Đức Chúa Trời Sẽ Hỏi Tội…!
- Đức Chúa Trời sẽ hỏi tội người Cộng sản “một”, mà Ngài sẽ hỏi tội
hàng ngũ mục sư trên đất nước này “mười”!
“Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va
có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi
trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết
Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm,
và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu
chồng trên máu. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu
thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao mòn,
những thú đồng và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi. Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở
trách! Vì dân ngươi giống như những người cãi lẫy cùng thầy tế lễ.”
(Ô-sê 4: 4)
“Thế mà chẳng có ai kiện tụng, chẳng có ai trách mắng !
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (GKPV)
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (GKPV)
(Côn đồ tấn công nhà thờ Mennonite Bình Dương:
"Nếu không có lệnh của công an côn đồ có dám ném gạch đá và cầm gậy hành hung giữa khu dân cư nhiều giờ như vầy không?")
***
Thực trạng xã hội VN hôm nay rất giống với tình trạng xã hội Y-sơ-ra-ên thời tiên tri Ô-sê.
1. Chúa lên án đất
nước và xã hội Y-sơ-ra-ên về các tội sau đây:
- Không có lẽ thật. (Xã hội cái gì cũng nặc mùi dối trá, đểu
cán…)
- Chẳng có sự nhân từ (Làm từ thiện cũng phô trương, giả
hình, trục lợi trên những hoàn cảnh, số phận bất hạnh…)
- Chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời (Chính quyền thì vô
thần, vô đạo… các tôi tớ Chúa thì không có sự kính sợ Chúa, dân sự thì… “lấy
môi miếng thờ ta, lòng cách xa ta…”)
2. Thực trạng xã hội Y-sơ-ra-ên:
“Ở đó chỉ thấy những
sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo,
máu chồng trên máu…” (c. 2):
- Thề gian: Nói
dối cũng thề là “thật”. Các thầy tế lễ nói dối - Chính quyền cũng đi nói dối
trong quan hệ quốc tế…
- Thất tín: Không
giữ lời hứa. Thầy tế lễ thất tín trong lời nói, việc làm… Chính quyền cam kết
với quốc tế điều này, điều nọ… nhưng không thực hiện, trái lại còn xúi cấp dưới
hành động thô bạo hơn…
-Giết người: Thầy
tế lễ (tôn giáo) giết người theo kiểu thầy tế lễ- Chính quyền giết người theo
kiểu của chính quyền, tòa án giết người theo kiểu của tòa án… cơ quan điều tra
giết người theo kiểu của cơ quan điều tra- ép cung, tra tấn đến chết… “Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu…”
(c. 2)
“Nguyền rủa, dối gạt,
giết người,
Trộm cắp và ngoại tình,
Nổ bùng khắp nơi;
Các vụ đổ máu xảy ra liên tục.” (c. 2- BDM)
Trộm cắp và ngoại tình,
Nổ bùng khắp nơi;
Các vụ đổ máu xảy ra liên tục.” (c. 2- BDM)
- Ăn trộm: Xã hội
dân sự thì trộm cướp, du côn, giang hồ lộng hành, đầy dẫy. Hàng ngũ thầy tế lễ
thì “trộm của thánh đem về làm giàu rồi khoe là ‘được Chúa ban phước’…” (trộm
tiền dâng, của dâng Ma-la-chi 3: 8-9) Quan chức chính quyền thì tham nhũng “đứng
đầu thế giới”, trộm cướp, đục khoét tài sản công làm giàu trên sự nghèo đói của
dân, trên sự hoang tàn của đất nước…
- Tà dâm: Các động
điếm, nơi ăn chơi mọc ra khắp nơi phục vụ cho những thành phần lãnh đạo tôn
giáo, chính trị (quan chức) tham lam, tham nhũng… và cho giang hồ đại ca, những
thành phần cướp giật ngoài xã hội được chính quyền bảo kê- để đi trấn áp những
ai tố cáo sự tham nhũng của chính quyền… Hoặc tôn giáo nào không hợp tác với
chính quyền…
- “Chúng nó làm sự tàn
bạo, máu chồng trên máu” (c. 2)
Để thực hiện những cuộc trấn áp… Chính quyền kết hợp với
giáo quyền sử dụng dân du côn, xã hội đen để đàn áp thô bạo, tấn công những ai “không
hợp tác với chính quyền” và giáo quyền hư nát, phản Chúa… Do đó xã hội đầy dẫy
những vụ giết người mà “chính quyền không hề biết đến”…
Thực trạng xã hội Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ô-sê
được đúc kết trong một câu:
- “Chúng nó làm sự tàn
bạo, máu chồng trên máu” (c. 2)
3. Hậu quả trước mắt:
- “Vậy nên, đất ấy sẽ sầu
thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy; những
cá biển cũng sẽ bị lấy đi.” (c. 3)
Đất nước sầu thảm:
- “Dân cư sầu thảm,
hao mòn”: lòng người vô cảm- sống không có tình người - mỗi người sống như
là sự tồn tại mà không có ý nghĩa của cuộc sống- mặc dù bộ máy truyền thông của
nhà nước- chính quyền thì luôn ca tụng “nhân dân đang được tự do- hạnh phúc”…
- Thiên nhiên, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, thú vật
có nguy cơ bị diệt chủng… “những thú đồng
và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi.” (c. 3) - Cá biển
thì bị nước khác dùng kỷ thuật rủ, dụ đi qua biển nước họ, quan chức chính
quyền tham nhũng lập công ty xuất khẩu thủy sản làm giàu cá nhân trên “lợi ích
quốc gia”- Biển cũng “cạn kiệt” và bị nhiễm độc…
4. Sự ngạc nhiên của
Chúa:
“Thế mà chẳng có ai
kiện tụng, chẳng có ai trách mắng !
