Mục Sư CMA: ‘Từ Tu Trụ Trì Tới… Tu Dạo’

("Thầy tu Tin lành" cầu nguyện trước khi dùng bữa)
***
Thầy tu (mục sư) Nguyễn Thái Bình trụ trì nhà thờ Mõ Cày Nam
cũng khá lâu, từ năm 1975 đến nay (một hiện tượng lạ- không di dời hoán đổi) Gần
đây Bộ chính trị Trung ương Tống liên hồi Cờ-ma (CMA) ra nghị quyết trục xuất
thầy tu NTB ra khỏi nơi trụ trì… (không rõ lý do)
Tháng 10 năm rồi, thay mặt Bộ chính trị Trung ương Tống hiên
hồi Cờ-ma – Trưởng ban tuyên giáo Cờ-ma Nguyễn Ngọc Thuận mời NTB lên Tổng hành
dinh ép ký giấy nhận tội. Thầy tu NTB xét đi xét lại thấy mình không có tội nên
không ký kéo gì hết, ra về…
Trải qua áp dụng nhiều chiêu thức không kết quả, có mòi như
thầy tu NTB quyết tâm trụ trì tại nhà thờ… cho đến chết. (bỏ nhà thờ lấy gì sống?)
Bộ chính trị Trung ương Cờ-ma quyết không để thầy tu nào qua
mặt, nên không có chuyện để cho thầy tu NTB tiếp tục trụ trì nhà thờ Mõ Cày
Nam. Hơn nữa lớp thầy tu trẻ mới tốt nghiệp viện “Thần Kinh Bác nháo học” mới
ra trường, chạy bít-tông mạnh quá (thầy tu NTB Mõ Cày không biết ‘chạy’…) Thời
buổi ai mạnh tiền là hơn, mà thầy tu NTB lấy thế trụ trì lâu cố “bám trụ ăn xôi”
là không lại bọn trai trẻ mới ra trường… đâu!
Do đó, gần đây Bộ chính trị Trung ương Cờ-ma đổi chiến thuật:
Dụ. (Ép không được thì dụ chứ sao? ép nhận tội không xong thì bây giờ dụ…)
Rút kinh nghiệm những lần trước đây làm thẳng, làm mạnh như
Sóc Trăng, Núi Sập, Quận 8 Phạm Thế Hiển … gây tai tiếng, đổ bể tùm lum làm xấu
hổ danh Chúa, khiến người ta coi bộ mặt của Tập đoàn Duy lợi 155 THĐ… không ra
gì, nên lần này với nhà thờ Mỏ Cày Nam không làm ồn ào mà “dụ là thượng sách”!
(phương cách này cũng đã thành công đối với thầy tu tin lành Nguyễn Kim Thạch,
khi dụ ông ra khỏi An Đông và nay đã thành thầy tu… dạo)
“Thuận tao thì tồn mà
nghịch tao thì… cong” là phương châm của Bộ chính trị Tống liên hồi Cờ-ma. Đứa
nào thuận tao, biết cúi luồn, bẩm dạ, con gà tao nói con vịt cũng “a-men” thì đứa
đó “tồn”, đứa nào con ngỗng tao nói con thiên nga… mà ậm ờ không trả lời, trả vốn
thì trước sau gì tao cũng cho… “cong”. Ép không được thì tao đập cho banh chành
(như Núi Sập), không đập được, sợ ô danh Chúa thì tao “dụ”, rồi cho đi làm “thầy
tu dạo” kiếm sống… như Nguyễn Kim Thạch. “Thuận tao thì tồn”, nghịch tao thì “cong”…
ráng chịu.
Thầy tu NTB Mỏ Cày Nam nhận ba tháng lương “trợ cấp mất việc”
an ủi… rồi sau đó tính việc làm “thầy tu dạo” là vừa!
Người Biết Tỏng Bọn
Đi Tu… CMA
5 nhận xét:
Anh Phan Vĩnh Cự Phải Trả Lời !!
Ban Trị Sự tổng liên hội hay "Bầy rắn lục"?
Sự việc tại hội thánh Mỏ cày nam và chức vụ của Mục sư Nguyễn thái Bình trong tầm kiểm soát của giáo phẩm và tín đồ tin lành C&MA miền Nam - miền Bắc. Nhờ thông tin từ loihangsongblog.
Sự thật vẫn là sự thật, làm sao lấy "THÚNG ÚP VOI" được hởi mấy thằng ông nội tổng liên hội Cờ MA?
Quả thật - quả đắng hay ngọt từ từ cũng sẽ rỏ.
Nào giờ, khi mà bầy rắn lục 155 Trần hưng đạo muốn triệt hạ ai, đối thủ nào thì chúng có trăm mưu ngàn kế để "HẠ GỤC" đối phương, để răn đe kẻ khác tội "Bất phục tùng". Nếu vô tang bất luận tội thì sao có những vụ việc xảy ra, đưng phía sau là thế lực đến từ sa tan - ma quỷ (tống liên hồi - Cờ MA)?
- Vụ việc Mục sư Ngô thái Bình,
- Mục sư Lê văn Hòa,
- Mục sư Huỳnh thiên Bửu,
- triệt Mục sư Lê văn Thiện,
- Mục sư Nguyễn thanh Tùng.
- Mục sư Phan chí Tâm,
- Mục sư Lê cao Quý
- .. v .. v ..
Anh Phan Vĩnh Cự Phải Trả Lời !!
Ban Trị Sự tổng liên hội hay "Bầy rắn lục"? những kẻ miệng lưỡi đầy nọc độc chết người.
Trước sau gì cũng lồ lộ vể số phận của Mục sư Nguyễn thái Bình sau bốn mươi năm "HẦU VIỆC CHÚA" giờ số phận trong tay giới lảnh đạo như thế !!!
THẬP TỰ SINH TỒN TẠI.
ĐÚNG!!
- Khi xưa chưa bước vào VTH thì có 1, 2, 3 Mục sư nói với mình: " anh muốn vào VTH ah? Có tiền không mà đòi làm MS".. Lúc ấy 1 người đáng tuổi Cha, 1 người đáng tuổi Ông nội..lúc ấy thật sự mình đã khinh ( trong lòng).
- Khi bước vào VTH rồi mới biết: người ta đáng Cha, đáng ông nội..không lẽ người ta nói sai. ngta cũng đang QN HT lớn có thề nói là Nhất, Nhì..VietNam.
.. Khi vào VTH.
- Ms LVT con LVT.. nói.. sự kêu gọi của Chúa là phải có tiền, nếu vào đây mà không có tiền thì đó không phải là sự kêu gọi.
- Ms Lê cao quí. các thầy vào đây đã hứa đóng các khoản. nếu không có tiền thì cuốn gói mà ra..
*** thật ra 90% đóng hết còn lại 10% đóng dc 1/2..còn chừng 5 người chưa đóng.( KHÓA 2. 2005-2008).. thật ra 1 Giáo hội như vậy không nuôi được 5 người hay sao. hay là thủ thuật để.. Dụ Tín Đồ????
.............................
a, ngày nay trò không giống thầy mới là lạ???
b, Nghề ms thì nhiểu, chức vụ ms hầu như không thấy???
c, ngày nay từ TLH. chức vụ hầu như bị khinh, vì chăn thuê quá nhiều, ham cho cái bụng hự, chứ HVC..Phó sự sống mình..làm gì thấy.
d, Ms thì lên giảng. giống như nấu gói mì tôm cho con mình ăn..ăn cho có bữa..chứ không cho nó ăn thức ăn ngon, thật ra thức ăn ngon chì cần dành 1 tuần, cầu nguyện 10 lần, cầu ĐTL thì có 1 bửa ăn ngon rồi..Ms lười biếng nhiều quá.
e, chạy chọt, nịn nọt, bõ Chúa qua 1 bên chỉ còn con ngươi.
.............................
Chỉ tội cho tìn đồ: BỊ LƯỞNG GẠT..chứ MS với nhau...ai cũng biết Mình như thế nào???? chỉ có đợi ngày Chúa đến..thì mới biết sự thật..chứ ngày nay dười mắt con người....MS bị KHINH..
ĐÚNG....CÔN ĐỒ TỔNG LIÊN HỘI !!
Tổng Liên Hội là một lũ CÔN ĐỒ không thể chối cải được ! Tổ chức Giáo Hội là DÂN CHỦ , không dân chủ nào hơn dân chủ Tin lành . Thế mà Thái Pháp Trường, Phan cải Cự xé bỏ cái Hiến Chuơng Dân Chủ để giài quyết Giáo Hội , Giáo phẩm theo luật rừng xanh, theo tiêu chí Côn Đồ Hóa Giáo hội !!
Giáo Cứ Mỏ Cày Nam do Sư Bình TRỤ TRÌ 40 năm, đã nhiều lần Tôn Giáo Pháp Đình tính hành quyết nhưng chưa hành động được vì MS Bình có có tay em ủng hộ !
