Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Đại sứ TLH về: nhà thờ Mỏ Cày - Bến Tre náo loạn...

Đại sứ TLH về: nhà thờ Mỏ Cày - Bến Tre náo loạn...



Chúa nhật vừa rồi 11/1/2015 Đại diện TLH - Ms Trân Thế Thiên Phước cùng một vài vị "thiên lôi" trên TLH về Chi hội Mỏ Cày thì xảy ra vụ "náo loạn trong nơi thánh". Xin xem:

Lúc 9h10' sáng 11-1-2015 https://www.youtube.com/watch?v=ZBWY0BPeOMY&feature=share

 

LHS- 13/1/2015

45 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trần Thế Gian làm chi mà có Thiên Phước. Tên nầy là tên lưu manh chứ ms cái quái gì !!!

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 1)
Cái lũ TLH/TLHMN(Tổng Liên Hội Tin Lành Miền Nam) là một đám lưu manh, ác bá, cường hào! Tiểu nhân! Thúi như phân heo! Nhìn bọn hắn Thái Phước Trường, Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Văn Cử Trần Thế Thiên Phước, Trần Thanh Dũng... đầu bọn chúng như thú vật. Không có tánh người. Hành sử như côn đồ. Đối với Hội Thánh Mỏ Cày Nam. Làm tổng hại cả Giáo dân Mỏ cày và đối xử với một tôi tớ Chúa MS Nguyễn Thái Bình, phục vụ 41 năm trong chức vụ. Đúng là « Thượng bất chính, hạ tắc loạn » Đọc qua từng biên bản của bọn Quan chức TLH. thấy bọn hắn làm sai, làm càng, làm bậy, giống như bọn hắn từ trong bưng biền mới ra. Cái loại học lớp 2 lớp ba, trốn lính, muốn ăn trên ngồi trước. Vào trường Kinh Thánh học đạo, để ra làm cha nội người khác. Loại này thích ăn dưng quen rồi ! Không biết luật lệ hiến pháp hay hiến chương gì cả ! Hiến pháp ? Hiến chương là gì ? Hiến pháp, hiến chương là lập ra để thi hành luật lệ trong một quốc gia, hay một giáo hội. Bất luận tổng thống hay thường dân điều phải thi hành hiến pháp và hiến chương của một nước đưa ra phải thi hành, và căn cứ theo đó để áp dụng. Tổng Thống, hay quốc trưởng, thường dân làm sai, sẽ bị hiến pháp và hiến chương luận tội.
Bọn TLH/TLVNMN, bọn hắn làm bậy ! làm càng, ép người vô tội vô cớ. Biên bản TLH/TLVNMN là bọn đạo sĩ thúi. Biên bản gởi ngày 20.8.2014 sẽ tổ chức hội đồng lưu Quản nhiệm cho chi Hội Mỏ Cày được tổ chức Lễ Chính sáng Chúa nhật 28.9.2014. Mục sư đại diện tổng liên hội sẽ chủ toạ Hội Đồng. Ký đơn tổng thư ký Phan Quang Thiệu.
Biên bản thứ 2 viết ngày 18.9.2014 Căn cứ tình hình Chi Hội Mỏ Cày qua các phản ánh từ tôi con của Chúa : Căn cứ quyết định

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 2)
ngày 17.9.2014 của ban thường trực tổng liên Hội. Hội đồng lưu quản nhiệm cho Chi hội Mỏ cày được dời vào ngày khác.
Thư Thứ Ba : viết ngày 9.9.14 Mời Mục sư uỷ viên mục vụ Ban Đại Diện Tin lành Tỉnh Bến Tre -Mục sư quản nhiệm và ban chấp sự chi hội tin lành Mỏ Cày vui lòng đến số 155 Trần Hưng Đạo... lúc 10 giờ thứ ba, ngày 23.9.14
Thư thứ 4 : viết ngày 24.9.14 mời Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mỏ Cày đến văn phòng tổng liên Hội để trao đổi về việc của chi Hội Mỏ Cày...
Biên bản số 4/2014/BB-TLH Biểu quyết số bốn gởi tất cả các tĩnh thành miền nam.
- Căn cứ các biên bản làm việc giữa BTS/TLH với các thành viên ban chấp hành chi Hội Mỏ Cày vào ngày 23.9.2014 ;
- Căn cứ bản báo cáo của Ban Đại diện và của Uỷ viên Mục vụ Tĩnh Bến Tre về sự việc của Mục sư Nguyễn Thái Bình. BTS/TLH Xét thấy : Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm HT Mỏ Cày đã vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội Thánh và bất tuân tổ chức HTTLVN (MN) Nay BTS/TLH ủy quyền cho thường trực TLH Tiến hành các bước kỷ luật đối với Mục sư Nguyễn Thái Bình.
Bọn tổng liên hội là bọn giả hình, bọn đạo sĩ thúi. Bọn bây hành xử như côn đồ. Làm sao Mục sư Quản nhiệm Mỏ Cày và giáo dân nể bọn bây được. Đúng ngày 28.9.14, là ngày bầu cử Hội đồng lưu mời. Bọn đạo sĩ thúi TLH/ nghe theo Trương Thanh Thiên Ân là một con ngựa con háo thắng ! Ăn không được, muốn phá tôi tớ Chúa. Nhìn mặt hắn là thấy điễu ! Hắn là cháu ngoại của Truyền Đạo Phạm Hữu Hằng. Ông ngoại hắn là kẻ tham nhũng, tà dâm. Bị giáo hội cất chức về vườn. Lấy cháu vợ... và tín đồ... Đẻ ra con

Nặc danh nói...

Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 3)
rồi đem vứt cho người ta nuôi. Hắn là con cháu của dòng dõi tà dâm, là đạo đức giả ! Cấu kết với Ban trị sự Hội Thánh Mỏ Cày. Con của Ông Châu Văn Luận (chấp sự Châu Thị Hiên), để triệt hạ Mục sư Nguyễn Thái Bình. Trương Thanh Thiên Ân là một thằng nịnh bợ, là thằng hèn, là dòng dõi dâm dục.
Bọn TLH/TLMNVN là bọn khủng bố. Ác báo cường hào. Dùng quyền, dùng tiền để khủng bố Mục sư Nguyễn Thái bình. Phá hại Hội Thánh. Danh Chúa Ô nhục. Làm sai trái, làm sao kẻ dưới mình nể phục. Nếu TLH/ Cho bầu cử, thì đâu có ra nông nổi này ! Nếu Mục sư Nguyễn Thái Bình, không đủ phiếu, thì Ông cũng sẵn sàng ra đi vui vẻ. Đằng này. Bọn đạo sĩ thúi làm bậy, Thượng bất chính, thì hạ phải tắc loạn. Sao nể bọn đạo sĩ thúi được.
Càng nói ra, thì toàn là cái Lũ tà dâm, đạo sĩ thúi hết! Trương Thanh Ân là Cháu Ngoại của Phạm Hữu Hằng, Phạm Hữu Hằng là anh rể của Châu Hữu Luận. Châu Hữu Luận là cụ già không ra gì ! Cũng là Cha già dâm dục. Lấy vợ rồi mà còn đi chơi gái. Cuối cùng thì chơi Đặng thị Sa có bầu. Châu Hữu Luận phải li dị vợ trước, mà lấy Đặng thị Sa. Đẻ ra bao nhiêu đứa con. Nhưng loạt ra một đứa xứt môi. Đó cũng là hậu quả của tội lỗi của Châu Hữu Luận làm...
Ngày Mục sư Nguyễn Thái Bình Về hầu việc Chúa. Gia đình Châu Hữu Luận săn đón Mục sư Bình như vua non. Ao Ước Mục sư Nguyễn Thái Bình sẽ là rể quí để cưới Châu Thị Hiên làm vợ Mục sư. Đem Châu Thị Hiên dâng cho Mục sư Nguyễn Thái Bình. Mèo thấy mở sao không ăn. Thế là sơi nó tái luôn. Sau này Châu Thị Hiên lấy chồng. Nó luôn luôn nhớ Mục sư Nguyễn Thái Bình. Chồng nó đau khổ, mất trinh đã dâng cho Thầy rồi. Cho nên nó cao cú, đau khổ mấy chục năm nay mặt mày lúc nào cũng đau

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 4)

khổ... Hôm nay nó mới chịu không nổi nữa phải chữi Mục sư Nguyễn Thái Bình là dòng họ Nguyễn này nọ.
Gia đình Châu Hữu Luận rất mưu kế, và mưu mẹo. Muốn gài bẫy Mục sư Nguyễn Thái Bình đem con cái mười ba tuổi là Châu Thị Huyền Trang lên để dâng cho thầy. Dạy đàn, giữ nhà thờ. Nó ở nhà ít hơn ở nhà thờ. Mọi người gọi nó là em gái cưng của thầy. Đem dâng cho thầy, mà lúc thầy con độc thân. Thầy không sơi sao được. Đưa đến miệng thì phải sơi thôi. mới 13 tuổi mà mong nó nở như đàn bà có con! Chuyện mang bầu, phá thai bao nhiêu lần, thì đương sự chưa tiết lộ, chớ con gái Châu Hữu Luận thấy trai như chó rượng đực. Ai nó cũng quen hết, cập hết đứa này đến đứa khác để mà có bầu, bắt cưới giống như kịch bản Đặng thị Sa gày bẫy Châu Hữu Luận vậy. Bà già tụi nó thấy đàn ông đã có vợ rồi mà dụ đàn ông chơi để rồi bắt ép Châu Hữu Luận bỏ vợ mà cưới thị Sa. Đây là dòng dõi dâm loạn ở An Thiện. Ai muốn biết hãy về sớm xã An Thiện hỏi dòng dõi Châu Hữu Luận ai cũng biết hết. Thật nhục nhã, ước mơ có con rể làm Mục sư không thành, bây giờ Châu Hữu Luận cầm đầu băng đảng và con trai thằng Châu Văn Tiếp dâm dục, con gái, dâu rể, cháu chắc hùa theo bọn Đạo sĩ thúi TLH, quậy nhà thờ Mỏ Cày. Đuổi Gia đình Mục Sư Nguyễn Thái Bình đi. Cha con mầy hãy cút đi.... thấy mất nhục. Tội lúc đầu. Còn mụ vợ đang sắp đui một con mắt. Tay hoạ sắp đổ trên dòng họ Châu Hữu Luận. Hãy xem trong mạng Youtube mà thấy bọn TLH/ kích động Dòng Họ Châu Hữu Luận quậy nè :
https://www.youtube.com/watch?v=GA-5-qyJbPw
Nhìn cái mặt điễu của Trương Thanh Thiên Ân nè !
https://www.youtube.com/watch?v=7pnBf-0FOLs

