Giáng Sinh Và Nổi Đau “Truy Cùng Diệt Tận” Của Nhà Cầm
Quyền Đối Với Giáo Hội Mennonite
"Người ta nghe tại Ra-ma
Tiếng kêu la, khóc lóc, than vãn;
Ấy là Ra-chên khóc các con mình…” (Ma-thi-ơ 2: 18)
Tiếng kêu la, khóc lóc, than vãn;
Ấy là Ra-chên khóc các con mình…” (Ma-thi-ơ 2: 18)
***
Giáng sinh là mùa của yêu thương, vui mừng và an bình… Ít ai nghĩ Giáng
sinh là đau khổ hay truy diệt…
Câu chuyện Giáng sinh của Chúa Jesus được trước giả Ma-thi-ơ ký thuật lại
trong Ma-thi-ơ chương 2, cũng có thể được xem là câu chuyện “Truy cùng diệt tận”
của nhà cầm quyền Hê-rốt.
“Khi thấy mình bị
các nhà thông thái đánh lừa, vua Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất
cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận,
theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Như vậy, lời của
nhà tiên tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm:
"Người ta nghe tại Ra-ma
Tiếng kêu la, khóc lóc, than vãn;
Ấy là Ra-chên khóc các con mình…” (Ma-thi-ơ 2: 16-18)
"Người ta nghe tại Ra-ma
Tiếng kêu la, khóc lóc, than vãn;
Ấy là Ra-chên khóc các con mình…” (Ma-thi-ơ 2: 16-18)
Ngay từ những ngày đầu của cuộc đời xuống thế làm người, Chúa Jesus đã
phải chịu bao khó khăn, nguy hiểm… Giáng sinh đầu tiên không đẹp đẻ và hoàn
toàn an bình trên cuộc đời Chúa Cứu Thế và cha mẹ phần xác của Ngài, như người
ta tưởng…
Năm nay Giáng sinh lại đến với giáo hội Mennonite trong một hoàn cảnh
cũng không khác gì Chúa Hài đồng năm xưa mấy… Nhà cầm quyền tiếp tục “truy cùng
diệt tận” giáo hội, ngay cả trong mùa Giáng sinh.
Sáng thứ Sáu 19/12/2014 công an cùng một số người mặc thường phục đã đến
nhà của Ms Quang đang xây tại Quận 12, họ đã dùng số đông để “cướp đồng hồ điện”
giữa ban ngày, ngay trước mặt công an mà công an không can thiệp. Sau khi được
người dân tốt bụng cho câu nhờ điện để sinh hoạt, anh em tại đây đã bắt đầu
trang trí Mừng Chúa Giáng sinh. Một ngôi sao Đa-vít được dựng lên trên nóc sân
thượng của ngôi nhà xây chưa xong và đã bị đình chỉ thi công… Qua ngày hôm sau
20/12, buổi chiều tối, trong lúc các anh em nhân sự đi ra ngoài với một số công
việc thì công an và “người lạ” lại tiếp tục đến, họ truy ra nhà nào đã cung cấp
điện cho nhà đang xây của Ms Quang để cắt điện và đe dọa, cấm người dân không
được cho Ms Quang câu điện nhờ… Anh em ở đây phải mượn tạm bình ắc-quy của hàng
xóm để dùng qua đêm và ngôi sao Đa-vít trên sân thượng lại chỉ đủ sáng để hiện
lên… con “số 7”, thay vì tỏa sáng như đêm qua…
Bên cạnh đó, trong biên bản đình chỉ thi công công trình của Ms NHQ dang
dỡ, vì lý do “xây ban công –hạng mục không có trong giấy phép”. Ban công, mặc
dù không có trong giấy phép xây dựng, nhưng nó nằm trong khuôn viên đất- sân
nhà… nhưng nhà cầm quyền đã lấy lý do “không có trong giấy phép” và đã đình chỉ
thi công và bắt buộc tháo dỡ… Bên cạnh đó, điều đáng nói là họ cũng yêu cầu đập
bỏ bờ tường xây cao không tới 1 mét để làm hành lang bảo vệ.
Khu đất đang xây dựng công trình của Ms NHQ trước đây là đất ruộng, nằm
bên này đê ngăn thủy triều của bờ sông… Do đó đất sâu hơn nền nhà đã san lấp
khoảng hơn 2 mét. Từ nền nhà nhìn xuống, bên dưới là ruộng sâu, mương nước… sẽ
rất nguy hiểm nếu không có bờ tường thấp để bảo vệ, nhất là khi có trẻ em hoặc
kể cả người lớn đến gần… Việc xây bờ tường bao dùng để bảo vệ an toàn cho mọi
người, nhất là đối với trẻ em, không có liên quan gì đến hạng mục công trình của
ngôi nhà, nhưng nhà cầm quyền cũng quyết định yêu cầu đập bỏ với lý do “hạng mục
này không có trong giấy phép”… Nếu nói đâu là bằng chứng nhà cầm quyền “truy
cùng diệt tận” giáo hội Mennonite thì có lẽ đây là bằng chứng. Người dân ở đây
thắc mắc: Nếu hạng mục công trình nào vi phạm giấy phép xây dựng thì chính quyền
có quyền bắt buộc tháo dỡ… nhưng bờ tường thấp dùng bảo vệ an toàn cho mọi người,
mà chính quyền cũng bắt tháo dỡ, là vô cùng bất nhân, một nhà cầm quyền vô nhân
đạo. Bất cứ công trình xây dựng nào ngành xây dựng cũng bắt buộc chủ đầu tư phải
để câu “an toàn là trên hết”, “an toàn để xây dựng – xây dựng phải an toàn”… Thế
nhưng một bờ tường thấp dùng để bảo vệ an toàn cho mọi người, chính quyền tại
đây cũng bắt buộc đập bỏ là nghĩa làm sao? Những người đi “thực thi công vụ” tại
đây có còn là con người nữa hay không? Tại sao họ không còn quan tâm đến sự an
toàn cho mọi người? (Sau khi những người “thi hành công vụ” vừa đi khỏi thì một
số người dân tại đây đã bức xúc, họ buông câu chửi “toàn là một lũ súc vật, mà cũng gọi là thi hành công vụ”!)
Người dân vi phạm điều gì theo pháp luật thì nhà cầm quyền cứ căn cứ
pháp luật mà thi hành, xử lý theo đúng pháp luật… còn điện sinh hoạt của người
dân thì tại sao nhà cầm quyền cũng đến cắt? Người dân xung quanh (hàng xóm) vì
lòng thương giúp đỡ, cho câu điện tạm để sinh hoạt, tại sao nhà cầm quyền cũng
đến đe dọa, cắt điện của người dân? Người Việt nam có câu “hàng xóm tối lửa tắt
đèn có nhau”… Tại sao nhà cầm quyền lại đối xử với người dân một cách vô lương
tâm, trái đạo lý, không một chút tình người, như một lũ “sinh vật” không có
tính người vậy?
Trong khi nhà cầm quyền gần đây kêu gọi, vận động các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể “sống theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”… nhưng thử hỏi hành động của nhà
cầm quyền với những gì đã xảy ra đối với giáo hội Mennonite và gia đình Ms NHQ,
cũng như với hàng xóm nhân dân nơi đây như vậy: có đạo đức không? Nhà cầm quyền
đối xử với dân như vậy thì làm sao kêu gọi người dân “sống theo đạo đức Hồ Chí
Minh”? Cái mà nhà cầm quyền đối với dân như vậy có phải là “đạo đức HCM” mà nhà
cầm quyền đang rao giảng, kêu gọi quần chúng?
Tố Hữu ngày xưa đã làm thơ ca ngợi “Bác” rằng:
“Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già…” (Bác ơi! – Tố Hữu)
Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già…” (Bác ơi! – Tố Hữu)
Tố Hữu thì ca ngợi “Bác” như thế, còn con cháu “Bác” ngày nay lại đối xử
với dân như thế! Không biết ai đúng đây?
Nhân mùa Giáng sinh, khi thấy anh em Mennonite bị “truy cùng diệt tận”
trên từng cây số… Nghĩ đến ngày xưa Ma-ri, Giô-sép cũng phải bồng bế Con trẻ chạy
trốn trong đêm khỏi sự truy sát của nhà cầm quyền Hê-rốt… Thôi thì, “Chúa còn
khổ đau trên từng cây số” thì chúng ta là ai? Chỉ có điều hơi lạ là các giáo hội
Tin lành, kể cả hiệp hội thông công Tin lành VEF cũng không thấy ai gọi điện
chia xẻ, chia buồn hay an ủi anh em mình… Họ chỉ lo kết hoa, giăng đèn “mừng
Chúa giáng sinh”, lo tổ chức “truyền giảng để có hình ảnh, con số báo cáo cho
những nhà tài trợ”… còn giáo hội Mennonite theo họ thì… “tại không vâng phục
nhà cầm quyền như họ cho nên bị ngược đãi”… Chứ vâng phục như họ thì tha hồ tổ
chức, quay phim, chụp hình, báo cáo con số kết quả trăm này, ngàn nọ, đất nước
XHCN này “tự do tôn giáo”… chứ có bách hại gì đâu?
Nguyện Chúa Jesus – Hài đồng trong Đêm thánh, là Đấng từng được cha mẹ
phần xác bồng bế “chạy trốn trong đêm Giáng sinh vì sự truy sát của nhà cầm quyền
Hê-rốt”… yên ủi anh em Mennonite và những ai cùng cảnh ngộ!
Nguyện Đấng trên cao thương xót dân tộc VN mà sớm “cứu dân mình ra khỏi tội”. A-men!
Thánh Dân Mennonite
LHS- 21/12/2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét