Ngày Báo Thù Các Chế Độ Chống Chúa… Đã Đến!
“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thật ta phán trong cơn ghen và cơn giận của
ta, vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của
các nước.
Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã thề rằng; Các nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ
nhuốc!” (Ê-xê. 36: 6-7)
(Nguyễn Bá Thanh, người phải chịu trách nhiệm về
những tổn hại đối với đạo Công giáo- Tin lành tại Đà nẵng...)
***
Khởi đầu năm nay, đảng CSVN đã phải “mang tiếng” và chịu nhiều
hổ nhuốc vì một số “tin đồn” rằng ông Nguyễn Bá Thanh – một quan chức cao cấp
trong chính phủ bị “đầu độc vì tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ”… Báo chí
chính thống và truyền thông nhà nước thì cho rằng đó chỉ là “tin đồn” không có
cơ sở… Cho dẫu là tin đồn đi chăng nữa thì những tin tức đó không đem lại sự đẹp
đẻ, hay ho gì cho đảng và nhà nước hiện nay. Bên cạnh đó, những “tin đồn” về việc
đảng và nhà nước tham nhủng, ông TBT Nguyễn Phú Trọng đòi “đập chuột nhưng đừng
để vỡ bình”… cũng được “đồn tràng lang trên các phương tiện truyền thông xã hội
và quốc tế”… Những “tin đồn” đó ít nhiều cũng đem lại cho đảng CSVN sự “hổ nhuốc”
mà chẳng có vinh quang gì!
1. Chúa Công bình trong quả báo:
Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên có chép: “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thật ta phán trong cơn ghen và cơn giận của
ta, vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của
các nước. Vậy nên … Ta đã thề rằng; Các
nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc!” (Ê-xê-chi-ên 36: 6-7)
Nội dung của Ê-xê-chi-ên 36 cho biết: Vì dân Chúa phạm tội
nên Ngài phó họ cho sự sửa phạt, các nước xung quanh Y-sơ-ra-ên đã tấn công,
chà đạp Y-sơ-ra-ên, làm cho dân Chúa chịu nhiều hổ nhuốc, sỉ nhục… Sau khi Chúa
thấy sự sửa phạt dành cho dân Chúa đủ, Ngài phán rằng sẽ đem sự sửa phạt đến
cho các nước đã từng gây đau khổ, sỉ nhục cho dân của Ngài…
Chúa phán trong câu trên đây “…vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của
các nước. Vậy nên … Ta đã thề rằng; Các
nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc!”
Những quốc gia, chính phủ, chế độ, đảng phái chính trị hoặc
cá nhân nào từng làm nhục dân Chúa, chắc chắc sẽ bị sỉ nhục lại. Vì trong lúc
thời thế thuận về phe mình, họ đã “gieo gió”…
Dân gian có câu “kẻ gieo gió ắt gặt bão”.
Kinh thánh cũng có chép: “Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc…”
(Ô-sê 8: 7)
“Vậy nên, phải nhận biết
rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời
thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài
và vâng giữ các điều răn Ngài; và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu,
sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó.”
(Phục truyền. 7: 9-10)
Những quốc gia, chính phủ, chế độ, đảng phái chính trị hoặc
cá nhân nào từng làm nhục dân Chúa, tức họ đã ghét Chúa. Người nào ghét Chúa
cũng sẽ đối xử với dân Chúa và tôi tớ Chúa y như vậy. Ai ghét đạo của Chúa tức
người đó ghét Chúa. Những gì người ta đối xử với Hội thánh của Chúa tức họ đang
đối xử với Chúa. Kẻ ghét Chúa sẽ đối xử khắc nghiệt và tàn bạo với dân Chúa, tức
Hội thánh và dân sự Ngài. Kẻ ghét Chúa sẽ bị “báo ứng nhãn tiền”, Lời Chúa phán
như vậy: “Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài,
mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu,
sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó.”
(Phục truyền. 7: 10)
2. Ngày phán xét của Chúa:
“Ngày nay là ngày hoạn
nạn, quở phạt, và hổ nhuốc; vì con đã đến kỳ đẻ rồi,
nhưng không có sức mà đẻ ra…” (Ê-sai 37: 3)
Nền kinh tế VN đang trên đà phá sản, mỗi năm có hàng ngàn,
hàng ngàn doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp quốc doanh thì nợ nần, phá sản
(Vinashin, Vinaline…), nợ công thì chồng chất đến mức “báo động đỏ”… nạn tham
nhủng lan tràng vô phương cứu chữa… 40 năm thống nhất đất nước, giành được
chính quyền nhưng nhà nước này thay vì phát triển kinh tế, làm cho dân ấm no, hạnh
phúc thì… “Ngày nay là ngày hoạn nạn, quở
phạt, và hổ nhuốc; vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không
có sức mà đẻ ra…” (Ê-sai 37: 3) - 40 năm lẽ ra VN phải là một quốc gia nhất
nhì Đông nam á về kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật... (như chế độ VNCH đã
từng), thế nhưng nhìn lại thì… nợ nần, nghèo đói, lệ thuộc... và… tan nát. - Kinh
thánh có chép “Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì
sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng
hề quên được.” (Giê-rê-mi 20: 11) - Kinh thánh không bao giờ nói “kẻ chống
Chúa là khôn”, trái lại Kinh thánh chép “Kẻ
NGU DẠI nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi thiên 14: 1)- Kinh
thánh là một Cuốn Sách hiện nay được nhà nước xuất bản.
