Ms Trương Văn Ngành Đã “Bòn Rút Quỹ Xây Dựng” Lại Còn “Trù Dập Tín Đồ”!
(Ảnh minh họa)
***
Theo cách trình bày của tín đồ Lê Thanh Dũng (LTD) về vụ
việc xảy ra tại nhà thờ Thủ Thiêm sáng
Chúa nhật 2/11/2014 thì Ms Trương Văn Ngành (TVN)… có vấn đề! (Tín
Đồ HT Thủ Thiêm Phản Ảnh “Tiêu Cực” Về Mục Sư Trương Văn Ngành!)
- Theo Hiến chương của giáo hội thì có chỗ nào quy định “tín
đồ không thuộc chi hội không được quyền phát biểu”? Nếu Hiến chương không quy
định thì ông Ms TVN dựa trên nguyên tắc nào mà không cho tín đồ phát biều?
- Tín đồ LTD “phát biểu” thì không cho, nhưng khi anh “dâng
công” để làm cho nhà thờ hoặc dâng hiến tiền bạc thì Ms TVN và BTS có “từ chối”
không? Tại sao công sức, tiền bạc người ta “dâng” thì các ông nhận, còn “ý kiến”
thì các ông “bác bỏ”! Nói rằng người ta “không có quyền phát biều”? (Nếu ý kiến
đồng tình “thông qua” không cần lập ban soát sổ thì Ms TVN và BTS chắc không từ
chối ông LTD?)
(Ms Trương Văn Ngành - bên trái, và Ms Phan... "Mắc Đái"- bên phải)
-
Ms Phan Quang Thiệu nổi tiếng khi được hỏi: "Các Ms TLH có mắc cở không
khi không cho người ta xem sổ thu chi?". Ông trả lời là "...mắc đái chứ
không mắc cở". Từ đó ông được gọi là "mục sư Phan... Mắc Đái"
- Theo như cách trình bày của tín đồ LTD thì ai cũng có thể
đoán được là “chắc chắn Ms TVN đã ẵm một số tiền khá lớn trong quỹ xây dựng nhà
thờ”! Không cần phải điều tra.
- Việc ông LTD có phải là tín đồ Thủ thiêm hay không thì hãy
để cho cô cựu thư ký xác minh, tại sao ông Ms TVN áp đảo, không cho cô cựu thư
ký nói? Thiết tưởng nếu ông LTD không phải là tín đồ HT Thủ Thiêm thì ông vẫn có
quyền để nói, vì mỗi một con dân Chúa là một phần chi thể trong Thân. Họ có
quyền phát biểu, ý kiến của họ đúng hay sai là chuyện khác. Cố tình dập tắt
tiếng nói của ông LTD giữa nhà thờ là ông Ms TVN THẬT SỰ CÓ VẤN ĐỀ. Vấn đề ở
đây không phải là “vấn đề về thuộc linh” đối với chức vụ mục sư, mà là vấn đề “sổ
sách, tiền bạc, quỹ xây dựng” nhà thờ! (kẻ ăn vụng thì không muốn người ta bàn
đến “cái nồi” hay “dấu vết có người ăn vụng”… mà chỉ muốn “mọi việc đã được
thông qua”…) – Đây là “hành vi lừa dối”, vì Ms TVN sau này sẽ dựa trên “Biên
bản thông qua” mà nói rằng “mọi việc rõ ràng đã được thông qua” bởi Ban trị sự
và Hội thánh! (Nhưng sự thật thì không phải vậy- Ông Ms TVN biết và Chúa cũng
biết) Vì Ms TVN không để ông LTD nói trong nhà thờ, nên ông LTD mới “trèo lên
nóc nhà” mà “a-lô” cho cả thế giới thiên hạ đều nghe! - “Vì sự nầy bởi ta mà xảy đến” (I Vua 12: 24) Chúa
muốn cho cả thế giới biết về việc Ms TVN và vấn đề “quỹ xây dựng nhà thờ TT”, nên
mới khiến ông Ms TVN “đàn áp” không cho tín đồ LTD nói! “Ở đâu có áp bức thì ở
đó có đấu tranh”… Ms TVN “bịt chỗ này” thì nó “xì ra chỗ kia”! Cái gì “thơm thì
nó thơm”, cái gì “không thơm thì nó… thúi rùm”! Làm sao lấy bàn tay che được
mặt trời!
