đã gây ảnh hưởng như thế
nào trong dòng lịch sử nhân loại thì… đó là điều Đức Chúa Trời cho phép (cũng
như Ngài đã cho phép người ta xây tháp Ba-bên để cuối cùng là “lộn xộn”- không
ra gì… không đi tới đâu, là “bánh vẽ”…)
Vì đều
chi Đức Chúa Trời không cho phép tất nó không thể xảy ra, hoặc ít ra Chúa có
thể ngăn chặn, làm cho nó thất bại ngay từ đầu.
Đức Chúa
Trời cho phép “chủ nghĩa cộng sản hiện đại” có mặt trên đất này trong thời đại
của chúng ta, cũng giống như Ngài từng cho phép “chủ nghĩa cộng sản thời tiền
sử”, tức việc xây dựng tháp Ba-bên cũng tồn tại ít nhất một thời gian.
Đức Chúa
Trời cho phép điều đó để làm gì, hoặc mang ý nghĩa gì?
- Không
có tôn giáo nào cứu được ai, và mọi triết học hư không của loài người bị Sa-tan
“phỉnh dụ” và “ngụy trang” là “sự tiến bộ của khoa học xã hội”, “điểm đến của
loài người tiến bộ”… Và nếu nó không
được thực hiện thì người ta không biết là “nó tiến bộ tới cở nào”! Loài người
khoe khoang rằng mình có thể “xây dựng thiên đàng mà không cần có Chúa”! Nếu
không để cho họ xây dựng thì họ không biết cái “thiên đường đó” thật sự nó như
thế nào! Nói như tác giả sách Truyền đạo, có lẽ Đức Chúa Trời cho phép điều đó
xảy ra để cho con người thấy rằng “mình không hơn loài thú”, một khi “xây dựng
một xã hội không cần Đức Chúa Trời”:
“Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử
thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú.” (Truyền đạo 3:
8)
5. Vương quốc của… “loài thú”:
“Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy
các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra.” (Đa-ni-ên 7:
23)
- Chính
xã hội cộng sản và nền giáo dục – văn hóa - ý thức hệ của họ đã phủ nhận nguồn
gốc của loài người đến từ Đức Chúa Trời và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời- Đấng
Tạo hóa trong vũ trụ. Từ nhân sinh quan- thế giới quan- vũ trụ quan này đã
khiến cho xã hội cộng sản- con người sống, cư xử với nhau “đầy thú tính”. Con
người trong “xã hội có nền văn hóa cộng sản” càng ngày lối hành xử với nhau
càng thua cả cầm thú… (đạo đức, luân lý suy đồi đến cùng cực…)
…
Công
trình xây dựng tháp Ba-bên –xã hội cộng sản đầu tiên theo như Kinh thánh, cuối
cùng là… “lộn xộn”!
- Liên
xô và các nước Đông âu từ bỏ chủ nghĩa cộng sản hiện đại… (vì họ biết nó không
đi tới đâu?)
- Bắc
Hàn cộng sản là “địa ngục” so với Nam Hàn tư bản - trong cái nhìn của xã hội
học!
- Trung
quốc: “Nền kinh tế lớn thứ ba” thế giới thực chất là “phồn vinh ảo” - “uống sâm
để có sức mà đạp xe đạp” - dồn sức cho kinh tế quốc doanh để làm “bề nổi” cho
chế độ, người dân đại đa số là đói nghèo… nền kinh tế đó sắp “nổ bong bóng”
trong nay mai…
…
Đức Chúa
Trời đã sắm sẵn một “Nước vinh hiển đời đời” cho những ai được chuộc trong Đấng
Christ.
Trước
khi Nước Vinh hiển của Đấng Christ hiện ra thì Ngài cho phép “các nước trong
thế gian” dấy lên rồi hạ xuống trong suốt dòng lịch sử của loài người, trong đó
có một số nhà nước gọi là nước- hay “vương quốc của loài cầm thú” (chính phủ
của loài súc vật vô thần) mà Kinh thánh có nói. (“Đế quốc của con thú”) – “Chính ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú
trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của ta, ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm
phải.” (Giê-rê-mi 27: 25) – Đức Chúa Trời ban quyền lực cho “loài cầm thú” –
nhà cầm quyền vô đạo - để nó cai trị trên một vùng lãnh thổ, đất nước trong một
giai đoạn nhất định…
Trong
thư gửi cho người Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô viết:
“Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá
diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực;” (I Cô-rinh-tô 15: 24)
Trong
các đế quốc mà Ngài sẽ lần lược “hạ bệ”, tiêu diệt, sẽ có “đế quốc của con
thú”, tức là vương quyền – “chính phủ của loài súc vật, cầm thú- chủ trương vô
thần”! – một hệ thống chính trị làm việc “không cần đến lương tâm”, “coi thường
lương tháng” mà chủ yếu bóc lột, làm giàu trên mồ hôi, xương máu của người dân
bằng… “lương lẹo”! Đó là “chính phủ của loài súc vật” mà Kinh thánh có nói: “Vương
quốc của loài thú”!
Kết luận:
Hỡi các
thánh đồ yêu dấu của Chúa Jesus Christ, đừng ngạc nhiên hay lấy làm lạ về điều
đó! (thiên sứ đã nói với sứ đồ Giăng trên đảo Bát-mô) Vì mọi việc đó phải xảy
ra trước khi Nước Vinh Hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho các thánh đồ của
Chúa Jesus-Christ sắp hiện ra.
Nguyện
Chúa gìn giữ đức tin của anh chị em yêu dấu trong Đức Chúa Jesus-Christ, cho
đến ngày Chúa Vinh hiển của chúng ta Hồi lai! Chúng ta là những người được chọn
để cùng hưởng Nước Vinh Hiển ấy. A-men!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/10/2014
9 nhận xét:
Ai Gây Sự Lộn Xộn Trong Hội Thánh?
Câu chuyện cuối tuần nầy, ai gây sự lộn xộn đủ thứ ác cho Hội thánh ĐCT?
- Đức Chúa Trời chăng? NO, never Không, không bao giờ.
Vậy, Ai Gây Sự Lộn Xộn Trong Hội Thánh Chúa tại Sóc trăng, Bạc liêu, Phạm thế hiển, Núi sập, An phú, giời ăn lan tới Mỏ cày (Bến tre). Đi tìm câu trả lời.
Tập đoàn toàn là heo (TLH.HTTLVN.MN) từ 2001 đến nay.
Do sự lãnh đạo con người, gạt bỏ ĐCT qua một bên, chối bỏ Kinh thánh là loihangsong (cấm tín đồ đọc). Nhưng cái gì cấm thì tín đồ cần muốn BIẾT.
Đây, là một sứ điệp từ Kinh thánh là lời ĐCT. Khảo cổ đã tìm thấy con tàu Nô Ê từ lâu rồi, tháp Ba Bên câu chuyện không hoang tưởng.
Thay lời kết. Ai Gây Sự Lộn Xộn Trong Hội Thánh, là tập đoàn 43-46 TLH.HTTLVN.MN.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.-
Tháp Ba bên !
Mục đích của con người xây Tháp Ba Bên là gì ?
Sáng thế ký 11 đã nói rỏ:
1-Tự làm rạng danh con người trong thời đó để khỏi Tôn Vinh Đức Chúa Trời . ( Chiếm lấy sự vinh hiển Chúa ).
2-Sống vươn lên tận trời ! Thách thức Đức Chúa Trời và xem thường uy quyền của Ngài .
3-Kèm theo Tháp là xây một thành kiên cố vừa ẩn náu, vừa là nơi an nghĩ để hưởng thụ !
Hậu quả của nó là sự Bại Hoại ( lộn xộn ) theo sau sự tự cao, kiêu ngạo.
Từ năm 2000 đến nay tập đoàn Tôn Giáo CMA của Trường Cự và cả những con người vô tri, vô tâm tại 155 THĐ, Q1, TP.HCM đã cố gắng xây Tháp Ba Bên thời hiện đại ! Cụ thể :
1-Họ tự làm RẠNG DANH qua những trò hề xão trá trong tổ chức Tôn Giáo không cần có Đức Chúa Trời . Trường là Chúa cai trị trên Hội Thánh!
2-Trường bằng mọi thủ đoạn ĐỂ XÂY THÁP QUYỀN LỰC TẬN TRỜI, tự soạn Hiến Chương Trường làm vua cho đến A-Tăng-Kỳ-Kiếp cả hai miền Nam Bắc .
Những việc làm của họ đã làm :" ĐÃO LỘN TRẬT TỰ HỘI THÁNH !", Lộn Xộn xãy ra nhiều nơi và họ cũng ĐANG ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC SỤP ĐỖ ! Trước là SỤP ĐỖ UY TÍN, tiếp theo là SỤP ĐỖ quyền lực, kèm theo sẽ MẤT QUYỀN LỢI. Điều gì sẽ xãy ra tiếp theo ?! Ấy là Giáo hội bị tản lạc. Năm 1911 chỉ có một Tin Lành, nay tản mác có gần 70 phái Tin Lành trên đất Việt !
Thái Phước Trường, Cự và cả tập đoàn có chịu dừng lại để cứu chính mình và Giáo hội không nhỉ ?! Nếu không thì Tháp ba Bên sẽ sụp đỗ, thay vì RẠNG DANH thì các ông phải chịu ô nhục, nhuốc nhơ đời đời !
TĐ.TCM
Mấy Ông Sư Tổ Giảng Tin Lành Khác Chăng?
Nghe mấy Ms tổng liên hội giảng Kinh rất Khủng.
Tôi đi tìm chân lý, Ms Phan quăng Thiệu, Ms Thái trần Truồng giảng dạy đầy ơn thế nào?
Quả là, có sao người ta nói vậy.
1. Cụ tổng Thiệu giảng tại Vũng tàu trong Thiên 23. Chúa là người chăn chó? Chúng ta là chó Chúa chăn! Trời ơi chết tía người nghe rồi ông nội.
2. Chắc cụ viện trưởng giảng hay hơn Cụ tổng TK?
Ông Thái phước Trường nói cái gì? Tại Tiên thủy Bến tre.
- "Nếu ngày sau, chúng ta bị bỏ xuống địa ngục. Cũng phải tạ ơn Chúa nữa?" Đất hở.
Hai ông Trời Ơi - Đất Hởi giảng Kinh khủng thế?
* Tín Đồ Đi Buôn Chuyến.-
Thắp Đuốc Thiêng Sáng Lên Tỏ Mặt Lủ Khốn.
Ánh đuốc thiêng vừa soi đường để chúng ta đi đúng hướng, lại.
Vạch ra tỏ mặt "LỦ KHỐN". Bọn chúng đội lốt "MỤC SƯ" trong lốt áo đạo vét tong thật là oai vệ. Đeo mặt nạ "ĐỨC ĐỘ" vì bọn chúng "BIẾT" kinh đạo để làm "môn bài" mà kiếm sống.
Thuở đó, tại Cần thơ có Lê văn Tôi tớ rồng đỏ rồng đen (Phan Tần) bán đứng Ms NLM vì lập nhà hội (LẬU, CHUI). Trước mắt Thiên Chúa cho gặt "nhủn não" sống thực vật, bài tiết hôi hám. Thật kinh khiếp án phạt ngay trong đời nầy.
Tập đoàn Trường, Cự Bình...Thiệu đừng dại "TÈ" bậy coi không được.
Giờ G!? Ms NTB sẽ gặp TT.TL heo để trả lời "Chất vấn"...
_CTV LHS Triệu Phi Hùng Rạch sỏi An hòa Kiên Giang.-
Chung Quanh Cái Gọi Là BTS. Tổng Liên Hội Nay Giao Cho.
Thường trực làm việc, báo cáo cho BTS.TLH về Ms NTB tại Mỏ cày, như thế nào?
Coi thì cũng giả nhân giả nghĩa trong lễ phép đ/v một Ms "có tuổi" hậu duệ Cụ cố Ms NHT, có Ms Ts NHTrí ... g/đ nhiều tôi tớ Chúa các Cụ Ms niên trưởng (HTTLVN) trước và sau 1975. Nhưng,
Ác vẫn độc, không thể kể TLH. Dử lả LÀNH được.
Bọn nầy TLH.VNMN. Đã đưa Ms NTB vào "thòng lọng" rồi. Chờ "thi hành" án như các Ms trước đây thôi.
Tiếp xúc TT.TLH tới đây chỉ là thủ tục mà thôi.
Mục sư Nguyễn thái Bình đừng quá lo lắng. Chúa Jêhôva Dirê quan phòng mọi việc cho Ông rồi.
¤ Dủ Thiên Thanh Phúc âm đường Nguyễn trải Q.5 Hochiminh City.
Lòng trĩu nặng !
