Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Hội Trưởng Tin Lành Chúc Mừng Lực Lượng... Từng Khủng Bố Hội Thánh!

Hội Trưởng Tin Lành Chúc Mừng Lực Lượng... Từng Khủng Bố Hội Thánh!
- Mang danh một ông "Hội trưởng" mà đi "chúc mừng lực lượng từng bách hại Hội thánh" thì có xứng mặt làm Hội trưởng hay không? Có xứng đáng nhận đồng lương từ đồng tiền dâng hiến mồ hôi nước mắt của con cái Chúa trong các Hội thánh không... hả ông mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự?!- HTK

"Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn?
Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài?
Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,
Hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị,
Và không ai gài bẫy cho dân sự
." (Gióp 34: 29-30)
***
Đàn áp đạo Tin lành:
Nói đến Tình hình đàn áp đạo Tin Lành ở Việt Nam... chỉ cần đánh dòng chữ này vào Google thì sẽ có rất nhiều thông tin - (Khoảng 376.000 kết quả trong 0,41 giây).
Sự thật về đàn áp tôn giáo tại VN không bao giờ là ngoa, khi mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo quốc tế đã từng lên tiếng trong nhiều năm qua. 
Vì sao nhà nước VN chọn con đường "đàn áp tôn giáo" bên cạnh sự tuyên truyền rằng họ "bảo vệ quyền tự do tôn giáo- tín ngưỡng"?
Câu trả lời: Đảng CSVN đã chọn học thuyết của Các Mác làm nền tảng tư tưởng và "ý thức hệ", nhân sinh quan, thế giới- vũ trụ quan... đó là điều ai cũng biết.
Giải mật 'Bàn tay ẩn'
(Các Mác: ông tổ của Chủ nghĩa XHKH hiện đại) 
Quan điểm của Các Mác dựa trên học thuyết Duy Vật Biện Chứng. Học thuyết này phủ nhận sự hiện hữu của Thượng đế- Đấng Tạo Hóa Tối cao mà Kinh thánh gọi là Đức Chúa Trời. Đối với Các Mác "tôn giáo là thuốc phiện", do đó cần phải diệt tôn giáo... 
Mặc dù bản thân Các Mác vốn là con một mục sư Tin lành, về sau ông đã bỏ đạo và gia nhập Sa-tan giáo trước khi viết ra nhiều tác phẩm triết học làm đảo điên thế giới, với "luận điệu dối trá" là "xây dựng thế giới đại đồng"- Chủ nghĩa Cộng sản. 
(Xin xem Tháp Ba-bên - ‘Chủ Nghĩa Cộng Sản Cổ Đại’ Trong Chương Trình Và Ý Muốn Của Đức Chúa Trời;  và
Mối liên hệ giữa Marx, Satan giáo và chủ nghĩa cộng sản...)
Bên cạnh lý do tư tưởng, sự liên quan đến quyền lực của quỷ Sa-tan - một thiên thần sa ngã đứng phía sau... là lý do chính trị. - Không một nhà nước Cộng sản nào mà không đàn áp và chủ trương tiêu diệt tôn giáo cách ngấm ngầm, vì tôn giáo là một lực lượng "đối kháng, đối lập hoàn toàn với quan điểm và chủ trương của đảng". Nói cách khác hễ tôn giáo nói chung tồn tại và phát triển thì quan điểm và tư tưởng của đảng CS sẽ "không còn đất sống", ngược lại nếu xã hội chấp nhận quan điểm và tư tưởng của Các Mác mà đảng dùng cả hệ thống truyền thông, giáo dục để "xã hội hóa"... để biến thế giới này là một "thế giới vô đạo, vô thần" theo quan điểm Các Mác... thì "tôn giáo là thuốc phiện" ru ngủ quần chúng cần phải bị tiêu diệt.
Một nhà nước độc tài, độc đảng sẽ không bao giờ cho phép các tôn giáo khác có cơ hội phát triển, ngoài trừ "tôn giáo của đảng mình"... 

Trên đây là những lý do khiến cho một nhà nước CS không thể không tiêu diệt hoặc khủng bố, bách hại tôn giáo. (Họ đánh phá và tiêu diệt có chiến lược, có âm mưu kín giấu... Nói như Stalin từng nói "tiêu diệt tôn giáo bằng vũ lực là... ngu") Không đàn áp, bách hại tôn giáo không phải là nhà nước CS. Vì CNCS (học thuyết của Các Mác) và tôn giáo là "thù nghịch" và đối lập nhau hoàn toàn như "sự sáng và sự tối". 

Vũ khí của "dòng dõi con rắn": 
[Theo Kinh thánh, CNCS - học thuyết của Các Mác là một loại vũ khí của "dòng dõi con rắn": 
"Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3: 15)]
Theo nguyên tắc "thẩm định và thử thách của thời gian" hễ tôn giáo còn thì CNCS - học thuyết của Các Mác- phải bị ném sọt rác, nghĩa là CNCS phải chết. Mà người CS cũng như tất cả mọi thành phần khác trong xã hội, họ đâu bao giờ muốn mình chết. Để mình sống thì phải tìm đủ mọi cách để diệt đối phương, mà càng diệt đối phương- bách hại tôn giáo thì càng gây ra khủng hoảng xã hội. Do đó thay vì xây dựng xã hội thành "Thiên đường" thì một xã hội do người CS cầm quyền sẽ thành "Địa ngục" là điều tất yếu! (Sa-tan - chúa của địa ngục đứng đàng sau Các Mác để cho ra đời các học thuyết...) Bởi một xã hội mà "đạo đức và văn hóa truyền thống bị hủy phá" (thay vào đó là "đạo đức cách mạng") và "các giá trị tôn giáo bị chà đạp"... một xã hội như vậy không thành "Địa ngục" thì thành cái gì?
Lịch sử các nước CS thế giới chứng minh: Khi người CS cầm quyền thì đạo đức xã hội băng hoại cùng cực!
...
 

Nhưng mọi việc đều có kỳ của nó... đó là điều Kinh thánh đã nói và Đức Chúa Trời cho phép. (Truyền đạo 3: 1-2)
CNCS hay bất kỳ một học thuyết, tôn giáo nào cũng được "có một kỳ để thử nghiệm". Đức Chúa Trời cho phép con người "làm mọi điều mình muốn"... nhưng sau đó sẽ "đòi ngươi đến mà xét đoán". (Truyền đạo 11: 9)
Người Cộng sản bách hại tôn giáo cũng như trong lịch sử Công giáo cũng từng bách hại Tin lành, hay Hồi giáo cực đoan bách hại tất cả những ai không theo Hồi giáo cực đoan như họ, và họ cho rằng khủng bố, bách hại những ai không phải Hồi giáo như họ là... "thánh chiến"! 
Về căn bản - bản chất con người là như vậy, không ai hơn ai. Trong thế giới "hổn loạn" đó, những ai được Đức Chúa Trời chọn lựa thì Ngài sẽ dùng Thánh Linh và Phúc Âm của Đấng Christ để cứu họ "ra khỏi thế gian".
Các tôn giáo sẽ cứ tồn tại cho dù thế giới này sẽ như thế nào, nhưng CNCS và "chính quyền CS" sẽ không bao giờ tồn tại mãi, vì họ... không phải là tôn giáo... đúng nghĩa.

Trong bối cảnh tại VN, Đức Chúa Trời cho phép người CS được dấy lên một lúc để làm công cụ "sàn lọc" đức tin của con dân Ngài. Và họ chỉ tồn tại cho đến khi nào Đức Chúa Trời thấy... đủ! 

"Trong Kinh thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất." (Rô-ma 9: 17)


 

Mục sư Hội trưởng Tin lành chúc mừng ngành CA...
Việc CA "khủng bố và bách hại tôn giáo" nói chung và đạo Tin lành nói riêng, không phải là "chuyện lạ" đối với tín hữu cũng như mục sư Tin lành trong, ngoài nước... 
Điều lạ là "mục sư Hội trưởng Tin lành đến chúc mừng ngành CA"... là "lực lượng khủng bố đạo Chúa"!
 