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 5)

mặc áo trắng thắc cà vạt.
https://www.youtube.com/watch?v=B20uPn7IkDs
Mục sư Nguyễn Thái Bình ở Mỏ Cày 41 năm làm biết bao nhiêu việc. Gây dựng, làm lễ, cưới vợ, gã chồng cho từng cập gia đình. An ủi biết bao nhiêu người ngã lòng, cùng khó. Sống với một Hội Thánh quê, nghèo thật là nghèo, tín đồ thì đơn sơ. Một số đông đi Sài thành làm ăn. Một số ít thì đi Bến Tre, Thạch Phú, Tân Thạch, một số tín đồ cưới vợ người ngoại, làm suôi gia thầy chùa thì ngã mặn. Hội thánh nào cũng vậy, không phải riêng gì Hội Thánh Mỏ Cày. Mục sư được lợi những gì ! Ra đi ư ! Bọn Tín Hữu Mỏ cày cũng là dong ơn bội nghĩa ! Quên ơn, đối xử với tôi tớ Chúa thật phủ phàn. Mục sư Nguyễn Thái Bình ông cũng là con người. Là con người thì bất toàn. Ai cũng có tội hết. Nếu trọn vẹn sao cần Chúa ! Hội Thánh như một cái nhà thương. Ai cũng đều có bệnh. Ai cũng cần chữa lành. Có ai trong chúng ta dám nói mình không có sai lầm, không có tội, đạo đức hơn người khác không ??? Đối với Chúa ! Chúng ta là một cái áo nhớm trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng sống nhưng đạo đức giả ! Người thế gian không có Chúa họ còn biết tình người, tình đồng loại, đồng hương, tình huynh đệ, đồng bào, đồng chí. Bọn tin lành là bọn loạn lạc. Đạo không ra đạo, đời không ra đời. Đối sử người tôi tớ Chúa như bọn chăn trâu.
Bọn đạo sĩ Thúi TLH làm bậy : Thượng Bất chính, hạ tắc loạn ! Nếu tôi là Mục sư cũng sẽ phản ứng giống Mục sư Nguyễn Thái Bình.
Mục sư Nguyễn Thái Bình. Cả dòng dõi là người hầu việc Chúa. Bác và Cha là người hầu việc Chúa :

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 6)

Cố MS Nguyễn Văn Tữu. Cố Ms Nguyễn Tấn Lộc, Cố MS Nguyễn Hữu Vinh. Cha Cố Ms Nguyễn Hữu Thế. MS Nguyễn Hữu Trí, MS Nguyễn Hữu Diễn, Msnc Nguyễn An Lạc, MS Nguyễn Thiên Lực và Mục sư Nguyễn Thái Bình. Cả đời Mục sư Nguyễn Thái Bình hầu việc Chúa được cái gì ??? Bọn đạo sĩ Thú TLH/ Bây hãy nghe cho rõ nè !
Tất cả bọn bây cũng là bọn ăn mày trên xương máu của tín hữu tin lành. Bọn bây đi làm mục sư để trốn lính, có cái nghề để kiếm cơm đúng không ? Bây giờ, nếu bọn bây đặc mình vào hoàn cảnh Mục sư Nguyễn Thái Bình, không nhà, không cửa, không quê hương, không ai nương tựa... Bọn bây đuổi tôi tớ Chúa ra khỏi nhà thờ. Họ lấy gì để sống ! Cả đời họ buộc mình vào chức vụ. Không có miếng đất chọi chim. Giáo sĩ C&MA Mỹ mạt, qua truyền giáo VN, xây nhà thờ, cất tư thất để cho Mục sư ở. Không cho vợ đi làm. Ở ăn của bá tánh. Một khi Mục sư Quản nhiệm qua đời, vợ con đuổi ra không có nhà cửa để ở. Giáo hội ngu như bò. Không biết canh tân, không biết tạo cơ hội cho vợ Mục sư đi làm. Xây nhà riêng ! Bởi vậy, Mục sư tin lành tham lam, xây nhà thờ rồi xây cho mình một cái nhà để sau này về hưu có nhà ở. Những kẻ đó tụi bây sao không xử : Như Mai Văn Phê tham nhũng đó ! Làm gì được hắn... Vì nghèo, mới tham. Chớ Mục sư giàu, vợ đi làm, có nhà có cửa thì làm gì mục sư phải ăn dưng, phải tham nhũng, phải lấy của chung làm cho riêng mình. Các Cha ( Linh Mục) họ không vợ không con, ở trong nhà thờ, đến chết. Giáo hội lo. Còn Mục sư có gia đình, có con cái. Giáo hội không lo cho Mục sư lúc về già, còn bắt ép đuổi mục sư ra khỏi. Bởi vậy, tín đồ tin lành xem Mục sư như người ăn nhờ ở đậu. Như rơm rác xã hội. Thử Nghĩ Giáo hội làm vậy danh Chúa có được tôn cao không ? Không lo được cho Mục sư, bà Mục sư goá phụ về già mà còn

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 7)

chèn ép, cất chức người này, đuổi cổ người kia ! Đồ thứ mất dạy. Mục sư Nguyễn Thái Bình, phục vụ suốt cả cuộc đời. Lúc về già, Ông có cái nhà nào đâu, không có chỗ dung thân, Đạo sĩ thú TLH/ xúi ban chấp sự Mỏ Cày lấy túi tiền, ngưng phục cấp ! cho tôi tớ Chúa nhịn đói, đuổi tôi tớ Chúa ra khỏi nhà thờ. Cộng sản, nhốt tù H.O. Việt Nam Cộng Hoà, nhốt, đánh, đập, nhưng tới giờ ăn cũng cho người ta ăn. Còn Bọn TLH Khốn nạn thật ác hơn Cộng Sản vô thần. Cộng sản còn biết cất nhà tình thương cho người nghèo. Con người sao không biết thương đồng loại. Người ta buộc con chó vô gốc cây, phải cho nó uống nước, cho nó thức ăn. Ai nở buộc nó vô gốc cây, rồi bỏ đói nó cho đến chết !
Hỡi bọi giả hình. Khốn cho các ngươi, bên ngoài đẹp đẻ như cái huyệt, bên trong là toàn là phân heo! Hỡi đạo sĩ thúi, bọn bây là lũ ăn mày, trên xương máu của giáo dân. Bọn bây có cái gì? Bọn bây muốn ăn trên ngồi trước hả ? Bọn bây là cái lũ sâu bọ, ở địa ngục sát đái. Bọn đạo sĩ thúi TLH, bọn bây đuổi tôi tớ Chúa ra, không cho tôi tớ Chúa tiền làm sao có tiền mướn nhà. Hỡi đạo sĩ thúi, Bọn bây ăn cấp túi bạc, giống như Giu-đa ích-ca-ri-ốt tham tiền mà thắt cổ, bễ bụng mà chết ! Có ngày, Bọn đạo sĩ thúi cũng sẽ bị nhãn tiền trả báo thôi. Có ngày tín đồ cũng sẽ đuổi, tống cổ bọn bây ra khỏi nhà thờ giống như bọn bây đã làm với Mục sư Nguyễn Thái Bình.
Bọn Đạo sĩ Thúi TLH, Thái Phước Trường, Nguyễn Ngọc Thuận, Phan Văn Cử, Trần Thế Thiên Phước, Trần Thanh Dũng... bọn bây sẽ bị Chúa trừng phạt. Thái Phước Trường Đức Chúa Trời đánh con mụ vợ chết rồi ! Trần Thanh Dũng, Trần Thế Thiên Phước, Trương Thanh Thiên Ân, là tay sai TLH hãy coi chừng: bọn bây hãy cẩn thận khi ra khỏi nhà, có ngày xe tãi đụng bây

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 8)

giống như Trần Trọng Thục và chết không kịp nhắm mắt, ác ôn hành xử như côn đồ như vợ Chồng Nguyễn Bá Quang, Nguyễn Anh Tài, Trần Trọng Nha ép người ta ra khỏi giáo hội. Kinh Thánh chép : "Ngươi chớ nên ức hiếp một người goá bụa hay là một kẻ mồi côi nào. Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ ; cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên goá bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi. " (Xuất ê-díp-tô ký 22 :21-24)
« Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng ! Trong ngày tai hoạ Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người » Thi thiên 41 :1 ; Nhơn danh Chúa, chúng tôi giày đạp những kẻ dấy nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, Thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu ; Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, Làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi khoe mình về Đức Chúa Trời. Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. " (Thi thiên 44 :5-8). "Đức Chúa Trời ôi ! Xin thương xót tôi ; vì người ta muốn ăn nuốt tôi ; Hằng ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, vì những kẻ đánh giặc cùng tôi kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì ; Người xác thịt sẽ làm chi tôi ? (Thi thiên 56 :1-4,8)
Bọn đạo sĩ thúi TLH/ Bọn bây đã xét xử Mục sư Nguyễn Thái Bình theo luật gian hồ. Bọn bây đã không thông qua chánh quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam Cộng Hoà. Bọn Bây quá khinh thường Chánh Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bọn bây sẽ không làm gì được Mục sư Nguyễn Thái Bình ở Mỏ Cày Nam. Trừ khi Bọn bây hãy đến xin lỗi Mục sư Nguyễn Thái Bình. Thì Bọn Bây mới được tha thứ. Mục sư Nguyễn Thái Bình sẽ quyết định đi hay không đi tuỳ thuộc vào ông. Bọn bây đừng xúi dụt tín hữu Mỏ Cày quạy phá chi cho mệt. Làm ô danh Chúa. Hãy chờ đấy, Bọn Đạo sĩ thúi làm được điều gì ở Hội Thánh Mỏ Cày Nam này.
Tín Hữu Hội Thánh Mỏ Cày Nam

Nặc danh nói...

HT Mỏ Cày Nam

https://www.youtube.com/watch?v=GA-5-qyJbPw


https://www.youtube.com/watch?v=7pnBf-0FOLs

Nặc danh nói...

HT Mỏ Cày Nam

https://www.youtube.com/watch?v=GA-5-qyJbPw


https://www.youtube.com/watch?v=7pnBf-0FOLs

Nặc danh nói...

Loạn HT Mỏ Cày Nam- Tổng liên hội đẹp mặt!?

https://www.youtube.com/watch?v=B20uPn7IkDs

chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ haloi nói...

Phiên Họp Đầu Năm Của Tổng Liên Hội 46 (2013-2017) ...
Thưa các quý ACE.,
Nếu đời có "đỉnh cao trí tuệ" thì đạo tại sao không có "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ" có phải dzậy không àh??
Phan quang Thiệu thường hay "khoe mẽ" miế cái mồm... đạo cao hơn đời.
Thế thì các quý ACE phải 'thông suốt" đều mà tổng thống Thiệu nói "í lộn" Tổng thư ký Thiệu lói (nói). Thế thì (TPT), xuyên qua Phiên Họp Đầu Năm Của Tổng Liên Hội ACE thấy gì? trăm nghe không bằng một thấy:
từ kênh.- https://www.youtube.com/watch?v=B20uPn7IkDs
or., https://www.youtube.com/watch?v=7pnBf-0FOLs
complet all., https://www.youtube.com/watch?v=GA-5-qyJbPw
... https://www.youtube.com/watch?v=7pnBf-0FOLs
Suy ra: Đỉnh cao trí tuệ Đời cao hơn Đạo hay Đạo thua Đời rồi ?
Túm lại: Tin lành Cờ MA chỉ toàn một lủ ăn hại chứ chẵng làm nên tích sự gì cả!! Thật hổ với người (tôn giáo bạn).
Trọng kính các quý ACE. God bless all.
.. Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ Haloi.

Tín Đồ Quê Hương Đồng Khởi Nay Đã Đi Xa nói...

Một Số Việc Cần Góp Ý Với Tổng Liên Hội Phan Vĩnh Cự ...
Nhơn sự việc đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà thờ tin lành Mỏ cày nam chổ Mục sư Nguyễn thái Bình (quản nhiệm), một số việc cần phải "GÓP Ý" với mấy anh mục sư tổng liên hội thuộc hội thánh khu vực miền nam (VN) như sau:
1.- Góp ý một là: Mấy anh nên tổ chức nhiều cuộc "họp mặt - hoc hỏi" với hội thánh tin lành khu vực miền Bắc chổ Mục sư Nguyễn hữu Mạc làm hội trưởng. chúng tôi xét thấy cách lảnh đạo và điều hành đạo của hội thánh miền Bắc quý vị cần học hỏi.
2.- Góp ý hai là: Vụ việc gần đây là Núi sập (tỉnh An Giang) quý vị giải quyết chưa đến nơi đến chốn, thành ra mất lòng tin của giáo phẩm (chức sắc) chấp sự (chức việc) và bà con theo đạo tin lành (tín đồ).
Ở đây muốn nói đến lời hứa số ngân khoảng bồi hoàn thiệt hại cho Mục sư Nguyễn thanh Tùng (2 tỉ) thời điểm hai năm về trước (2012).
3.- Góp ý ba là: Làm lảnh đạo các anh phải có chử tín chử trung với Chúa và với tín đồ, mất đi mấy anh nói, nói, nói thì ai tin?
4.- Góp ý bốn là. Thay mặt tổ chức tổng liên hội, anh Phan vĩnh Cự nên xuống họp mặt với bà con tín đồ, trong đó có mục sư Nguyễn thái Bình, để rồi: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau.
5.- Góp ý nam là: Trong hiện tình như thế nầy nên rút anh Huỳnh công Danh về lo cho đàn chiên tại Tân Thạch Châu thành là an toàn cao hơn. Mọi sinh hoạt tôn giáo như đã đăng ký năm 2015 tại nhà thờ tin lành Mỏ cày nam, thì Mục sư Nguyễn thái Bình hoàn toàn tuân thủ như đã đăng ký.
Sẽ tiếp tục góp ý theo diễn biến nếu có xảy ra ...
* Tín Đồ Quê Hương Đồng Khởi Nay Đã Đi Xa.

Nặc danh nói...

Trương Thanh Thiên Ân là thằng nhót tay sai của tổng Liên hội. Nó là trưởng ban đại diện tĩnh bến tre. Nó đáng con mục sư Nguyễn Thái Bình. Nó là thằng muốn hất chén cơm của mục sư Nguyễn thái Bình. Chẳng những ông ngoại nó tà dâm bị cất chức . Mà thằng cha nó là Truyền đạo cũng ôm em vợ khi đến thăm nó đang hầu việc Chúa. Ôm dì ruột nó ... Bị em vợ la làng chạy náo loạn ở xung quanh nhà thờ. Rồi giáo dân tin lành kéo đến. Giáo hội cất chức như PHạm Hữu Hằng. Ông ngoại nó. Cả hai đều về vườn chăn trâu.

Chúa Nhật này. Nó sẽ đến Mỏ cày để giảng. Giáo dân Mỏ cày hãy chuẩn bị nghe nó giảng về đề tài hiến dâm và tham nhũng. Coi chừng , nó ôm bậy giống máu dê ông già nó Trương T LIêm, và PHạm Hữu Hằng. Con dân hội thánh Mỏ cày và giáo dân An Hoá hãy đề phòng mục sư dâm tặng này, tôi sẽ in bày viết người mỏ cày nam viết cho mọi người xem Chúa Nhật này ở mỏ cày nhé!

Nặc danh nói...

Hèn chi khi học ở Viện Thần Học, tôi có nghe thằng MS Ân nầy nói ba nó hầu việc Chúa với MS Đinh Thiên Tứ. Thì ra bị như vậy... Vậy mà bây giờ nó cũng thăng quan tiến chức ngon lành nhề!

GOD BLESS YOU ALL nói...

CHỦ ĐỀ BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI ....
Nhưng thực tế sau lễ Giáng sinh 2014 tổng liên hội LÀM CÁI GÌ tại nhà giảng tin lành chi hội Mỏ cày Nam tỉnh Bến tre (Kiến hòa).
Chiến tranh nay đã đi qua, sao tổng liên hội lại gây ra nhà thờ thành cái nhà lồng chợ thế (MsTVH tại VL ngày CHNT-VL).
- Trước đây tại Sóc Trăng,
- Kế đến tái diễn tại Phạm thế Hiển, chưa thỏa...
- Tổng liên hội "ĐÁNH" vào nhà thờ tin lành Núi sập.
- Chúa nhật 28/12/2014 đến Chúa nhật 11/01/2015 (2 năm) đánh tới tấp vào nhà thờ tin lành Mỏ cày nam chổ Mục sư Nguyễn thái Bình vì:
KHÔNG CHỊU ĐƯA TAY ĐẦU HÀNG tổng liên hội Cờ MA (TLH.HTTLVN-MN).
Tại sao ngày nay có những cảnh đau lòng tái diển như thế trong tổ chức tổng liên hội Cờ MA?
Hỏi tức là TRẢ LỜI. Ngày nay Chúa không còn hiện diện trong cái gọi là HTTLVN-MN?!
Suy cho cùng. Từ khi Thái phước Trường nắm chánh quyền trong "giáo hội" nắm luôn "có chứt" viện trưởng thần kinh BÁT NHÁO học (đủ thứ chức) nên nó mới ra cớ sự như vậy.
Ông Thái phước Trường, cụ Phan vĩnh Cự là ai? cũng chỉ là thành phần "CƠ HỘI" như ngoài đời mà thôi -- CƠ HỘI .
Tuyệt đại đa số thành phần mục sư được cơ cấu vào tổ chức vào tổng liên hội là do -- CƠ HỘI không hơn không kém !!
Nhiều người tự hỏi: Sóc trăng, Phạm thế hiển, Núi sập, Mỏ cày nam rồi thì tới đâu nữa ??????????????????
Mấy ông mục sư tống liên hồi Cờ MA có trụ sở tại:
- 155 Trần hưng đạo Q1 thành phố hồ chí minh &
- 633 đường 3 tháng hai Q10.
Chính mấy ông phải chịu trách nhiệm trước Chúa và lịch sữ vấy máu thánh đồ nầy …..
Túm lại: Bà con theo đạo tin lành các nơi: Bền lòng trung tín theo Chúa, hiệp một bền lòng truyền bá tin lành chờ đợi ngày Chúa giải cứu khỏi thời kỳ và những kẻ khốn nạn nầy.
* GOD BLESS YOU ALL.

Độ Giả Thường Xuyên Báo Loihangsongblog nói... nói...

Độ Giả Thường Xuyên Báo Loihangsongblog nói...

Đức Chúa Trời Hỏi Mấy Ông Tổng Liên Hội...
1.- Trong tay ngươi cầm vật chi?
2.- Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì?
3.- Chơn ngươi trong ngày Thánh Đi dâu?
4.- Miệng lưỡi ngươi ai điều khiển?
Nhơn cơ hội những sự việc thật là đáng buồn thường tái đi diễn lại vào ngày Thánh "Ngày của Chúa" theo Giăng trong sách Khải huyền.
Có bốn (4) câu hỏi xin thành kính gởi đến các quý mục sư trong tổ chức tôn giáo tin lành hội thánh miền nam:
1.- Trong tay ngươi cầm vật chi?
2.- Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì?
3.- Chơn ngươi trong ngày Thánh Đi dâu?
4.- Miệng lưỡi ngươi ai điều khiển?
Chỉ có trình độ cở mục sư tiến sỉ Thái phước Trường, mục sư hội trưởng Phan vĩnh Cự, và các thành viên trong Ban trị sự tổng liên hội HTTLVN-MN mới đủ "TƯ CÁCH" trả lời trước Chúa và tín đồ theo đạo tin lành mà thôi.
Chúng tôi thì bó tay chấm com.
* Độc giả thường xuyên báo Loihangsongblog.

HUỲNH HÙNG DŨNG (người dự buổi lễ buồn buồn) nói...

SỰ KIỆN KHOÁ BỒI DƯỠNG MỤC VỤ CHO TRUYỀN ĐẠO, NỮ TRUYỀN ĐẠO TẠI VTKTH
Một buổi lễ buồn buồn ...
Thấy gì? Họ - Giảng dạy Lời Chúa. về - Các quan điểm Thần học. rồi - Điều hành Hội Thánh và Giáo nghi.Với lại - Kinh nghiệm chức vụ hầu việc Chúa. Cũng có ông tổng thích ký Mục sư Phan Quang Thiệu - Tổng Thư ký TLH - giảng luận Lời Chúa với chủ đề "Lời Kêu Gọi Hiệp Một" dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Phi-líp 2:1-4. Nhơn cơ hội nầy ho "XIN TIỀN" tín đồ ...
Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học với kinh phí dự toán xây dựng là hơn 60 tỷ VNĐ, hiện nay công trình đã lợp mái, còn thiếu khoảng 15,5 tỷ VNĐ cho giai đoạn hoàn thiện công trình với sức chứa 2.300 chỗ ngồi.
Xin quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện và góp phần dâng hiến để công trình xây dựng nhà thờ sớm hoàn thành.
Mấy Ông nội nên "LIỆU CƠM - GẮP MẮM".
Làm cho cố rồi để tín đồ "GÁNH" thị chết m... tụi nầy rồi.
Cái Ông Thiệu vẫn ĐỌC và ĐỌC suốt !!!
* CTV LHS HUỲNH HÙNG DŨNG (Người dự buổn lễ buồn)

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”
“Tiếng Loa Cảnh Cáo”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 9)

Mục Sư Nguyễn Thái Bình,
Tôi đã trình Công An Huyện Mỏ Cày Nam và Mặt Trận Tổ quốc, Ban Tôn Giáo Nhà Nước. Họ sẽ mời Gia đình Mục sư sẽ đến làm việc về vụ TLH/TLVNMN, đã qua mặt chính phủ Huyện Mỏ Cày, ngang nhiên xúi dục Ban Trị sự và Giáo dân quạy phá trong những tuần qua. Làm mất an ninh và hình ảnh đạo đức của người công dân Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam.

1. Mục sư Nguyễn Thái Bình không cần đi đâu hết. Ông cứ ở đó, 1 năm, 2, năm 3, bốn năm hay suốt đời… không ai làm được ông hết! Hãy ở tại Hội Thánh Mỏ Cày. Vì Gia đình Ông là có toàn quyền sử dựng cơ sở Hội Thánh Mỏ Cày. Hộ khẩu của Ông là nơi thường trú nơi đây. Trong một căn nhà, có quyền ở mấy hộ khẩu cũng được. Người công dân phải làm đơn xin chuyển hộ khẩu và nhập hộ khẩu. Phải làm đúng theo hiến pháp của Cộng hoà chủ nghĩa Việt nam.
2. Mục sư Nguyễn Thái Bình không cần sợ TLH/TLVNMN, cất chức, hay bắt buột Mục sư nhận tội trong 4 tội danh mà TLH, chúng nó đưa ra. Vì theo tôi biết! chúng nó không có quyền đuổi ông ra khỏi nơi này. Nếu muốn chuyển hộ khẩu. TLH/ Và Hội Thánh Mỏ Cày phải mua nhà, hoặc đền bù cho Mục sư Nguyễn Thái Bình về thiệt hại, về tinh thần bị khủng bố, lẫn vật chất là giá trị (Bốn Trăm Triệu Đồng Việt Nam) ; (20 ngàn đô la) để mua nhà. Rồi mới chuyển hộ khẩu đến nơi khác. Vụ đuổi và dời nhà tại Hội Thánh Tin lành Tuy Lế Vương. Muốn đuổi những người mướn nhà của nhà thờ trước kia cũng phải đền bù mấy chục cây vàng cho mỗi hộ và để người ta mua nhà, rồi mới chuyển hộ khẩu. Bọn TLH/ và Hội Thánh Mỏ cày không phải dễ đuổi tôi tớ Chúa hầu việc Chúa 41 năm trong chức vụ. Mà ra một cách dễ dàng.

Nặc danh nói...

“Thượng bất chính, Thượng hạ tắc loạn”
“Tiếng Loa Cảnh Cáo”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 10)

3. TLH/ Nó muốn đối sử với Mục sư tốt đẹp, theo luật Chúa. Thì sẽ áp dụng theo luật yêu thương. Đến Mỏ Cày, Đích Thân Hội Trưởng phải nói phải quấy và lịch sự. Nếu nó áp dụng theo luật côn đồ, mất dạy, thì chúng tôi đại diện nhóm bảo vệ Mục sư sẽ đứng về phiá chánh quyền tố cáo nó: TLH/ Không cho Một Mục sư nào chuyển đến Hội Thánh Mỏ Cày nam này. Vì vậy, TLH/ Bọn nó hãy liệu hồn, đối sử với Mục sư cho đàn hoàn, tử tế. (Rừng nào, cộp nấy)
4. Những kẻ khốn nạn: Nhưng con trai Samuên. Mày từ đâu mà ra: Nếu Mục sư Nguyễn Thái Bình không làm may, kết hợp Ông bà già mầy, thì làm gì ngày nay có mầy. Mà mầy dám hâm dọ, kêu xã hội đen đánh, và luột thằng Bảo Con Mục sư Nguyễn Thái Bình. Tao đã trình công an rồi. Nếu gia đình Mục sư Nguyễn Thái Bình và Thằng Bảo có việc gì xảy ra. Mày là Con Samuên sẽ chịu trách nhiệm, và tụi bây sẽ ở tù mạng rông. Bà Già cụt tay của mày sẽ đi thăm nuôi mày vì cái tội hâm dọ. Nước Cộng hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam điều có luật lệ để buột tội nhà mày, hâm dọ là tội nặng lắm đó con. Mày hãy cẩn thật, ở đâu thì ở đó. Có ngày từ Sài thành về quê, mầy sẽ bị Chúa dung gươm dơ ra trừng trị mầy và nhà mày, vì cái tội mày dám chữi tôi tớ Chúa được xức dầu. Ngày xưa. Đa-vít: Có những đám côn đồ theo ông. Có nhiều lần. Đa vít có cơ hội để giết Sau-lơ một cách dể dàng. Bọn ăn mày muốn luột Sau-lơ cho Đavít. Nhưng Đa-vít ngăng cảng bọn tôi tớ ông. Cho nên, mày đừng huà theo Bọn Đạo Sĩ Thúi TLH/ Và nhà Châu Hữu Luận, để mà mang hoạ vào thân nhen con. Mày Thấy chưa, mụ Thị Sa vợ Hữu Luận sắp đuôi 1 con mắt rồi! Mày là thằng con nít, đời con còn dài lắm! Hãy cẩn thận giữ mình. Ngày xưa, má mày Binh Mục sư Bình. Tao nhớ rằng: Má mầy nói: Ai Đụng đến Mục sư Bình tao chép chết cha nó: Mục sư Nguyễn Thái Bình và nhà mày hiểu lầm nói mày ăn

Nặc danh nói...

, Thượng hạ tắc loạn”
“Tiếng Loa Cảnh Cáo”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 11)

5. cấp máy tính của con ông. Thật giả không biết ai đúng ai sai. Nhưng mày đừng hâm dọ và quạy phá. Ở đâu nên ở đó. Hãy tin vào Chúa, là Đấng Công Bình. Cái gì cũng có kỳ gieo, kỳ trồng, kỳ lớn lên, kỳ nhổ… Hội Thánh Mỏ Cày cũng sẽ thay đổi và qua trang sử mới. Nếu biết kết hợp hiền hoà thì đâu có việc gì xảy ra. Tụi bây hãy đọc lại biên bản. Thì biết Tụi đạo sĩ Thúi TLH làm bậy, chúng nó sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nhen con.

6. Ông già Mười Mâu (Mu) hãy nghe nè! Ông là thằng keo kiệt, bẩn thủi. Dám chữi Mục sư Nguyễn Thái Bình. “Mày vô quay thằng cha mầy…” Nhớ mấy chục năm trước, Ông là Kẻ chăn vịt. Mà bày đặt đi đố Kinh Thánh tìm chữ tay, tai. Ông đã lừa hết thảy các đám tín đồ ngay cả tôi. Ông là một lão già, không giữ lời hứa, ba sạo. Muốn nuốt lời với giáo dân Mỏ Cày, tiết núi mấy con vịt bán để làm quà đố Kinh Thanh chữ tay, hay tai… thật không biết nhục, là tín đồ yếu đuối và quạy phá. Lâu lâu mới đi nhà thờ. Mỗi lần đến nhà thờ thì gây sự. Có lần đòi đánh Mục sư và lấy li chọi nữa… Ông hãy nhìn lại mình đi. Có cháu nội cháu ngoại hết rồi! Làm gì cũng để con cái nó kính trọng. Ngày xưa ông là người lực lãm lắm mà! Sau ngày nay ông tàng tạ, ốm như ma loài. Có bệnh hoạn gì không!!! Hãy coi chừng bảo trọng ông nhé! Vì một may, ông đụng đến tôi tớ Chúa. Chúa sẽ lấy gươm giết ông, còn con cái Ông sẽ mồ coi đấy. tôi không nộ ông đâu. Hãy đọc lại Lời Chúa ông sẽ hiểu. Đừng hùa theo nhà con cái Châu Hữu Luận, không ra ra gì! Lão già mất nết,(dâm dục) con cháu nội ngoại khinh khi ông nhỉ!


7. Vợ Chồng Sáu Thảo và Kê-Xia hãy tránh ra. Rút lui có trật tự… Đừng gia nhập vô bọn đạo sĩ thúi TLH/ Và gia đình của Ông Châu Hữu Luận. Chú em có thấy Châu Hữu Luận và nhà đó có ra


Nặc danh nói...

