Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Bạch thư 57: Mục Sư Trần Mai Cảm Ơn VEF

Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm-
Trường Đấng Christ
28 Hồ Tùng Mậu- Q1- Tel 0968099955

***
Bạch thư 57 THƯ CÁM ƠN
  
"Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. (Mal 4:2)
Kính gởi: Mục sư Nguyễn Hữu Hiếu- Chủ tịch VEF Và Ban Điều Hành VEF.
Đồng kính gởi: Mục sư đoàn thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ. (LDTGPA-IEM).
Thưa quý Mục sư,
Trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa vì sau 8 năm chịu đựng sự bất công, bất minh, bất chánh trong Cơ đốc giáo, nay Đức Chúa Trời đã binh vực Hội thánh chúng ta và đã khiến Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam đã trả lại sự công bình cho Hội thánh chúng ta.
Theo văn thư ngày 03-11-2014, Chủ tịch VEF-Mục sư Nguyễn Hữu Hiếu đã gởi đến giáo hội chúng ta văn thư với 100% thành viên quyết định: đình chỉ tư cách thành viên VEF của “mục sư” Lê Minh Đức- người mạo nhận là đại diện giáo hội LDTGPA-IEM- từ năm 2006 đến nay. Từ nay băng cướp Lê minh Đức- Võ văn Hải- Dương thị Thảo- Lê thị Hường- Phạm viết tuấn Anh sẽ không còn mượn danh tư cách thành viên VEF để khủng bố, hù doạ, đánh lừa Hội thánh. Bọn cướp chỉ giả dối một thời gian nhưng không thể giả dối mãi mãi. Băng đảng tội ác Lê Minh Đức giả mục sư đánh lừa một số người chứ không đánh lừa được mọi người. Nay Mục sư Nhẫn đã ra đi và nhóm Lê Minh Đức không còn người bảo kê trong VEF nữa. Nay tập thể Mục sư VEF đã không còn bị áp bức bởi trùm mafia tôn giáo nữa; họ đã được tự do để có một quyết định sáng suốt làm việc nầy không những cho Hội thánh chúng ta mà còn cho cả Cơ đốc giáo Việt Nam. Chúng ta nguyện xin từ nay VEF sẽ mang bó đuốt chiếu soi thế gian tối tăm và lật một trang sử mới cho Hội thánh Chúa chung. Thay cho Hội thánh LDTGPA-IEM chúng tôi tỏ lòng biết ơn các Mục sư VEF. Như vậy VEF đã không còn trách nhiệm gì đối với băng cướp Lê Minh Đức.
Nay chúng ta đã thoát khỏi cái ách tội lỗi của nhóm nguỵ Tin Lành đã tròng vào cổ Hội thánh chúng ta một cách bất công. Dù vậy vẫn còn một số cái ách mà bọn cướp Lê Minh Đức vẫn đang rêu rao nhờ sự ô dù che phủ của cái gọi là Kings-Church, Kampuchia. Sự bất chính, bất minh của 02 nhóm nầy vẫn sẽ phải bắt chước việc làm công chính của VEF để đưa băng cướp Lê Minh Đức ra khỏi hang ổ bảo kê của họ. LDTGPA-IEM sẽ còn tiếp tục lên tiếng, đưa ra ánh sáng việc làm tội ác của họ cho đến khi nào mặt trời công nghĩa mọc lên và trong ánh sáng có sự chữa lành.
Tưởng cũng cần nhắc lại là LDTGPA-IEM không hề tranh chấp với băng cướp Lê Minh Đức về danh hiệu giáo hội nhưng là chúng ta nhờ cậy ánh sáng Chúa phơi bày những điều bất công, những tội ác được che dấu trong tập thể Cơ đốc giáo làm ngăn trở cuộc phấn hưng bởi Đức Thánh Linh cần có trên xứ sở nầy. Và cũng nhơn đó, Hội thánh chúng ta không đồng loả với tội ác của nhóm người tự nhận là hầu việc Chúa nhưng lại là sói mang lốt chiên.
Nguyện xin Đức Thánh Linh an ủi quý mục sư và Hội thánh Chúa.
13/11/2014

Mục sư Tổng Quản Nhiệm

Mục sư Trần Mai

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Dùng lời lẽ sặc "mùi thuộc linh" nhưng nội dung lại quá nhảm nhí. Trần Mai đã tự phơi mình ra rồi.