Sự Thật Về Tình Hình Công Việc Chúa Tại Hội Thánh Mỏ Cày Nam
Bầy
Chiên Mỏ Cày

HTTL Chi Hội MỎ CÀY
Địa chỉ: 120/4 QL.60, Ấp 4, TT. Mỏ Cày H. Mỏ Cày
Điện thoại: (075) 384-3142
Email:
Điện thoại: (075) 384-3142
Email:
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Thái Bình
***
Sự thật về tình hình Công việc Chúa tại Hội Thánh Chúa tại Mỏ Cày Nam. Năm 2013 Mục Sư Nguyễn Thái Bình hết Nhiệm kì hầu việc Chúa tại Mỏ Cày Nam (2009 - 2014). Ban Chấp sự Hội Thánh gởi yêu cầu tổ chức Hội đồng Lưu lên Tổng Liên Hội (Mục sư quản nhiệm đồng ký)
Sau đó Tổng Liên Hội Chấp Thuận và ấn định ngày tổ chức Hội Đồng Lưu (ngày 28/09)
Trong lúc Hội Thánh đang cầu nguyện và chuẩn bị cho ngày Hội Đồng Lưu, Tổng Liên hội gởi 1 biên bản cho Hội Thánh Mỏ Cày thông báo... "Căn cứ vào phản ánh của Tôi con Chúa Hội Đồng Lưu Tại Mỏ Cày Nam sẽ được dời sang ngày khác"...
Mục sư QN và Tín hữu trong Hội Thánh chưa hết hoang mang sau khi thông báo đó được đọc sáng CN 21/09 thì chiều đó văn bản thứ 2 được chuyển tay... Từ Trưởng Ban Đại Diện (Ms Trương Thanh Thiên Ân) đến Chấp sự HT Mỏ Cày rồi đến Mục sư quản nhiệm với nội dung:... Mời Ban Đại Diện TL-BT cùng MSQN và Ban Chấp sự HT Mỏ cày sáng 23/09 (thứ 3) đến Vp TLH làm việc với TT TLH...
Trước áp lực công việc Chúa từ nhiều phía MSQN đã xin phép TT TLH (Ms Phan Quang Thiệu) được phép vắng mặc vì sức khỏe không cho phép.
Ban Chấp Sự HT Mỏ Cày đến V.phòng TLH, mỗi người được vào 1 phòng để "làm việc" cùng với 1 vị trong Ban Đại Diên và 1 vị trong TT.TLH.
Ngày hôm sau (thứ 4) 1 vị trong Ban Đại Diện TLBT đã đến tại sân trước Nhà thờ Mỏ cày và chuyển bức thư mời thứ 2 với nội dung: Mời Mục sư Nguyễn Thái Bình ngày 26/09 đến làm việc tại VP.TLH. mời lần 2. (ký tên MS Hội Trưởng Phan Vĩnh Cự)
(MS Hội Trưởng Phan Vĩnh
Cự)
Sáng thứ 6 một lần nữa vì sức khỏe (huyết áp thất thường, Tim mạch và khớp) Ms Nguyễn Thái Bình đã hồi lại chuyến xe đã hợp đồng và xin phép TT.TLH được vắng mặt vì lý do sức khỏe (đúng với Hiến Chương HTTLVN) và nói rằng khi sức khỏe hồi phục sẽ báo cho quý vị biết để quý vị định lại ngày gặp khác.
Đến CN 05/10 Sau giờ Thờ phượng Chúa thì nghe tin một BIÊN BẢN ...SẼ TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC KỶ LUẬT Ms Nguyễn Thái Bình đã được gởi cho 34 tỉnh thành phía nam và được công bố rộng rãi. Với các tội danh được gán từ một phía, từ các phản ánh của tôi con Chúa, từ Ban Đại diện và căn cứ từ biên bản làm việc của TT.TLH với riêng từng người trong Ban CS HT Mỏ Cày. (Những biên bản đó chưa được công bố cho con cái Chúa tại Mỏ cày.) Buồn lắm cho một người chăn tận tụy.