- Chỉ 1/3 tín đồng thông qua, nhưng ông Ms TVN bảo “Hội
thánh đã thông qua”… Việc chưa thông, người ta không nói chỗ này thì người ta
sẽ nói chỗ khác. Không có điều gì bí mật mà không lộ. Ms TVN chắc chắn đã “ẵm
một số tiền khá lớn” trong quỹ xây dựng nên mới cố tình “thông qua” mà không
muốn có việc lập ban soát sổ!
Tư Soát Sổ
15 nhận xét:
Chuyện ăn gian tiền xây dựng !?
Chuyện ăn gian tiền XÂY DỰNG là chuyện dài nhiều tập trong Tin Lành Việt Nam MN ! Có gì mới đâu ? Tín đồ LTD, hay 2/3 tín hữu HT Thủ Thiêm Q2, có la khàn cổ cũng chả có ai mà giải quyết !
Ông Dương Thạnh có công xây dựng nhà thờ Đà Nẵng thì được hưởng nhà tư, Ông MS Trần Bá Thành HT NTP cũng thế, còn nhiều vị sau khi xây xong nhà thờ thì ít nhất cũng con SH, tiếp theo là phe ta thì chuyển chổ ở tốt hơn. Thái Phước Trường đã nói trong ngày Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Đầm Dơi, Cà Mau , ông nói :" Dường như hầu hết các Mục sư xây xong nhà thờ đều bị thay đỗi và sau khi xây chuồng xong thì CHIÊN CŨNG TRỐN HẾT ! ". Mà " THẬT NHƯ VẬY ". Chuyện ông MS Ngành kiếm chút ít tiền xây dựng để dưỡng già là VIỆC BÌNH THƯỜNG trong giáo hội !
Ông MS Ngành ăn tép riu, TPT, PQT, PVC ăn hết cao lương mỹ vị rồi ! Vậy thì ai xữ ai ?? Cá tra một bầy phải biết chia nhau mà sống ! Còn việc lấy ý kiến miễn có người đưa tay thì gọi là TẤT CẢ ĐỒNG Ý THÔNG QUA ! Ông Trường đã làm giữa HĐTLH,nhiệm kỳ 3 ở nhà thi đấu Nguyễn Du rồi ! Trên sao dưới vậy mà ! Nếu trên làm vậy mà dưới lật kèo thì làm ăn gì được !
Còn tín đồ ngày nào còn dâng hiến mạnh tay thì được nói, mà phải nói theo bề trên ! Ngày nào không còn cống nạp thì mất hẳn quyền phát biểu !! Đó là sự thật 100% trong CMA miền nam !!!
Mọi sự hãy chờ Chúa phán quyết !
Người hết quyền nói, vì dâng hết tiền rồi !
Dưới Nầy Bắt Chước Trên Kia.
Sự việc Lê thanh Dũng biết ông sư Nguyễn văn Ngành có vấn đề về tiền bạc, một phần vì sư Ngành vốn có chưng trong tổng liên hội mà tổng liên hội thì ông nào quần cũng dính phân nên gần thì "phát hiện" ngay.
Ms Trương văn Ngành cũng có giá đấy.
Nào là EE của Tôn thất Bình. Rồi UV.TLH với lại Ban ĐD.HCM.
Giờ đổ bể lu xu bu tiền nong gì đó, trước mắt bị TLH.46 chửi trước cái đã.
Má... Trương văn Ngành dở hơi thiệt, mần ăn sống nhăng. Xấu mặt cả đám!!
Từ Phước Bình về Thủ Thiêm con "quạ" TVN làm sao đổi được sắc lông đen.
Mục sư nào muốn đổi đời trước sau gì loihangsong cũng phát hiện thôi.
Lê thanh Dũng rỏ Hiến chương, Nội quy và Giáo luật cứ làm tới đi chúng tôi luôn ủng hộ.
Vụ nầy sư Ngành thấy không xong rồi. Nào mời Hội đồng giáo phẩm vào cuộc.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Cao Thần Minh Sài Gòn.
Nếu ms N và êkip chỉ ăn vào giá mà công trình thì kéo dài một thời gian thì dẫu có Sáu soát sổ hay Mười soát sổ cũng bó tay Tư soát sổ xinhê gì.
Vì vua Sau lơ sợ dư luận nên ông không vâng lời Chúa.
Ông ms ơi đừng như thế nhé
LHS ngoài tạo dư luận chẳng làm chi được đâu ,hãy học ms TPT chó sủa mặc chó đường ta ta cứ đi . Người ta thế nào tui thế làm khác người ngoài hành tinh à.
Mục Sư Ngành Có Uy Tín Về Tiền Bạc Hay Không?
Việc khai trình rồi thông qua chỉ có 1/3 là chưa đạt rồi.
Kế đến, làm Ms ông dính đến quỹ của HT mà chi? Có TK, TQ để họ lo. Ông chỉ lo phần nhiệm MV chuyên môn của Ông thôi.
Đa số mấy Bà xen vào việc mấy Ông hư hết., nghe nói có Bà Ms giữ quỹ (tiền mặt) còn TQ chỉ giữ sổ thôi!?
Lại có Bà còn phát biểu linh tinh nữa:
- Ms xài tiền HT không có tội.
Họp BCS bà có mặt và nói lấy nói để. Ông Ms quản nhiệm đâu? Ông ta sống cũng như chết., nói mà chi thứ Ms ấy.
Nhận xét không dám quá lời "tội lỗi tội lỗi" sợ lắm.
* Tín đồ buôn chuyến.
Nói cho đúng là thằng MS nào cũng vậy ( tôi gọi bằng thằng là vì chúng nó không được tôn trọng,dù tôi nhỏ tuổi hơn nhiều ). Tụi nó thèm tiền như chó thèm phân,như cá tra đớp cứt ( xin lỗi tôi nó thiếu tế nhị,nhưng đúng ngôn từ,xin đừng sửa ).
Tụi nầy hô hào xây dựng để bòn rút rồi dâng lên bậc đàn anh ở chỗ Thèm Liếm Hết,rồi tụi hắn mới cấp cho 1 vé để công cán Mỹ ...
MS tụi bây xuống địa ngục hết đi .
Quý vị xem bài dưới đây,tụi nó sửa lại răng cho tốt để mà nhai nè,tự tụi nó khoe đấy :
UB. YTXH: Tổng Kết Chương Trình Chăm Sóc Răng Miệng Cho Các Đầy Tớ Chúa Năm 2014.
Lượt xem: 439 - 29-10-2014
HTTLVN.ORG - Tiếp nối các hoạt động trong những năm trước, năm nay Trung tâm Cấy ghép Răng Nha Việt đã hỗ trợ UB. YTXH Tổng Liên Hội trong việc khám và điều trị nhiều trường hợp về răng miệng cho các Mục sư, Truyền đạo đương nhiệm hay đã hưu hạ, các quả phụ Mục sư Truyền đạo và các sinh viên đang học tại Viện Thánh Kinh Thần Học.
Năm nay, từ 01/06/2014 đến 31/08/2014, Trung tâm Cấy ghép Răng Nha Việt đã khám, tư vấn và điều trị răng cho 136 vị; trong đó có 122 trường hợp cạo vôi, 20 trường hợp chữa tủy, 285 răng trám, 74 răng nhổ hoặc tiểu phẫu, 69 răng sứ cố định và 8 trường hợp phục hình răng tháo lắp với tổng kinh phí là 340.707.000 đồng. Phòng khám Nha Việt đã tài trợ gần 87 % số kinh phí này, trung bình mỗi trường hợp được hỗ trợ 2.500.000 đồng. Chương trình này đã giúp đỡ rất nhiều cho các đầy tớ Chúa vốn hạn hẹp về tài chính và lúng túng không biết tin cậy vào đâu để có được sự chăm sóc răng miệng một cách chuẩn xác.
