Điều Cần Biết: Khi Hội
Thánh Bị… KHỦNG BỐ!
“Người công bình chết, chẳng ai để ý đến; người nhân đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị
cất đi khỏi tai vạ hầu đến. Người vào
trong sự bình an. Mỗi người đi trong
đường ngay thẳng, thì được an nghỉ nơi giường mình.” (Ê-sai
57: 1-2)
(Trung tâm giáo hội Mennonite bị khủng bố)
***
Hội thánh của Chúa mà không bị bắt bớ trong thế gian này thì
không phải là Hội thánh thật. (Ma-thi-ơ 10: 22) Hội thánh thật là Hội thánh
luôn bị bách hại, khủng bố bởi các lực lượng là “tín đồ của đạo Sa-tan” trong
thế gian.
Trong cơn bách hại, Hội thánh kinh nghiệm “sự Bình an Lạ
lùng” từ Đức Chúa Trời (Giăng 14: 27)
- Ai đi trong “đường ngay thẳng” thì sẽ bị bách hại, vì
Sa-tan căm giận những ai “đi trong đường công bình của Chúa”! Nhưng trong cơn bị
bách hại thì những đầy tớ ngay thẳng vẫn được “an nghỉ nơi giường mình”. Họ vẫn ngủ ngon giấc giữa cảnh đời giông
tố!
…
1. Vì sao các chế độ
Cộng sản thường khủng bố Hội thánh của Chúa?
“Nhưng các ngươi, là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thõa kia, hãy lại gần đây! Các ngươi nhạo cười
ai? Các ngươi há miệng rộng và lè lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao?”
(Ê-sai 57: 3-4)
Các Mác - cha đẻ của Chủ nghĩa Cộng sản – vốn là một tín đồ
Tin lành, con một mục sư… nhưng khi lên đại học ông đã gia nhập Sa-tan giáo
(đạo thờ Sa-tan) và sau đó viết ra nhiều tác phẩm triết học, thần học… Người ta
giấu những tác phẩm “thần học” của ông và phổ biến những tác phẩn triết học.
Một trong những tác phẩm được phổ biến đó là tác phẩm “Duy vật Biện chứng”… Tác
phẩm này là nền tảng tư tưởng, lý luận của những người đi theo chủ thuyết cộng
sản. Triết học Duy vật Biện chứng phủ nhận sự hiện hữu của Thượng đế - Đức Chúa
Trời – Đấng Tạo hóa… nhưng bản thân Các Mác là một người “tôn thờ thần Sa-tan”-
chúa của điều ác và tội lỗi.
Triết học Duy vật Biện chứng và Chủ nghĩa Cộng sản là sản
phẩm của Sa-tan - phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là “Một Lời Nói Dối”
của ma quỷ. (Nhưng chính Các Mác lại đi tôn thờ Sa-tan) Không ai phủ nhận được rằng
chỉ sau khi gia nhập đạo Sa-tan, một tôn giáo tôn thờ quỷ Sa-tan, Các Mác mới
hình thành ra tác phẩm “Duy Vật Biện Chứng”. Tác phẩm này cố tình phủ nhận sự
hiện hữu của Đức Chúa Trời, loại bỏ “khái niệm Đấng Tạo hóa” ra khỏi tâm trí và
tư tưởng của loài người… Đây là công việc của Sa-tan, được Sa-tan hà hơi, chỉ
đạo, “ban thần trí” để Các Mác viết, còn bản thân ông thì “hết lòng tôn thờ
thần Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời và nhân loại” (Bản thân Các Mác tin có Đức
Chúa Trời, nhưng ông ta chọn thờ Sa-tan - sẽ lý giải điều này trong một bài
khác).
- Phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời qua “triết học Duy
vật Biện chứng”… Mục đích của Sa-tan là để tiêu diệt Hội thánh của Đức Chúa
Trời với lý do “tôn giáo là thuốc phiện” mà chính miệng của Các Mác đã nói và
Xic-ta-lin (Stalin – bí thư đảng cộng sản Liên xô trước đây) thì tuyên bố trong
đảng Cộng sản Liên xô rằng “Diệt tôn giáo
bằng vũ lực là… ngu”!
- Lịch sử thế giới chứng minh “hễ người Cộng sản đi tới đâu
là gieo rắc tội ác tới đó”! Nếu không phải “Thần Sa-tan đứng phỉa sau Chủ nghĩa
cộng sản” thì là… Ai?

(Các Mác- ông tổ của CNCS)
“Nhưng các ngươi, là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thõa kia, hãy lại gần đây! Các ngươi nhạo cười
ai? Các ngươi há miệng rộng và lè lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao?”
(Ê-sai 57: 3-4)
Há không phải:
- Người Cộng sản nhạo cười Hội thánh và Đức Chúa Trời?
- Người Cộng sản nghịch cùng Đức Chúa Trời và Hội thánh của
Ngài?
- Người Cộng sản luôn phản bội những Hiệp ước, Hiệp định mà
họ từng ký?
- Người Cộng sản rất nổi tiếng trên thế giới về “nghệ thuật
nói dối”?
Và đó là điều mà kinh thánh nói:
- “Các ngươi há chẳng
phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối
sao?” (Ê-sai 57: 4)
Chẳng có gì lạ trong thế giới này. Người Cộng sản phủ nhận
sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì không phải vì vậy mà họ tránh khỏi sự phán
xét của Đức Chúa Trời.
2. Cơn giận của Đức
Chúa Trời:
“Ta há chẳng giận về
những sự đó sao?” (Ê-sai 57: 6)
Khi những người đi theo “tôn giáo của Các Mác”- tôn thờ thần
Sa-tan, tìm mọi cách tinh vi để tấn công, bách hại Hội thánh của Đức Chúa Trời
thì Ngài có thấy điều đó không?
Đức Chúa Trời có thấy khi Ngài phán: “Ta há chẳng giận về những sự đó sao?” (Ê-sai 57: 6)
Hội thánh bị bách hại trong thế gian là “chuyện bình
thường”. Đức Chúa Trời “thấy và biết” tất cả.
Khi Chúa phán “Ta há
chẳng giận về những sự đó sao?” (Ê-sai 57: 6) tức là Ngài đang giận. Nhưng
“cơn giận và sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời” sẽ được tỏ ra “trong kỳ của nó”!
“Bởi chẳng thi hành
ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm
điều ác.” (Truyền đạo 8: 11)
Lịch sử Hội thánh tại VN chứng minh: Những người “đảng viên
sắc máu” từng tra tay trên Hội thánh Đức Chúa Trời và các tôi tớ của Ngài,
không lâu sau đó đã bị “quả báo cách nặng nề”! Đảng CSVN cũng chỉ tồn tại nhất
thời mà thôi, nhưng những đảng viên sắc máu, “tra tay trên Hội thánh và các tôi
tớ Chúa” thì thường bị “gảy” sớm, trước khi đảng CSVN sụp đổ. Tất cả các đảng
Cộng sản trên thế giới đều lần lược sụp đổ, sự sụp đổ của đảng CSVN vấn đề chỉ
còn là thời gian.
(Tổng thống Mỹ dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm - Chứng tích tội ác CNCS)
3. Đánh phá Hội thánh
Đức Chúa Trời là… vô ích!
“Ngươi đã… lập giao
ước với chúng nó… Đã hạ mình xuống đến Âm phủ… Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài;
mà chưa từng nói rằng: Ấy là vô ích!”
(Ê-sai 57: 8-10)
“…mọi việc ngươi làm
đều chẳng ích chi cho ngươi” (c. 12)
Những người “theo đạo Các Mác” không biết rằng ông tổ của họ
- “giáo chủ Các Mác” đã từng “ký giao ước
với Âm phủ - bán linh hồn cho Sa-tan” để làm điều ác trên thế giới này:
Tiêu diệt mọi giá trị về văn hóa, đạo đức truyền thống của con người và KHỦNG
BỐ Hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Họ không hề biết rằng những gì xảy ra
hôm nay là những gì mà Đức Chúa Trời “đã
định từ xưa”! (Ê-sai 25: 1)
Những “tín dồ của đạo Các Mác” khi tấn công Hội thánh của
Đức Chúa Trời trên đất họ tưởng rằng họ sẽ tiêu diệt được hay sẽ làm tổn hại
Hội thánh… Nhưng không! Đức Chúa Trời bảo vệ Hội thánh như con ngươi của mắt
Ngài. Ngài không bao giờ cho phép bất cứ một điều gì thật sự gây “tổn hại” cho
Hội thánh, trừ khi chỉ là “trầy xước”, sứt mẻ “ngoài da”! (Hội thánh đầu tiên,
những người tử đạo thì được lên Thiên đàng, còn Hội thánh thì cứ phát triển…)
“…Ngài sai ta đến cùng
các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng
đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.”
(Xa-cha-ri 2: 8)
Tất cả những nổ lực đánh phá Hội thánh của Đức Chúa Trời
trên đất là những nổ lực ngu dại và vô ích. Vì nó không thực sự làm tổn hại đến
Hội thánh, nhưng… Thật khốn nạn thay cho ai làm điều đó (cá nhân và tổ chức) vì
họ đã “chạm vào con ngươi của con mắt Đức
Chúa Trời”! Đảng cộng sản Liên xô và các nước Đông âu đã làm gì đối với Hội
thánh Đức Chúa Trời ở những nơi đó… và kết cục của Hội thánh Chúa tại nơi đó
hiện nay ra sao và kết cục của các đảng cộng sản tại nơi đó bây giờ thế nào?