Vào đêm Lễ Thương Khó sau bài giảng và lời kêu gọi, Ms Nguyễn Thái Bình nói rằng: Ai xét thấy mình xứng đáng trước mặt Chúa và muốn nhớ đến Chúa qua Lễ Tiệc Thánh DUY NHẤT 1 LẦN TRONG ĐÊM NAY thì có thể nhận lấy Bánh và Chén! như thế có đáng tội không??!
Mục sư Nguyễn Thái Bình là đời thứ 3 dâng mình hầu việc Chúa (Bác là Ms Tửu, Cha là Ms Nguyễn Hữu Thế, còn có 4 anh em dâng Mình Hầu Việc Chúa: Ms: Nguyễn Hữu Trí (hưu), Ms Nguyễn Hữu Viễn (Về với Chúa) Ms Nguyễn An Lạc (Về với Chúa) Và Ms Nguyễn Thiên Lực (đương chức) Cùng các cháu đang dâng mình hầu việc Chúa tại các Hội Thánh.
Sau 41 năm hầu việc Chúa liên tục tại một Hội Thánh, biết bao thăng trầm, thử thách, mất mát, tuân thủ và vâng phục tổ chức TLH, vào tuổi 62 ông được TLH trao cho "BẰNG KHEN". Đau lòng thay...!!!
Kính xin các Tôi tớ Chúa, Con cái Chúa xa gần nhớ đến công việc Chúa tại Hội Thánh Mỏ Cày Nam và cầu thay cho! Xin Chúa thêm sức cho Tôi tớ Chúa. Xin Chúa bảo vệ Hội Thánh Ngài và bầy chiên tại Mỏ Cày Khỏi bầy muôn sói. Mọi sự Hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. A-men.
Bầy Chiên Mỏ Cày
3 nhận xét:
Tổng liên hội dám phá hủy Hội thánh Đức Chúa Trời.
Tình hình chung là hội thánh của Chúa lúc nào cũng đương đầu, đối đầu thế lực đến từ ma quỷ phá hại tàn diệt hội thánh chúng không để cho yên.
Tổng liên hội dám phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời không? Mấy ông hành sự phá rối phá hủy tàn hại hội thánh của Chúa mà cũng "bày trò" CẦU NGUYỆN rồi "nhơn Danh Chúa Giê xu Krit A men nữa chớ.
Sau đấy, thẩm tra, hỏi cung, lấy lời khai, cho vào BB (ký tên).
Má, mấy ông tin lành tổng liên hội bây giờ mần ăn cái kiểu gì., hết biết.
Vụ nào cũng rứa. Miết cũng quen rồi. Vậy đó!!
* Bửu già hư trí gặp nạn.-
Thật Quá Phản Cảm Khi Ông Cự Hô Khẩu Hiệu...
BẠN CÙNG LÀM VIỆC hay là chúng tôi GIẾT NGƯỜI TỊT KHẨU??
Ms Nguyễn Thái Bình thấp cổ bé miệng. Mấy ông thì muốn giết ai thì giết - muốn để ai thì để.
Giết người tịch khẩu là ngoài đời kìa, mấy ông tống liên hồi, ban đái giếng và mục sư Hi "HI LÓT" người giảng đạo, nhớ đấy.
Giảng đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian.
Nhớ chưa mấy ông nội (CMA) từ địa phương cho tới trung ương (Bến te - Hochíminh). OK?
...Tín Đồ Quê Hương Đồng Khởi.
Làm Gì Thiện Ác Cũng Thủ Tục.
Đấy là:
- Chào mừng (không vổ tay).
- Cầu nguyện khai lể?
- Tuyên bố lý do (xuất trình văn thơ ủy nhiệm: Ai, việc gì ở đâu).
- Giới thiệu thành phần (đấu tố), trong đấy tội đồ sau cùng.
- Trình bày vụ việc (nội dung, hư thực) trời còn chưa biết.
- Truy vấn (viết BB) cùng ký tên.
- Cầu nguyện tất lễ?
Cho ăn bửa cơm ân huệ, thông công trong Chúa.
Cụ Hội trưởng Cự có (ghi âm) lén...
¤ Chuyện dài "THÂM CUNG BÍ SỬ" bị lật bài ngửa.
Đăng nhận xét