Đàng sau sự sụp đổ kinh tế, nợ nần, tham nhủng, lệ thuộc ngoại
bang… VN sẽ đi về đâu?
Về phương diện cá nhân, ông Nguyễn Bá Thanh phải chịu trách
nhiệm trước Thượng Đế - Đức Chúa Trời về những gì đã gây ra cho giáo xứ Cồn Dầu,
và nhiều Hội thánh Tin lành Báp-tít, Trưởng lão… tại Đà nẵng. Vì trong lúc ông
là Bí thư thành ủy Đà nẵng… thì nhiều tổn hại đã xảy ra cho “dân sự của Đức
Chúa Trời” (Công giáo, Tin lành tại Đà nẵng)! Trong khi đó cũng chính ông đã
cho xây dựng nhiều chùa chiền, tượng phật, rồng rắn là biểu tượng của Sa-tan… tại
thành phố Đà nẵng. Một số người ca khen rằng ông NBT đã làm thay da đổi thịt
thành phố Đà Nẵng… nhưng những gì ông NBT đã làm cho dân Chúa: Công Giáo- Tin
lành tại Đà nẵng có ai để ý không? Tất cả những gì ông NBT đã làm cho Dân sự của
Đức Chúa Trời, chắc chắn đã được Đức Chúa Trời “ghi vào sổ” và phải chăng những
gì đã xảy ra cho bản thân ông hiện nay, chính là ông đã phải gánh chịu sự quả báo?
Tại sao ông NBT “tử tế với phật giáo VN” mà “khắc nghiệt với
Công giáo- Tin lành”?
Cho dù chính sách của ông đưa ra có được “hợp lý hóa” cở nào
thì việc đụng đến Hội thánh- Dân sự của Đức Chúa Trời là ông đang “chọc đến con
mắt uy nghiêm của Đấng Tối cao”- Đức Chúa Trời Hằng sống!
(Ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh
- theo blog "Chân Dung Quyền Lực")
Thử xem việc tụng kinh, gõ mỏ của các chùa “ủng hộ ông NBT” cầu
an, cầu lành cho ông NBT trong mấy ngày qua có cứu được ông ra khỏi cơn hiểm
nghèo hiện nay không?
3. Cảnh báo những ai đứng
đàng sau vụ đập phá giáo sở Mennonite Bình dương:
Những ai đứng phía sau vụ đập phá giáo sở Mennonite – Bình dương
trong thời gian gần đây, thiết tưởng cũng nên… chuẩn bị tinh thần để ra đi theo
chung số phận như NBT đi là vừa!
Bất cứ ai, dù nhân danh chính sách, đường lối đúng đắn cở
nào đi chăng nữa, mà đụng đến Hội thánh của Đức Chúa Trời thì chắc chắn không
tránh khỏi sự quả báo. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành tín, Ngài thành tín trong
sự ban phước lành, mà cũng thành tín trong sự QUẢ BÁO! - “Ngài báo
ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy diệt
chúng nó đi. Ngài không trì hoãn
cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng
nhãn tiền cho kẻ đó.” (Phục truyền. 7: 10)
(Giáo sở Mennonite - Bình dương bị đập phá...)
“…Khi dân
Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài
đã cứu họ…” (Ê-sai 63: 9)
Ai làm khổ dân Chúa là làm khổ chính Chúa. Ai làm khổ cho
Chúa, Ngài sẽ cho người đó biết thế nào là “khổ”! – Như ông NBT hiện nay.
“Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thật ta phán trong cơn ghen và cơn giận của
ta, vì bay đã chịu sự hổ nhuốc của
các nước. Vậy nên … Ta đã thề rằng; Các
nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc!” (Ê-xê-chi-ên 36: 6-7)
Những quốc gia theo chế dộ Cộng sản trước đây (các nước Đông
Âu) sau khi chế độ sụp đổ, các sĩ quan an ninh chuyên trách về tôn giáo (đặc biệt
là Công giáo- Tin lành) đa số bị quả báo nhiều và nặng nhất. Dân có đạo không
làm gì các sĩ quan này, nhưng Đức Chúa Trời phó họ vào những số phận nghiệt
ngã, đau thương nhất.
Đức Chúa Trời thành tín sửa phạt Dân Chúa, Ngài cũng thành
tín trừng trị những chế độ, đảng phái chính trị, cá nhân nào “nhân thời thế thuận
về phe ta” mà chà đạp, làm khổ dân của Ngài!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/1/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét