Đức Chúa Trời Khiến Cho “Kẻ Thù Mỹ Làm Giàu Cho Nước Mỹ”!
- Kinh Thánh Nói Tiên Tri Về “Phép Lạ Kinh Tế” Trong Thời Buổi
“Năng Lượng Dầu Hỏa Là Huyết Mạnh” Của Các Quốc Gia?
“Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
(Lãnh đạo các quốc gia dầu hỏa tìm cách "hạ" Mỹ- Minh họa)
***
Dường như Đức Chúa Trời “thất bại”
trong việc chọn lựa Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân, nhưng mục đích của Ngài đã không
thất bại khi Ngài chuyển ân điển ấy cho một nước Mỹ Tin lành (Cơ-đốc-giáo).
Phục Truyền Luật Lệ Ký 32 là bài
ca của Môi-se, nói về ân điển lựa chọn của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên và
những phước hạnh lớn lao khi nhận được đặc quyền làm Tuyển dân… nhưng Môi-se
cũng “thất vọng” về sự thất bại của Y-sơ-ra-ên khi họ đã không trung tín trong
ân điển và ơn gọi của Đức Chúa Trời.
Y-sơ-ra-ên thất bại nhưng Đức
Chúa Trời không thất bại- Ngài đã chuyển ân phước ấy cho một quốc gia- dân tộc
kính sợ Ngài và biết quý trọng những giá trị của Tin lành: Nước Mỹ. (Gospel- Protestant)
Tất cả những lời hứa tốt lành nhất
Đức Chúa Trời dành cho Tuyển dân Y-sơ-ra-ên, đã hầu như đổ hết trên dân Mỹ. Nước
Mỹ đã trở thành một quốc gia lãnh đạo thế giới bởi họ “đặt Chúa lên trên tất cả”!
1. Công nghệ hút dầu từ đá phiến đã được Kinh thánh nói đến
từ ngàn xưa:
“Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ,
Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng,
Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng,
Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
Thế kỷ 21 người ta đã nghe nói tới
“chiến tranh dầu hỏa”.
Thế kỷ 21 cũng là thế kỷ mà các
quốc gia trên thế giới lệ thuộc vào dầu hỏa. Vì vậy quốc gia nào chiếm được nguồn
dầu- công nghệ khai thác dầu… quốc gia đó sẽ “cai trị thế giới”!
Nước Nga gần đây cũng đầy tự tin
khi biết mình có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới… và hy vọng sẽ vươn lên làm cường
quốc lãnh đạo thế giới thay cho nước Mỹ, bởi Mỹ và các nước châu Âu cũng lệ thuộc
vào dầu từ kinh tế đến quốc phòng…
Việc Mỹ khám phá ra công nghệ
hút dầu từ đá phiến đã làm thay đổi hoàn toàn “giấc mộng sa hoang của tổng thống
Nga- Putin”, làm sụp đổ nền kinh tế của Nga, là kinh tế lệ thuộc dầu hỏa và làm
cho nền kinh tế Mỹ một lần nữa đang “ngặt nghèo”, nay bổng chốc được “no nê bằng mật ong nơi hòn đá”. (Thi
thiên 81: 16)
Nếu bảo rằng dùng Thi thiên 81:
16 để nói về việc “Mỹ hút dầu từ đá phiến” là hơi cượng giải Kinh thánh… thì Phục
Truyền 32: 13 chắc sẽ rõ ràng hơn:
“Ngài khiến người hút
mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13b)
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13b)
Câu Kinh thánh này phần (a) nói “hút mật
của hòn đá” và phần (b) nói “Dầu của hòn đá cứng hơn hết…”
Phần đầu thì nói “mật” của hòn
đá, nhưng phần sau kế tiếp thì nói “Dầu của hòn đá cứng hơn hết”…
Như vậy “mật của hòn đá” ở đây
cũng có nghĩa và thậm chí nói rõ, đó là “Dầu của hòn đá cứng hơn hết”- tức là đá phiến …!
“Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi
cao của xứ,
Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng,”
Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng,”
Phần trên của câu Kinh thánh nói
về việc Y-sơ-ra-ên được “cỡi trên các nơi cao”- tức là một quốc gia lãnh đạo
các quốc gia khác…
Tiếp theo là lời hứa về sự trù
phú về kinh tế- “đã ăn hoa quả của đồng
ruộng”…
Cả câu Kinh thánh đang nói về việc
Dân Chúa được phước trong “uy quyền” (lãnh đạo) và được no đủ, dư dật, thịnh vượng
về đời sống kinh tế… Hai câu dưới tiếp theo nói về một “phép lạ kinh tế” trong
thời buổi “năng lượng dầu hỏa là huyết mạnh” của các quốc gia?
“Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ,
… ăn hoa quả của đồng ruộng,
Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
… ăn hoa quả của đồng ruộng,
Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết…” (Phục truyền. 32: 13)
Từ công nghệ hút dầu từ đá phiến
này, nước Mỹ đã thoát ra khỏi sự lệ thuộc dầu ở những nước khác mà còn là một “phép
lạ kinh tế” cho nước Mỹ nữa!
2. Đức Chúa Trời cũng khiến “kẻ thù làm giàu cho nước Mỹ”:
Trước đây có nhiều quốc gia trên
thế giới, có những lực lượng chính trị hô hào “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”…
Nhưng khi những lực lượng này giành được chính quyền, có được chính phủ thì chính
những quan chức cao cấp của những chính phủ này, lại bòn rút tài nguyên của quốc
gia, tiền thuế của đồng bào họ đem qua Mỹ đầu tư (cất giấu). Những tài sản này
không ít. Những quan chức cỡ như vậy cũng không ít… Tính ra những tài sản đó có
khi còn nhiều hơn những chi phí chiến tranh mà nước Mỹ từng bỏ ra ở những quốc
gia “chống Mỹ” trước đây. Những cơ sở kinh doanh, bất động sản… mà các quan chức
cấp cao của những “quốc gia chống Mỹ” trước đây, nay khi đã đầu tư vào Mỹ là… của
Mỹ. Vì đa số các quan chức “chống Mỹ” khi đã đầu tư công việc kinh doanh, làm
ăn, tài sản, bất động sản… vào Mỹ thì trước sau gì cũng tìm cách định cư, làm
công dân Mỹ. Cho nên cái gì đã vào Mỹ thì thành của Mỹ! Việc nước Mỹ bỏ ra chi
phí chiến tranh ở những quốc gia “chống Mỹ” cũng giống như việc người ta dùng một
viên sỏi chọi con khỉ, để nó lấy trái dừa khô ném lại mình (những viên sỏi đổi
lấy những trái trái dừa khô) Nước Mỹ cũng biết các quốc gia chống Mỹ thường là
những quốc gia “rất ghét dân chủ” (ghét Tin lành), vì Mỹ là nước dân chủ (Tin
lành - “In God We Trust”). Ghét dân chủ tất nhiên là “chuộng độc tài”. Mà độc
tài với tham nhũng là “chị em sinh đôi”, điều này không cần phải giải thích dài
dòng người ta mới hiểu! Khi tham nhũng rồi thì tài sản không thể cất giấu trong
nước, mà phải tìm cách đưa ra nước ngoài. Những tài sản to lớn đưa đi đâu “an
toàn” cho bằng vào nước Mỹ (và sau đó xin làm công dân Mỹ)!? Cuối cùng thì những
người chống Mỹ lại khiêng tài sản quốc gia mình (trong danh nghĩa là tài sản tư)
qua “gửi”, làm giàu cho nước Mỹ! Có lẽ vì vậy mà Mỹ đã quyết định “phản bội lời
hứa” không cứu VNCH khi Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris, dùng vũ lực thôn tính
Nam Việt, năm 1975…! Nói cách khác là nếu Nam Việt (tức VNCH) còn thì Mỹ không
có “thu lãi” chiến tranh…!!
Ngoài lợi tức về vật chất, tài sản…
nước Mỹ còn “hốt một mớ chất xám” đem về nước làm giàu cho khối “tài sản chất
xám” khổng lồ mà Mỹ đang có, khi những người thông minh, tài giỏi bỏ nước mình ra
đi để xin tỵ nạn làm công dân nước Mỹ! Nước Mỹ đã giàu lại càng giàu thêm không
những về của cải mà còn là chất xám nữa!
Đức Chúa Trời khiến cho “kẻ thù
Mỹ làm giàu cho nước Mỹ”!
Nước Mỹ cường thịnh vì họ đặt
Chúa lên hàng đầu! “IN GOD WE TRUST”
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/1/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét