Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Ông Nguyễn Bá Thanh ‘Không Khỏe’ Vì... “Cầm Đèn Chạy Trước Ô-Tô”?


Ông Nguyễn Bá Thanh ‘Không Khỏe’ Vì... “Cầm Đèn Chạy Trước Ô-Tô”?

Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.” (Ê-sai 12: 11)

Chiếc xe cứu thương hiện đại được cho là để chuẩn bị đón ông Nguyễn Bá Thanh từ sân bay về Đà Nẵng
 (Chiếc "ô-tô" cứu thương được cho là để chỡ ông Nguyễn Bá Thanh...)
***
Hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại vì “không đồng ý Mỹ đưa quân vào VN”… (??)
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào những năm 1972- 1974 đã phải rút những tướng tá trong quân đội là người miền Trung (bà con, người thân của ông) về làm lực lượng bảo vệ Dinh Độc lập và bảo vệ Tổng thống, nhờ vậy ông tránh được “lưỡi gươm thần chết” của CIA? (Cũng chính lực lượng này tổ chức và điều động cuộc đảo chánh 1963 tại Dinh Độc lập, dẫn đến cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu)
Tướng Võ Nguyên Giáp phản đối dự án Bô-xít Tây nguyên – dự án này được TT Nguyễn Tấn Dũng gọi là “chủ trương lớn của đảng” – sau đó thì tướng Giáp “bổng nhiên không được khỏe” và nằm liệt giường…
Cái gì một khi đã thành “chủ trương lớn”, bước đi chiến lược của các thế lực chính trị lớn trên thế giới thì “đừng cản”. Ai cản nó thì “gặp họa” ráng chịu!
Đưa quân vào VN là “chủ trương lớn”, là bước đi chiến lược của chính phủ Mỹ trong chiến lược “an ninh toàn cầu”, anh em Tổng thống Diệm không đồng ý, tức “cảm mũi kỳ đà”, làm cả trở chủ trương lớn, bước đi chiến lược… thì sau đó là… “lực lượng quân nhân cách mạng đảo chính, lật đổ và sát hại hai anh em TT NĐD…” (Người Mỹ nói rằng họ (CIA) chỉ bật đèn xanh cho quân Cách mạng dằn mặt anh em ông Diệm thôi, chứ họ không có ý sát hại…) 

(Hình ảnh TT Diệm bị sát hại)
Khi người Mỹ muốn rút quân khỏi VN- đây cũng là “chủ trương lớn” và nước cờ chiến lược của chính phủ Mỹ - Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (NVT) cũng không đồng ý… Lúc đó TT Thiệu cũng “linh cảm” là “lưỡi gươm thần chết của CIA” dường như cũng đang lãng vãng, lởn vởn đâu đó ngoài sân, trong khuôn viên Dinh Độc lập…!

(TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
Chủ trương lớn- nước cờ chiến lược của những thế lực chính trị lớn, giống như “chiếc ô-tô” đang chạy… Ai cản đường nó thì “bị tông chết ráng chịu”!
Trong những năm gần đây… có tin đồn TT NTD sẽ “từng bước lên làm tổng thống”… VN sẽ có một “Gô-ba-chốp” hay “Tập Cận Bình” để làm xoay chuyển tình thế… thì cũng nghe nói trong một cuộc họp cấp trung ương, “bác Trọng đã nghiêm khắc kiểm điểm đồng chí X nào đó”… Rồi tiếp theo là “bác Thanh” ở Tè nẽng (Đà nẵng) được bác Trọng rút ra trung ương làm Trưởng ban Nội chính. Ban Nội chính trung ương, nôm na nó là ban lo về việc “chính trị Nội bộ” cấp trung ương… Nhiệp vụ là loại bỏ những ai có âm mưu hoặc cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài với mục đích “thay cờ, đổi áo”… Bác Trọng một mặt thì lên tiếng về việc suy thoái đạo đức, lối sống và tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ nhà nước… một mặt thì rút bác Thanh về làm trưởng ban Nội chính Trung ương… Bác Thanh vừa được thế “nâng lên đôi chút” đã mạnh miệng đòi “hốt hết”, “hốt liền” những ai mà bác Trọng… thấy cần hốt! Tất nhiên trong số những người mà bác Thanh đòi “hốt” sẽ có người mà bác Trọng kiểm điểm nghiêm khắc trong hội nghị, hoặc người đó bị người ta đồn đoán là sẽ lên làm “tổng thống Gô-ba-chốp” hoặc “Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Tập Cận Bình”…
Nếu như có một thế lực chính trị lớn nào đó, đứng phía sau “anh Ba Dũng ở Cà Mau” để đưa anh lên làm cái chức giống như Tập Cận Bình của Trung quốc hoặc như Gô-ba-chốp của Liên xô trước đây thì đó là “chủ trương lớn”, là “nước cờ chiến lược của các thế lực chính trị lớn”… thì đừng ai cản nó. Ai cản nó thì giống như “cầm đèn chạy trước ô-tô”, coi chừng vấp ngã là ô-tô cán chết ráng chịu! (Giống như anh em TT Diệm)
Anh em Tổng thống Diệm vì “đem mã cản xe”, không đồng ý việc Mỹ đem quân vào VN, hai “con mã” này (anh em TT Diệm) đã không cản được “con xe” (nước cờ lớn của Mỹ) nên đã bị “thí” cặp mã… (bị giết trong cuộc đảo chính 1963)
Ông Nguyễn Bá Thanh xét về phương diện con người thì ông là người tốt, một nhân tố tích cực cho đảng và cho nhân dân (ít ra là dân Đà nẵng nói chung) nhưng có lẽ vì ông hơi “vội vàng” (chưa chi đòi hốt) mà không hoặc chưa kịp hiểu rằng mình đang “cầm đèn chạy trước ô-tô”… Một khi nước cờ lớn đã sắp đặt giữa các nước lớn thì việc thí con chốt hay con mã không thành vấn đề gì! 

(Hình ảnh 'Ông Nguyễn Bá Thanh'...??)
Nếu muốn biết “hốt cái gì”, “hốt ai” thì mình phải hiểu là “ai biểu mình hốt”?
Bác Trọng năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, nếu bác biểu mình “hốt ai” thì mình cũng phải từ từ coi lại ai đó có đáng cho mình “hốt” không? Sau lưng người đó là ai? Nhỡ hốt nhằm người có mang chất “phóng xạ” bên mình thì có khi chưa kịp hốt họ thì mình bị nhiễm phóng xạ rồi, thì có phải là thiệt thân!
Nghe nói bác Thanh chơi cờ tướng cũng khá lắm, mà sao “chẳng hiểu điện nước”… là sao?
Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.” (Ê-sai 12: 11)

Chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời, để hủy diệt cả đất.” (Ê-sai 13: 5)

Ba-by-lôn… sự hoa mĩ của lòng kiêu ngạo người Canh đê, sẽ giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ mà Đức Chúa Trời đã lật đổ… Kỳ nó đã gần đến, ngày nó sẽ không được dài nữa.” (Ê-sai 13: 19-22)

Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là tôn trọng giữa ngươi.” (Ê-sai 12: 6)
Lịch sử trong tay Chúa!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 11/1/2015

2 nhận xét:

NGÔN SỨ Chúa nhật 11-01-2015 nói...

Số Phận Của Nguyễn Bá Thanh Đã Định.
Trong Kinh thánh A mốtchương 5:4-6
"Hảy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê tên, chớ vào trong Ghinh ghanh đừng đi đến Bê E Sê Ba. Vì Ghinh Ghanh sẽ bị đày, Bê tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Hảy tìm kiếm Đức Giê Hô Va thì các ngươi sẽ sống; bằng chẵng vậy Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô sép, ở Bê tên không ai có thể tắt được".
Đây là bài học cho những kẻ CHỐNG NGHỊCH CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI ...
Ngôn Sứ Chúa nhật 11 tháng 01 năm 2015.

Nặc danh nói...

Ông ms NHQ chơi nhầm nước cờ chiến lược nào mà khiến hội thánh và dân sự Chúa bị họa lây vậy.
Tiên tri khéo khuyên ông msQ ăn năn xưng nhận tội mình & làm lại từ đầu.
Từ bỏ con đường vận động dân chủ để chuyên tâm chăn chiên đi.
Sai nước cờ chiến lược của CIA thì hại thân, nhưng sai nước cờ chiến lược của Chúa Jesus, thì hại cả một giai đoạn hội thánh, hại cả một thế hệ thanh niên hội thánh.
Ông msQ có thể quay đầu hay không là do ơn Chúa qua tiên tri.
Rất kíp.