Căn cứ Hiến Chương tổ chức Sư Trụ Trì Chùa Tin Lành nào mà không đạt tiêu chuẫn đạo đức thì phải có Hội Đồng Dân chủ bỏ phiếu để BỨNG GỐC vị sư ấy cách an toàn. Riêng Giáo Xứ Mỏ Cày Nam Bộ Tổng Thăm Mu cũng định bứng trốc củ hủ sư Bình bằng một Hội Đồng mà THD ban lệnh sẽ tổ chức ngày 19/10/2014 . Sau khi ban lệnh Tổng Hành Dinh nghe ngóng nếu Tổ chức Hội Đồng khả năng thắng về Sư Bình khá cao để trụ lại nên THD ban bố chỉ thị NGƯNG HỘI ĐỒNG và KHỐNG CHẾ SƯ BÌNH một là Hưu non hai là xin đỗi. Đềutrái khoái nầy Sư Bình không phục nên THD cữ thằng con rơi Cụ Xuyến Hí Hí Hí đến đuỗi sư Bình ngày 28./12/2014, việc không thành, THD của đám CÔN ĐỒ TỔNG LIÊN HỘI do Thiên Lôi Mất Phước dẫn đầu, tháp tùng có Hí Hí Hí Dủng, Danh, một anh Mọi da đen đến Giáo xứ Mỏ Cày Nam ngày 11/01/2015 đấu vỏ mồm với Ông Bà Sư Bình, sư con và đám LỢI ĐỒ , mạnh ai nấy chửi, kẻ khác thì tạt nước dơ vào các thiên lôi của THD. Cảnh bát Nháo xãy ra, la ó, chửi rủa,người ngoại đạo được một dịp rữa mắt về Tin Không lành, Hội hết Thánh, Sư thì Giảng ác âm, cấp trên thì làm ÁC VỤ ! Ôi còn gì là Hội Thánh ! Còn gì là Danh Chúa !!!
Việc xãy ra như vậy là vì :TỔNG LỊÊN HỘI MẤT ĐẠO ĐỨC - KHOÁI LÀM CÔN ĐỒ - CHƠI THEO KIỂU XÃ HỘI ĐEN - AI MẠNH THÌ THẮNG ! SƯ ĐỊA PHƯƠNG CŨNG KHÔNG VỪA ! ANH TRÊN CHỬI THÌ TUI CHỬI LẠI, ANH TRÊN LA THÌ TUI MẮNG, ANH TRÊN CHƠI KIỂU NÀO TUI CHƠI KIỂU NẤY !
Tổng Liên Hội hãy nhướng mắt lên mà xem các đoạn phim trên Internet để chấm dứt ngay mọi hành động làm ô danh Chúa, tôi hy vọng sự kiện Mỏ Cày nam là sự kiện cuối cùng trong lịch sữ Tin Lành 103 năm trên đát việt và cũng không bao giờ tái diễn nữa !
Đau lắm các ông Tổng Liên Hội ơi !
Tư Bình Luận sài Gòn.
Lời Khuyên Từ Các Mục Sư Trí Sự Miền Tây Chưa Lên Thẳng!!
Nhơn danh Chúa chúng tôi mục sư trí sự miền tây khuyên quý mục sư trong ban trị sự tổng liên hội:
- "Quả thật, ta nói cùng các ngươi (BTS-TLH), nếu các ngươi (BTS-TLH) không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẵng được vào nước thiên-đang đâu. Vậy hễ ai (BTS-TLH) trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên-đàng" (Mathiơ 18:3-4).
Một lần nữa., Nhơn danh Chúa chúng tôi các mục sư trí sự tạm ngụ tại miền tây thiết tha nài khuyên quý mục sư trong ban trị sự tổng liên hội.
- Đổi lại và nên như đứa trẻ.
- Trở nên khiêm nhường như đứa trẻ.
Theo như lời Chúa dạy mà quý mục sư trong BTS - TLH cũng thường giảng - dạy tín đồ.
Theo kinh nghiệm của người hầu việc Chúa, nếu quý vị cứ mãi đấu đá nhau, dành ghế, dành chức, danh quyền. dành nhà dành đất (Ông Ms Cự Ông Ms Trường) trong hội thánh của Đức Chúa Trời là không ổn rồi, hậu quả khó lương như thấy đó (2001 – 2015) !!
Quý vị có dám vì danh Chúa mà trả giá: ĐỔI LAI? KHIÊM NHƯỜNG như Chúa đã dạy cho các MÔN ĐỒ khi xưa không?