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (GKPV)
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (GKPV)
Xã hội Y-sơ-ra-ên như vậy, nhưng người dân và chính quyền
cũng như giáo quyền không ai ngạc nhiên cả! Đến nổi Chúa phải lấy làm ngạc
nhiên:
Chúa phán “Thế mà
chẳng có ai kiện tụng, chẳng có ai trách mắng!
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (Bản dịch GKPV)
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (Bản dịch GKPV)
Chúa ngạc nhiên vì một xã hội như vậy mà không ai lên tiếng
cả - “chẳng có ai kiện tụng, chẳng có ai
trách mắng”.
Và điều mà Chúa phán ở đây là Ngài sẽ “đưa hàng ngũ Tư tế
(thầy tế lễ, chức sắc tôn giáo- hàng giáo phẩm) ra tòa, tức Ngài sẽ hỏi tội họ.
Vì sao?
- Vì tội lỗi trong xã hội ra từ “hàng ngũ Tư tế” trước.
- Vì họ không rao giảng về những điều tội ác đáng bị quở
trách, trái lại, họ đã đồng lõa, thỏa hiệp với chính quyền gian ác, vô đạo, thề
gian, thất tín… để cùng “chia xẻ lợi ích” cũng như bảo vệ quyền lực lẫn nhau! “Cây
đa dựa thần- thần dựa cây đa”- giáo quyền dựa chính quyền để vững vàng, chính
quyền dùng tôn giáo làm bình phông để tồn tại… Xã hội dân sự thì băng hoại đạo
đức đến tột cùng, bề nổi của chính quyền và tôn giáo (trụ sở, giáo sở… cơ quan,
nhà thờ, chùa chiền) thì “rực rỡ huy hoàng”… như “thiên đàng nơi hạ giới”!
Chúa ngạc nhiên về một xã hội như vậy mà “không ai lên tiếng”…!
Và Ngài phán sẽ “hỏi tội hàng ngũ Tư tế”!
Chúa phán “Thế mà
chẳng có ai kiện tụng, chẳng có ai trách mắng!
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (Bản dịch GKPV)
Nhưng hỡi tư tế, chính Ta sẽ đưa ngươi ra toà”. (Bản dịch GKPV)
Hỡi quý vị là những mục sư, lãnh đạo Hội thánh là những
người Việt nam…!
Quý vị nghĩ sao về tình trạng xã hội và đất nước chúng ta
hôm nay?
Chúng ta đang sống trong “thiên đường XHCN”… Thực trạng xã
hội chúng ta hiện nay ra sao không cần nói quý vị cũng đã rõ!
- Đức Chúa Trời sẽ
hỏi tội người Cộng sản “một”, mà Ngài sẽ hỏi tội hàng ngũ mục sư trên đất nước
này “mười”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/11/2014
___________
Kinh thánh chép:
“Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng
sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm
tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét…” (Rô-ma 2: 12)
“…Vì mọi người đều đã phạm tội,
thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3: 23)
1 nhận xét:
Thực Trạng Đau Lòng Như Cắt Từng Đoạn Ruột.
Tin lành Việt nam khối Nam (TLH.HTTLVN.MN) và khối Bắc (TH.HTTLMB) một sự thật hai năm rỏ mười ai cũng biết.
Đi tìm sự chia rẽ, bất hòa, thanh trừ chia phe lập đảng tin lành để mưu cầu tư lợi tư túi thì tin lành miền Bắc hơi bị khó tìm đâu ra.
Trái lại, quá thừa tại tin lành khối miền Nam. Họ chia rẽ, bất hòa, thanh trừ chia phe lập đảng tin lành để mưu cầu tư lợi tư túi thì tin lành miền Nam họ có rất chuyên gia tầm cao trong lĩnh vực nầy.
Giáo phẩm và tín đồ miền Nam họ như đứt từ đoạn ruột khi trăn trở công việc Chúa bị khuynh đão trong tay bọn mục sư buôn trời bán Chúa làm giàu trên "thân xác" thiện nam tín nữ. Kinh doanh tin lành phi lợi nhuận.
*Dương Tâm Điền Thành phố Cà mau.-
Đăng nhận xét