Các đầy tớ Chúa đương chức hay đã hưu hạ, các quả phụ MS-TĐ và sinh viên Thần học hết lòng tạ ơn Chúa và chân thành cám ơn Ban Giám đốc, các bác sĩ và nhân viên của Trung tâm Cấy ghép Răng Nha Việt đã tận tình khám, tư vấn và điều trị bệnh răng miệng.
Cũng xin được nhắc lại, năm 2012, với sự hỗ trợ của Nha khoa 2000, chương trình đã giúp cho 149 MS-TĐ với tổng kinh phí tài trợ gần 305 triệu đồng, và năm 2013 được 117 trường hợp với tổng kinh phí 299 triệu đồng.
UB. YTXH ước mong Nha Việt sẽ tiếp tục trợ giúp trong công tác hết sức cần thiết và ý nghĩa này trong những năm tới.
Xin Mấy Ý Kiến Chổ Ms Ngành...
Ông mục sư Ngành có chuyện rồi đó.
Bây giờ phải làm sao và làm thế nào đó mới là vấn đề.
Bói ra ma, quét nhà ra rác. Thử hỏi việc tổ chức tổng liên hội mà ông có tham gia nó có sạch sẽ và minh bạch không? Never!!
Tại sao tổng liên hội họ ăn được lại nuốt trọng nữa kìa? Họ khác ông khác, ông mà theo tổng liên hội theo cách ăn ở như trển là chết chắc, sở dỉ ông chết là để chứng minh tổng liên hội rất ghét "tội lỗi" tuy nhiên họ thì "TỘI TRÊN TỘI - LỖI TRÊN LỖI".
Vậy ông phải làm sao đây?
Sống giữa hội thánh ông phải lạnh phải nóng theo hội thánh. Còn việc gì khác nếu chúng tôi thấy ông bị ép "GIỮA HAI BỀ" thì loihangsong & cộng đồng cơ đốc sẽ sẵn sàng giúp đở ông.
Mong ông Ms Trương văn Ngành sớm tìm ra chân lý của vấn đề nầy.
Ms Trương Văn Nhánh.
¤ God Bless You All.
MỘT TIN LÀNH VN NHƯ NỒI CÁM LỢN!
Ai đó đã nói như thế, quả không sai!.
CSVN đang cười hí hửng khi thấy TLVN ngày càng thoái hóa và tan rã mà không cần phải tốn 1 viên đạn nào hay công sức nào!.
Qua các bài viết của LHS, tôi thấy đã đến lúc nên có Tòa 1n Tôn Giáo, thanh tra cho hệ phái TLVN rồi.
Mỗi ngày "hồ sơ tội phạm" của LHS nêu lên ngày 1 dày thêm, đáng báo động!.
Tình hình này mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy làm, "Cha nào con nấy"!.Khéo khen cho CSVN đã có những "đường lối" hiệu quả dùng các MS để cai trị tín đồ theo "phong cách và chính sách " của họ!.
