Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Giáng Sinh Hội Thánh Chuồng Bò: Một Đêm Lạ Lùng!


Giáng Sinh Hội Thánh Chuồng Bò: Một Đêm Lạ Lùng!


HT Chuồng Bò – chi hội trực thuộc giáo hội Tin lành Mennonite - hôm qua 28/12 đã tổ chức lễ kỷ niệm Mừng Chúa Giáng sinh.
Như đã biết HT Chuồng bò trong thời gian gần đây cũng tiếp tục bị khủng bố bởi nhà cầm quyền… nên việc tổ chức lễ Giáng sinh (GS) không phải chuyện “không gặp khó khăn” với nhà cầm quyền địa phương.
Được biết, Lãnh sự quán Hoa kỳ gần đây có cho Ms Nguyễn Mạnh Hùng hay, nếu có tổ chức lễ GS thì cho họ biết để họ tiện việc theo dõi tình hình. Ms Hùng cũng đã gửi thông báo cho phía Lãnh sự quán và đồng thời cho cả chính quyền cấp trung ương thông báo về việc sẽ tổ chức lễ GS vào chiều và tối ngày Chúa nhật 28/12/2014. 

(Công an, chính quyền tràn vào làm việc với Ms Nguyễn Mạnh Hùng 
và Ms Nguyễn Hồng Quang - HT Chuồng bò ngày 16/11/2014)
Diễn tiến:
Chiều 28 vào khoảng 3 giờ trở đi, có một số “người lạ” lãng vãng xung quanh như để theo dõi HT Chuồng bò xem có động tỉnh gì. Theo Ms Hùng thì mọi khi vào khoảng giờ này an ninh, mật vụ đứng đầy xung quanh khu vực nhà- Hội thánh… nhưng hôm nay sao không thấy! Có vẻ như “tụi nó để yên cho mình làm” – Ms Hùng nói vậy!
Chương trình dự kiến sẽ mở đầu lúc 6 giờ. Tuy nhiên, lúc 5: 45 đang khi nhạc GS mở lớn, không khí mừng GS tràn ngập một khu phố thì đột nhiên… mất điện! Mọi người xôn xao và ai đó nói một cách tự nhiên “Tụi nó phá rồi!” Có người nói “tụi nó cắt điện rồi”…!
Ms Hùng và một số anh chị em nói “Tụi nó không tràn vào bức phá, nhưng chơi kiểu này thì mình chịu chứ làm gì được…”- Theo Ms Hùng và một số anh em dự đoán thì “tình hình lúc này tụi nó không dám làm gì đâu” (quốc tế dang theo dõi). Thế nhưng với cái đòn “ngắt điện, đổ thừa sự cố kỹ thuật” thì không ai nói gì được. Có vẻ như đây la một đòn đánh mà anh em chưa ngờ trước. Tổ chức GS mà không có điện thì làm sao? Mọi sáng kiến được đưa ra: Có người đề nghị mua xăng đổ vào các xe máy (Honda) cho nổ để chiếu đèn vào nơi nhóm (ngoài sân), có người chạy về nhà lấy đèn điện đã xạc điện sẵn… Có người gọi điện cho Ms NHQ cho người chỡ máy phát điện từ quận 12 xuống gấp… (nhưng Ms NHQ cho hay “không được, vì tụi nó đứng rất đông hai đầu đường nhà Ms NHQ đang ở, chỡ máy ra tụi nó chận liền”…) Đang khi mọi người cấp tốc đưa ra sáng kiến để đối phó tình hình “Sa-tan quậy”… thì có người đưa ra sáng kiến “mua đèn cầy, mỗi người cầm một cây đèn- một hình thức thắp nến cầu nguyện đêm GS có khi lại hay”! Có người nói “hình ảnh này mà đưa lên công luận thì nhà cầm quyền mất mặt lắm đấy”!
Trong khi mọi ý kiến đưa ra thì Ms Phạm Ngọc Thạch đã chỡ cô Cúc- một tín đồ lớn tuổi chạy về nhà cô lấy mấy cây đèn điện – đèn sạc. Trước đó cũng có người đề nghị đi mua mấy cây đèn măng-xông thắp dầu, loại của TQ. Trong khi về nhà cô Cúc lấy đèn sạc thì đèn đã không còn điện… Ms Thạch chỡ cô Cúc đi thẳng vô siêu thị để mua đèn cầy. Lúc Ms Thạch chỡ cô Cúc đi (thì chưa nghe nói việc “thắp nến cầu nguyện đêm GS”, chỉ là mua để thắp sáng…) có mấy chú “lạ mặt” luôn đi theo sau Ms Thạch và cô Cúc. Khi biết Ms Thạch và cô Cúc vào siêu thị mua đèn cầy “thắp nến cầu nguyện đêm GS” thì… Lúc 6: 15 phút đột nhiên mọi người la to “có điện”! Có người gọi cho Ms Thạch báo có điện, lúc đó Ms Thạch và cô Cúc đang ở trong siêu thị chuẩn bị mua đèn cầy!
Trước sân nhà mục sư Hùng, từ chiều rất sớm đã có mặt một anh an ninh mật vụ trẻ tên Đ. Thường ngày anh Đ theo dõi nhà Ms Hùng nên cũng quan với gia đình mục sư… Anh Đ sau khi thấy mất điện đã gọi điện về phường hỏi có phải phường cho cắt điện không, thì phường trả lời “HÔM NAY phường không có làm việc đó”! (bữa khác thì sao?) Anh Đ nói với Ms Hùng là “chú cứ tổ chức bình thường đi, cháu mới gọi điện về phường hỏi thì phường nói HÔM NAY phường không có làm việc đó”!
