Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Đám Cưới Thiếu Dầu - Đức Chúa Trời Không Còn Hiện Diện Trong Cơ-đốc-giáo VN?

Đám Cưới Thiếu Dầu - Đức Chúa Trời Không Còn Hiện Diện Trong Cơ-đốc-giáo VN?
Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.” (Ma-thi-ơ 25: 6)

(Ảnh minh họa)
***

1. “Ê-li” đi dự tiệc cưới, nhưng “không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời”… 
Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27: 46)

Đêm qua, có một tiệc cưới của một gia đình tôi tớ Chúa. Khách đi tham dự đa số là Cơ-đốc-nhân – con cái, tôi tớ Chúa…
Trong số người đi dự có một tôi tớ Chúa, một mục sư tên là “Ê-li”…
Có người đến chào anh, sờ vai và nói vui thêm rằng “… Lam-ma-sa-bách-ta-ni”…!
Vì trong tiệc cưới nên có lẽ (giống như Ma-ri) anh không hiểu “lời chào ấy có nghĩa gì”!
- “Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì.” (Lu-ca 1: 29)
- “…Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27: 46)



2. Dấu hiệu Đức Chúa Trời không còn hiện diện trong Hội thánh (Cơ-đốc-giáo) VN:
Có bao giờ Đức Chúa Trời lìa bỏ Hội thánh của Ngài không?
Trên lý thuyết, theo như Kinh thánh thì “không bao giờ” Đức Chúa Trời lìa bỏ dân sự của Ngài.
Tuy nhiên, “lìa bỏ” và “không có sự hiện diện của Ngài” là hai phạm trù- ý nghĩa khác nhau. Người mẹ có thể không lìa bỏ con mình, nhưng có đôi lúc bà “tạm lánh”! Đó là ý nghĩa khác biệt giữa “lìa bỏ” và “không có sự hiện diện”.

Trong cựu ước, Đức Chúa Trời có lúc Ngài “không còn hiện diện với đạo binh của Đức Giê-hô-va”! Đó là những lúc mà “hòm giao ước đã lìa khỏi dân sự Ngài”. (I Sa-mu-ên 4: 3) 

3. “Khoảng tối” – Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ Con Ngài: 
Trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã tạm lìa bỏ Chúa Jesus khi Ngài phải kêu lên rằng “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27: 46)
Chính giờ phút ấy “trời đất trở nên tối tăm”, đất rúng động… một nổi sợ hãi và tối tăm bao trùm… Khi Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ con Ngài…

Trong tiệc cưới đêm qua cũng có một “khoảng tối”, ấy là khi người ta tắt hết điện, chỉ để lại trên mỗi bàn tiệc một ngọn nến nhỏ, đủ thắp sáng mờ mờ để mọi người hướng về sân khấu, nơi cô dâu và chú rể đang hiện diện…
Nhưng “khoảng tối” đó không phải là điều mà bài viết này muốn nói đến, khoảng tối đó không có gì đáng sợ cho bằng cái khoảng tối “không có sự hiện diện của Chúa” trong vòng những Cơ-đốc-nhân đang tham dự buổi tiệc?

Những gì diễn ra xung quanh làm cho người viết bài này dường như có một cảm  nhận rằng “Chúa không còn hiện diện trong dân sự của Ngài” như trước đây nữa… thì phải?
Mọi người vẫn chào hỏi nhau… (có cả những Cơ-đốc-nhân, anh em trong Chúa đến từ ngoại quốc: New Zeland, Malaysia…) nhưng dường như có một cái gì đó giống như “một khoảng cách”… không phải giữa người ngoại quốc với người VN mà là giữa người VN với người VN, giữa những “anh em trong Chúa” người Việt với nhau dẫu là… không cùng hệ phái! Cuộc vui giữa những “anh em trong Chúa” mà có những “khoảng cách” đó, tựa như một câu mà Nguyễn Du có nói trong thơ Kiều:
Vui là là vui gượng kẻo mà,

Ai tri âm đó, mặn mà với ai”…?

Trước đây khi ra khỏi nhà thờ (trong phong trào tư gia) nhiều người trong chúng ta- những người ra khỏi nhà thờ từng nói “Chúa không còn hiện diện trong nhà thờ”… và Hội thánh Tư gia lúc đó đang “vui hưởng Chúa” trong hành trình theo Chúa… Nhưng, … ngày nay thì sao? Liệu Chúa có “không còn hiện diện với chúng ta” như Ngài từng “không còn hiện diện với nhà thờ” nữa không? Cảm nhận của cá nhân người viết có thể đúng hoặc không đúng? Nhưng giả sử nó đúng, tức là “Chúa không còn hiện diện trong chúng ta” nữa, cả Hội thánh “tư gia lẫn nhà thờ”… thì sao đây?
Nếu quả thật rằng ngày nay “Chúa không còn hiện diện với chúng ta cả tư gia lẫn nhà thờ” nữa thì sao?
Nếu quả thật rằng ngày nay Chúa không còn hiện diện với chúng ta nữa thì điều này là một điều rất nghiêm trọng, nó liên quan đến sự “cất lên của Hội thánh” trong ngày cuối cùng.

Trong Ma-thi-ơ 25 Chúa phán:
Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.  Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Ma-thi-ơ 25: 1-13)

Cái mất mát lớn nhất của chúng ta ngày nay không phải là “Hội thánh từ nhà thờ tới tư gia không phát triển”… Cái mất mát lớn nhất của chúng ta ngày nay là “Chúa không còn ra trận với đạo binh của Ngài”, hoặc nói cách khác là “Chúa không còn hiện diện với dân sự Ngài”, tức Hội thanh chúng ta ngày hôm nay. Hầu như tất cả các cuộc nhóm họp của các Cơ-đốc-nhân VN chúng ta ngày nay “không còn có sự hiện diện của Chúa” nữa! Đây là sự MẤT MÁT LỚN NHẤT mà chúng ta phải khóc lóc, ăn năn, tìm cầu lại cho được, bằng không… Chúng ta là những NGƯỜI DẠI! (Những cô dâu đi rước chàng rể mà trong đèn không có, hoặc hết dầu)
Chúa không hiện diện, không những chúng ta sống thất bại đời sống Cơ-đốc, điều quan trọng hơn mà mỗi Cơ-đốc-nhân chúng ta phải suy nghĩ đó là nếu hôm nay Chúa Tái lâm thì liệu Hội thánh VN có được CẤT LÊN” hay không? 
Nếu hôm nay “Chàng Rể Đến” thì liệu “Cô Dâu Hội thánh VN có còn chút dầu nào trong đèn của mình” hay không? Đó là vấn đề mà ngày nay mỗi Cơ-đốc-nhân VN chúng ta cần phải lưu ý!
Cũng trong đêm qua, trong tiệc cưới, một anh em trong Chúa vừa đi thăm người thân bên Mỹ về, anh nói “anh em bên Mỹ làm chứng rằng: tình trạng các Cơ-đốc-nhân người Mỹ ngày nay cũng vô tín lắm…”
Điều này phải chăng như Chúa Jesus từng nói tiên tri “Khi Con Người đến, há sẽ thấy đức tin trên đất chăng?”! (Lu-ca 18: 8)

Chúng ta mừng cho những lứa đôi uyên ương trong Chúa… Nhưng những gì chúng ta chứng kiến xung quanh, đáng để chúng ta suy nghĩ về tình trạng Hội thánh. Cái mất mát lớn nhất của chúng ta- Hội thánh của Chúa tại VN hôm nay cả nhà thờ lẫn tư gia là “Chúa không còn ra trận với đạo quân của Ngài”- Chúa không còn hiện diện với chúng ta khi chúng ta nhóm lại để “tôn vinh Ngài”!

Nguyện Chúa dùng mọi hoàn cảnh để tỉnh thức chúng ta trước ngày Tái lâm của Chúa hầu gần! A-men!

Trọng kính! 

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/11/2014

6 nhận xét:

VĂN TƯ ĐỔ thủ đức đây nói...