Thật đáng sợ khi các MS phạm tội mà chẳng có 1 tòa án công lý nào xét xử!. LHS chỉ là Tiếng Chuông cảnh tỉnh, chưa phải là nơi xét xử công khai. Tôi không biết trên thế giới các tổ chức TL có Ban Kiểm tra, kiểm soát hay không, chứ cái đà "tội phạm TL" gia tăng thế này, thì còn ai có Đức Tin mà theo nữa!.(Bên Công giáo thì có đấy), nến có tổ chưc có kỷ luật còn hơn thả lỏng, để "tự ý thức, giao Chúa xử" liệu có công bằng hay chỉ là để ma quỷ lợi dụng sự lỏng lẻo đó mà hoành hoành?. Cơ bản thì tôn giáo là tổ chưc của con người, đã là 1 đoàn thể phải có kỷ luật, vậy nhờ TT.HTK nêu thử cách giải quyết nào cho ổn thỏa, chứ nói như ai đó là " ĐỂ CHÚA XỬ" sao giống như Trời mưa đất chịu vậy?, điều luật đặt ra là để hạn chế sự phạm tội và răn đe những kẻ đi sai đường, cứ "Tình yêu Thương dung thứ mọi sự" thì đến bao giờ mới có được người Trung Tín theo Chúa?. Vâng giữ điều răn của Chúa là 1 mệng lệnh thiêng liêng, nhưng sống giữa cộng đồng không thể nào không có kỷ luật. Điều lệ nội quy của mỗi Hệ phái, mỗi Giáo phái khác nhau, nhưng điều lệ chung để xử CĐN phạm tội trong XH, trong HT thì ai xử? Xin Tiên Tri chỉ giáo dùm.
Ngày càng có nhiều người "hành nghề MS" để kiếm cơm, như các Thầy Chùa, hành nghề đi tu để làm giàu.
Đợi đến Tòa Án Trắng của Chúa thì nhiều linh hồn cũng hư mất lắm rồi?
vậy phải hát bài "Potay.com" với các MS ở TLVN rồi chăng?
Có ai đau lòng không? "Thù trong chưa ổn, giặc ngoài đã xâm", hết CSVN bách hại HT đến các MS là người chăn chiên cũng làm những việc tương tự như CSVN, ngao ngán thay các "báo cáo láo" nào là TLVN phục hưng, nào là số tín đồ tăng trưởng, các trường KT mọc lên nhiều hơn, có lẽ thấm cái đường lối giáo dục "lào toét" của CSVN rồi nên chỉ NÓI cho có Danh , lấy số lượng chứ không lấy Chất lượng, riết rồi cái gì cũng dối trá, ra đường bây giờ nghe danh xưng MS là phải coi chừng chứ không còn dám Kính trọng như ngày xưa nữaa, Chúa ơi, xin hãy đoái trông dân Ngài!.
TRẦN THÀNH TÂM
Thái Phước Trường sẽ thưa !
Khi gặp Chúa Thái Phước Trường sẽ thưa. Thưa Chúa:" Trường tôi đã nhơn Danh Chúa mà nói Tiên Tri, (TT giả ). Nhơn Danh Chúa mà trừ qủy ( Trừ không được, nó không sợ !).Nhơn Danh Chúa mà làm phép lạ (Trường nầy đã từng Úm Ba La trắng án cho mấy thầy Sư Tham nhũng, Tà Dâm, Hiếp Dâm, mất đạo đức, xài tiền Chúa như tiền Chùa há chẳng phải là lạ trong Giáo hội sao ?). Còn những việc lạ lùng hơn nữa là VU KHÔNG để trãm những sư vạch áo của Trường lòi thẹo tùm lum nữa kìa !
Câu trả lời của Chúa trong Mathiơ 7:23 Trường hãy tìm mà đọc nhé !
Trần Minh Tâm
BƯỚC TỚ NHÀ MA.
Bước tới nhà ma " Chi vậy ta ?"
Dinh cơ hội phó của Cớ ma !
Hồn ma Thanh Mỹ còn đâu đó,
Trường ở làm chi đó vậy ta ?
Trường ở làm chi đó vậy ta ?
Ở đây Trường giữ cái hốn ma !
Hồn ma lãng vãn với thân già !
Ông Trường có hiểu vậy không ta ?
Ông Trường có hiểu vậy không ta ?
Thân già mãi miết với Đô la ,
Đô la ông nhét vào két sắt,
Hồn ma có để ông dưỡng già .
Hồn ma có để ông dưỡng già !
Đô la ông giữ tiền Âm phủ.
Có xài được chi tủi thân già,
Sống đời hiu quạnh giữa cỏi ma !
Sống đời hiu quạnh giữa cỏi ma!
Có sướng gì đâu một kiếp già !