Từ 6 giờ trở đi, hai bên đầu đường vào nhà Ms Hùng, công an và dân phòng, mật vụ đứng rất đông, ngăn cản những ai muốn đi vào khu nhà đang có “lễ GS”- Hội thánh Chuồng bò. Có người đề nghị chụp hình công an đứng hai đầu đường, nhưng có người nói “tụi nó cho côn đồ giật máy ảnh, điện thoại bắt xóa hình, hoặc đánh thì mình làm gì”?
Một chiếc xe 17 chỗ chở các anh chị em từ Bình Dương – Bến cát xuống HT Chuồng bò – Thủ đức để dự lễ GS… khi mọi người vừa xuống xe ở đầu đường thì bị công an giao thông có mặt sẵn ở đó đến “phạt tài xế 1,2 triệu VNĐ”. Hỏi phạt vì tội gì thì được trả lời “không cần biết”! (sau đó anh em đã đi vào bên trong nên không biết công an đã xử lý tài xế như thế nào)
Trong lúc mất điện, có nhiều người lạ mặt rọi đèn bin vào nơi Hội thánh đang tổ chức lễ GS để chụp hình và quay phim, phía ngoài là công an giao thông đứng rất đông. Có một số người lạ áp sát bức phông màng ngăn cách sân tổ chức lễ với bên ngoài như để nghe ngóng dư luận bên trong… và dường như ý kiến “thắp nến cầu nguyện đêm Giáng sinh” đã được gửi về trung tâm chỉ huy chiến dịch rất nhanh, và ý kiến này tuy chưa đạt thấu đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời thì đã “thấu đến những người chỉ huy chiến dịch đánh phá đêm GS của HT Chuồng bò”, nên “tự nhiên có điện trở lại”! (Giống như tướng Phạm Quý Ngọ “chết tự nhiên” hay “tự nhiên chết” vậy!) Việc “tự nhiên mất điện” đã chẳng những không phá được việc tổ chức đêm GS, trái lại nó còn có khả năng “làm mất mặt nhà cầm quyền”… bởi “Hội thánh Chuồng bò sẵn sàng thắp nến cầu nguyện đêm GS”… cho nên (có lẽ) khi thông tin này được chuyển về trung tâm chỉ huy chiến dịch thì… “tự nhiên có điện lại”! Trong khi cúp điện, mục sư Phạm Ngọc Thạch đi lại chổ anh an ninh mật vụ tên Đ, nói “cúp điện tối tăm, nhưng bên trong kia Hội thánh có ánh sáng của Chúa… mong rằng các anh đừng để đất nước này tối tăm thêm nữa”! Anh Đ nói “anh thông cảm, tụi em chỉ làm phần nhiệm vụ của mình”! 
Từ khi có điện trở lại thì từng bước anh em ổn định và đi vào chương trình tổ chức lễ GS. Số người tham dự khoảng trên 50 người, có khoảng gần 10 thân hữu.  
Các bạn thanh niên Mennonite đã tổ chức rất tốt chương trình, mặc dù các bạn còn rất trẻ, và dường như đã quen với cảnh bị “phá rối trật tự trị an của những kẻ nhân danh bậc cầm quyền” nên các bạn không bối rối khi sự cố mất điện và ai nấy rất lanh lẹ nảy ra sáng kiến, kẻ làm việc này, người làm việc kia rất rập ràng và cho dù hoàn cảnh nào xảy ra họ vẫn làm tốt công việc! Các bạn đã đưa ra những vieo clip về “Tình Cha”, những bài hát Giáng sinh mà các bạn đã hát làm lay động lòng người…
Kết thúc chương trình là một buổi tiệc thông công Mừng Giáng sinh do các cô, các bà, các chị em trong HT chuồng bò phục vụ!
Một Giáng sinh thật ấm áp và ý nghĩa giữa những giông tố của cuộc đời và sự đánh phá hèn mạt của Sa-tan và… bầy thú dữ!

Một số hình ảnh:

Hiển thị IMG_20141228_192524_949.jpg

Hiển thị IMG_20141228_190543_188.jpg

Hiển thị DSC04109.JPG

Hiển thị IMG_20141228_204750_784.jpg


Người Dự
LHS- 28/12/2014

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hàng chục chiếc xe nổ máy lến muốn sáng thì phải ga lớn, ga lớn của vài chiếc xe là làm inh ỏi cả xóm làng thì không cách nào mà đỡ nổi với hàng xóm, chứ chưa kể đến Cong an, xã hội đen vào nữa thì không phải dự lể Giáng Sinh, mà là dự lể Giáng Đòn... hi

Giáng sinh, hay phục sinh chỗ HT Chuồng bò mọi khi là có hàng xóm đến tham dự, người lớn, trẻ em đông lắm. Nhưng từ khi Cong an, an ninh vào khủng bố Hội Thánh, thì năm nay không một người nào trong xóm đến dự, mặc dù trước đó có mời.

Trân trọng.
PNT