Đức Chúa Trời để mắt trên Hội thánh và hễ ai đụng đến Hội thánh là “đụng đến
con ngươi mắt Chúa”!
Thường sau những đợt bị bắt bớ, chịu khủng bố… thì một Hội
thánh nào đó sẽ được Đức Chúa Trời ban phước cách này hay cách khác. Càng bị
bắt bớ thì Hội thánh càng được phước. Đó là quy luật xưa nay đã được chứng minh
qua lịch sử Hội thánh trên đất. Nhưng… Hội thánh (giáo hội) nào có “hội trưởng
bắt tay với Rồng đỏ” thì hội thánh – giáo hội đó kể như… “xong phim”!
(Bắt tay với... "Rồng Đỏ")
4. Những điều… Cộng
sản sợ!
“Vậy thì ngươi kiêng ai? ngươi sợ
ai, nên mới nói dối, nên mới
không nhớ đến ta, và không lo đến sự đó? Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi, nên ngươi không kính sợ ta chăng?”
(Ê-sai 57: 11)
Nói dối là “nghề” của người CS. Những gì họ có được như hôm
nay là nhờ “nghề nói dối”. Chúa Jesus phán “Sa-tan
là cha của sự nói dối” (Giăng 8: 44) Và người CS cũng rất ghét Chúa Jesus.
Đây là “sự mầu nhiệm của điều bội nghịch” và “linh của Sa-tan cũng đầy dẫy
trong những người CS” để làm điều ác và đánh phá Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Một khi đã nói dối thì luôn lo sợ người khác biết sự thật
hay sợ sự thật bị lộ ra… Đó là lý do vì sao khi các “môn đồ của đạo Các Mác” –
kẻ đã “ký giao ước với Âm phủ - bán linh
hồn cho Sa-tan” mỗi khi họ tấn công Hội thánh hay làm một điều ác… họ
thường tìm mọi cách để xóa đi dấu vết và thường là “không cho nạn nhân quay
phim hay chụp hình những gì họ làm”, còn họ thì “muốn quay, muốn chụp ai cũng
được” đem về “chính sửa lại để kết tội nạn nhân”! Không có gì lạ, vì họ là “môn
đồn của đạo Các Mác” – kẻ đã “ký giao ước
với Âm phủ - bán linh hồn cho Sa-tan” để thi hành việc ác trên đất! Sự thật
là như thế.
5. Kẻ ác sẽ bị “gió
đùa đi”!
“Khi
ngươi sẽ kêu, hết thảy các
thần mà ngươi đã nhóm họp hãy giải cứu
ngươi! Gió sẽ đùa các thần ấy đi, một
cái thở là làm mất hết thảy. Nhưng kẻ nào ẩn náu nơi ta, sẽ hưởng đất nầy,
và được hòn núi thánh của ta làm cơ nghiệp.” (c. 13)
Trong Thi thiên 1, Đức Chúa Trời phán rằng “kẻ ác sẽ bị gió
đùa đi”.
“Kẻ ác chẳng như vậy
đâu;
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.” (Thi thiên 1: 4)
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.” (Thi thiên 1: 4)
Kinh thánh- Lời Đức Chúa Trời mô tả kẻ ác chỉ như “rơm rác”
và sẽ bị “gió thổi bay đi”.
Những kẻ và những “đảng làm điều ác” họ cứ tưởng rằng họ
“vững mạnh” và không điều gì làm cho họ nghiêng ngã hay sụp đổ được… không có
sức mạnh nào có thể làm cho họ phải “mất đi”…! Họ nghĩ về họ như thế, nhưng Đức
Chúa Trời thì xem họ là “rơm rác”… chỉ một cơn gió thổi là “chúng bay đi”!
Trong Ê-sai 57, câu này một lần nữa nhắc lại “một cái thở là làm mất hết thảy”. Trong
câu này không chỉ nói “gió” đùa các thần (kẻ ác nương dựa- thần Sa-tan) mà nói
“hơi thở”. Tất cả những công trình, sự nghiệp mà kẻ ác- đồ đệ của Sa-tan làm
chỉ cần một hơi thở của Chúa là chúng biến mất. - “Một cái thở là làm mất hết thảy”
những gì mà “đồ đệ Sa-tan” xây dựng hàng thế kỷ! (Đảng CS đã lừa dối đảng viên
của họ là “không có thần”, nhưng Các Mác là người “rất tôn sùng và tôn thờ thần
Sa-tan”)
Kẻ ác trong thời kỳ nào cũng cho mình là “vững vàng”, nhưng Kinh
thánh – Lời Đức Chúa Trời thì nói rằng chỉ cần một “luồng gió”, thậm chí là
“hơi thở” là chúng bay đi tất thảy! - “Nhưng
kẻ nào ẩn náu nơi ta, sẽ hưởng đất nầy, và được hòn núi thánh của ta làm cơ
nghiệp.” (c. 13)
6. Kẻ ác không hưởng
sự bình an – luôn sống trong bất an:
“Song những kẻ ác
giống như biển đương động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy.
Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.” (Ê-sai
57: 20-21)
Kẻ ác- đảng ác cho dù họ có “đi từ thắng lợi này đến thắng
lợi khác” như họ nói… cho dù họ có gom hốt tài sản của dân để gửi ra các ngân
hàng Thụy sỹ… thì cũng không vì vậy mà họ được sống trong bình an hay cuộc đời
họ có hạnh phúc, ý nghĩa… Vì con người làm điều ác thì không bao giờ được người
khác tôn trọng. Có thể họ có địa vị trong xã hội, có quyền lực khiến người khác
“tạm thời sợ” họ, chứ không ai trọng kính họ cả. Cấp dưới của họ chỉ “khúm núm”
khi họ còn chức, còn quyền… nhưng khi sa cơ thất thế thì họ bị khinh khi và
không ai tôn trọng họ cả. Chính những người làm điều ác họ biết rõ điều này:
Cho dù họ có tất cả mọi sự trên đời này: tiền- quyền… thì cái vẫn đeo đẳng trên
cuộc đời họ là “sự bất an”!
Sự bất an trong cuộc đời là “sự hình phạt” mà Đức Chúa Trời
dành cho những kẻ “gia nhập đạo Sa-tan” để đánh phá Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Nhưng những tôi tớ Đức Chúa Trời dù họ có bị “đồ đệ Sa-tan tấn công” thì họ vẫn
luôn được giấc ngủ bình an.
“…chẳng ai suy nghĩ
rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến. Người vào trong sự bình an.
Mỗi người đi trong đường ngay thẳng, thì được an nghỉ nơi giường mình.”
(Ê-sai 57: 1-2)
Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát thế giới này. Những kẻ làm
điều ác, “đồ đệ của Sa-tan” – “tín đồ trung thành của Các Mác giáo” chớ tự cao.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/10/2014
3 nhận xét:
Điều cần biết....!
Điều cần biết khi Hội Thánh bị KHỦNG BỐ là :" Chi hội thuộc tổ chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN bị các QUAN TRÊN KHỦNG BỐ !". Điều nầy thường xuyên xã ra cho các chi hội mà vị Quản Nhiệm bị TLH căm thù ".
Những điều xãy ra cho các Hội Thánh Đà Ròn, Bình Đông, Phạm thế Hiển, Sóc trăng không phải KHỦNG BỐ là gì !??
Hiện nay Hội Thánh Mỏ Cày Nam đang bị lực lượng phản giáo Cự, Trường, Thiệu tấn công liên tục làm cho con dân Chúa và Mục sư Quản Nhiệm phải chịu nhiều khó khăn ! Mục Sư Nguyễ văn Thể ở tỉnh Bình Định cũng đã lọt vào tầm ngắm của các quan trên !
Qúy tôi con Chúa hãy vững lòng vì :" Đức Chúa Trời vùa giúp anh em thì còn ai nghịch với anh em ? "
Họ bắt bớ chém giết anh em để thỏa lòng thù hận thì Đức Chúa Trời sẽ bêng vực anh em !
Tín đồ miền núi.
Nhà Nước Bảo Đảm Quyền Tự Do Tín Ngưỡng Tại Việt Nam?
Chúng tôi đề nghị ACE nào tìm đọc được bài viết vụ việc. Gởi trình duyệt dùm.
Cũng cần biết hôm nay sinh hoạt thờ phượng Chúa chổ Ms Nguyễn hồng Quang Giáo hội Mennonite.
Tập thể ACE Christens cần biết danh sách người bị nạn (tên, họ chức vụ, địa chỉ) để cầu thay.
Rất mong, được biết để thông công trong Danh Chúa Cứu thế Giê xu Krit. A men.
Trọng kính tất cả ACE.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
*GOD BLESS YOU ALL.
Nhà Nước bảo đảm tự do tín ngưỡng.
Cụ thể là những nhà thờ Tổng Liên Hội Tin Lành VNMN khủng bố, nhờ Nhà Nước ra lịnh đóng cửa không cho sinh hoạt Tôn Giáo,nhưng có nhà thờ nào bị đóng cửa đâu.
ĐàRòn, Phạm thế Hiển, Sóc Trăng vẫn sinh hoạt bình thường.
Chỉ có TLH đóng cửa nhà thờ, thuê xã hội đen khủng bố Tôn Giáo, còn nhà cầm quyền thì tôi chưa thấy.
Nguyễn thành Tín, Cần Thơ
Đăng nhận xét