Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Mục Sư Việt Kiều Về Thăm “Gốc Khế”… Kiểng!


Mục Sư Việt Kiều Về Thăm “Gốc Khế”… Kiểng!

 
Mục sư Lê Vĩnh Thạch là người đã đi du học bên Mỹ từ trước năm 1975, sau đó vì hoàn cảnh đất nước đã ở lại luôn nên được “miễn cách chức”… Trên danh nghĩa thì ông vẫn là Mục sư thực thụ của CMA, trong khi đó các mục sư nào đi nước ngoài trong đợt 30/4/1975 và sau đó theo diện “vượt biên” đều bị TLH-HTTLVN cách chức… giáo hạt VN-HK chỉ là “có tiếng” thôi, mọi hoạt động đều độc lập với HTTLVN-MN hiện nay.
Xa quê hương hơn 40 năm, nay có dịp trở về thăm lại, Ms LVT cũng muốn ghé thăm lại “gốc khế” (nguồn cội giáo hội) của mình, ngoài ra chẳng có mục đích gì khác. Lâu nay dưới quyền của mục sư Nguyễn Anh Tài, giáo hạt trưởng, giáo hạt VN-HK cũng chỉ liên hệ, làm việc với giáo hội CMA miền Bắc thôi, không “chơi” với TLH miền Nam. Ms LVT hiện nay là giáo hạt trưởng thay cho Ms Nguyễn Anh Tài đã ra làm viện trưởng Thần học viện của giáo hạt…
Vì thấy Ms LVT “yêu quê hương, giáo hội như yêu chùm khế ngọt” nên mấy ông TLH lật đật cho người chạy ra vựa kiểng mua một “gốc khế kiểng” đem về “tiếp khách” cho nó có “văn hóa”… Với thông điệp nhắn nhủ “quê hương là chùm khế ngọt”!
Kể ra mấy ông TLH cũng “hiểu tâm lý”…
Nhìn mấy ông ngồi trước “gốc khế”… mua, Tư tui nghĩ ra bài thơ, xin gửi bà con đọc cho vui mấy ngày đầu năm mới:

Mục Sư Việt Kiều Về Thăm “Gốc Khế”… Kiểng!


Quê hương là chùm khế ngọt…

Dưới gốc thì ngọt trên đọt nó chua…

Thủa ra đi gốc khế CMA nó “ngọt”…

Giờ trở về trên đọt nó “chua”…

Ông Trường ngồi đó “thẩn thờ”…

CMA thời đó… bây giờ thì sao?

Ông Cự chúm chím “tự hào”…

Cái ghế Hội trưởng nay vào tay “ông”…

Nhờ cha tập kết, có công…

Chứ đâu gian lận như ông Phước Trường…


Bình “hói” tư lự, vấn vương…

Ta đây phải tính “con đường nào đây”…?

(Mục sư Vĩnh Thạch trình bày:


Mục sư Vĩnh Thạch trình bày:

- Tôi đi du học những ngày xa xưa…

Nay về thăm lại “gốc xưa”,

Hóa ra “gốc kiểng” mấy ông mua đem về…

Sự tình nghĩ đến thảm thê…

Quê hương “gốc khế” tôi về hôm nay,

Tưởng rằng có lắm chuyện hay,

Hóa ra “gốc cảnh” tôi về làm chi!

Tôi về rồi tôi lại đi,

Đãi ăn một bữa, một đi… không về!


 (Đãi ăn một bữa, một đi… không về!)

Tư Xóm Củi
LHS- 9/1/2015

5 nhận xét:

Ruthy 35 Nguyendinhchieu Bến tre KIẾN HÒA nói...

