Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Hiệp Hội Thông Công Chính Thức "Dứt Phép Thông Công" "Mục sư" Lê Minh Đức

Hiệp hội thông công VEF đã chính thức "dứt phép thông công" "mục sư" Lê Minh Đức!
_______



Hiệp Hội Thông Công Tin lành VN
Số 01/BĐH- HHTCTLVN                                       Văn phòng 21 Cư xá Quang diệu- 
                                                                                                            Phường 14 – Quận 3- Tp HCM.


THƯ TRẢ LỜI
- V/v Tranh chấp danh xưng giữa Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm – Hội thánh Phúc âm giữa mục sư Trần Mai và mục sư Lê minh Đức.

-         Kính gủi: 
                        - Mục sư Trần Mai
                                         - Mục sư Lê Minh Đức

- Căn cứ vào thư của Ms Lê Minh Đức gửi cho Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN (VEF) ngày 07/08/2014…
- Căn cứ Biên bản buổi họp 17/09/2014 của VEF, các thành viên VEF biểu quyết 100% ngưng sinh hoạt với tư cách thành viên VEF của Ms Lê Minh Đức cho đến khi giải quyết xong tranh chấp với Ms Trần Mai.
- Căn cứ thư đề nghị của Ms Trần Mai qua thư gửi cho VEF ngày 02/10/2014…
Kể từ hôm nay VEF sẽ không còn liên quan về việc tranh chấp danh xưng giữa hai bên.

Tp HCM 3/11/2014

Chủ tịch Nguyễn Hữu Hiếu


 Hiển thị thu tra loi.jpg

LHS- 13/11/2014

4 nhận xét:

Trời Cao Có Mắt nói...

Mục Sư Với Nhà Sư.
Chuyện đêm muộn xin hai chử thông cảm cho Mục sư tin lành có tóc Phan vĩnh Cự (không có óc) thế mà.
Năm nào cũng giành in lịch, nhưng coi ngày thì thua nhà sư không tóc.
Việc sống chết của mỗi người do Chúa đã định rồi.
Tuy nhiên Mục sư bây giờ chuyện gì cũng "CẢI TRỜI" được hết., miễn sao dối Chúa gạt người được thì thôi.
Khẳng định là tất cả mọi chuyện họ lấy vải thưa che mắt Chúa.
~Chuyện Đêm Muộn\

Trần May Mắn nói...

Lê Minh Đức Hoàn Tất Một Phi Vụ.
Cuối cùng rồi Lê minh Đức cũng no dều nói như Đinh thiên Tứ tập đoàn Lê minh Đức miễn sao "thóc đã đầy bồ" (đầy kho đầy lẫm).
Làm mục sư như Lê minh Đức sướng thiệt.
- Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm (cày chết M..) có khi còn công cốc.
Vậy Lê minh Đức tướng cướp chắc được "ngàn vạn" lần hơn đi ăn trộm.
...Trần May Mắn Thủ Đức...

Nặc danh nói...

Việc VEF ra lá thư này chỉ nhắm vào sự an toàn cho bản thân mình nhưng chưa làm rõ trách nhiệm của mình với IEM 28- HTM.

VEF phải công bố rằng chuyện trước kia họ công nhận IEM dỏm của LMĐ là sai, hoặc "thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc chưa suy xét sự việc kỹ để dẫn đến thiệt hại đáng tiếc cho MS.TM".

VEF chỉ muốn đứng bên lề cuộc chiến, khiểu như "phủi tay" mà thôi, VEF nhận thấy rằng trong tình hình phân hóa HTTL lúc này chuyện "im lặng" với các Bạch Thư là không phải cách nên đã có bàn bạc với LMĐ để VEF "đứng sau" ủng hộ mà thôi chứ không thể ra mặt như trước nay được nữa. Lúc này BCH RĐ đang đối phó với quá nhiều việc lộn xộn nên bây giờ xẩy ra thêm "chiến tranh" giữa các "Ông Trùm" với nhau sẽ khiến họ rất đau đầu, nên đây là sự "thống nhất" ở trên đưa xuống, và VEF cũng hiểu rằng thời gian này cần phải an toàn để củng cố và dò xét tình hình.

Dù sao thì, mọi sự dần sáng tỏ. Hãy công bố Đức Tin bằng cả Linh Hồn của mình trong tay Chúa, Ngài sẽ thi hành công lý cho người trung tín.

Nặc danh nói...

Cũng muốn giận, cũng muốn trách..nhưng biết thế nào được?! Khởi sự bằng đức tin (VEF, IEM..v.v), được Chúa dẫn dắt ban cho sự khôn ngoan, anh em vai kề vai qua bao bách hại với nhau, thuận phục Đấng Christ. Ở trong sự dẫn dắt của Chúa và khôn ngoan Ngài ban cho thì "tri thức và bằng cấp" đời này không tài nào sánh được. HT, tổ chức lớn mạnh, vinh hiển danh Chúa và tất nhiên..kẻ thù (ma quỷ, Sê-sa..) khiếp sợ!
Nhưng sau chiến thắng, lại "vui vì MÌNH (bản thân) thắng các quỷ" mà không "vui vì tên được biên trong Sổ Sự Sống".
Đánh mất đức tin, chỉ còn hình thức tôn giáo, địa vị, chức phận vật chát hư không..tưởng mình là ngon, đã từng trải và có bề thế.
Sự thật đáng buồn, "Ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được". Học hành thì không tới đâu, kiến thức, kỹ năng phổ thông đều không có. Vấn đề gì cũng chẳng hiểu thấu đáo, hành xử dởm ẹc..mà mục sư, mà chủ tịnh, hội trưởng..mà thư kỹ, thủ quỹ (có biết làm thế nào ko ?! ).
Buồn nhất là trong cả bọn có kẻ có "chút chữ Tây Tàu"..thì lại trở thành "đầu sỏ" trong việc "buôn Thần bán Thánh".
Haiz..Chúa dạy "có thời và kỳ".
Ô nhơ, tội lỗi càng đầy rẫy...thì sư trông cậy nơi Chúa và kêu cầu khẩn thiết với Ngài càng thêm lên.
Dù cho bạn đang ở vị trí nào (trong ô nhơ hay đang khẩn thiết cầu thay cho dân tộc)..hãy cứ tiếp tục chăm xem Chúa Giê-xu làm cội rễ và cuối cùng của Đức Tin.
Chàng trai 18 tuổi - Cần Chúa.