Tiên Tri Không Được Nói Chính Trị?
“Dạo nầy sao Ông Tiên Tri khoái nói Chính Trị quá vậy? Suốt cả Kinh Thánh có chổ nào dạy Tiên Tri nói chính trị đâu! Tiên Tri thật thì chỉ rao ra lời Chúa mà thôi! Mong Tiên Tri thông cảm cho tín đồ, họ chỉ tìm kiếm lời Chúa chứ không muốn chính trị, chính em gì hết!
Nguyễn Thái Thanh, Cần Thơ” (Comment 22:27 Ngày 27 tháng 11 năm 2014)
***
Cảm ơn độc giả đã nhắc nhở.
Thưa quý con cái cùng quý tôi tớ Chúa!
Thế giới chúng ta sống là thế giới bị vận hành, chi phối bởi các thế lực chính trị. Hội thánh và dân sự của Chúa cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của nó. (Nữ tiên tri An-ne và dân sự Chúa trong thời Đấng Christ Giáng sinh cũng “trông đợi sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem”, một sự giải cứu về mặt chính trị mà họ mong đợi – Lu-ca 2: 38). Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng vận hành và tể trị trên các thế lực chính trị đó. (Rô-ma 9: 17) - Các tiên tri lên tiếng “quở trách các nước” và nói về “số phận một số quốc gia láng giềng của Y-sơ-ra-ên”. Tiên tri Giô-na đem sứ điệp của Chúa đến cho dân thành Ni-ni-ve… là quốc gia thuộc về dân ngoại… Đức Chúa Trời khiến cho Đa-ni-ên và ba bạn của ông có cơ hội nói cho nhà cầm quyền Nê-bu-cát-nết-sa biết có một Đức Chúa Trời Tối cao ban quyền lực chính trị cho các vua trong thế gian và Ngài là Đấng quyết định sự mất còn của một chính thể, một chế độ cai trị…
“Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần sương móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý…” (Đa-ni-ên 4: 25; 5: 21…)
- “Suốt cả Kinh Thánh có chỗ nào dạy Tiên Tri nói chính trị đâu! Tiên Tri thật thì chỉ rao ra lời Chúa mà thôi!”…??
Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời: nói cho hết thảy mọi thành phần trong xã hội loài người, trong đó có vua, quan, các bậc cầm quyền, chấp chánh… Nhiệm vụ của tiên tri là “nói cho nhà cầm quyền biết có một Đấng đang có quyền trên họ”… và đối với dân sự, họ cần biết vì sao họ bị một vua hà khắc, một chính thể gian ác cai trị họ (tội lỗi của một dân tộc). Tại sao họ không được may mắn như những dân tộc xung quanh… (thờ ma lạy quỷ, chống nghịch Đức Chúa Trời, chà đạp Phúc âm, xúc phạm ơn cứu rỗi, vô ơn bạc nghĩa với những quốc gia- dân tộc từng làm ơn cứu giúp mình…)
“Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa…” (Truyền đạo 5: 8)
“Khi con thấy có người nghèo khó trong xứ bị áp bức, công lý và lẽ phải bị chà đạp, thì đừng ngạc nhiên…” (BDM)
Thưa quý con cái cùng quý tôi tớ Chúa!
Thế giới chúng ta sống là thế giới bị vận hành, chi phối bởi các thế lực chính trị. Hội thánh và dân sự của Chúa cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của nó. (Nữ tiên tri An-ne và dân sự Chúa trong thời Đấng Christ Giáng sinh cũng “trông đợi sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem”, một sự giải cứu về mặt chính trị mà họ mong đợi – Lu-ca 2: 38). Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng vận hành và tể trị trên các thế lực chính trị đó. (Rô-ma 9: 17) - Các tiên tri lên tiếng “quở trách các nước” và nói về “số phận một số quốc gia láng giềng của Y-sơ-ra-ên”. Tiên tri Giô-na đem sứ điệp của Chúa đến cho dân thành Ni-ni-ve… là quốc gia thuộc về dân ngoại… Đức Chúa Trời khiến cho Đa-ni-ên và ba bạn của ông có cơ hội nói cho nhà cầm quyền Nê-bu-cát-nết-sa biết có một Đức Chúa Trời Tối cao ban quyền lực chính trị cho các vua trong thế gian và Ngài là Đấng quyết định sự mất còn của một chính thể, một chế độ cai trị…
“Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần sương móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý…” (Đa-ni-ên 4: 25; 5: 21…)
- “Suốt cả Kinh Thánh có chỗ nào dạy Tiên Tri nói chính trị đâu! Tiên Tri thật thì chỉ rao ra lời Chúa mà thôi!”…??
Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời: nói cho hết thảy mọi thành phần trong xã hội loài người, trong đó có vua, quan, các bậc cầm quyền, chấp chánh… Nhiệm vụ của tiên tri là “nói cho nhà cầm quyền biết có một Đấng đang có quyền trên họ”… và đối với dân sự, họ cần biết vì sao họ bị một vua hà khắc, một chính thể gian ác cai trị họ (tội lỗi của một dân tộc). Tại sao họ không được may mắn như những dân tộc xung quanh… (thờ ma lạy quỷ, chống nghịch Đức Chúa Trời, chà đạp Phúc âm, xúc phạm ơn cứu rỗi, vô ơn bạc nghĩa với những quốc gia- dân tộc từng làm ơn cứu giúp mình…)
“Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa…” (Truyền đạo 5: 8)
“Khi con thấy có người nghèo khó trong xứ bị áp bức, công lý và lẽ phải bị chà đạp, thì đừng ngạc nhiên…” (BDM)
(Tổng thống Mỹ đặt tay trên Kinh thánh - tuyên thệ trong ngày nhậm chức rằng
"sẽ lãnh đạo quốc gia theo đường lối của Kinh thánh"...
Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ II, TT Obama đã làm một nghi thức "phá lệ": ông đặt tay trên hai cuốn Kinh thánh cùng lúc- một cuốn của cố tổng thống Abraham Lincoln và cuốn kia của mục sư Luther King.
Cố tổng thống Abraham Lincoln là người đã dùng nền tảng Kinh thánh để đấu tranh cho việc giải phóng nô lệ, bình đẳng xã hội của nước Mỹ và mục sư Luther King sau này là người cũng đã dùng nền tảng Kinh thánh để đấu tranh cho DÂN QUYỀN, nhờ đó mà nước Mỹ có một tổng thống da màu là Obama ngày nay...)
- Nếu Kinh thánh là Quyển sách không DẠY VỀ CHÍNH TRỊ thì cũng không có một Quốc gia như nước Mỹ trên hành tinh này. - Huỳnh Thúc Khải
Cố tổng thống Abraham Lincoln là người đã dùng nền tảng Kinh thánh để đấu tranh cho việc giải phóng nô lệ, bình đẳng xã hội của nước Mỹ và mục sư Luther King sau này là người cũng đã dùng nền tảng Kinh thánh để đấu tranh cho DÂN QUYỀN, nhờ đó mà nước Mỹ có một tổng thống da màu là Obama ngày nay...)
- Nếu Kinh thánh là Quyển sách không DẠY VỀ CHÍNH TRỊ thì cũng không có một Quốc gia như nước Mỹ trên hành tinh này. - Huỳnh Thúc Khải
Kinh thánh nói rằng “khi ngươi chứng kiến một nhà cầm quyền áp bức nhân dân, cai trị hà khắc, chà đạp công lý… thì đừng lấy làm lạ”. Và hãy an tâm vì “còn có một Đấng Cao hơn đang theo dõi mọi việc làm của nhà cầm quyền ấy”. Đấng đó sẽ hoạch định một kế hoạch và thời điểm khi nào để xử nhà cầm quyền, chính thể ấy và xử bằng cách nào... Đấng đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng và hầu việc.
Mọi sự đấu tranh trong xã hội là điều đương nhiên và phải có, nhưng Kinh thánh cũng dạy:
“Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến;
Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Châm ngôn 21: 31)
Người ta sẽ cứ đấu tranh, tranh đấu… nhưng Chúa là Đấng quyết định khi nào và cách nào một chính thể bị giải thể và lực lượng nào sẽ thay thế… Đó là điều do Đức Chúa Trời quyết định.
Trong sự rao giảng Lời Chúa, tiên tri có nhiệm vụ phải nói cho nhà cầm quyền đương thời biết những việc như trên.
Trong buổi tiếp xúc và gặp gỡ một số nhà lãnh đạo tôn giáo, một số nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền… vừa qua tại nhà thờ Kỳ Đồng, tôi đã có cơ hội nói cho họ biết những điều trên. Ít ra thì họ cũng hiểu được rằng không phải “người Tin lành không quan tâm hoặc không biết gì về chính trị”! Tôi phát biểu ngắn, nhưng đã khiến cho những người có mặt hôm đó là những lãnh đạo tôn giáo, xã hội dân sự là những người “hoạt động chuyên nghiệp trong đấu tranh chính trị” đã tâm đắc và khâm phục! Ít ra thì họ cũng thấy rằng “người Tin lành không thờ ơ với vận mạng của đất nước”!
Tín đồ tìm kiếm lời Chúa thì tín đồ cần phải biết rằng trong Lời Chúa có dạy cho tín đồ “bổn phận công dân” và “bổn phận của bậc cầm quyền” nữa (Rô-ma 13). Khi đề cập đến hai điều này là chúng ta đang “nói, bàn về chính trị” rồi!
Tín đồ và mục sư Tin lành cần phải nâng cao nhận thức về chính trị nữa.
Sứ đồ Phao-lô dạy Ti-mô-thê: “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi PHẬN SỰ VỀ CHỨC VỤ con PHẢI LÀM CHO ĐẦY ĐỦ.” (II Ti-mô-thê 4: 5)
Người rao giảng Lời Chúa phải rao giảng cách ĐẦY ĐỦ những gì Kinh thánh dạy.
Cảm ơn độc giả đã nêu ý kiến trên.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 28/11/2014
11 nhận xét:
Thưa ông tt
Lấy gì để chứng minh KT là lời ĐCT ?
Việc sử dụng trích cú từ chương trong KT làm thế nào tránh khỏi việc lợi dụng bày tỏ ý riêng cho mưu định,lợi ích riêng?
Nói tt cũng được thôi nhưng quan trọng là ai khiến,thậm chí người ta có thể nghi ngờ có người,tổ chức cho tiền để noi tt theo ý họ (nhà nước nghi vậy vì họ không biết tt lấy gì sống.
Và cuối cùng tt hội nhập với các nhà chính trị như tt nói tt có như họ hay khác. Làm tt thì độc lập hay phải liên kết với các nhà chính tri ?
Tôi thấy chúa các ông hơi lạ có toàn quyền,toàn năng muốn mà không làm mà cứ sai tôi tớ mình nói bóng nói gió hay chửi đổng hoặc là mấy ông chỉ tự sướng chẳng chúa bà gì cả.
Cứ đọc kỹ kinh thánh thì rõ KT là sách dạy về chính trị nhiều nhất cho loài người; lịch sử của KT là lịch sử nói về các tiên tri của ĐCT trong sứ mệnh cáo trách tội ác của dân sự của vua chúa gian ác ...đó là điều cần nghe và cần thiết để giải cứu dân tộc đất nước khỏi bị diệt vì tội ác và tội chống Chúa chống người nghèo!
Đọc cho KỸ KT thì thấy ĐCT " cầm vận mạng của các quốc gia, các dân tộc" từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, như vậy NGÀI LÀ ĐẤNG LÀM CHÍNH TRỊ HƠN AI HẾT, và KT không có câu nào Chúa dạy môn đồ " không được làm chính trị" hết!
HMP
Chúa Đã Kêu Gọi Mục Sư ...
Vào chức vụ Tiên tri mà nhiều người khác từ chối.
Cầu xin Thần Linh Chúa ban cho Mục sư mỗi ngày được xức dầu mới từ nơi Ngài để có thể châu toàn trọng trách nặng nề và lớn lao.
Chúng tôi hằng cầu nguyện luôn cho Mục sư. A men.
... GOD BLESS YOU ALL ...
Trả lời comment
“Thưa ông tt
Lấy gì để chứng minh KT là lời ĐCT?
Việc sử dụng trích cú từ chương trong KT làm thế nào tránh khỏi việc lợi dụng bày tỏ ý riêng cho mưu định, lợi ích riêng?
Nói tt cũng được thôi nhưng quan trọng là ai khiến, thậm chí người ta có thể nghi ngờ có người, tổ chức cho tiền để noi tt theo ý họ (nhà nước nghi vậy vì họ không biết tt lấy gì sống.)
Và cuối cùng tt hội nhập với các nhà chính trị như tt nói tt có như họ hay khác. Làm tt thì độc lập hay phải liên kết với các nhà chính trị?
Tôi thấy chúa các ông hơi lạ có toàn quyền, toàn năng muốn mà không làm mà cứ sai tôi tớ mình nói bóng nói gió hay chửi đổng hoặc là mấy ông chỉ tự sướng chẳng chúa bà gì cả.”
06:24 Ngày 28 tháng 11 năm 2014
_____________
Kinh thánh tự chứng minh nó là Lời Đức Chúa Trời, có thẩm quyền tuyệt đối. (Sự chống đối KT của những người không tin “KT là Lời ĐCT” cũng chứng minh cho thẩm quyền của KT.)
Nếu đã không tin KT là Lời ĐCT thì việc người ta trích cú như thế nào không còn là vấn đề để bàn.
Nếu không tin KT là Lời ĐCT và sự hiện hữu của ĐCT thì đặt vấn đề “nói tiên tri ai khiến” để làm gì? Giả sử có một người “đóng vai tuồng tiên tri” để nói tiên tri sự sụp đổ của chế độ (nhà nước có thể đặt vấn đề như vậy) hay “quở trách chế độ” thì đó chỉ là “vai tuồng chính trị” thì việc gì nhà nước hoặc người của nhà nước phải sợ lời nói của một “kẻ đóng vai tuồng tiên tri”? Sự sợ hải của một chế độ đối với sứ điệp của một tiên tri chứng minh “uy quyền của lời tiên tri” và đó chính là “uy quyền tuyệt đối của Lời Đức Chúa Trời”.
Chính quyền cũng là công cụ trong tay Chúa mà chính quyền không biết đấy thôi. Tại sao Chúa không trực tiếp làm mà sai hoặc khiến tôi tớ Ngài làm? Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao Thủ tướng không đi bắt tội phạm hoặc theo dõi các trang mạng có “nói xấu thủ tướng và chính phủ” không, mà công việc này phải giao cho công an? Thủ tướng có “toàn quyền” mà?
Nếu một ai hoặc nhóm người nào đó đang “tự sướng”, chứ “không có Chúa” như bạn nói thì việc gì bạn phải “bối rối”?
LHS
Nói tới nói lui, Trớt quớt!.
Không tin KT sao CQVN cho phép in KT?
Không tin CNCS sao có sách Mark-Lenine?
Không tin có "Thần Linh" sao đổ xô nhau đi cúng bái? Kể cả "chóp bu" của CSVN cũng chạy theo điều này?
Có những điều "không thấy" nhưng không phải là không có.
Tất cả những câu hỏi đó chỉ là "tung hỏa mù" nhằm đánh lạc hướng CHỦ ĐỀ về các tình hình diễn biến đang sôi động tại VN.
Bàn cãi cũng vô ích.
Tự bản thân họ KHÔNG TIN thì mai mốt SỰ CHẾT ĐẾN là biết liền.
Đừng để "họ" dẫn dụ mà xao lãng "CHỦ ĐỀ CHÍNH" là hiện nay chúng ta PHẢI LÀM GÌ cho dân tộc mình? Và phải hiệp một quỳ gối như thế nào trong tình hình đó? Và sự hiệp một có ích cho những kẻ yêu mến ĐCT để làm nên công việc Ngài chủ trị thế giới này mới là quan trọng nhất. Còn những kẻ đó như "Cỏ khô-hoa rụng" là HƯ KHÔNG...
Thật tội nghiệp cho người đi giữa sa mạc thấy NƯỚC SỰ SỐNG mà chẳng dám uống vì sợ thuốc độc, cuối cùng thành cái nẻo sự chết!
Thưa Quý Độc Giả Lời Hằng Sống.
Nhìn chung, thì sứ mạng của loihangsong là nhắc lại cho nhớ những gì mà lời sấm truyền (Kinh Thánh) đã có phán dạy từ ngàn xưa.
Ai đọc lời nầy thì ắt sẽ có một trong hai thái độ.
. Một là, khi soi mặt mình trong gương thấy thế nào liền sửa.
.. Hai là, khi soi mặt mình trong gương liền đi "QUÊN" mặt thể nào.
Cái nầy có đấy trong Kinh Tân Ước thơ của bào đệ Chúa Giêsu là Thánh Giacơ.
Tiên tri Ms Huỳnh thúc Khải, ông ấy chỉ nhắc cho nhớ lời sấm truyền, còn thái độ của mỗi một người là trực diện với Chúa, Đấng có quyền ban Sự sống hoặc cất lấy Sự sống của bất cứ ai, không tây vị gì hết.
Người viết sợ lắm và thật sự không dám nói ngã nói nghiên trong chổ Thánh nầy.
Trọng kính tất cả ACE cùng quan điểm trên.
~CHÂU VĂN HUẤN Long An\
KT tự minh chứng KT là lời ĐCT hay là các giáo hội cố gắng giảng giải ,dạy dỗ ,minh chứng bản KT của mình là lời ĐCT chuẩn sao dịch đúng nhất ?
KT đã khai sinh ra giáo hội Công giáo hay là sau nhiều năm tồn tại ,cai trị giáo hội công giáo mới biên tập hình thành KT ?
Có phải những giáo hội sau này ra từ lòng của công giáo đều làm mọi cách có bản KT cho mình gần giống ,tưởng như giống mà khác rật tin vi để biện minh cho giáo hội mình ?
Chứng nhân Gieho va ,Mormon ,Cơ đốc phục lâm ,giáo phái cổng thiên đàng gần đây ....có dùng KT không KT nào ?
Do giảng ,nói tiên tri đúng KT không mà tiên tri trật lất vậy ? Họ có thủ thuật trích cú ,từ chương mê hoặc người tin không ?
Đối với người không tin thì việc người ta nói dối ,dùng mánh khóe nói dối thì không là vấn đề vì nói hay thuyết phục giỏi cở nào họ cũng không tin .
Còn với người đã tin mới là vấn đề : Lợi dụng việc người ta tin dùng xảo thuật hùng biện ,trích cú từ chương ...để dẫn dắt quần chúng đã tin theo mình phạm vi nhỏ là mưu lợi mình ,lớn hơn là lập tà giáo ...đó là vấn đề đáng và cần bàn bạc .
Mấy ông trên TLH cũng lấy lời Chúa ,uy quyền từ Chúa ,ông tiên tri cũng xưng phán từ lời Chúa uy quyền tuyệt đối của Chúa lại kịch chống (dùng từ chữi cũng không sai) ,như vậy có hai Chúa hay Chúa xẽ làm hai .?
Có lẽ "từ trên " cho và sự suy đoán "chính xác" của tt tôi là CA .
Dù tôi là CA ,hay thủ tướng ,thầy tu hay tội phạm hay là ai với các ông nên phân ra hai loại là ĐÃ TIN hoặc CHƯA TIN .
NGƯỜI MỘT KHI ĐÃ TIN THÌ NGHE LIỀN CHẤP NHẬN THƯỜNG KHÔNG SUY XÉT ,CÒN NGƯỜI CHƯA TIN THÌ SUY XÉT NGHI NGỜ VÀ ĐẶT CÂU NGHI VẤN .ĐỂ TÌM CHÂN LÝ .
Tôi thắc mắc tại sao ông không là con chiên ngoan của TLH ,hay một hệ phái tư gia của Nhẫn ,Hiền ,Mai ,Tứ ...mà là một tiên tri độc lập đập lộn với tất cả ,chắc ông đang tìm liên minh ngoài cái Tin Lành mà ông chống không từ một ai .
Trả lời "comment CA mạng" - 05:39 Ngày 29 tháng 11 năm 2014
Cảm ơn bạn đã bày tỏ ý kiến. Tôi cảm ơn chân thành.
Bạn có quyền tin hoặc không tin KT là Lời Đức Chúa Trời.
KT mặc khải cho con người những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống… nhất là nguồn gốc con người và ơn cứu rỗi.
Không phủ nhận với bạn là việc có nhiều bản dịch KT theo từng giáo hội, thời điểm khác nhau. Việc biên tập Kinh thánh cũng là việc của loài người được sự dẫn dắt, tể trị thần hựu của Đức Chúa Trời để làm nên Kinh thánh. (Đức Chúa Trời không “hóa phép” để có KT) Dù khác bản dịch nhưng cốt lõi nội dung KT không khác)
Từng mỗi cá nhân, hoặc tập thể giáo hội ít nhiều sẽ có phần chịu trách nhiệm trước Chúa về những gì mình làm “lúc còn trong xác thịt” đó là điều KT nói. Không ai hoàn hão cả, nhưng những gì cần thiết cho con người thì Đức Chúa Trời đã khải thị qua KT. KT nói cho con người những gì đã và sẽ diễn ra trong quá khứ cũng như tương lai. KT “đẻ” ra nước Mỹ và nước Mỹ làm theo KT và được Đức Chúa Trời ban phước để từ đó lãnh đạo các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đó là sự thật, nếu bạn không tin bạn có thể tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển nước Mỹ. Sự khác biệt của con người trong cùng niềm tin (đức tin) cũng không có gì lạ. Đảng CS Bắc hàn khác, đảng CS Việt nam khác và đảng CS Trung quốc cũng khác… tất cả các đảng CS trên thế giới này đều có điểm giống và khác nhau… mặc dù họ cũng có cùng chung một “nền tảng” là học thuyết của Các Mác! (Tôi đang nói về sự khác nhau giữa các giáo hội Cơ-đốc)
Vấn đề “phê phán lẫn nhau” vốn là bản chất của xã hội và con người mà! Trong các giáo hội Cơ-đốc cũng không loại trừ. Đảng CS còn “phê và tự phê… lên tới mây” mà!
Huỳnh Thúc Khải.
Kinh Thánh là Kinh Thánh dù có một số bản dịch khác từ ngữ nhau nhưng chung một điều: Thờ Phượng Đấng Tạo Hóa Tối Cao rất phù hợp với ' thờ Trời ( bàn ông Thiên trong dân tộc Việt hay Thiên miếu trong kinh thành của Vua Việt.)
chúng ta nhận biết có Linh Hồn bất diệt mà Thiên Chúa ban và Chúa phiếu trắng khi chúng ta tin cậy phó thác cuộc đời minh cho Ngài, chúng ta tin sự cứu rỗi linh hồn do ân điển của lòng đại từ Ngài.
Chúng ta tin kính và hy vọng nhờ suy gẫm kinh thánh hàng ngày , đó là linh lương, là suối nước trong sa mạc của chúng ta trên trần thế nầy...
Mong anh chị em khá giữ Trung Tin cho đến chết dù cả triệu comment sặc mùi sự chết của kẻ sắp hết thời để chấm hết kỷ nguyên vô tín dẫy chết!
Bình Dương.
Tạ ơn !
Hội Thánh Tin lành 103 tuổi rồi, tổ chức du nhập đủ thứ: Lễ Cha. Lễ Mẹ, Lễ Tình nhân............., nhưng chưa bao giờ các ông chóp bu Giáo hội tỏ lòng biết ơn Chúa thì làm sao Hội Thánh có Lễ TẠ ƠN ! Tôi có hỏi ông Thái Phước Trường về Lễ Tạ ơn, ông nói đó là TRUYỀN THỐNG CỦA MỸ, còn chúng ta là người Việt Nam đâu có quan hệ gì !
Tôi hỏi ông Trường, Chúa công bình sao các ông Mục sư chi hội thì sống đầy đủ hơn tín đồ, Mục sư Tổng Liên Hội thì sống sang giàu hơn Mục sư chi hội là sao ? Ông Trường trả lời do CÔNG SỨC ĐẦU TƯ thì được hưởng. Người không chịu học thì làm công nhân, người có học nhưng chưa đến nơi đến chốn thì làm công chức, người chịu học, chịu đầu tư công sức, tiền bạc thì được liệt vào hàng lảnh đạo. Từ đó thì anh nông dân, công nhân muốn sống giồng như anh công chưc hay anh công chức mà muốn sống như Giám Đốc hay Tổng Giám đốc thì làm gì có ! Cũng vậy anh tín đồ mà lại muốn sống như Mục sư và Mục Sư chi hội mà muốn sống như Hội trưởng làm sao được !
Có đầu tư thì mới có hưởng thụ ! Quan niệm như Ông Trường thì truớt quớt luôn nên Giáo Hội làm gì có ngày Lễ Tạ ơn ! Mọi sự do công sức con người làm ra ! Và như vậy tôi cũng nghĩ rằng ông Trường đâu có đức tin nơi Chúa và những gì ông có Chúa cũng đâu có ban cho. Mọi sự do ông gian dối, lương lẹo mà được !! Đối với Thái Phước Trường Lễ Tạ Ơn Chúa là việc không tưởng !
Nguyễn Minh Thạnh, Sài Gòn
Đăng nhận xét