Mục sư Phan vĩnh Cự đã bị chột mắt ...
Câu chuyện tối thứ bảy ngày cuối tuần ... nầy.
Nhìn vào tấm hình cụ hội trưởng Phan vĩnh Cự tiế ngài mục sư giáo hạt trưởng hội thánh tin lành (CMA) tại Hoa kỳ, người xem dễ nhận ra hội trưởng Phan vĩnh Bá 'í lộn' Phan vĩnh Cự bị chột mắt !!!
sự việc tại Sóc trăng ngày 10 tháng 10 năm 2010 chưa đù để ông hội trưởng được sáng con mắt ếch.
- Chúa nhật 11 tháng 01 năm 2015 Phan quang Thiệu sẽ thừa hành lệnh Phan vĩnh Cự tấn công vào Hội thánh Tin lành chi hội Mỏ cày nam.
- Theo một kênh thông tin, cụ Phan vĩnh Cự hội trưởng có hứa miệng sẽ phát lương từ nguồn quỹ tổng liên hội cho Ms Nguyễn thái Bình (quản nhiệm) tại chi hội Mỏ cày nam: nếu chấp hành quyết định kỷ luật (03 tháng) từ 1-3 năm 2015.
- Đồng thời, nếu nhu cầu Ms Nguyễn thái Bình có đi "thư giản" Mỷ - Úc - Canada, thì ông Cự cũng se bao trọn gói cho Ms Nguyễn thái Bình??!!
Về phía Mục sư Nguyễn thái Bình thì sao?
Dường như hội thánh tin lành hiện nay có ông hội trưởng bị "CHỘT MẮT" nên không cần biết việc gì ở phía trước.
Tội nghiệp cho hội thánh tin lành CMA miền nam, có ông hội trưởng "khốn nạn" mắc hết sai lầm nầy đến sai lầm khác: QUẢ THẬT ĐÁNG TIẾC ...
Thông tin từ RUTHY Nguyễn Đình Chiểu thành phố Bến tre Tỉnh KIẾN HÒA.

Thập Tự Sinh Tồn Tại nói...

LỜI HỨA SUÔN CÙA ANH PHAN VĨNH CỰ !!!
Với cương vị Mục sư hội trưởng, anh Phan vĩnh Cự dám hứa suôn không?
Anh ta hứa gì với Mục sư Nguyễn thái Bình (tạm nghĩ quản nhiệm 03 tháng) từ 11/01 đến 11/04/2015 ??
1.- Một hứa là: Chức vụ Mục sư không bị mất vẫn còn đó. Ai ngưng chức cách chức gì đâu?
2.- Hai hứa là: Thời gian Mục sư Nguyễn thái Bình chấp hành QĐ - TLH sẽ được nhận phụ cấp (3 tháng) do quỹ TLH tài trợ .
3.- Ba hứa là: Mục sư Nguyễn thái Bình có đi Tây đi Mỹ thì cũng được Tổng liên hội "HỔ TRỢ" (khích lệ khó khăn) ?!
Chúa nhật, 11/01/2015 Mục sư Nguyễn thái Bình (do sức khỏe của Bà) không cho phép MS NTB không chấp hành QĐ?TLH (thời hạn 03 tháng - như trên).
Vấn đề: Lời hứa của Anh Phan vĩnh Cự có như mấy anh tổng liên hội "GÀY BẨY" như trước đây hay không, đó là việc của lảnh đạo tổng liên hội HTTLVN-MN ?????????????????????
Mục sư Nguyễn thái Bình "an thần - nghỉ ngơi & chờ đợi" họ thực hiện lời hứa theo (sách Truyền đạo chương 5:4-5)
- "Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẵng vui thích kẻ dại, khá trả đều gì ngươi hứa, thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả".
Năm mới - Người mới – Việc mới ., hội thánh Chúa tại miền nam hi vọng mấy anh trong giới lãnh đạo thôi trò lưu manh - bội tín cũ rích như vẫn thường làm !!!
Thập Tự Sinh Tồn Tại.

Nặc danh nói...