Sáng nay ngồi nhóm thờ phượng Chúa nhưng lòng cảm thấy trĩu nặng khi biết tin Tổng Liên Hội áp đặt án oan cho Đầy Tớ Chúa là Mục Sư Nguyễn Thái Bình ở Mỏ Cày, Bến Tre. Tôi tự hỏi với lòng mình, sao các ông Tổng Liên Hội ÁC DỮ VẬY ? Sao là người của Chúa mà :" GỌI DỮ LÀ LÀNH, LÀNH LÀ DỮ " thế kia ! Tội bằng non các ông đem đậy lại, một chút sơ xuất nhỏ của một ĐẦY TỚ Chúa đã hơn 40 năm chức vụ các ông định treo lên MỘC HÌNH, trong khi đó các ông đã phạm nhiều tội trọng với Chúa, với tổ chức các ông lại bao che cho nhau ! các ông ơi:" Không thể nào các ông lấy vải thưa che được mắt thánh, hay lấy thúng úp kín miệng voi " đâu. Mọi việc làm bất hảo của các ông đã Ở TRONG ÁNH SÁNG CỦA MẶT CHÚA rồi . Với lòng kính Chúa, yêu anh em tôi :" Khuyên " các ông hãy dừng tay lại còn kịp lúc. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu nhé !
Nguyễn Minh Mẫn, Sài gòn
Đâu có gì là dữ !
Biên bản của Đảng Tôn Giáo coq ghi:
-Căn cứ buổi làm việc của ban Trị Sự Tổng Liên Hội ngày ...tháng...năm 2014 với Ban Chấp Sự Hội Thánh Mỏ cày. ( Buổi làm việc nầy thế nào ? Chỉ có TRỜI MỚI BIẾT !) Vì buổi làm việc đó không có BB gữi cho MS Bình và công khai cho con dân Chúa tại Mỏ cày biết !
-Căn cứ Báo cáo của ban Đại Diện Tin Lành Bến Tre . ( Cũng chỉ có TRỜI BIẾT ). Chỉ nói báo cáo mà không nêu rỏ nội dung Báo cáo thì định tội cái gì hỡi các ông ngốc ?
-Căn cứ như trên nói :" MỤC SƯ BÌNH PHẠM TỘI !? cảnh cáo và giao quyền cho TT/TLH :" XỮ LÝ CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT TIẾP THEO !"
Chỉ có vậy thôi, đâu có gì là lớn lắm. Có tội với Tổng Liên Hội thì Tổng Liên Hội phải xữ lý thôi, còn có PHẠM TỘI VỚI CHÚA HAY KHÔNG THÌ ÔNG BÌNH HÃY CHỜ GẶP CHÚA KHIẾU NẠI NHÉ.
Nhân viên VP/TLH.
Đi Tìm Câu Giải Đáp Không Thể Chưa Thể Rút Kinh Nghiệm?
Tổng liên hội đại bại trước Sóc trăng Phạm thế hiển, vì thiếu kinh nghiệm. Bây giờ sau 3 năm vẫn vậy? Vụ việc Ms Nguyễn thái Bình.
Đi tìm câu giải đáp, mấy ông tổng liên hội sao không thể giải quyết mọi nan đề trong hội thánh tốt hơn không?
Đừng dại, thò tay vào việc không phải là của mình mang nhục cả đám đấy mấy ông ạ.
Rút kinh nghiệm hay mất thêm một nhà giảng. Danh Chúa bị nhạo báng.
Mấy ông làm lãnh đạo ăn tiền của tín đồ, không thể chấp nhận từ sai lầm nầy đến sai lầm khác. Khôn ra chứ!
_MÃ KHÁNH LƯƠNG, Bến Tre.
Xin Chào Ông Đặng Văn Thơ.
Tôi không gọi ông là mục sư được vì hai việc mà ông còn vấn vương.
1. Độ đá banh. Sao rồi, World Cup 2014 thắng thua thế nào? Thua là cầm chắc, vì Chúa nào OK ms mà cờ bạc đỏ đen.
2. Mua vé số, cái nầy từ lúc TĐ, giờ MS chưa rứt ra được khổ a! Thua là cầm chắc, vì Chúa nào OK ms mà cờ bạc đỏ đen bằng mua vé số cầu may (rủi là cầm chắc).
Ông Đặng văn Thơ nói đúng. Gặp Chúa khỏ đầu rồi sẽ tỏ.
Chào Ông văn phòng tổng liên hội.
* Lê Minh Long Mỹ Hậu Giang.
Đăng nhận xét