Hảy quyết tâm "BỤNG BẢO DẠ" (MsTrí sự NVB) rằng từ nay chúng con (BTS-TLH) xin chừa !!
Đức Chúa Trời sẽ phục hưng hội thánh, dân tộc Việt nam "khởi đầu" từ chính các quý mục sư trong BTS-TLH. A Men.
- Đoàn Mục sư trí sự miền Tây.
VÌ SAO RA NÔNG NỖI !
Sự thể bắt nguồn tứ lúc Sư Thái Phước Trường chiếm quyền Giáo Hội, khinh thường ân điển Chúa năm 2001 đến nay !
Sự việc không tiền khóang hậu trong lịch sữ Giáo Hội 100 năm là:" KẺ LÀM Ô DANH CHÚA ĐƯỢC PHONG PHẨM !". Đây là việc 100 năm chưa từng có ! Khi sư trụ trì giáo sỡ Tin lành Cái Răng Trần Hiếu Nghĩa phạm tội :' THỜ HÌNH TƯỢNG " ( Ông lập bàn thờ trong phòng riêng,có hình tượng thờ cụ thể ). Thứ hai lài tội :" NÓI DỐI " để lường gạt Hội Thánh cái Răng và HỘI TỪ TÂM NA UY với số tiền 192.000.000 vnđ năm 2.000 ! Nếu tính theo thời giá năm ấy vàng 5.000.000 vnđ lượng thì số vàng lúc ấy là 38,4 lượng, Giá hôm nay 35.000.000 vnđ/1 lượng thì số tiền Ông Nghĩa tham nhũng là 1.244.000.000 vnđ. Tội thứ ba là Ông Nghĩa thuê làm và sữ dụng con dDẤU GIẢ để lường gạt Hội Tứ Tâm Na Uy. Khi mọi việc bại lộ, Hội Thánh lên tiếng, ông Nghĩa thuê XÃ HỘI ĐEN đánh BCS trong giờ nhóm đã bị CS 113 bắt giữ. Sau đó ông Nghĩa đã có tờ tự khai nhận tội trước chính quyền vế việc làm bất chính của mình. Ông Thái Phước Trường vào cuộc, ra quyết định :" MỤC SƯ NC TRẦN HIẾU NGHĨA LỢI DỤNG CHỨC VỤ, THAM LAM TIỀN BẠC , LÀM Ô DANH CHÚA ", nhưng không xữ lý chức vụ MS, chỉ xữ lý :" Thôi giữ chức vụ Quản nhiện Hội Thánh Cái Răng " !
Dầu Quyết định tội ông Nghĩa nặng như thế,nhưng do ông Nghĩa BIẾT ĂN CHIA, CÓ MS LONG DỰ PHẦN nên vụ án khép lại ! Ông Long ông Trường chạy xuống Hội Thánh quê ở xã An Lạc Tây lừa gạt BCS, nói rằng quý vị nghe nhầm thối, ông Nghĩa tốt lắm và đưa ông Nghĩa xuống trụ trì nhà thờ Anlạctây và Thái Phước Trường tổ chức PHONG THÁNH cho thằng làm ô DANH CHÚA !
Cũng từ đó địa chỉ 155 Trần Hưng Đạo Q1.TP.HCM trỡ thành cái ĐỘNG ĐĨ ĐIẾM ĐỂ TIẾP TỤC LÀM Ô DANH CHÚA!
Cụ thể là đám ô hợp Tổng Liên Hội dưới trướng Thái Phước Trường chuyên nuôi mấy thằng TÀ DÂM, HIẾP DÂM, THAM NHỦNG để hầu hạ họ và hiệp nhau BÁN CHÚA, BÁN GIÁO HỘI để làm giàu cho bản thân ! Ông Sư nào dám lên tiếng phản đối, khuyên can thì MẤT CHỔ, MẤT CHỨC mà Thái Phước Trường thường nói đó là ke DÁM XÍA VÔ MÂM CỦA HỌ !!! Ông MS Bình Mỏ Cày nam chưa phải là người cuối cùng vì tội dám phản đối việc cống nạp 1/10 cho đám du côn du thực hưởng ! Rồi dây bọn họ còn tiếp tực và cứ tiếp tục cho đến chừng đủ số các người thánh tuận đạo, họ sẽ gặt lấy hậu quả vì :": ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CHỊU KHINH DỄ ĐÂU !"
Nguyễn công Thành, cái Răng
Đăng nhận xét