Về mặt ngoại giao, lãnh đạo giáo hội thăm hay làm việc với chính quyền không có gì là lạ. Nhưng riêng với ngành CA là "hơi bị lạ". 
Với ngành CA của chế độ CS, trừ khi họ "mời bắt buộc" mình phải làm việc với họ là một chuyện (không thể tránh), còn đi đến "chúc mừng" với tràng hoa "tươi thắm"... là một chuyện khác. Một ông mục sư Hội trưởng mà đi "chúc mừng ngành CA" là điều... RẤT LẠ!

Rất nhiều chi hội địa phương trực thuộc HTTLVN.MN bị CQ địa phương gây khó khăn đủ điều (ngành CA là ngành chính để gây khó khăn cho các Hội thánh) mà TLH không hề lên tiếng... Đi "chúc mừng" với một lẳng hoa tươi... là chúc cái gì? (Chúc các anh mỗi ngày thêm vững mạnh để... đàn áp Hội thánh chúng tôi?) Trừ khi lý do bắt buộc, ngoài ra một tôi tớ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta có hàng ngàn lý do để từ chối, nói KHÔNG với kẻ dữ:
"...Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng
..." (Thi thiên 1: 1)


Trong tư cách là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy xét tội lỗi của mình và ăn năn với Chúa để Ngài "sớm diệt kẻ ác" hầu cứu đồng bào thoát khổ và phục hồi xứ sở, quê hương... còn đi "chúc mừng" họ là... chúc cái gì? (Chúc mừng những hành tích mà họ đã đạt được trong "chính sách đàn áp tôn giáo"... trong đó có Tin lành...?)
Có bao giờ bạn đi chúc mừng kẻ đã từng "khủng bố, bách hại con bạn ngoài đường" mà không hề xin lỗi bạn không? 
Sự bình an của chúng ta đến từ Chúa, chứ không đến từ "mối bang giao với kẻ dữ"! 
"Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn?
Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài?
Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,
Hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị,
Và không ai gài bẫy cho dân sự
." (Gióp 34: 29-30)


Một chính quyền chuyên "giăng bẫy để bắt tội người dân" là một chính quyền đáng bị rủa sả. Đức Chúa Trời sẽ sớm tiêu diệt cái "tà quyền đội lốt chính quyền" của Sa-tan ấy! Ai giao tiếp và bang giao, "chúc mừng" nó sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả. 

"Ai xưng kẻ ác là công bình,... lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va." (Châm ngôn 17: 15)

Những kẻ "ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy..." (Giê-rê-mi 9: 8) mà chúng ta chúc mừng họ sao? Họ đối với chúng ta (Hội thánh và các tôi tớ, con cái Chúa) không phải là "nói một đường, làm một nẽo" và "ngày đêm gài bẫy chúng ta" sao? "Thà quở trách họ thì hơn" như Kinh thánh có chép - "Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn." (Ê-phê-sô 5: 11)
Chính quyền từ dân mà ra, nhưng chính quyền đi "gài bẫy để bắt tội người dân" thì họ có xứng mặt để làm "chính quyền" hay không? Một chính quyền như vậy có đáng để vận động người dân đứng lên để tiêu diệt hay không? Có đáng nhơn danh Chúa mà rủa sả nó hay không? Hãy nhơn danh Chúa mà công bố một sự hủy diệt đến trên một "tà quyền mang danh chính quyền" vốn là công cụ của Sa-tan như vậy... thì Chúa sẽ sớm thi hành sự công chính. 

Mang danh một ông "Hội trưởng" mà đi "chúc mừng lực lượng từng bách hại Hội thánh" thì có xứng mặt làm Hội trưởng hay không? Có xứng đáng nhận đồng lương từ đồng tiền dâng hiến mồ hôi nước mắt của con cái Chúa trong các Hội thánh không... hả ông mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự?!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/10/2014

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đâu có gì lạ !

