Ước Gì Lãnh Đạo VN Hiện Nay “Dại Một
Chút” Cho Dân Nhờ!
- Hôm 20.12, Cục Điều tra liên bang (FBI) chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau những vụ tấn công nhằm vào mạng của Mỹ, một trong số đó là việc lấy cắp dữ liệu và đe dọa khủng bố hãng Sony Pictures Entertainment… (Báo Thanh Niên - Hệ thống Internet của Triều Tiên bị 'sập' hoàn toàn )
- Hôm 20.12, Cục Điều tra liên bang (FBI) chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau những vụ tấn công nhằm vào mạng của Mỹ, một trong số đó là việc lấy cắp dữ liệu và đe dọa khủng bố hãng Sony Pictures Entertainment… (Báo Thanh Niên - Hệ thống Internet của Triều Tiên bị 'sập' hoàn toàn )
(Chủ tịch Kim Young Un- Triều Tiên)
***
Mới đây, báo Thanh Niên và một số mạng truyền thông vừa đưa
tin - Hệ thống
Internet của Triều Tiên bị 'sập' hoàn toàn …
Qua vụ việc này
chúng ta thấy và rút ra bài học gì?
1. Đừng
Đùa Với Chú Sam!
- Chú Sam
(tiếng Anh: Uncle Sam) lấy những từ đầu của United States of America (Un
Sam - chú Sam) là một từ nhân cách hóa quốc gia chỉ nước Mỹ và đôi khi cụ thể
hơn là chỉ chính phủ Mỹ…
Tin mới
nhất cho hay, hệ thống Internet của Bắc Triều tiên bị cắt đứt, đánh sập hoàn
toàn.
[“Hiện tại, tất cả kết
nối internet của Triều Tiên với thế giới đã bị ngắt”, Bloomberg dẫn lời ông
Doug Madory, Giám đốc bộ phận phân tích internet tại trung tâm nghiên cứu Dyn ở
New Hampshire, Mỹ.
Đây được xem là lần “rớt mạng” tồi tệ nhất trong lịch sử Triều Tiên. Bình Nhưỡng chỉ có 4 trang web có kết nối với hệ thống mạng internet ra thế giới, nhưng tất cả đều đã ngưng hoạt động, theo Engadget.
Nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống mạng của Triều Tiên đã bị hacker đánh sập. Hôm 20.12, Cục Điều tra liên bang (FBI) chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau những vụ tấn công nhằm vào mạng của Mỹ, một trong số đó là việc lấy cắp dữ liệu và đe dọa khủng bố hãng Sony Pictures Entertainment.
Đây được xem là lần “rớt mạng” tồi tệ nhất trong lịch sử Triều Tiên. Bình Nhưỡng chỉ có 4 trang web có kết nối với hệ thống mạng internet ra thế giới, nhưng tất cả đều đã ngưng hoạt động, theo Engadget.
Nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống mạng của Triều Tiên đã bị hacker đánh sập. Hôm 20.12, Cục Điều tra liên bang (FBI) chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau những vụ tấn công nhằm vào mạng của Mỹ, một trong số đó là việc lấy cắp dữ liệu và đe dọa khủng bố hãng Sony Pictures Entertainment.
Ngay
lập tức, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ có những động thái đáp trả
thích đáng với hành vi phá hoại của Triều Tiên, và yêu cầu quốc gia châu Á đền
bù 200 triệu USD thiệt hại ước tính.
Mỹ hiện từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố nêu trên. Bloomberg trích bài viết của bà Bernadette Meehan, phát ngôn viên phụ trách An ninh quốc gia của Nhà Trắng: “Nếu internet của Triều Tiên sập, bạn nên hỏi chính phủ của họ mới phải”.] (Báo Thanh Niên - Hệ thống Internet của Triều Tiên bị 'sập' hoàn toàn )
Mỹ hiện từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố nêu trên. Bloomberg trích bài viết của bà Bernadette Meehan, phát ngôn viên phụ trách An ninh quốc gia của Nhà Trắng: “Nếu internet của Triều Tiên sập, bạn nên hỏi chính phủ của họ mới phải”.] (Báo Thanh Niên - Hệ thống Internet của Triều Tiên bị 'sập' hoàn toàn )
2. Triều Tiên bị xúi dại và mắc bẫy
chú Sam!
Vào năm
2011 khi nội chiến xảy ra ở Li-by, một số tin đồn đoán là “sau Li-by sẽ tới Bắc Hàn, Cu-ba và… VN”!
Cuộc chiến
tại Li-by cũng được cho là “chú Sam bật đèn xanh” để loại bỏ nhà độc tài
Gaddafi.
Nay thì Li-by
đã tạm xong, phải chăng là lúc Chú Sam tính chuyện Bắc Hàn? – Một nhà nước độc
tài, đẩy dân vào địa ngục trần gian mà cũng huênh hoang là “đỉnh cao trí tuệ”!
Triều
Tiên Cộng sản vốn là một nhà nước kiểu phong kiến: Chủ tịch- lãnh đạo quốc gia được
xem như vua và tội xúc phạm, khi quân được xem là tội nặng nhất!
Chú Sam
khích chọc Bình Nhưỡng bằng cách cho làm bộ phim hài giả tưởng “Ám Sát ‘Cu Un’…”
của Triều tiên CS. (Chủ tịch Kim Young Un- bộ phim do một hãng phim Mỹ sản xuất)
Bộ phim này bị chỉ trích là “xúc phạm chủ tịch – lãnh đạo nhà nước CS Bắc Triều
Tiên”. Bên cạnh đó, Chú Sam cũng “hích cùi chỏ” bảo Trung quốc khích tướng “Cu
Un”- lãnh đạo Triều Tiên… Cu Un nóng mũi vì bị Mỹ “xúc phạm”, lại tưởng rằng
Anh cả TQ lần này ủng hộ mình, nên cho lệnh đánh phá mạng Internet của Chú Sam…
Công nghệ thông tin của Bắc Hàn thuộc hạng “mới học đòi”, nhưng Cu Un tưởng công
nghệ nước mình là “đỉnh cao trí tuệ”, nên mới cho lệnh đánh phá mạng Internet của
Chú Sam, đồng thời lấy cắp một số thông tin, dữ liệu… (cục mồi trong bẫy chuột
mà Chú Sam nhử… TQ thì “xúi” Cu Un lấy cắp rồi đưa đây cho anh…) Giống như trận
Trân Châu cảng của Nhật, Mỹ đã rút hết lực lượng nòng cốt, chỉ để lại “mấy chiếc
tàu hư, hết hạn sử dụng”… và dụ tình báo, quân đội cũng như Nhật hoàng đánh Trân
Châu cảng… Thế là chính phủ Mỹ có cớ, lấy được ý kiến đồng thuận của quốc hội
và toàn dân là “phải đánh Nhật”: Hai trái bom nguyên tử được ném xuống Hyrosima
và Nagasaky… là ý muốn của toàn dân Mỹ!
- Đánh mạng
Internet của Mỹ là Cu Un của Bắc Hàn mắc bẫy kiểu “Trân Châu cảng”…
- Gần
đây quân đội Nam Hàn – một quốc gia kiểu “Việt Nam Cộng Hòa” nằm sát nách Triều
Tiên CS cũng tuyên bố: “Nếu chính phủ Bắc Hàn ‘bố láo’ sẽ đem quân qua dọn sạch
Bình Nhưỡng”…
Những động
thái trên cho thấy dường như Chú Sam đã sắp đặt và chuẩn bị mọi thế cờ cho “vấn
đề Bắc Triều Tiên CS”, để tiến tới “giải phóng người dân Bắc Hàn khỏi địa ngục
của lũ người tự khoe có đỉnh cao trí tuệ”- Đảng cộng sản Bắc Hàn!
3. Trung Quốc khôn hơn và Cu-ba
biết thân phận:
a/ TQ
khôn hơn: Trong xu thế của thời đại, TQ hiện nay biết rõ con đường mà “Bác Mao
đã chọn” sẽ đưa nhân dân TQ xuống địa ngục trần gian… và đất nước TQ chỉ có “cái
võ bề ngoài”, còn “thực lực bên trong là rỗng tuếch”… TQ dựa vào thế nước lớn để
vừa hợp tác, vừa đấu tranh với Mỹ, giữ thế “đàn anh” trong khối “đỉnh cao trí
tuệ”… từng bước đưa đất nước thoát khỏi “một cơn bạo loạn có thể xảy ra” và từng
bước hòa nhập với thế giới văn minh tự do… Thoát khỏi sai lầm mà “đảng và Bác
Mao đã chọn”! Tập Cận Bình đang đi nước cờ có lợi cho TQ.
b/ Cu-ba
biết thân phận: Khi nhìn thấy Chú Sam từng bước “vặn cổ” mấy nhà độc tài và các
nước thích đi theo đường lối “đỉnh cao trí tuệ”… Nhìn lại đất nước mấy mươi năm
đi theo đường lối mà “chủ tịch Fidel Catro vĩ đại” đã chọn và áp đặt toàn dân
phải theo, bây giờ nó như “cái mền rách”… Vị lãnh tụ hiện nay của Cu-ba có lẽ
cũng “biết thân, biết phận”… Nếu Chú Sam đã vặn cổ mấy tay độc tài “đỉnh cao
trí tuệ” kia thì mình liệu có tránh khỏi! Nhất là cái lộ trình như Chú Sam đã
đưa ra qua tình báo và “tin đồn”: Sau Li-by sẽ tới Bắc Hàn, Cu-ba… VN…! Thế là
lãnh tụ của Cu-ba hiện nay tính đường làm hòa với Chú Sam cho rồi! Lãnh tụ Cu-ba
hiện nay coi vậy mà khôn! - “Khôn ba năm
dại một giờ”! Bao nhiêu năm theo đuổi đường lối “đỉnh cao trí tuệ” (khôn)
nay “dại”, bỏ đường lối đỉnh cao trí tuệ để chạy theo đế quốc Tư Bản Mỹ… đang “giảy
chết”! Đúng là “dại”! Nhưng dại mà dân nhờ thì cũng nên dại! Khôn mà đưa dân xuống
địa ngục trần gian, mà bản thân mình trước sau gì cũng đối mặt với Tòa án quốc
tế vì tội ác chống lại loài người thì… khôn làm chi! Lãnh đạo Bắc Hàn gần đây
cũng bị Tòa án quốc tế chuẩn bị đưa ra tòa vì tội ác chống nhân loại và có lẽ các
lãnh tụ Bắc Hàn cũng đang “đái dầm”, nên chạy qua Nga xin hổ trợ, nhờ Nga vận động,
phủ quyết trên bàn hội nghị Quốc tế, không đưa lãnh đạo Triều Tiên CS ra Tòa án
quốc tế… Nhưng Nga hiện nay lo cho bản thân còn chưa xong thì làm sao lo cho Bắc
Hàn! Cu-ba không làm hòa với Chúa Sam trong tình hình hiện nay mới là chuyện lạ!
4. VN thì sao nhỉ!
Khi nhìn
thấy tình cảnh và số phận các nước “đỉnh cao trí tuệ” bị Chú Sam từng bước vặn
cổ… Các lãnh đạo TQ, Cu-ba… họ cũng có nổi niềm giống như Thúy Kiều nhìn mã Đạm
Tiên!
“Rằng: Hồng nhan tự nghìn xa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” (Nguyễn Du)
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” (Nguyễn Du)
Cho nên
họ mới:
“Tính bài lót đó luôn đây,
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi…” (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Nhưng có
lẽ Chú Sam không cần lắm “ba trăm lạng” bạc… của các nước “đỉnh cao trí tuệ”!
…
Lãnh đạo
TQ, Cu-ba họ khôn, tuy đối với những ai trung thành với “đỉnh cao trí tuệ” thì
đó là “dại” (phản bội CNCS, từ bỏ “đỉnh cao trí tuệ”)…
Lãnh đạo
VN hiện nay có lẽ họ “quá khôn”! Ước chi họ “dại một chút” cho dân nhờ!
VN hiện
nay đối với Chú Sam có vẻ như chiến thuật “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” đang được
tạm thời áp dụng. Bề ngoài Chú Sam tiến tới “hợp tác toàn diện” với VN, nhưng
song song bên cạnh, Chú Sam cứ đẩy con bài “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”
qua phía VN… hoài! (Chú chơi kỳ quá) Chú Sam vừa hợp tác với nhà cầm quyền, vừa đẩy con bài “dân chủ, nhân quyền, tự
do tôn giáo”… “làm khó” cho nhà cầm quyền VN! Chú Sam đang đấu tranh cho ai vậy?
Nếu lộ
trình “sau Li-by sẽ tới Bắc Hàn, Cu-ba và VN…” là chương trình mà Chú Sam đã mặc
định… thì VN sẽ ra sao khi đứng trước hai lựa chọn: “Trung thành với đỉnh cao
trí tuệ để chuốc lấy số phận như Bắc Hàn”… hay là “làm hòa với Chú Sam theo
cách của lãnh đạo Cu-ba”!
Kinh
thánh có chép:
“Hỡi ngươi là kẻ ở
trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể
xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối
ngươi…” (Áp-đia
1: 3)
Ước gì
lãnh đạo VN hiện nay họ “giảm khôn” một chút cho dân nhờ!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 28/12/2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét