Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Sự Giáng Sinh Của Chúa Và Sự Ứng Nghiệm Các Lời Tiên Tri


Sự Giáng Sinh Của Chúa Và Sự Ứng Nghiệm Các Lời Tiên Tri

Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;
nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Ma-thi-ơ 1: 22-23)

***
Sự Giáng sinh của Chúa qua ký thuật của Ma-thi-ơ đã tập trung và nhấn mạnh một điểm chính yếu: Sự Giáng sinh của Chúa là sự ứng nghiệm lời tiên tri.
Từ chương 1-2, Ma-thi-ơ đã trưng dẫn 5 lời tiên tri được ứng nghiệm thông qua các sự kiện đã xảy ra trong quá trình diễn tiến của câu chuyện Giáng sinh, mà trước giả đã tổng hợp và ký thuật lại.
Như vậy, điểm nhấn của câu chuyện Giáng sinh qua phần ký thuật của Ma-thi-ơ: Sự Giáng sinh của Chúa Jesus là sự ứng nghiệm lời tiên tri đã được hứa. Thông điệp này đã được gửi đến cho người Do thái: Chúa Jesus chính là Đấng Cha đã hứa, là đấng phải đến, mà họ không còn phải trông đợi đấng nào khác nữa. Dầu vậy không phải tất cả người Y-sơ-ra-ên đều tin.
Đức Chúa Trời đã bám chặt và đi cùng dòng lịch sử của nhân loại để thực thi và làm ứng nghiệm những gì Ngài đã hứa. Năm tháng và những biến thiên của lịch sử dễ làm con người quên đi những sự kiện quá khứ cũng như những gì Đức Chúa Trời đã hứa, nhưng Chúa không hề quên. Những gì Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài sẽ ghi nhớ và làm cho trọn lời hứa ấy! (Nói cách khác là mọi việc đã được Đức Chúa Trời sắp đặt, lên chương trình, kế hoạch từ trước, đến thời điểm Ngài thực thi điều đó).
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”- Chữ chúng ta ở đây chỉ về ai?
Đức Chúa Trời không ở cùng tất cả người Do thái là dòng dõi Áp-ra-ham, Ngài ở cùng Tuyển dân là những người thuộc về Chúa trong sự lựa chọn và biết trước của Chúa. “Chiên ta sẽ nghe tiếng ta”. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta – Ma-thi-ơ đang nói với những người “có lỗ tai thuộc linh”, ông đang nói với những người mà tấm lòng ngày đêm tìm kiếm… Nước Đức Chúa Trời. (Rô-ma 9)
Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa…” – Mọi việc xảy ra trên thế giới này không gì khác, ngoài ra chỉ để “ứng nghiệm Lời Chúa”. Thế giới xung quanh chúng ta đang diễn ra quá nhiều điều phức tạp, khiến chúng ta nhiều khi tự hỏi: Đức Chúa Trời ở đâu? Nhưng nếu chúng ta đứng trên Lời Chúa, chúng ta sẽ được bình an, vì “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa…” – Nói như một sử gia Cơ-đốc: Đằng sau mỗi một biến cố là sự thi hành mục đích thiên thượng. - Kẻ ác đôi khi cũng chỉ là công cụ trong tay Chúa mà thôi!
Em-ma-nu-ên;
nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1: 23) - Đức Chúa Trời ở cùng những kẻ thuộc về Ngài.
Năm lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong sự Giáng sinh qua phần ký thuật của Ma-thi-ơ:
1. Chúa sinh ra bởi người nữ đồng trinh – Ê-sai 7: 14; Ma-thi-ơ 1: 22-23.
2. Nơi chốn sinh ra: Bết-lê-hem – Mi-chê 5: 1-2; Ma-thi-ơ 2: 5-6.
3. Cuộc lánh nạn của Chúa tại Ai-cập – Ô-sê 11: 1; Ma-thi-ơ 2: 15.
4. Sự kiện nhà cầm quyền Hê-rốt tàn sát trẻ em tại vùng Bết-lê-hem – Giê-rê-mi 31: 15; Ma-thi-ơ 2: 18.
5. Ngài trở thành “người Na-xa-rét” – Ê-sai 11: 1; Ma-thi-ơ 2: 23.
Xung quanh những lời tiên tri về cuộc đời của Chúa Cứu thế, đặc biệt qua phần ký thuật của Ma-thi-ơ trong cuâ chuyện Giáng sinh: Cuộc đời của Chúa không có gì hào nhoáng, nhất là “người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét”!
Na-xa-rét vốn là một địa danh tầm thường, ít ai biết đến trên vùng đất Thánh – Palestin lúc bấy giờ. Chúa chọn làm người sống ẩn dật, lớn lên ở một nơi không được nhiều người biết đến. Mặc dù sự Giáng sinh của Chúa quá kỳ diệu qua phần ký thuật của Lu-ca cũng như của chính Ma-thi-ơ: Các thiên sứ báo tin, các nhà thông thái tìm thờ lạy Chúa qua sự dẫn dắt của ngôi sao lạ… Nhưng sau những sàng lọc của hoàn cảnh, Chúa đã nép mình sống ẩn dật làm một công dân bình thường tại Na-xa-rét. Khoảng 30 năm sau, người dân Palestin gọi Ngài là “Jesus- người Na-xa-rét”.
Hội thánh của Chúa cũng “sinh ra trong mầu nhiệm và lớn lên như một người Na-xa-rét” giữa thế gian.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, những sự kiện, lời nói, hoặc lời hứa của một ai đó có thể sẽ bị quên đi… nhưng với Đức Chúa Trời, những gì Ngài phán hứa qua môi miệng của các tiên tri thì Ngài luôn theo dõi và thi hành lời hứa đó.
Giáng sinh cũng là dịp để chúng ta chiêm nghiệm sự thành tín của lớn lao Chúa.
Đôi khi hoàn cảnh và những biến thiên của lịch sử dễ làm chúng ta quên đi những lời hứa của Chúa, nhưng Chúa thì không quên. Những gì Chúa hứa, Ngài chắc chắn sẽ làm thành.
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.” (Ê-sai 54: 10)
Nguyện Chúa cho chúng ta được bình an và đầy vui mừng, vững tin nơi sự thành tín của Chúa dù hoàn cảnh và thế giới đang diễn ra điều gì.
Cầu chúc toàn thể quý vị con cái cùng tôi tớ Chúa: Mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và năm mới đầy hy vọng nơi Chúa! A-men.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 22/12/2014

0 nhận xét: