Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tờ Lịch Cuối Năm Và Ngày Tính Sổ…


Tờ Lịch Cuối Năm Và Ngày Tính Sổ…


Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ…” (Ma-thi-ơ 18: 34)
***
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014…
Ngày mai chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2015.
Cuối năm là thời gian tính sổ của các cơ quan, đơn vị, các nhà kinh doanh…
Việc tính sổ nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện “Tính sổ” trong Kinh thánh:
Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.
Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ” (Ma-thi-ơ 18: 23-34)
Câu chuyện trong Kinh thánh trên đây nói đến sự tha thứ là chính, nhưng câu chuyện cũng cho ta thấy một hình ảnh khác: một ông vua tính sổ với các đầy tớ mình.

Đức Chúa Trời Tính sổ với các chế độ - nhà cầm quyền:
Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua sẽ tính sổ với từng đầy tớ của Ngài.
Khi nói đến đầy tớ Chúa, thường người ta chỉ nghĩ đến các mục sư, linh mục hoặc những người phục vụ Chúa… nhưng Kinh thánh cũng nói “bậc cầm quyền cũng là đầy tớ của Ngài”. (Rô-ma 13: 4-6)
Đức Chúa Trời tính sổ với các bậc cầm quyền- đầy tớ Ngài. Trong lịch sử Đức Chúa Trời đã lần lược tính sổ với những chế độ, những nhà lãnh đạo chính trị độc tài… Những thế lực nhân danh hoặc tự xưng mình là “bậc cầm quyền”- chính quyền, chính phủ nhưng coi dân như cỏ rác, một kiểu chính quyền phản động (nhưng lúc nào cũng chụp mũ người dân khác chính kiến là phản động), chính quyền làm sai, chà đạp lên chính Hiến pháp, luật pháp mà mình đã ban hành và chà đạp luôn cả luật pháp quốc tế… lần lược bị tính sổ: Hít-le, Bôn-bốt, Sadam Husen, Gha-đa-phi… Gần đây nhất, chính quyền của đảng Cộng sản Bắc Hàn cũng đã bị Liên hiệp quốc tổng kết hồ sơ, để đưa ra tòa án quốc tế về tội ác chống lại loài người. Đây cũng là một hình thức, cách mà Đức Chúa Trời tính sổ với nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn.
Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày mà những thế lực gây tội ác nhân danh “nhà cầm quyền”, sẽ tiến gần hơn tới ngày “Tính sổ” của Đức Chúa Trời. Không ai làm gì được khi Đức Chúa Trời chưa tính sổ họ. Nhưng họ phải tính sổ với Đức Chúa Trời đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. – Kẻ ác đang run sợ…! Ngày đó đang rất gần.

Dân sự Chúa - Đội ngũ phải chỉnh tề:
Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông,
Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời,
Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí
?” (Nhã ca 6: 10)
Câu Kinh thánh trên đây mô tả một đội quân, đội quân đó chính là Hội thánh của Đức Chúa Trời theo nghĩa thuộc linh.
Dân Y-sơ-ra-ên mỗi người phải đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân đội ngũ, phải đóng gần bên ngọn cờ mình.” (Dân. 1: 52)
Dân sự Chúa ngày xưa- Y-sơ-ra-ên đội ngũ chỉnh tề như một đội quân sẵn sàng ra trận.
Kẻ thù của dân Chúa ngày xưa là các dân tộc xung quanh, là những nước muốn thôn tính, tiêu diệt Y-sơ-ra-ên… Nhưng kẻ thù của Dân Chúa- Hội thánh ngày nay không phải là những thế lực đời này. Kẻ thù của Hội thánh ngày nay là ma quỷ cùng các thế lực của nó. (Ê-phê-sô 6: 12)
Hội thánh được mô tả trong sách Nhã ca như một đạo quân sẵn sàng ra trận: Đội ngũ chỉnh tề - Đạo quân giương cờ xí. Một đội quân có kỷ cương, kỷ luật. Một đội quân không có kỷ cương, kỷ luật… thì không phải là đội quân mạnh, mà là… “một đám hổn quan, hổn quân”!
Rất tiếc là Hội thánh (VN) ngày nay không phải là một đội quân có kỷ cương, kỷ luật… Trái lại các giáo hội Cơ-đốc VN ngày nay chẳng khác là một đám “hổn quan, hổn quân”… chứ không được là “một đạo quân giương cờ xí”…!
a/ “Hổn quan”: Hàng ngũ lãnh đạo (sĩ quan) là một đám mánh lới, tiếm quyền, cướp quyền, gian manh, xảo trá để trở thành lãnh đạo, hội trưởng, chủ tịch… Họ là “quan” (lãnh đạo) nhưng là “quan hổn” hào, không ngay thẳng, đàng hoàng để trở thành “quan” đúng nghĩa, trái lại, ngay trong những ngày đầu họ đã gian manh để trở thành “quan”… lãnh đạo giáo hội. Do đó lãnh đạo các giáo hội ngày nay sự thật là một đám “hổn quan”… (VEF, Tổng Liên Hội… là một nơi tập hợp những tên “hổn quan” trong Tin lành… những lãnh đạo không có tư cách) Không có một người nào sống đàng hoàn, có tư cách đứng đắn của một người lãnh đạo… xứng đáng để con cái Chúa tôn trọng.
b/ “Hổn quân”: Quan đã “hổn” thì làm gì có quân lính đàng hoàng? Những người đi hầu việc Chúa, sống và làm việc dưới trướng của những ông “quan hổn”, dẫu muốn sống đàng hoàng cũng không phải dễ… Những ông “quan hổn” (không có tư cách) sẽ không bao giờ để cho những người lính đàng hoàng sống dưới trướng của mình, họ sẽ tìm cách “trảm”, hoặc loại khỏi và tuyển chọn những tên lính “hổn quân” về làm người dưới trướng để có kẻ nịnh nọt, bợ đỡ… đó là cách để quan được yên ổn lâu dài…
Tình trạng hổn quan, hổn quân lang tràng trong các giáo hội, khiến cho Hội thánh ngày nay trở thành một “đạo quân bác nháo” vô kỷ luật: quan không ra quan, quân không ra quân… Hội thánh bại trận trước kẻ thù…

Cuối năm là dịp để tính sổ: Đức Chúa Trời sẽ tính sổ các Tôi tớ Ngài: Ngài tính sổ những nhà cầm quyền gian ác (những chế độ độc tài, gian ác sẽ sụp đổ, những đầy tớ nhân dân gian ác như Nguyễn Bá Th, Phạm Quý Ng … sẽ “chết tự nhiên” hoặc “tự nhiên ngã ra chết”…) như Ngài cũng sẽ tính sổ những tôi tớ- những người hầu việc Ngài, nhưng là “những đầy tớ gian ác”… chứ không phải là tôi tớ ngay lành.
Hội thánh cần phải chỉnh đốn đội ngũ lại trước khi ra trận.
Mỗi người chúng ta hãy chỉnh đốn đời sống thuộc linh lại, để làm người lính giỏi cho Chúa.
A-men.

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Ngày cuối năm 31/12/2014

0 nhận xét: