Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Thư Tiên Tri… Gửi Tổng Liên Hội – HTTLVN.MN

- Kính chào toàn thể quý con cái cùng tôi tớ Chúa!
- Kính chúc một ngày  - Thánh Nhựt An lành và đầy ơn phước của Chúa!
- Nguyện Chúa ban ơn trên hết thảy tôi tớ và con cái Ngài trong ngày hôm nay để cùng nhau ra mắt - thờ phượng Chúa!
- Nguyện Chúa được vinh hiển trên Hội thánh Ngài và trên quê hương Việt nam! A-men.

Tt. Huỳnh Thúc Khải
_______

Thư Tiên Tri… Gửi Tổng Liên Hội – HTTLVN.MN
Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.
Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ
…” (I Cô-rinh-tô 14: 33)
“…Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 4: 3)
Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.” (Gia-cơ 3: 18)
Phải lánh điều dữ, làm điều lành,
Tìm sự hòa bình mà đuổi theo
.” (I Phi-e-rơ 3: 11)
_______

 
Thư “Thường Trực TLH” gửi Tiên tri Huỳnh Thúc Khải:

 Kính gửi Tiên tri Khải - chủ bút Lời Hằng Sống:

- Tiên tri có biết rõ về mục sư Nguyễn Thái Bình không vậy? Chúng tôi e rằng không khéo vô tình vì ông muốn chỉ trích TLH chúng tôi mà binh vực sai trái cho Ms NTB thì trở thành công cụ của Sa-tan chăng?... Mong tiên tri xem xét lại và nếu được thì xin ông vui lòng gỡ bỏ các bài viết liên quan vụ Ms NTB. Chúng tôi hy vọng ông hợp tác với chúng tôi để cùng lo công việc Chúa. TLH chúng tôi hiện phải đương đầu với nhiều công việc lắm tiên tri ạ. Mong ông hiểu. Chúng tôi không muốn tiên tri của Chúa như ông lại đứng về những người sai trái để thêm khó khăn cho các tôi tớ Chúa như chúng tôi ở TLH. Mong tiên tri suy xét và hổ trợ chúng tôi làm tốt công việc Chúa với vai trò lãnh đạo giáo hội – HTTLVN.MN. Chúng tôi sẽ sắp xếp một thì giờ và cơ hội thuận tiện để có thể đến thăm gia đình và gặp gỡ tiên tri, hầu giữa chúng ta là những tôi tớ của Chúa cùng hiểu nhau nhiều hơn.
Đôi lời.
Trọng kính tiên tri.

Một mục sư trong Thường trực TLH.”  
(Comment Mong tiên tri xem xét - 2014)

*** 
 
Thư của Tiên tri HTK - Hồi âm Thường Trực TLH:

(Ban Trị Sự TLH-HTTLVN.MN
- "Tất cả các ông đều có một lỗ hỏng rất lớn về 
kiến thức Thần học Cơ-đốc Chánh thống... 
cũng như kiến thức về hành chánh..." - Tt. HTK)
______
- Kính gửi Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN.MN (mspvc2006@yahoo.com.vn)
- Cùng toàn thể quý vị trong BTS và Thường trực TLH. (vptlh@hcm.fpt.vn)

Căn cứ nội dung Thư “Thường Trực TLH” gửi Tiên tri Huỳnh Thúc Khải (một comment) trên đây trên LHS (chúng tôi không khẳng định có thật là quý vị trình bày nội dung comment này hay không) chúng tôi hy vọng đây cũng chính là ý kiến của quý vị và xin được trao đổi cùng quý vị như sau:

1. Chúng tôi không cố tình hoặc muốn chỉ trích quý vị, nhưng chúng tôi căn cứ trên những gì quý vị đã làm, cùng những văn bản mà quý vị đã ký (phát tán khắp nơi) mà chúng tôi đang có. Chúng tôi xét thấy những gì quý vị làm (dựa trên những cơ sở, chứng từ mà chúng tôi có) là không đúng cả với Lời Chúa và nội dung Hiến chương của HTTLVN.MN của quý vị. (Tôi đã chỉ ra việc làm sai Lời Chúa của quý vị trong bài Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ Là Trọng Tài... - Tổng Liên Hội: “Đạp lên Hiến chương để xử tội người khác”?)

2. Chúng tôi không cố tình binh vực cho Ms Nguyễn Thái Bình: Như chúng tôi có trình bày trước đây: “Ms NTB sai một thì quý vị - TLH sai mười”… Tại sao mình ở trong vai trò lãnh đạo, mình sai nhiều hơn, lại dùng số đông để bắt ép một người cấp dưới mà “họ sai ít hơn mình”? Quý vị suy xét xem điều tôi nói là đúng hay sai sự thật?

3. Những điều quý vị làm (kỷ luật) đối với Ms NTB đã đúng theo như Hiến chương chưa? Quý vị căn cứ trên Hiến chương, trên Lời Chúa và trên cả “tình lẫn lý”, tức có tình có lý trong việc xét xử chưa, hay là quý vị làm việc theo “quán tính”, theo “tình cảm, thành kiến cá nhân” hoặc vì “lợi ích phe nhóm”?

4. TLH và Thường trực TLH hãy đưa ra bằng chứng những sai phạm thực tế của Ms NTB cho cộng đồng dân Chúa xem xét thử… Những “vi phạm” đó có đáng để TLH “trừng trị Ms NTB không”? Nếu quý vị đưa ra được những bằng chứng thuyết phục thì chúng tôi cam kết sẽ GỠ BÀI và CÔNG KHAI XIN LỖI Tổng Liên Hội trên Lời Hằng Sống của chúng tôi. Bằng không thì chúng tôi không thể “đứng về số đông mà bắt hiếp một người cô thế” theo như tinh thần Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô 23: 1-3:

Ngươi chớ đồn huyễn; chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối.
Ngươi chớ
hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình.
Ngươi
chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo
.”

TLH của quý vị là “phe đông” hơn Ms NTB, tôi không thể đứng về “phe đông”, “đảng đông” mà làm chứng dối hay “phạm sự công bình” khi “hùa theo đảng đông” của quý vị mà bắt ép một “người nghèo” như Ms NTB. Nếu vậy thì tôi không phải là tiên tri của Chúa. (Tôi không nói là Ms NTB hoàn toàn đúng)

5. Vấn đề hợp tác: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý vị trong công việc Chúa chung. Chúng tôi biết rõ quý vị phải đương đầu và gánh vác nhiều công việc… Chúng tôi không muốn “tạo thêm gánh nặng và trở ngại” cho quý vị, nhất là chúng ta có mục đích chung là cùng lo cho công việc Chúa. Chúng tôi có thể hổ trợ cho quý vị những công việc như:
- Giúp đỡ việc giảng dạy Thần học chuẩn mực (Thần học Cơ-đốc - Erickson) cho sinh viên trong Viện Thần học Thánh kinh của quý vị, và tôi nghĩ toàn thể quý vị trong TLH cũng cần phải ngồi học lại Thần học Cơ-đốc, vì tôi thấy quý vị có quá nhiều lỗ hổng trong kiến thức thần học, cũng như rất lỏng lẻo trong hệ thống kiến thức thần học chuẩn mực Cơ-đốc, mặc dù quý vị đã lên hạng “lão làng” trong giáo hội (lãnh đạo giáo hội 103 năm). Đây là sự thật: Kiến thức Thần học của quý vị rất “ởm ờ”, mặc dù mang tiếng là “lãnh đạo một giáo hội Chánh giáo” như HTTLVN.MN. Bằng chứng là gần đây anh Lê Đình Tuấn (cháu nội Mục sư Lê Đình Tố) đưa ra những tà thuyết chống lại giáo lý Ba Ngôi là lẽ đạo Chân Chánh và Truyền thống của Tin lành, làm cho giới trẻ Tin lành hoang mang, bối rối cho rằng ông cha chúng đã “tin sai”… mà trong quý vị không ai có đủ lý lẽ để “biện bác” lại. Quý vị cần phải học lại thần học chánh thống để lãnh đạo một “giáo hội Chánh thống”!
- Chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị những chiến lược phát triển Hội thánh trong giai đoạn sắp tới của VN khi… “trời trở gió- rừng thay lá”! (Điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lại gần)
- Đưa ra những giải pháp hầu “củng cố lại tình trạnh như nồi cám lợn” của TLH cũng như toàn bộ hệ thống giáo phẩm “từ trung ương tới địa phương của HTTLVN.MN” như hiện nay. (Nếu quý vị không chịu tiến hành cải cách giáo hội thì chắc chắn quý vị và con cháu quý vị sẽ “ôm nồi cám lợn mà… ăn” suốt đời!)
- Và còn một số vấn đề khác mà chúng tôi có thể góp phần giúp đỡ quý vị, nhưng… quý vị đừng “ôm đồm” mà phải biết “chia xẻ công việc” theo như cách mà Chúa dùng ông Giê-trô, ông gia của Môi-se để tư vấn cho Môi-se trong công tác lãnh đạo…