Tại Sao Ngày Nay Mục Sư Thiếu Dầu?
Mục sư vì Danh vì chức vì Quyền và cũng vì lợi dơ bẩn nữa (tiền là cốt lõi).
Họ tiếp nhận thứ dầu lạ thứ lữa lạ. Sau một năm, Thái phước Trường ló mòi phản phúc lại tổ chức C&MA mà ông ấy trước đây xem ra rất bảo thủ "tin lành CMA" là chánh giáo.
Loại thay dầu cho tổ chức Thái PT + Trần trọng Nha. Làm rối cho Phan vĩnh Cự và số ở nhà (TPT và 14 Thành viên) họ tách nhóm đánh lẽ, phân hóa tổ chức vốn có hiến chương nội quy giáo luật rất là hẵn hoi.
Cám ơn Chúa đã định thành ý tưởng qua bài viết nầy với phân khúc Kinh thánh rất là quen thuộc mọi người.
Chúa chúc phước trên Mục sư và ở cùng ACE.
Thân mến trong Chúa Giêxu Krit.
* Văn Tư Đổ Thủ Đức.

Cao Thần Minh VP.TLH Cờ MA nói...

Phải Làm Rỏ Tư Cách Đạo Đức Của Ông Thái Phước Trường .,
Chuyện thứ bảy ngày cuối tuần.
Một mục sư có tầm cở trong HTTLVN.MN đã chính thức tố cáo tố giác Ông Thái phước Trường với 15 vụ việc.
Trong đấy mọi người thấy có nêu rỏ về tư cách "quan hệ" nam nữ TPT có vấn đề, có bằng chứng.
Vậy, sao chưa thấy vụ việc nầy trắng đen thế nào?
Tôi tin rằng là ông Trường có vấn đề, vợ chết cám treo để heo nhịn đói sau đặng.
Nếu như ông Trường muốn hạ cánh an toàn nên lấy lời khuyên CT.LVG cho chính mình vẫn hơn.
Tạm dừng vấn đề TPT tại đây, khép lại chuyện thứ bảy ngày cuối tuần này.
¤ Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

Tư cách Đạo Đức !?

Ông Thái Phước Truồng Tư Cách Đạo Đức ở đâu mà xét mà làm cho rỏ ?

Cao Thần Minh nói :" Phải làm rỏ tư cách Đạo Đức của ông Thái Phước Truồng ".

Nếu có chút lòng tự trọng nơi ông Thái Phước Truồng cũng là quý lắm ! Nếu có TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC THÌ :
1-Thái Phước Trưồng không gian lận bầu cữ để lên ngôi !
2-Nếu có tư cách đạo đức thì ông Thái Phước Truồng không tiền hậu bất nhất !
3-Nếu có tư cách đạo đức thì ông Thái Phước Trưồng không tham lam.
4-Nếu có tư cách Đạo đức thì ông Thái Phước Trưồng không nói dối để hại bạn đồng lao !
5-Nếu có tư cách đạo đức thì ông Thái Phước Truồng không ngồi lì ăn lương tám tháng !
6-Nếu có tư cách đạo đức thì không đi đêm với các hệ phái mà Truồng bảo là TÀ để được Đô La !
7-Nếu có tư cách đạo đức thì rớt đài pbải bàn giao nhà xe công vụ cho người kế nhiệm !
8-Nếu có tư cách đạo đức thì Thái Phước Truồng không thành kẻ phản bội, ăn cháo đá bát. ( Trãm anh em đã giúp Truồng lên ngôi Tổng )

Bao nhiêu đó cũng quá đủ về con người thật của Thái Phước Truồng rồi, còn gì nữa mà Tư với Cách, Đạo với Đức !?

Sỡ dĩ tôi gọi ông là TRUỒNG vì giờ nầy ai cũng thấy được con SÓI Trường trong lốt chiên, Cái áo Thiên sứ đã bị lột bây giờ ông hiện nguyên hình là QỦY. Sự vinh hiển Chúa đã cất lên khỏi ông Trường nên bây giờ ông là người CẢM THẤY LỎA LỒ " TRUỒNG, TRẦN, TRỤI " y như AĐam sau khi ăn trái cấm !

Mười Tâm, Phong Điền

Chau Van Sanh Chanh hung Q.8 Hochiminh nói...

Về Việc Xử Lý Thành Viên Tổng Liên Hội.
Việc nầy nó dính chùm xà nùi lăng hoằng lích huỵnh cả đám.
Chắc gì lôi ông Trường ra xử, ông ta lôi ông Cự ông Bình với lý cớ dàn nhà Tổng liên hội "toàn là một thứ" cả ai sao tui vậy.
Hai là., tổ chức tổng liên hội trên đè dưới cho nghẹt thở rồi chết dần chết mòn.
Mọi người thấy không, họ phối họp ăn ý như trận cầu (foot ball) trên sân cỏ.
- Thằng chỉ đạo ban trị sứ tlh (TT.TLH).
- Ban đái giếng (BĐD) vài phần tử địa phương phá hoại.
- Báo cáo về "lãnh đạo" ra BB gởi 4 phương 8 hướng (nội bộ) chết m...tên tử tội.
- Thi hành án (5 đồ tể) TT.TLH.
Sống cũng như chết.
Quả đúng như Cụ ĐVM trối (giảng) trước khi ra Ân từ viên "chôn sống" bạn đồng lao vì ANH EM GIẢ DỐI.
Vậy, những kẻ GIẢ DỐI họ biết bảo vệ nhau (đoàn kết) để sống và hưởng thụ.
Túm lại, về việc xử lý thành viên tổng liên hội là Never.
... Châu Văn Sảnh, CHÁNH HƯNG ...

Chuyện khuya đêm muộn nói...

Sống khó nghèo hay sống phú quý?
._Dể nhận biết, mục sư nào giàu có do tham lợi từ kinh doanh nhờ "GHẾ, CHỨC, DANH & QUYỀN" thì làm gì có dầu mới mỗi ngày là Thần Linh Quyền Uy.
._Hai là, mục sư nào chấp nhận bẩn chật nghèo khó để HVC. Phải chấp nhận bị "người ta che mặt chẵng coi ra gì". Đấy, có dầu đầy đủ dư dật lại còn "chia Ơn sè Phước" Chúa ban cho ACE mình nữa. Thật đáng trân quý vô cùng.
Xin hỏi quý vị tổng liên hội. Quý vị có thiếu dầu không? Vì Chúa và hội thánh không tham lợi phi nghĩa, sống cơ hàn bẩn chật vì bầy chiên.
Hảy trả lời bằng chính cách sống lối sống mỗi ngày của quý vị !!!
~Chuyện đêm muộn cuối tuần\

Nặc danh nói...

THỪA VÀ THIẾU !

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN, THỪA VÀ THIẾU những gì ?

Trước hết tui xin liệt kê những cái thiếu :
-Thiếu dầu Linh. hàng Giáo Phẩm Tin Lành Việt Nam MN ngày nay là KHÔNG CÒN DẦU LINH ( không dầu trong đèn !). 15 năm qua họ cố dập tắt Thánh Linh thì dầu ở đâu mà thiếu ?
-Thiếu lòng tự trọng trong hàng Gáo phẩm,
-Thiếu nhân cách của người phục vụ !
-Thiếu đức tin nơi Chúa, nhờ cậy Qủy đỏ !
-Thiếu tình yêu thương anh em!
-Thiếu lòng kính mến Chúa.
-Thiếu lương tâm trong sạch !
-Thiếu trí thức thuộc linh.
-Thiếu tâm tình như Đấng Christ.

THỪA thì nhiều lắm !
-Thừa lòng ích kỷ !
-Thừa sự gian dối
-Thừa sự tham lam
-Thừa sự ghen ghét
-Thừa thủ đoạn điêu ngoa
-Thừa sự lường gạt vì lợi quyền
-Thừa sự giàu có thế gian
-Thừa dã tâm độc ác giết hại anh em !
-Thừa sự cúi lòn nịnh bợ Ma qủy !
-Thừa sự CHẠY chức,tiền, quyền !
-Thừa sự nịnh bợ thế tục
Tất cả những cái Thiếu và Thừa nầy là sách của ông Thái Phước Trường trong 15 năm qua trong HTTLVN-MN nay truyền vào đám du côn du thực ợ Thần Kinh Học Viện để phá hoại HT !!
Khi Thái Phước Trường sống dưới quyền ma qủy cái gì mà hắn chẳng dám làm !

Tư Ròm Cầu ông Lảnh.