Phan Vĩnh Cự....
Phan Vĩnh Cự , Thái Phước Trường đâu hứa suôn bao giờ ! hai vị nầy là VUA HÊ RỐT thời hiện đại mà ! Hê Rốt hứa với các nhà Thông Thái, khi tìm gặp Chúa Giê Xu rồi hãy về báo lại cho ta để ta cũng đến mà THỜ LẠY NGÀI ! Nếu các nhà Thông Thái không đi đường khác mà về xứ thì điều gì sẽ xãy ra ? Nếu họ tin Hê Rốt thì Hê Rốt sẽ giết họ để diệt khẩu trước khi tìm giết Chúa ! Mục Sư Nguyễn Thái Bình tin Phan Vĩnh cự, Thái Phước Trường tức là TIN VÀO HÊ RỐT HƠN TIN CHÚA ! MS Nguyễn Thái Bình làm sao khỏi bị ĐẢNG HÊ RỐT TRƯỜNG CỰ GIẾT !? Ngày 11/01/2015 MS Bình tin lời Hê Rốt mở rộng cửa chào mời họ vào với hy vọng nhận được lời hứa :" TLH bao đi du lịch ba tháng để thư giản, sau ba tháng chức vụ Mục sư sẽ đượpc phục hồi " Mục sư Bình hãy đợi đấy ! Nếu Vua Hê Rốt không giết các con trẻ tại Ra ma thì Mục sư Nguyễn Thái Bình được an toàn, ngược lại các con trẻ đã bị giết rồi, MS Bình ơi ông chạy đâu cho khỏi lưởi gươm tàn bạo của Hê Rốt ( Trường, Cự )!!

Đây là lời nguoitrongcuoc nhắn cho MS Bình trước khi đưa đấu lên máy chém !

nguoitrongcuoc đã nghỉ.

Nặc danh nói...

Tin lành CMA đi về đâu?

Mới đây, MS Lê Vĩnh Thạch sau chuyến công du VN.
Khi về lại Mỹ, "báo cáo tình hình" với Giáo hạt.

Khi kêu cầu nguyện, gần 100 MS tại đó, chẳng có ai "khứng", tất cả đều im ru và như ...ngủ gục!.

"Người trong cuộc- là 1 MS có Ơn" nói:
"Cô biết không, tôi buồn lắm vì chẳng thấy "Lửa" đâu hết trong hàng ngũ CMA thế này, nước mắt tôi rơi âm thầm với ĐTL, mà tôi không nói gì được, tôi đâu thể tự động thoát khỏi "bộ máy vận hành" này khi chưa đến thời điểm Chúa muốn".

(Mới tâm tình cách đây vài giờ).

TL CMA sẽ đi về đâu? Học trường Thần Học ra 1 mớ kiến thức nhưng không có ĐTL soi dẫn, vẫn chạy ì ạch như chiếc xe thời trung cổ, cám ơn Chúa thật nhiều khi cho mình ĐƯỢC SỐNG VỚI ĐTL MÀ NGÀI ĐỂ LẠI KHI VỀ TRỜI!.

Amen

Nặc danh nói...

Tin Lành CMA đi về đâu ?

Tin Lành CNMA đi về đâu thì đám TƯ TẾ chả cần biết ! Chỉ biết Đôla đầy túi, vàng đầy két là đủ rồi !
Các anh chị có thấy không ? Hình ảnh phục hưng , lửa Thánh linh giáng xuống thì chưa bao giờ thấy, hình ảnh tăng lữ ăn uống vui chơi thì có thừa ! Hình ảnh Cầu nguyện thì không thấy mà hình ảnh ĐẤU ĐÁ, LA Ó, CHỬI BỚI nhau tại các nhà thờ khi Tổng Liên Hội đến thì có thừa !!
Như vậy thì CMA Việt Nam MN đi về đâu đã quá rỏ ! Nhà Thờ thì thua cái chợ ! Tăng lữ từ lớn đến nhỏ đều tranh ..... ăn !! Hễ tranh ăn thì cái gì xãy ra cũng đã biết trước ! CỐT NHỤC TƯƠNG TÀN !! Nội bộ của Tổng Liên Hội lộn xà ngầu thua nồi cám lợn, thì nói chi là chi hội ! ( Không dám nói Hội Thánh !)

Chúa ôi ! xin cứu Hội Thánh Việt Nam khỏi xích xiềng của ma qủy !

Savandy Yin, Minisota USA.