Thưa Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN.MN và Toàn thể BTS-HTTLVN.MN:
- Nhơn vì có một “comment” giống như ý kiến của TLH “góp ý với LHS và tiên tri”, nên tôi cũng xin nhân dịp này mà “gửi thông điệp cho quý vị TLH”. Chúng tôi không cố tình chỉ trích hay “gàn trở” công việc của quý vị. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý vị.
- Hiện nay công việc của chúng tôi làm, là cũng “nhơn danh Chúa và vì Hội thánh của Chúa” mà làm. Chúng tôi hy vọng những ý kiến trong comment trên cũng là “ý kiến của quý vị”. Chúng tôi mong quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi đang tìm cách “ngăn trở” hay “thọc gậy bánh xe” công việc của quý vị, mà chúng tôi luôn hy vọng quý vị phải hiểu rằng: “hiện nay công việc chúng tôi làm, là công việc chúng tôi PHẢI LÀM”, vì tình trạng Hội thánh của Chúa chứ không vì điều gì khác. Hơn nữa, tôi - Huỳnh Thúc Khải xin khẳng định với quý vị là tôi được Chúa kêu gọi vào chức vụ tiên tri. Rất mong quý vị cũng hiểu chúng tôi.
- Nhơn đây chúng tôi cũng hy vọng quý vị hãy thôi tiếp tục kêu gọi Hội thánh cùng toàn thể con dân Chúa “đừng đọc trang báo mạng Lời Hằng Sống” như quý vị vẫn thường kêu gọi trên các tòa giảng, trong hệ thống nhà thờ Tin lành trong thời gian qua mà quý vị vẫn thường làm. Vì làm như vậy là vô ích. Trên thực tế- tâm lý con người: hễ diều gì cấm thì người ta lại càng muốn tìm hiểu (Ê-va đã ăn “trái cấm” và chính quý vị cũng “phạm vào điều cấm” là quý vị “cấm tín đồ đọc LHS” nhưng quý vị thì “chỉ xem” chứ không đọc?). Và như quý vị thấy đấy: chính quý vị còn không “tránh xa” được trang mạng LHS thì làm sao quý vị bảo con cái Chúa “đừng đọc LHS”? Quý vị nói quý vị “không đọc” sao tín đồ hỏi tới đâu quý vị biết tới đó… những thông tin, bài viết trên LHS? Quý vị “không đọc” sao quý vị biết “cái gì trên LHS” mà quý vị cấm tín đồ “không được hoặc đừng đọc LHS”?
Xin có vài lời cùng quý vị. Mong hợp tác!

Thành kính.

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/10/2014
________

Nội dung trên đã được gửi qua hai Email:
1- Mục sư Phan Vĩnh Cự (mspvc2006@yahoo.com.vn)
2- Văn phòng Tổng Liên hội (vptlh@hcm.fpt.vn)


10 nhận xét:

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Ai Đặt Tổng Liên Hội Ở Ngả Ba Đường?
Theo một kênh thông tin thì cho tới giờ phút nầy Ms NTB người bị TLH/BĐD/ thành phần xấu nằm vùng "bề hội đồng" (nhiều lần-nhiều cách) rất ăn ý từ A-Z.
Nhưng Ms NTB vẫn im lặng như vẫn thường làm với Chúa:
- Có phải tôi không? (PVC nói).
Ms NTB chả biết gì in tẹt nét, nên không biết "ai nói thay tôi" đau lắm 40 năm chức vụ giờ mới ngộ ra. Còn hay mất trong tay Tổng liên hội và HĐGP!?
Không biết họ có "ăn rơ" với nhau để "tiêm thuốc độc" chức vụ kể như tiêu???
Một phương diện khác., xin đặt một câu hỏi "ai đặt tổng liên hội ở ngả ba đường như thế nầy?".
Chính thái độ, hành động và cung cách làm việc "TỪNG BƯỚC" như vẫn thường làm. Đã đặt mấy "người" (BTS.TLH) vào chổ khó xử không đáng có.
Phải rút kinh nghiệm thật, rất sâu sắc nghe mấy ông nội.
¤ THẬP TỰ SINH TỒN.

Độc giả tối Chúa nhật nói...

Hôm Nay Đọc Lời Hằng Sống Thấy...
Có cái thư gởi tổng thống "í quên" tổng liên hội chổ Ms hội trưởng Phan có "hai phòng" và gởi riêng cho "phòng một" ms Đặng văn Thơ.
Vài cảm nghĩ và cảm nhận như sau.
Ông Đặng văn Thơ làm cái việc nầy theo lịnh của Ms Phan và TT.TLH. Thành ra không có (đóng dấu) do cụ Thiệu giữ dấu (đâu phải muốn đóng đâu cũng được).
Cái phòng một lần nọ bị Đặng văn Thơ chơi "ban Tôn giái CP" tới bây giờ chưa khắc phục được hậu quả.
Trở lại cái thư hồi âm của Ms HTK. Người viết nói toẹt móng heo luôn.
- chuyên sâu Thần học.
- kinh nghiệm cao sẵn sàng hợp tác.
- xứng tầm làm thầy giáo sư VTK.TH.
- luôn cưu mang, trăn trở và bức xúc HTTLVN.MN.
Rất mong tuần lễ 12-19/10/2014 tổng liên hội "tích cực" kiêng ăn cầu nguyện, để xem cái ý muốn Chúa đối với qúy vị ở trên trển thế nào?
... Độc Giả Tối Chúa Nhật.-

Nặc danh nói...

- Khi ở đời mình thất bại thì người đời giúp mình.
- khi ở đạo thất bại. thì giống như 1 bầy chuột trong chuồng có 1 con bị thương, thì những con khác xé xác mà ăn thịt con bị thương.
- nhìn những hình ảnh ms thật tốt đẹp nhưng sau lưng sẳn sàng đạp..nếu anh em mình thất thế..
..nói đi nói lại. nếu Ms TPT mà thất thế mình nghĩ 1000 hay 1 tỷ ngọn giáo, bàn chân sẽ đạp ông...
..Ôi! đau lòng quá!!!!!!!!

Nặc danh nói...

Tín đồ tìm hiểu .