Thượng bất chính, Thượng hạ tắc loạn”
“Tiếng Loa Cảnh Cáo”
Tín Hữu Mỏ Cày Nam Viết: (Trang 12)

cái gì ! Nhà tụi nó thúi dữ lắm! Và còn nhiều bí mật chưa tiết lộ. Chú cũng biết nữa. Nhưng cần cho cả thế giới biết mới hay. Sáu Thảo Và Kê-Xia đừng hùa theo bọn chúng. Đem cưa sắt, và dụng cụ để phá hàng rào, vì chú em là thợ Mọc! Đừng nói nặng tôi tớ Chúa. Hãy nhớ đi, mấy chục năm trước chú em đi vượt biên ở tù. Ai cầu nguyện cho ngươi? Ngày ngươi đi cưới vợ, ai là người giúp ngươi làm đám cưới. Ngày nay, ngươi và vợ ngươi trả công cho tôi tớ Chúa vậy đó hả??? Ngươi hãy cẩn thật, rút binh êm đẹp, còn để lại cái kết đẹp. Còn bằng không! Đừng ức hiếp Mục sư quá đáng. Đức Chúa Trời sẽ dung gươm, đánh chết bầy heo của ngươi và ngươi, thì con cái ngươi sẽ mồ coi. Ngươi và vợ ngươi hãy khôn hồn rút lui êm đẹp đi…
8. Còn Dũng Lùng, Chồng Cô Vui. Cũng hãy dang ra khỏi bọn TLH/ và nhà Châu Hữu Luận. Coi chừng cũng gặp hoạ lây giống như Gia đình Châu Hữu Luận dâm tặc như ngày nay. Thúi như đống phân. Suôi gia, con cháu chắc và rể đều biết chuyện thúi ùm của lão già dâm đảng. Còn nhiều chuyện bí mật nữa. Nếu tụi Nhà Châu Hữu Luận còn tiếp tục quạy phá. Ta sẽ cho tụi nó biết mùi thúi trần tục thế nào là lễ độ. Để mỗi khi ra đường hay đến nhà thờ. Ai cũng biết gia đình Châu Hữu Luật và thị Sa là kẻ dâm loạn. Kéo con cái từ Bến Tre, Sài Thành về để quạy phá nhà Chúa. Khốn nạn. Đức Chúa Chúa Trời sẽ dung gươm và giết tụi nó. Vì vậy, lời cúi cùng tôi khuyên Chú Dũng hãy sống cho đạo đức, đừng giựt túi tiền của Mục sư! xấu lắm! Chú nghĩ! Chú đặc mình vào mục sư Bình. 41 năm chức vụ. Quân TLH /và Hội Thánh làm vậy! Chú chịu nỗi không! Nếu Gia đình Mục sư Nguyễn Thái Bình, không chịu nỗi áp lực này. Ông Bị Cao Máu nằm một chỗ, máu ông và nhà ông sẽ đổ trên Giáo Hội TLH và bọn đạo sĩ thúi, và giáo dân Hội Thánh Mỏ Cày Nam. Suối đời, người sẽ truyền rằng: Hội Thánh Mỏ Cày và TLH đối sử Mục sư như côn đồ. Chú sẽ hối hận suốt đời. Trách nhiệm đó nặng lắm chú biết không! Tôi biết Chú bị giựt dây thôi. Chú nghĩ lại với tấm lòng biết ơn Chúa. Mọi việc Đức Chúa Trời có cách cho Hội Thánh và tương lai của Tôi tớ Chúa. Ông không ở lâu đâu! 41 năm chịu nỗi, 3 năm nữa sao không chịu nỗi ư! Mỗi khi chú làm gì! Chú cũng nên cầu nguyện. Việc này có vinh hiển danh Chúa không? Việc này, có ảnh hưởng đến vợ, đến con tôi không thì hả làm! Tôi ví như là Đavít! Sẽ Cản bất cứ ai đụng đến người Đức Chúa Trời. Nếu không nghe. Đức Chúa Trời sẽ từng trị những kẻ đụng đến người Đức Chúa Trời. Còn Ông Mục sư Nguyễn Thái Bình cũng có Nhiều lỗi lầm. Đức Chúa Trời sẽ xử ông xứng đáng.

Người Tín Hữu Mỏ Cày Nam

RUTHY 35 NguyenDinhChieu Bentre KIENHOA nói...

Chúa Nhật 18 Tháng 01 Năm 2015 ...
Vài giải pháp cho Mục sư Nguyễn thái Bình và bà con theo đạo tin lành tại Mỏ cày:
1.- Một là; Phải ý thức, tổng liên hội đang đẩy vụ việc về cho Trương thanh Thiên ân, Huỳnh công Danh, nghĩ tưởng người địa phương tại Bến tre, sẽ "ôm đầu máu" thay thế cho mấy thằng "QUAN TRÊN" (Trần thanh dũng - Trần gian manh Tân phú).
2.- Hai là; Chúa nhật 18/01/2015 do phân công từ tống liên hồi Cờ MA, trương thanh Tiên ân sẽ bỏ nhà thờ Giao hòa, nơi đương sự chịu trách nhiệm "chủ chăn" để đến Mỏ cày nam tiếp tục càng quét Ms NT Bình, nếu không để cho y "tụng bài" rồi nhận phong bì tầm 5 xị ra về có trật tự.
3.- Ba là; Ms Nguyễn thái Bình đã bị lừa rồi., tống liên hồi Cờ MA họ rất là giỏi "DỤ" nếu nói toẹt móng heo là "chuyên gia GÀI BẨY" rất giảo và tài tình, họ chỉ thua sa tan - ma quỷ - cùng những ai hầu việc chúng nó. Vậy phải làm sao?
4.- Bốn là; Không tiếp tổng liên hội hay đại diện gì hết, cũng không tiếp ban đái giếng tỉnh Bến tre vì lý do (gây rối - trật tự trị an) trong thời gian hai (2 năm) qua điển hình Chúa nhật 28/12/2014kéo dài năm sau 11/01/2015. Làm ô Danh Chúa. chúng tội không tiế những kẻ không mời mà tới !!!
Đề cao cảnh giác theo lời Chúa dạy: "Kẻ thù nghịch anh em như sư tử rống rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được".
Nguyền xin sự bình an của Chúa giáng ngự và ở cùng các quý ACE hết thảy A Men.
* RutHy 35 Nguyễn đình Chiểu Thành phố Bến tre Tỉnh KIẾN HÒA.

Nặc danh nói...

toi cung la nguoi o ht Mo cay
toi da di xa xu, nhin lai noi ay that dau
lo'ng
tha'y Binh co sai ,nhung ong da'ng thuong hon dang tra'ch
con gia dinh ong chau huu luan, kim sa,va dam con chang ra gi du'ng 100/100 bai nguoi mo cay viet khong sai

Nặc danh nói...

https://m.youtube.com/watch?v=-KqGhmFaFMk

Đám TLH khốn nạn! Nó treo chén mục sư Nguyễn thái Bình giống như Công giáo treo chén một linh mục giảng lời Chúa Lẽ thật như LInh Mục Tường.

Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tụi bây bằng gươm.

Mục sư ở Hoa kỳ

Nặc danh nói...

Thằng Trương Thanh Thiên Ân! Nó sang Mỏ cày nam nó giảng về muối của đất và sự sáng của thế gian. Gia đình nó sống thế nào nó giảng thế ấy.

Thằng cha Trương T LIên bà già (thành tín) nó. Bọn chúng nó và dòng dõi ông ngoại nó là lũ tham nhũng và dâm tặc . Ông ngoại nó là Phạm Hữu Hằng. Tham nhũng xây một cái nhà tại Mỹ tho, ngày nay vẫn còn. Ông ngoại nó là kẻ dâm loạn. Lấy cháu vợ, lên nuôi bà ngoại nó đẻ.. Rồi lão già dâm tặc đó dớt luôn. Có bầu rồi sanh ra. Phải đem cho người khác. Sau này người chị này lấy chồng, nhưng không đẻ được nữa. Hiện nay đang ở chợ thơm. Phạm Hữu Hằng bị giáo hội cất chức. Về cồn , tù te, tú tí với nhiều ba\... trên xuồng. .. Châu thị Sa thường gọi là bảy lạ. Óm như ma loài vì ghen, vi\ thằng chồng dâm dục. Thật xứng đáng với dòng dõi gian tà. Đẻ ra cả lũ điều là dâm dục. Từ thằng Hải, thằng Hữu, thành tín, thu hương... Thằng Hà... Ân Điển đều là giống y như lão già Phạm Hữu Hằng. Cậu thằng Ân, là thằng Hà , lấy cháu của mườn Trừng. Là anh em với PHạm Hữu Hằng. Loạn luân bậy bạ. Còn thằng Ân Điển thì phá làng phá sớm. Để phá trinh con gái hiền lành. Cha thằng Trương thanh thiên ân, là Liêm cũng là kẻ dâm loạn chơi em vợ. Bị giáo hội cất chức, sau này mới sang tư gia đó chớ! Nếu không bị cất chức về chăn trâu thì vẫn còn làm mục sư cờ ma đến bây giờ. Nó qua mỏ cày, giảng muối và ánh sáng. Đúng y trang đề tài phản ảnh dòng họ của nó vậy. Thu/i như phân heo. Mà là a/nh sáng trần gian gì! Trần tục, dơ bẫn chớ là muối với a/nh sáng chi! Thật là đúng như lời giảng của nó. Từ ông ngoại nó, đến thằng cha nó rồi đến nó. Bị thế gian chà đạp, khi muối mất mặn, bị người ta đem chọi ra ngoai\ và thế gian và bổn đạo khinh chê. Ân ơi là ân. Dòng dõi mầy sao tệ giữ vậy!!! Mầy không thấy nhục sao mà giảng muối và a/nh sáng. Người ta nghe đến dòng họ PHạm hữu Hằng với Trương T LIêm ( thành tín) thì mất mửa ! Mầy đừng giảng làm chi! Dòng dõi dâm dục ! Dám hại mục sư già NTB/ Để rồi có ngày, ma\ y cũng bị bọn đạo sĩ thúi TLH , nó sẽ dắt chanh mà bỏ vỏ đó con! Vì không một giáo hội nào mà chấp nhận thằng cha thì đi tư gia, thằng con thì theo cờ ma. Chúng nó cũng sẽ trảm mày thôi. Bây giờ nó dùng mầy là bọn tay sai. Khi dùng xong rồi nó sẽ vứt mày đi. Giống như bài giảng hôm qua mầy giảng ở Mỏ cày nam vậy . Muối mất mặn thì sẽ bị người ta vứt không thương tiếc .

Đúng là mầy và dòng dõi nhà Châu Hữu Luận hùa theo lập bè , lập hội. Đòng dõi tà đảm bao giờ nó cũng hợp chung với nhau.

Thằng nhóc ! Hãy cẩn thật nhen con. Trước sau gì bọn đạo sĩ thu/ i TLH sẽ vứt con và chà đạp con giống như thằng cha mầy và ông ngoại tà dâm của mầy. Mầy làm ác, ức hiếp kẻ yếu, Chúa sẽ rút gươm từng trị mầy và vợ con mầy sẽ mồ coi đó con. Gieo gió thì có ngày cũng sẽ gặp bão!

Người HT Mỏ cày Nam

Nặc danh nói...

https://m.youtube.com/watch?v=-KqGhmFaFMk

Cạm bẫy cuộc đời. Giáo hội công giáo hàng linh mục giống như đạo sĩ thúi TLH/ nghe giáo dân công giáo phát biểu. Mấy thằng linh mục chạy về nhục nhả! Bọn chó TLH /TLmn cũng vậy.

Nặc danh nói...