Ông Hội Trưởng của Tin Lành Miền Nam là CÁN BỘ TÔN GIÁO VẬN nên đi chúc mừng Công An là chuyện quá bình thường của người ĐỘI LỐT !
Chúng ta còn nhớ Ông Phan Vĩnh Bá, cha Phan Vĩnh Cự là Cán BỘ cấp cao. Ngày ông chết dù là người chống Chúa nhưng Tổng Liên Hội đã dành một trang trên Quép TLVNMN để thông báo và phân ưu cho người chết nằm trong nhà Tang Lễ của nhà nước để làm lễ TRUY ĐIỆU, đó mới là chuyện lạ.

Quép của Giáo Hội là trang THÔNG TIN của Tôn Giáo, mắc mớ gì mà thông tin cho người ngoại giáo ?!
Thế là quá rỏ ông Cự là Cán Bộ nắm đầu Tôn Giáo Tin Lành phía nam!

Rồi đây việc gì sẽ tiếp tục xãy ra cho Tin Lành phía nam :" HẠ HỒI PHÂN GIẢI !"

Hùynh Cừ, Tuy Hòa

Nặc danh nói...

Ông Cự vui hay buồn ?

Đến ngày của Chúa, mọi người đều ứng hầu để chịu xét đoán . Nếu ông Cự không phải là CÁN BỘ NẰM VÙNG trong Tin Lành thì là BUỒN cho ông biết mấy. Vì ông được cứu mà CHA ÔNG THÌ HƯ MẤT ! Còn đúng ông là cán bộ để nắm đầu Tin Lành phía nam thì là NIỀM VUI LỚN cho ông vì cha con được đoàn tụ trong hỏa ngục !
Ông Cự chọn con đường sống cho riêng mình để mặc cho cha ông chết mất thì quá BẤT HIẾU ! Thà vào lửa đời đời cho trọn tình cha con có phải không ?

Phan Vĩnh Long. Không bà con với Phan Vĩnh Cự.

Chuyện Buồn PHAN VĨNH BÁ nói...

Làm Chứng Đạo Cho Phan Vĩnh Bá...
Mục sư Phan văn Xuân anh vợ Cự, ở Lynwood (USA) về.
Cự là em rể Ms Phan văn Xuân (con Ms PV Xuyến) Bảo lộc.
Nhờ Ms Xuân "truyền giáo" cho Cha vợ.
Cụ Bá nhà thằng Cự phán.
- Ai cũng có lý tưởng, Cháu có Chúa thờ Chúa ăn cơm Chúa múa tối ngày. Bác có lý tưởng CS và BH rồi nên không "THƯƠNG LƯỢNG".
Ms Phan văn Xuân bước ra.
- Dượng nó à, không xong, ông ấy cứng lắm, "bể" không nổi đâu!?
Phan vĩnh Bá tới chết chưa biết ăn năn sám hối.
Túm lại, Phan vĩnh Cự làm mục sư chơi vậy mà cũng leo lên ghế Phó hai phó một rồi hội trưởng hay tiệt.
Đó mới là chuyện QUÁI LẠ Cờ MA đó đa.
¤ Dương Thành Năm Ru Y Phong điền Cần thơ.-

Nặc danh nói...

Cha con ông Dương Văn Hữu- Dương Hữu Khiêm (Nhà Sách KHÁM PHÁ) nghe nói có tin sốt dẻo lắm đó anh Khải kìa: cha: ăn chặn tiền của Liên đoàn Kinh Thánh. Con : lấy con gái người ta có bầu từ Hanoi vô Sg bắt đền. Sau đó dắt gái đi hotel nhiều lần bị vợ và mẹ bắt tại trận

Kết thúc cuộc trò chuyện

chieu mua tay nam bo nói...

Chi co vay thoi ah?
Doc gia chua thay da.