Chung quanh thiên hạ xúm nhau chửi !
Phước Trường độc ác quá vậy ta ,
Phước Trường độc ác quá vậy ta,
Trong nhà đầy ắp tiền đô la,
Đui ra thiên hạ nhổ vào mặt !
Hạnh phúc gì đâu khổ thân già !
Hạnh phúc gì đâu khổ thân già
Nay còn liên kết với Trọng Nha,
Dẫn đoàn qua Mỹ tìm thêm nữa,
Đô La mua đứt tấm thân già !
Đô la mua đứt tầm thân già !
Chúc phận Chúa ban không màng đến,
Miểng là Trường có lắm Đô la ! Tương lai ra sao mặc kệ ta !
Nguyễn văn Năm
Tôi nghi ngờ tác giả bài viết đọc thông tin một chiều rồi phán bừa. Xin hỏi có lấy ý kiến của MS Ngành chưa? Hay chỉ la ý kiến một chiều rồi chửi bới này nọ.
Nếu LHS công tâm thì đăng ý kiến này dùm.
Một tín đồ TMG.
Xin ông tín đồ TMG thử lấy ý kiến Ms Nghành rồi trình bày ra cho mọi người xem! Đừng nói là các mục sư CMA ngày nay họ thánh đến mức không trả lời những câu hỏi về tiền bạc nhé!
Tín đồ Khánh hội.
quá bức xúc, không thể chịu đựng nổi sự lộng hành của ông ms Trương Văn Ngành và ban TSCS HTTL Thủ thiêm.
theo yêu cầu của TLH về việc soát sổ, ban trị sự chấp sự, ban kiến thiết không được đề cử, vậy mà hôm nay (09/11) CS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và CS Nguyễn Thị Thanh đã cố ý làm sai khi đề cử cô Ngọc Anh và cô Thuận vào ban soát sổ trong khi bản thân hai vị CS có dự cuộc họp với TLH vsf biết rõ điều này không được phép làm.
ông Ngành có khuất tất gì không mà cố ý làm sai hết lần này đến lần khác? ban TSCS có ý đồ gì mà vẫn cố ý làm sai dù được TLH chỉ dẫn cặn kẽ. quý vị có xứng đáng với thánh chức Chúa ban cho không hay Quý vị biến Nhà Chúa thành nơi cho Quý vị mặc sức thao túng?
Cái nầy cần hỏi lại !
" Hai Cô Ngọc Phượng và Thị Thanh cố ý làm sai khi đề cữ Cô Ngọc Anh và Cô Thuận vào Ban Soát sổ trong khi bản thân hai vị Chấp sự có dự cuộc họp với TLH vsf biết rỏ điều nầy không được phép làm " ( Trích Comment 17:06', ngày 09/11/2014 ).
Việc nầy cần hỏi lại :" Các ông Tổng Liên Hội có bao giờ làm đúng không ? ". Vì thế nên hai cô có họp với TLH về làm sai nguyên tắc, sai Hiền Chương là vì họ thọ giáo nơi các ông TLH đó ! Còn họ có xứng đáng với Thánh Chức Chúa ban hay không ? Cũng cần nhìn kỷ việc họ làm . Họ nói vậy nhưng không phải vậy ! Mục sư nào trong Hội Thánh Tin Lành VNMN mà liên hệ với hệ phái Tin Lành khác thì Thái Phước Trường TRÃM ngay không thương tiếc ! Vậy mà Thái Phước Trường kéo cả Ê Kíp của mình đi Mỹ theo Trần Trọng Nha là người ra khỏi Giáo Hạt Tin Lành CMA việt Nam tại Hoa kỳ thì có đúng không ? Có đáng bị cách chức không ? Cái nầy Hội Trưởng Phan Vĩnh Cự nên làm cho minh bạch! TLH sai bét thì trách gì HT sai ! Trên sai, dưới cũng sai thì ai xữ ai ?! Tóm lại họ là một LŨ SAI VẬY THÔI !
Hai Thời sự Q8, TP.HCM
Đăng nhận xét