Ông Ân ơi! nếu đúng như Người HT Mỏ Cày Nam nói ở trên, thì ông nên Xin nghỉ chức vụ để về lo cho cái dòng họ của mình, để Chúa thương xót. Để khi Chúa đến họ và ông có cơ hội được vô Thiên đàng ông ạ! tôi nghĩ ông cũng là kẻ buôn thần bán thánh như các ông TLH thôi! ân năn đi kẻo trễ,Hãy dừng lại đừng làm hại MS NTB nữa, tôi vẫn nghĩ MS là người đáng thương hơn đáng trách, chẳng ai thánh cả đâu, các ông TLH cũng đen thui thùi lùi mà ai cũng biết, đừng có làm tay sai cho họ nữa. vài lời với ông Ân nha! Người đã từng nói chuyện với ông Ân!

Nặc danh nói...

nguoi ht mo cay nam viet khong sai ve gia dinh td pham huu hang va td truong thanh liem dung 100/100
ong ngoai thien an la td tham nhung, truyen dao ngheo co 13 dua con, ma sam duoc 1 can nha lau, o cho ha'ng cong my tho moi ghe cho'
ms pham van thau ( anh ho ) bao : " chu' ay co tho kien thua hang dong " o TLH
An oi! chau' co'n nho? lam du'ng la'm tay sai cho bon "su tren" vi ho so an nuoc mam thui ma' sai cha'u la'm con tot thi' , ho co' ngon thi di danh dep
cha'u dau co' toi ma phai lap cong
gia dinh ong 9 luan cua con cung chang phai dao duc gi,tui con Hien con Luu , truoc, Tiep chang ra gi ca, dung co ma hua theo chung
ngay xua ba' 9 Luan ,con Hien con Luu (Trang) ton tho' Thay Binh nhu ong Tha'nh So'ng ngay naay laai lam pha?n
thaat mac cuoi , het loi dung duoc thi buoi moi xaau ra khong nggo'gia dinh ho thui ca the gioi dieu biet that la nhuc nha cho do'ng ho Chau -ong co^' cha'u Chau van Ruong bieet chaac khong ngo' con trai thu 9,re thu 7 va ba Liem chaau noi tieng khap the gioi chac cu ong daau kho lam
chau cung vay dung la'm tay sai cho bon su TLH nua, bon chung cung chang ra gi dau,toi biet ro chu'ng qua' ma' cung nhu thay Binh hoac te hon thay Binh nhieu lam lam,neu du.ng va'o quye'n lo.i cu?a chu'ng thu? xem thi' bie^'t ?
neu cha'u la' ms tot hay lo giang day, gay dung ht An Hoa cho tot con chien dang can chau , cang lu'n sa^u vao chau se mat phuoc do',

Nặc danh nói...

nhan nhu? Ms Binh hay truong phu
co^' thu? bang ma'm thui' ,cho chun'g khong con ao de mac ve', hay hoc o Msu huynh thien buu ,lam su huynh do'
Thuong Bat Chi'nh Ha.... cu' Laa^p. Su' qu^an
giong thoi 12 su' qua^n Le^ Hoa'n
dung so'.

Nặc danh nói...

Trương Thanh Thiên Ân,

Nói về nó! Thì ngựa non háo thắng! Nguyên nhân cũng do nó! Chuyện ông ngoại nó ( Phạm Hữu Hằng) sự thật 100%. Không bớt ,không thêm. Người mà ông ngoại nó hiếp dâm là Ba Sê. ( Mai thị Sê) con của bà ba Kiều. Ở An Hoà chớ đâu! Bà ba Kiều là chị ruột của bà ngoại thằng Ân. Vì thương em gái sanh, cho nên đem con gái thứ ba đi nuôi đẻ! Chính xát là ở Cái- tàu - hạ... Rồi có bầu. Nhờ người nuôi đẻ, ngày nay ông đó vẫn còn sống... Rồi sanh ra thì cho. Sau này đi tìm khg được.

Còn nhà lầu của Phạm Hữu Hằng ở Mỹ tho vẫn còn thằng Hải tụi nó ở...

Thằng nhóc con này muốn lập công để vài năm đi lên chớ không muốn đi xuống. Có người nói với tôi. Thằng này tương lai sẽ làm hội trưởng. Chắc nó nghe vậy, nó mơ, cho nên nó muốn lập công với thằng đạo sĩ thúi Thái Phước Trường.


Nó bị giựt dây! Con Huyền Trang , nhà gọi lài Lựu. Và con Hiên. Châu Thị Hiên. Hai con nhỏ thúi này. Bị Ms Nguyễn Thái Bình. Bà già Kim Sa muốn bẫy Ms NTB . Nó hận cho đến ngày nay. Vì bị phá trinh. Nó muốn trả thù! Nhờ thằng Ân ... đi nhiều chuyện thày lai với Thái Phước Trường. Để hại Ms Nguyễn thái Bình. Chớ tổng hội biết gì mà xử! Ngày bầu cử hội đồng đã lên. Thư TLH cũng đã gởi đến. Đùng một cái là dời lại rồi tụi TLH tụi nó làm bậy. Ngày nay mới ra nong nổi này.

Con Lựu sau khi bị Thầy chơi. Nó quen rất nhiều thằng... Kể không hết đâu. Kỳ này thằng chồng nó nghe con m ấm này chắc nó bỏ luôn quá!

Còn con chị nó, oán Ms Nguyễn thái Bình, gì thầy không cưới nó. Nó giận quá, đi lấy chồng. Ngày động phòng hoa chúc. Nó bị mất trinh. Cải giả sao đó. Nó đạp thằng chồng nó rớt xuống giường luôn. Cái mặt bầm tím. ...Vợ chồng nó cơm không lành. Canh không ngọt, không thấy hạnh phúc gì. Lúc nào cũng cai cú nhau. Bà Kim Sa, là kẻ ngoại đạo. Theo đạo chồng. Thường hay về ăn giỗ bên Bình Thạnh. Bà đi xin bùa thương để nhờ thầy yếm vợ chồng nó để tụi nó thương nhau. Ghê chưa. Nghe nosi bo? Dưới chiếu hay trong gối may la.i gi ddo./ Chuyện này ở Mỏ cày ai cũng biết hết. Rồi sau này chồng nó đi nghĩa dụ...

Còn bà vợ trước của Châu Hữu LUận là cô của Thằng Thoại. Chồng con Hiên. Mới cưới vợ có Sáu bảy tháng mà thằng chồng đi chơi gái. Vậy có phải làm dâm tặc không! Còn mụ Sa, vì thấy nhà ông ruộng giàu. Út sinh muốn đem con gái mình cúng cho Chín luận. Dạy may đồ, cùng học May... Mang bầu. Bắt Châu Hữu luận cưới. Hữu luận phải bỏ vợ, cưới thị Sa. Bầu càng ngày, càng to!!!! Phải bó bụng cho nhỏ bớ. Rồi dẫn đến nhà thờ tin Chúa. Ông Châu Văn Ruộng làm suôi người ngoại, bị dứt phép thông công. Hồi sơ lưu trữ vẫn òn ở nhà thờ Mỏ cày. (Biên bản ) bởi vậy con Liên sanh ga nó đẹt như dư đào! Tội nghiệp con bé không được như mấy đứa kia! Đó là kết quả vụ tà dâm của Châu Hữu luận.

Lần tới sẽ kể cho mọi người nghe Bà ngoại của Châu thi Hiên và Châu thị Huyền Trang còn kinh khung nữa. Ai về an Thiện và Bình Thạnh. Sẽ hỏi Út sinh thì ai cũng biết hết. Thằng con nót cũng biết cả dòng dõi đâm dục. Vì vậy,thằng Thiên Ân, nó qua Mỏ cày giảng về muối và anh sáng là nó lúa rồi! Dòng họ ông ngoại nó, cha nó rồi đến nó, giảng về muối và ánh sáng ư! Một dòng dõi dâm dục, tà dâm, lại đi giảng cho một dòng dõi đảm dục như Châu Hữu Luận và con cái Châu hữu luận thật đúng quá! Chúa cũng khiến! Thiếu gì đề tài không giảng đi giảng đề tài này. Ân ơi là Ân. Sao con dại quá vậy"n! Nếu con không nghe lời tụi con Hiên và con Lựu để chơi ông Bình , thì giờ này ông ngoại con và thằng cha mầy đâu ai biết nhiều như vậy!!' Mầy thật là bất hiếu với ngoại và cha mày . Cũng tại thằng cháu ngoại , đến đời thứ ba thứ ùm. Bị thế gian chà đập. Đúng là người ta nói hay:" Cọp chết để da, người chết để tiếng" tiếng thúi. Như bọn TLH.

Người Mỏ cày Nam

Nặc danh nói...

Ê-xê-chi-ên 18:4
"Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết."

khong tên nói...

Nếu có ai đó làm gì thì chỉ có Chúa là người đoán xét.Sao mn cứ thích commend .sao không để thời gian đó làm những việc có ích cho nhà Chúa.cái này gọi là miệng lưỡi thế gian.

Nặc danh nói...

Gữi không tên.

Anh ba sạo quá ! Cảnh cáo tội lỗi của BỌN TĂNG LỮ là không có ích cho nhà chúa hả ?

Tư Nhàn Long Xuyên

Tín Đồ DƯƠNG HỬU THẮNG Họ đạo tin lành Tân Châu (AN GIANG)... nói...

Võ Thanh Nhàn Long Xuyên An Giang Nói Trúng:
Gữi không tên. Anh ba sạo quá! Cảnh cáo tội lỗi của BỌN TĂNG LỮ là không có ích cho nhà chúa hả? Võ thanh Nhàn Long Xuyên An Giang. Vì anh BA XẠO đã nói: Nếu có ai đó làm gì thì chỉ có Chúa là người đoán xét.Sao mọi người cứ thích comments .sao không để thời gian đó làm những việc có ích cho nhà Chúa.cái này gọi là miệng lưỡi thế gian.
Xin, góp ý cùng anh BA XẠO như sau.
Sự việc tại tổ chức tổng liên hội HTTLVN.ORG (26/01/2015) nay được thay tên đổi họ từ (hoithanhtinlanhvietnam.org).
Để xem có cái gì mới không, hay cũng chỉ "treo đầu dê - bán thịt chó" không hơn không kém.
Mọi người hảy chờ xem BỌN TĂNG LỮ đội lốt mục sư trong tổ chức tổng liên hội, họ có "bán trời không mời thiên lôi" nữa không?
# Tín Đồ DƯƠNG HỬU THẮNG Họ đạo tin lành Tân Châu (AN GIANG)...

Nặc danh nói...

Cái kết của một tôi tớ Chúa - mục sư Nguyễn Thái Bình! Có phải ông ăn bánh lao khổ và buồn thảm không???

Mục sư NTB/ phục vụ giáo hội có tuổi đảng TLH/ một kết quả buồn thảm, và cay đắng!

Thành công của mục sư NTB/ và Thất bại trong chức vụ của Ms NTB.

- Thành công của ông từ 75 đến 1985- hội thánh Mỏ cày đứng sau hội thánh Hàng Long và Bến tre. Con số tính hữu lên khoảng 150 đến 200 người nhỏ lớn.

- Những chương trình thánh kinh mùa hè rất hoành tráng. Hội thánh có sức sống mới...

- ông giảng dạy rất tốt, không tệ lắm! Có sự cốc gắng và siêng năng

Đó là những ngày vàng xoan của chức vụ.

Thất bại của Ms NTB trong chức vụ:

- Ms Nguyễn Thái Bình độc tài
- Em rể Chín Đức không cộng tác bỏ đi nơi khác
- ôm đồm không cho ai làm gì, sợ người ta giỏi hơn mình
-Người lãnh đạo giỏi bao giờ cũng cần người tài giỏi làm việc với mình. MSNTB sợ người khác hơn mình cho nên ông thất bại trong việc làm việc chung. Phao-lô khuyên Ti mô thê và tít phải giao việc cho mấy người trung thành... Chức vụ Mục sư chỉ có 2 việc quan trọng đó là cầu nguyện và giảng dạy. Dĩ nhiên còn nhiều việc quan trọng nữa. Như giữ mình và giữ luôn cả bầy.... Thăm viếng và chăm sóc...

- từ ngày ông bày vụ cầu nguyện phục Hưng ! Xin Chúa phục hương bất đầu từ chính tôi. Ngày nào chiều nào cũng cầu nguyện... Không thấy phục hưng chi mà thấy ông không thăm viếng, không làm gì hết. Cứ ở trong đền thờ. Dạy giáo lý cầu nguyện không uống thuốc.... Nhưng gì ông không đủ đức tin, kết quả hội thánh đi xuống không ai làm việc chung với ông được.

Trang (1)

Người tín hữu Ht sống ở Sài thành

Nặc danh nói...

Trang (2)

Ông thất bại gì cưới cô vợ không dám góp ý cho
chức vụ ông thành công. Vì tánh độc tài, cố chấp, bắt chước các cha Linh mục. Không sống khiêm nhường như Chúa đã dạy. Mỗi lần bà vợ mở miệng thì ông bảo bà không được nói. Người chồng thành công bao giờ cũng có người phụ nữ bên mình. Chúa dựng bà Ê-va cho A-đam là để bà giúp đỡ ông ! Ms NTB thích làm cha quen rồi. Cho nên ông thất bại là đương nhiên. Có lần ông bắt chước cha công giáo mỗi sáng Chúa nhật: mọi người đứng lên: chúng tôi kính chào thầy. Ông nói tôi kính chào quý vị. Y trang công giáo chúng con kính chào cha vậy...

- thất bại của 'MS NTB ông không chịu học hỏi. Nghỉ mình biết hết. Sống một chổ 41 năm phải là người giỏi lắm mới có bài giảng để nuôi chiên. Nếu nói ra là mục sư làm biến ! Ăn cho mập, nhớt lưng, thích ăn dưng, theo kiểu ăn trên ngồi trước.

- - Những người giàu rút đi hết như sớm đạo Cống cây keo, và sớm đạo cầu Mỏ cày. Ông ba Hiền. Là thông gia với cha ông. Còn lại , bất đồng bỏ đi Bến Tre, hàm Long, tân thạch, cồn ... thanh phú.... Nhóm khác thì xa ngã ở nhà...

... Thất bại của Ms NTB là mỗi lần lên giảng là mắn tín đồ! Nói nôm na là chữi!!! Con mình đi làm mệt về, đem tiền nuôi mình, mà thấy nó mới vô nhà, thì chữi nó, lên ăn cơm cũng chữi... Mà chữi từ năm này qua năm kia, thì cho dù nó nó nhịn, có chịu, có hiếu đến đâu, thì có ngày tức nước dỡ bờ... Như hiện nay...sao sống nổ mỗi lần đứng lên bụng giảng là phải chữi. Bộ không chữi là tuần đó ăn cơm không được à! Người giảng tin lành phải dùng lời hay ý đẹp, khuyên lơn, an ủi chiên , và cho nó ăn đúng giờ.

--- từ 7 giờ đến 11:30 hay 12 giờ trưa thì ai mà chịu nỗi. Hướng dẫn ông cũng làm luôn. Rồi đàn ông cũng om cây đàn, giảng thì không biết ông nói gì??? Bó tay.com luôn. Hồi xưa, ông còn còn dành nấu ăn với bà chín phùi luôn nữa. Sao mà chuyện tiêu hành tổi cũng nhúng vào. Biết nhiều chưa chắc là tốt. Chỉ cần biết chỉ vài ân tứ, mà giỏi thật là giỏi là được rồi. Còn biết nhiều nhưng không có cái gì ra hồn thì biết nhiều cũng vô ích.

Nặc danh nói...

Trang (3)
còn nữa : thất bại của ông là mỗi lần nhóm là nói tiền. Môi tiền giáo dân. Hết xây dựng rồi đập phá! Nhà thờ thấy ghê, mà chưng dọn thật là sến... Làm con cái Chúa thấy choáng ... Ai cho gì thì cũng đứng lên khoe. Và năng bốc người đó. Ai ông ghét thì tuần sao soạn bài giảng nói xuyên nói xéo...thích lên TV, khi có tín đồ nào làm việc gì! Ông thích hay trù ẻo và rủa sả tín đồ. Nếu người ta không ủng hộ ông làm việc gì theo ý
ông.... Ban chấp hành thì là ban gật. Có chơi thôi chớ có bao giờ góp ý mà ông nghe. Nói sui nói ngược, nói tới, nói lui, ông điều nói được và bẻ công hết. ông có biệt tài này.

...cái yếu điểm của ông là thiệt tình. Điều cũng tốt và chân thật . Nhưng ông thất bại, vì chưa làm thì ai cũng biết ý đo^\ của ông rồi.

... Đáng lẽ con cái ông dạy, ăn của bá tánh , mà khg chịu học hành đàn hoàn, bây giờ không có đứa nào có nghề nghiệp vững chắc , ra khỏi nhà thờ , không biết sao mà sống.

... Các vị mục sư khác khi có sưj cố bất đồng TLH thì giáo dân còn ủng hộ để chống lại TLH/ đằng này, giáo dân 41 năm ông chăn, chữi nó, đánh nó, rủa sả nó, bây giờ hơn 90% chống. Còn chỉ chưa đến 2% ủng hộ. Thất bại 41 năm của nhà lãnh đạo độc tài là vậy. Hội thánh PHạm thế Hiển, Q8 là tất cả giáo sứ ủng hộ. Mục sư NTB thất bại là : không biết cách cư sử, không biết tâm lý của bá tánh tín đo^\. Nếu mục sư siêng năng, chăm chỉ lo cho chiên cho dù có giảng không được ơn cũng sẽ thành công ...

Vì mục sư NTB hãy học Linh Mục Nguyễn Văn Tường ở thành thới. Chỉ là Linh mục trẻ, giảng dạy đúng lời Chúa . Công giáo treo chén ông, nhưng ông ra đi, giáo dân khóc rồng. Ông về quê bên Trà Vinh, bổ n đạo vẫn kéo đến, hàng bẩy tám ngàn người theo ông nghe ông
giảng lời chúa nhưng ms tin lành...

... Mặc dầu tôi biết giáo hội làm sai. Nhưng mục sư NTB xưa nay không ngán, không sợ ai. Và ông cũng bị ghép vào tội bất trung với lãnh đạo. Mă.c dầu TLH chả ra ôn gì! Nhưng đo^|i với cấp trên, phải thuận phục. Các đấng tiên tri phải thuận phục các đấng tiên tri... Ở trong giáo hội chống nó thì biết số mạng mình sẽ đi về đâu rồi... Linh Ms Tường chấp nhận ra đi, treo chén, nhưng vẫn ngẩn cao đầu vì có đòan dân thông hiểu lẽ thật để vào nước thiêng đàng. Cái kết đẹp của người chăn bầy trung tin giảng tin lành. Nhưng cái kết của Ms NTB là một cái kết buồn. 41 năm ôn lại, đối với HT Mỏ cày, ông có nhiều lỗi lầm, không ai tánh khỏi, nhưng , ông cũng đáng trách là: ông biết ông biết ...

. Nếu ong nói ông không biết thì không đúng. Vì các anh em và bà con ông nhiều người làm mục sư. Có khuyên ông nhưng ông khg nghe họ, họ cũng không giống ông cách ông làm và cách ông hầu việc. Cuối đời ông là cái kết buồn, là lao khổ và buồn thảm. Đối với giáo hội, ông bị dắt chanh bỏ vỏ 41 tuổi đảng theo TLH. Đối với HT MỎ cày, ông có phần trách nhiệm lớn, không làm tròn bổ phận của người chăn chiên. Cho nên chiên ngày nay mới chống và chữi ông như thế....

Và cuối cùng. Mục sư Bình thất bại,và đau khổ làm theo ý mình không phải ý Chúa. Nếu ý Chúa, thì tất cả ông làm phải danh Chúa được vinh hiển, không như ngày nay hậu quả như thế. Đâu không có khải tượng, thì ở đó dân sự phóng túng ...

Người tín hữu Mỏ cày sống ở Sài thành nhận định

Nặc danh nói...

Còn quên một việc !

Người MỎ Cày còn quên một việc rất quan trọng trong đời sống hầu việc Chúa của MSNTB !

Điều ông viết qua 3 Comment là rất đúng với những gì MS.NTB đã làm ! Cho đến bây giờ đường của ông đã bế tắc nhưng bạn bè, thân tộc, cha chú khuyên ông MS.NTB cũng chẳng thèm nghe ! Tôi là vậy !! Chiên Mỏ Cày chạy trốn, lảnh đạo xuống tay tàn độc, bạn bè xa lánh ! MS Bình ơi ! Ông sống sao đây ? Nếu ông đi đúng hướng thì dầu mọi người duồng bỏ Chúa vẫn yêu thương chăm sóc, an ủi, nâng đỡ và ông vẫn bình an với cứu Chúa hằng sống !
Tôi không muốn nhắc đến những điều trái khoái mà ông đã làm, nhưng vì người MỎ Cày đã phơi bày gần hết mọi sự nên tôi phải nói luôn !
Ấy là trong thập niên 80 của thế kỷ trước ônghọc theo Giáo Hội Công Giáo chẳng những chào nhau khi ông xuất hiện trên tòa giảng mà ông còn BAN TIỆC THÁNH THEO KIỂU CÔNG GIÁO ! Giờ dự Tiệc Thánh ông bắt tin hữu đứng lên há mồm, rồi ông đi ĐÚT BÁNH VÀ NƯỚC CHO HỌ , lúc đó có MS Mai văn Phê về Mỏ cày thăm người thân, MS Phê cũng há mồm cho ông đút luôn !!

Nói về nghi thức thờ phượng người tín hữu nới khác đến dự họ không biết ông Tin Lành hay là Công Giáo ! Khổ vậy đó !!!

bạn cùng lớp với MS Bình.

RUTHY số 35 Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre - KIẾN HÒA nói...

Mục sư Nguyễn thái Bình:
Tin nơi Phan vĩnh Cự mục sư hội trưởng.
Thử hỏi có đáng tin không?
Thật tình mà nói, không thể nói trước một điều gì với tổ chức tôn giáo với tên gọi hoithanhtinlanhvietnam mà nay là httlvn.
Theo một số nhận định hai ông MS NTB (muc sư Ngô thái Bình - mục sư Nguyễn thái Bình) sao giống quá (MS NTB).
Thôi thì., mục sư Ngô thái Bình vì tin Thái phước Trường nên đã đi trước với chức vụ Phó chủ tịch hội đồng giáo phẩm.
Thì vào tháng 04/2015., mục sư Nguyễn thái Bình vì tin Phan vĩnh Bá "í lộn" Phan vĩnh Cự hội trưởng mục sư (2013-2014) sẽ đi sau với chức vụ 41 tuổi đảng trong tin lành vậy.
# Ruthy 35 nguyễn đình chiểu Bến Tre - tỉnh Kiến hòa.

Nặc danh nói...

“Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6: 10)
Điều thiện còn là “giúp đỡ anh em mình trong đức tin” là những người còn khó khăn hơn trong cuộc sống! Thực hiện Lời Chúa dạy “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh”! (Trích LHS)

Tôi kêu gọi và nhờ anh em cầu nguyện. Giúp MSNTB xây nhà tình nghĩ. Nếu ai có đất nền nhà xin cho chúng tôi biết để liên lạc, hoặc bán giá hữu nghị. Chúng tôi đang sống ở Hoa kỳ muốn giúp mục sư Bình.

1. Giúp MSNTB là giúp trên danh nghĩa yêu thương theo lời Chúa dạy... Được cứu để làm việc lành

2. Giúp MSNTB là giúp Hội thánh Mỏ cày

3. Giúp MSNTB là giúp TLH

Không giúp Ms ông không có chổ để ra. Cứ ở đó hoài. Hội thánh cũng kẹt mà TLH cũng kẹt...

Vậy, các bạn nghỉ có nên giúp không?

Tôi không cần biết TLH- hay MSNTB sai hay đúng. Tôi muốn làm điều Chúa dạy. Được cứu để làm việc lành là đủ.

Chúng tôi và một số người bạn ở thành phố, nghĩ đến tình thầy trò, muốn làm một điều gì đó để giúp mục sư. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi trong khả năng của minh.

Mục sư ở Bắc Cali

P.s. Xin cho chúng tôi email để liên lạc.


Nặc danh nói...

Mục sư Nguyễn Thái Bình không cần sợ TLH/TLVNMN, cất chức, hay bắt buột Mục sư nhận tội trong 4 tội danh mà TLH, chúng nó đưa ra. Vì theo tôi biết! chúng nó không có quyền đuổi ông ra khỏi nơi này. Nếu muốn chuyển hộ khẩu. TLH/ Và Hội Thánh Mỏ Cày phải mua nhà, hoặc đền bù cho Mục sư Nguyễn Thái Bình về thiệt hại, về tinh thần bị khủng bố, lẫn vật chất là giá trị (Bốn Trăm Triệu Đồng Việt Nam) ; (20 ngàn đô la) để mua nhà. Rồi mới chuyển hộ khẩu đến nơi khác. Vụ đuổi và dời nhà tại Hội Thánh Tin lành Tuy Lế Vương. Muốn đuổi những người mướn nhà của nhà thờ trước kia cũng phải đền bù mấy chục cây vàng cho mỗi hộ và để người ta mua nhà, rồi mới chuyển hộ khẩu. Bọn TLH/ và Hội Thánh Mỏ cày không phải dễ đuổi tôi tớ Chúa hầu việc Chúa 41 năm trong chức vụ. Mà ra một cách dễ dàng.
co'n ca'i ong MS bac CaLi nay la' ai vay? co' phai chau an phuoc, cha'u ong chau huu luan phai hon?
ong la' hoc tro' cua ms Binh ma' du'ng roi
ong gia'u lam sao? ong goi ve 20.000 usa
ong Ms chung toi se ra di
tin do Mo Ca'y Nam

Nặc danh nói...

Chào bạn Mỏ cày Nam,

Việc đi hay ở là quyền tổng liên hội, mục Sư Nguyễn Thái Bình và Hội thánh chi hội Mỏ Cày và Đương sự muốn $20,000 USD, mới rời Hội thánh. Đó là trách nhiệm của Tổng liên hội và Hội thánh Mỏ cày Nam đã.

Chúng tôi là người ở xa là học trò lúc còn là thiếu nhi và nhi đồng. Đã xa quê hương mấy chục năm rồi. Thấy chuyện đau buồn tại hội thánh như vậy. Muốn giúp Mục sư trong lúc hoạn nạn khó khăn. Thật ra chúng tôi cũng không giàu có về vật chất. Lá lành đùm lá rách, lá rách che lá tả tơi... Trong lúc thầy gặp khó khăn chẳng lẽ ai nỡ nào thấy người chết đuối mà không dớt. Nếu có người chết đuối mà không cứu thì thật không phải là người. Người không có bà con mà họ còn dớt lên bờ huống chi cùng máu mũ cùng hội thánh, bạn đồng lao...chung một giáo hội và cùng một Chúa là Đức Chúa Trời.

Chúng tôi ở xa cũng chỉ với hạng trong khả năng thôi bạn ạ! Chúng tôi thấy TLH và Hội thanh Mỏ Cày cắt lương! Chúng tôi phải động lòng thương xót như Chúa dạy câu chuyện người Sa- ma- ri nhờn lành. Mỗi tháng giúp ông bà Ms $200.00 để sống qua ngày trong dòng một năm. Bạn có cơm chẳng lẽ bạn không cho gia đình họ ăn sao! Họ cũng là xác thịt. Chúa Jesus lúc còn tại thế Chúa cũng đói, và cần ngủ đó bạn.

Còn nếu bạn giàu và hảo tâm thì bạn nên giúp trả $20, 000 USD, thay cho tổng hội và hội thánh Mỏ Cày Nam để ông Mục sư Nguyễn Thái Bình sớm ra. Hội thánh bạn sớm ổn định và có mục sư mới cho bạn. Còn chúng tôi giúp với khả năng Chúa cho chúng tôi. Chúng tôi không mất mớ gì liên quan với hội thánh Mỏ cày và TLH, người xa hội thánh sáu tháng là đâu còn là thành viên nữa.

Việc chúng tôi giúp xây nhà tình nghĩa cũng là lòng tự nguyện. Nhà nhỏ hay lớn không quan trọng. Quan trọng mình tha dầu, sức thuốc cho vết thương mau lành, và tìm cách cho tôi tớ Chúa được ổn định tinh thần là chúng tôi thỏa nguyện. Vì Chúa muốn mình được cứu để làm việc lành.

Hy vọng TLH không phải là thầy tế lễ, Hội thánh Mỏ cày cũng không phải người Lê - vi, thấy người chết mà không cứu. Bạn phải là người Sa- ma- ri nhơn
lành không? Hãy cùng góp một tay để xoa diệu vết thương hội thánh Mỏ cày và Tổng liên hội bạn nhé! Chúa sẽ hỏi ai là người Sa-ma-ri nhơn lành?

Người được nhận không có quyền đòi hỏi giúp như thế nào và tại sao anh giúp tôi. Người giúp cũng không cần nhận lời cám ơn, hay một điều kiện nào. Hãy tập như Chúa Jesus dạy, thấy đòan dân đông thì động lòng thương xót. Thấy người ta khổ, người ta khó khăn, khốn cùng, vì động cơ yêu thương nhưng người Sa-ma-ri, như sứ đồ Giăng nói: chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi. Nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 1 Giăng 3:18

Chúa biết, bạn biết là đủ.

Xin kêu gọi ai có lòng hảo tâm hãy chung tay làm việc dược cứu để làm việc lành. Ai có đất bán giá hưu ru xin cho số phone và email. Cám ơn hết thảy mọi người.

Nguyện Chúa bạn phước trên mọi người và mạng lưới này.

Mục sư Bắc Cali.



Nặc danh nói...

Tin Mới Nhất Mục Sư Nguyễn Thái Bình HT Mỏ Cày Cần Biết:

Đám chăn trâu TLH ra biên bản ngưng chức vụ quản nhiệm và 2 tháng nữa sẽ rời nhà thờ Mỏ cày nam.

Biểu quyết 7:
- Xét thực trạng của Ht Mỏ cày trong 03 tháng qua;
-Căn cứ báo cáo của ủy viên Mục sư và ban đại diện tỉnh Bến tre;
-Xét trong thời gian bị kỷ luật, Mục sư Nguyễn Thái Bình đã tỏ ra không thuận phục, không ăn năn, lại còn làm nhiều cách để gây khó khăn cho hội thánh Mỏ cày trong việc thờ phượng Chúa hằng tuần và có những phát ngôn bày tỏ thái độ bất phục tùng. Vì vậy, BTS/TLH quyết định: Tiếp tục ngưng mục vụ và chấm dứt chức vụ Quản nhiệm chi hội Mỏ cày của Mục sư Nguyễn Thái Bình. Mục sư Nguyễn Thái Bình và gia đình phải rời khỏi cơ sở HT Mỏ cày trong thời hạn 02 tháng.

Biểu quyết 8: nhưng chức Mục sư NC Trinh Minh trí và đình sẽ rời HT đồng kho.

Biểu quyết 9: cất chứng TĐ trương đình Hiển vi phạm tư cách đạo đức

Biểu quyết 10: ngưng chứ ms lương văn phát. Và cất chức ms lương văn phát vì qua hệ phái khác

Kết thúc lúc 18 giờ ngày 27/3/15
Thư ký Phan quang thiệu