Tôi tin Chúa nay tròn hai năm, chưa hiểu tổ chức Tin Lành ra sao cả! Hôm qua tôi nghe ông Thư ký HT đọc:" Biên Bản BTS/TLH, ngày...tháng....năm 2014 ". Nội dung.... tôi không hiểu Mô Tê chi cả. Tôi ông sau giờ nhóm:" BTS-TLH là ký hiệu gì ?" Ông TK nói :" Ở trển gữi sao tôi đọc vậy "! Tui lùng bùng lổ tai luôn ! Tui tìm hỏi ông cụ tin Chúa lâu năm, trên 70 tuổi hỏi. Ông nói- dễ ợt chú ơi ! Biên bản (BTS) Bọn Truy Sát (TLH ) Toàn Là Heo. Biểu quyết 4 họ TRUY SÁT " Ông Mục sư Nguyễn Thái Bình ở Miền Tây mà không rỏ tội gì mới chết chứ ! Thật Toàn là heo !
Tôi là người Quảng Ngãi nên khi nghe đến đây tôi :" HOẢNG SỢ " cái bọn nầy luôn ! Ác chi mà ác dữ vậy ?! Tôi nghe TIN LÀNH tôi tin, nhưng khi tin rồi thì tôi nghe toàn là " Tin Dữ " không hà ! Ông Cụ còn mách tôi, chú muốn biết nhiều về bọn nầy chú hãy hởi Ônhg Tiên Tri thì khắc biết .Tôi hỏi Ông Tiên Tri ở đâu ? Ông móc tời giấy nho nhỏ trong túi áo ra ghi vào địa chỉ " lopihangsongnet...." Ông Tiên Tri ở đây . Chú thắc mắc cứ hỏi Tiên Tri !
Xin Ông Tiên Tri vui lòng cho tôi biết cũng như những người chưa hiểu như tôi biết về :" BỌN TRUY SÁT NẦY Ở ĐÂU, CHÚNG NÓ LÀ NHỮNG AI " MÀ ÁC DỮ VẬY !!

Nguyễn Minh Tân, Quãng Ngãi.

Nặc danh nói...

"Nếu Ms TPT mà thất thế mình nghĩ 1000 hay 1 tỷ ngọn giáo, bàn chân sẽ đạp ông..."

- Các đời Hội trưởng trước ông TPT có vậy không? Tại sao các đời hội trưởng ra đi dâu có bị ai đạp, đá gì đâu? riêng chỉ ông TPT thì lại như thế? Cái này ông TPT và con cháu ông phải SUY NGHĨ chứ??

Theo Giòng Thời Cuộc Cổ Kim. nói...

Chúa Đang Bỏ Mặt Mọi Sự Trong Tội Lỗi.
Nhưng ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.
Có thể nói, đây là thời kỳ mà tiên tri Ha Ba Cúc xưa đã sống và thi hành chức vụ.
Tiên tri chôn chân nơi đồn lũy chờ sự trả lời đến từ nơi Chúa.
Đấy tất cả những gì chúng ta cần học tập nơi tiên tri của Chúa.
Độc giả loihangsong rất mong vị tiên tri thời đại nầy (ms HTK) hợp tạc về đề tài nóng hổi nầy.
* Dân đọc báo LHS mỗi ngày.

Nặc danh nói...

Cái giỏ cỏ treo trước xe ngựa !

Ông Thuận Trề không tiết lộ thông tin gì cả, đây là cách dụ hổ ra khỏi rừng, dụ rắn ra khỏi hang cho dễ giết của nhà Thái từ lâu !
Đám hầu việc cái BỤNG PHỆ của mình thì cha nào cũng y cha nấy ! LỢI LÀ TRÊN HẾT ! Nó dụ các ông Sư 60, 70 rút lui êm để bảo toàn trợ cấp thất nghiệp mà chúng nó ban bố cho. Nếu trái ý thì mất hết ! Chiêu nầy Tổng Tin Dữ chỉ dụ được cái đám sư XÔI THỊT ra từ Viện Thần Thất Kinh Học chư dụ được ai ! Chú mầy học do tao dạy, mầy nghe tao mai mốt có chổ có chức cao. Nghe vậy mấy chú sư con cứ mơ mơ mộng mộng cái ghế, cái quyền, có lúc mộng du mình đi trên mây luôn, nhưng vói hoài không tới cái ghế !!! Vậy mà cứ tỏ lòng trung thành với nó để hại Tôi Tớ Chúa, phá hoại Hội Thánh ĐCT ! Ông sư già nào non dạ nghe theo lời dụ của họ, rút lui hưởng ƯU ĐÃI nhưng lui rồi thì chết là cái chắc.
Lời hứa của các ông Tổng Liên Hội Tin lành Việt Nam MN giống như chủ ngựa, muốn cho con ngựa kéo xe chạy nhanh, chủ ngựa treo một giỏ non mượt mà trước xe ngay trước mũi ngựa, con ngựa thèm cỏ cứ bươn tới để ăn mà bươn hoài có tới giỏ cỏ đâu vì nó treo trên cần xe ngựa ! LỜI HỨA CỦA CÁC ÔNG VUA TÔN GIÁO TIN LÀNH PHÍA NAM CŨNG Y NHƯ VẬY ! Ai tin thì cứ chạy, chạy cho chết luôn chứ có bao giờ nhận được lời hứa !
Sư già nào biết mánh của họ thì đừng tin. Không thèm chạy đâu cả, đứng một chổ khỏe re luôn . Mục Sư Tùng tin mà chết đấy ! Hai tỷ chờ Chúa trả chứ bao giờ bọn chuyên lường gạt mà giữ làm tốt lời hứa của mình ! Ông Tùng chạy 50 năm sau thữ xem có thầy 2 tỷ không nhé!
Mục sư Nguyễn Thái Bình cứ đứng đó, Ông không cô đơn:
-Có Chúa ở cùng va vùa giúp.
-Có Hội Thánh mà ông cưu mang nuôi nấng 41 năm qua sẽ sát cánh bên Ông .
-Các bạn đồng lao khắp thế giới biết tin đều Cầu nguyện tha thiết với Chúa cho Ông .
-Lời hứa của họ nếu ông bỏ chức vụ họ ưu đãi hưu bỗng . Đừng tin .
-Chúa sẽ nuôi ông. Tiên tri Ê Li bị A Háp - Giê sa Bên khủng bố, tìm cách giết , ông lánh nạn tại khe Kê Rít Chúa nuôi Ê Li bỡi Ngài dùng con chim quạ cung cấp lương thực .
-Bọn A Háp Trường ,Cự, Thuậh, Thiệu, cọng với hai mụ Giê Sa Bên bách hại ông thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông như Ê Li và Ngài cũng sẽ nuôi ông hằng ngày như vậy .
-Mục sư Bình đừng tin những gì chúng nó nói mà hãy nhìn kỷ việc làm của họ thời gian qua để giữ mình.
Nguyện Chúa toàn năng bảo vệ Mục sư.

MSTS Nguyễn Quang Minh Hậu Giang.

Nặc danh nói...

Tiên tri, Ông là ai?

"Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông TỰ XƯNG mình là ai? Người trả lời: Ta là TIẾNG CỦA NGƯỜI KÊU TRONG ĐỒNG VĂNG rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng" (Giăng 1: 19-23)
...

Các thầy tế lễ và giới lãnh đạo tôn giáo thời đó còn sai người đến hỏi Giăng "ông là ai"? "ông TỰ XƯNG mình là ai"? ...

Ít ra thì họ còn cử người đến với Giăng để hỏi "Ông là ai"? nhưng Tổng liên hội mặc dầu mở miệng ra thì là rằng "chúng tôi là tôi tớ Chúa"... nhưng những sứ điệp của LHS trong mấy năm qua... TLH không hề cử người đến hỏi "Tiên tri, ông là ai"? Cả khi có thư tiên tri mà cả "bọn thầy thông giáo thời nay" cũng CÂM NHƯ HẾN! thật họ còn tệ hơn người Pha-ri-si thời của Chúa!

Một con dân Chúa.

Nặc danh nói...

Nhận xét của MSTS Nguyễn Quang Minh Hậu Giang là CHÍNH XÁC.

Ms Nguyễn Thái Bình CỨ Ở ĐÓ đừng đi đâu mắc kế bọn KHỐN ở 155 THĐ. (BỌN TRUY SÁT - TOÀN LÀ HEO) chúng chỉ biết ăn mà thôi.

Nặc danh nói...

Bai viet hay qua....
Doc xong thay su khon ngoan that trong cach viet, cach noi de lam cho nguoi ta phai xau ho vi su gia doi cua minh.
Tien Tri cua Chua la dung roi...
Vui. Co nguoi dam noi, dam canh cao, dam day do nhung ke ba xao va kieu ngao.