Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

“Ông Phạm Đình Nhẫn” Đã Khởi Mòi Sa Bại?


“Ông Phạm Đình Nhẫn” Đã Khởi Mòi Sa Bại?

(..."ông Phạm Đình Nhẫn")
***
Trong công văn của Bộ Nội Vụ- Ban Tôn Giáo Tp HCM gửi “ông phạm Đình Nhẫn” đại diện “Hội thánh Liện hiệp truyền giáo”…  về việc “Hội thánh Tin lành Liên Hiệp Truyền Giáo xin tổ chức lễ Giáng sinh năm 2014”.
Trong toàn bộ công văn này, Bộ NV và BTG chỉ gọi ông PĐN là “ông”, mà không có chữ “mục sư” nào, dù ông Nhẫn là với tư cách là “đại diện Hội thánh Tin lành Liên Hiệp Truyền giáo” như công văn ghi rõ.
Trước đây, khi “ông PĐN” còn là chủ tịch VEF thì có lẽ mọi công văn, giao dịch, quan hệ với ban TGCP không ai gọi ông là “ông”, mà chắc đương nhiên phải có chữ “mục sư” đứng trước tên PĐN, mỗi khi có công văn hay thông báo... Nay vừa “bị hất” ra khỏi VEF thì Ms PĐN bị “thiến hai chữ mục sư” đứng trước và bị gọi là “ông”, mà không còn được gọi là “mục sư” như trước đây. Về mặt xưng hô, phải chăng người ta (BTGCP) đã không còn tôn trọng “ông PĐN” nữa? Đây phải chăng không phải là vô tình, mà là một sự “sỉ nhục công khai”, kẻ mà người ta không còn xài được nữa? 

 (Công văn gửi "ông PĐN")

 Chữ “khởi mòi sa bại” được tìm thấy trong Ê-xơ-tê 6: 13
Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ mình, và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi; nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người.”
Trong sách Ê-xơ-tê cũng tìm thấy câu này:
Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác…” (Ê-xơ-tê 4: 13)
Giáng sinh năm nay, một nhóm của Báp-tít Nam Phương (Ms Nguyễn Th) ở Bình Phước cũng bị “can-xồ” trong giờ cuối trước khi tổ chức lễ Giáng sinh!
Đừng tưởng rằng “ở trong cung vua” (thỏa hiệp với CQ) là mọi việc sẽ không gặp trở ngại.
Trước đây trong một số lần tổ chức, VEF cũng bị “lùa từ chỗ này chạy sang chỗ khác” như người ta “lùa vịt chạy đồng”… chứ có thật sự được tôn trọng gì đâu! Đừng tưởng là “ở trong cung vua” (thỏa hiệp với CQ) là mọi việc tốt đẹp, yên ổn!
Khi còn là chủ tịch VEF thì được gọi là “mục sư Nhẫn”, nay thì Ban TGCP gọi công khai là “ông PĐN”, dù là công văn của cơ quan nhà nước trả lời cho “đại diện Hội thánh Tin lành Liên Hiệp Truyền giáo”.
Với kiểu cách xưng hô như thế này, liệu phải chăng “ông PĐN đã khởi mòi sa bại” trước mặt Ban TGCP!? Nếu đây là sự thật thì những ai đang được Ban TGCP “tôn trọng” hãy nhìn “ông PĐN” để làm một TẤM GƯƠNG!

Tư Bình Loạn
LHS- 30/12/2014

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quá lịch sự .

Ông Nguyễn Hoàng Giang gọi Phạm Đình Nhẫn bằng "Ông " thì quá lịch sự còn gì. Tôi e rằng ngày nào đó người ta gọi Phạm Đình Nhẫn là " Thằng " mới khổ đấy. Tôi thì đã nghe MSTS Phạm Tư gọi bằng thằng rồi ! Cha nó gọi Thằng thì mọi người cứ gọi nó là thằng ngại gì !

Đời là thế Nhẫn ơi !

Khách Cà Phê Thềm Xưa.

Nặc danh nói...

Tôi nghĩ Lời Hằng Sống được ban ra là để làm cho người ta được sống...sao lại nói ra mặn như biển chết và thối như mồ mả vậy. Tôi không thuộc về giáo phái nào. Nhưng tôi có có thể gọi cách bình thường như người thường là Trời có mắt, sống hoặc chết đều chầu Trời , lúc đó Trời xét...ai đứng vững được...