Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Hội Thánh VN: Các Lãnh Đạo Cần Xây Dựng Sự… Gì Trước?


Hội Thánh VN: Các Lãnh Đạo Cần Xây Dựng Sự… Gì Trước?

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
Thật tốt đẹp thay!
Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu,
Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn,
Chảy đến trôn áo người;
Lại khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa xuống các núi Si-ôn;
Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước,
Tức là sự sống cho đến đời đời
.” (Thi thiên 133)

Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3: 17)

Kết quả hình ảnh cho Anh em ăn ở hòa thuận

***
Thi thiên 133- Bài ca của Đa-vít trước hết là ca ngợi sự hòa thuận trong vòng anh em giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên.
Sự hòa thuận trước hết là điều “tốt đẹp”, sau đó được ví sánh như “dầu quý giá”! sẽ lan tỏa một mùi thơm…
Sự hòa thuận giống như mùi thơm được lan tỏa ra từ thầy tế lễ được xức dầu thánh… Sự hòa thuận sẽ đem đến sự “xức dầu” cho chức vụ của các tôi tớ Chúa. Sự xức dầu trong thánh chức đến từ Đức Chúa Trời, không ai có thể “tự xức dầu” hoặc làm cho mình được “xức dầu” trong khi thi hành chức vụ. Sự hòa thuận đem đến sự xức dầu! Đức Chúa Trời đẹp lòng khi anh em sống hòa thuận và Ngài ban sự xức dầu trên các chức vụ.
Trong đời của Đa-vít, ông có tinh thần và luôn tìm kiếm sự hòa thuận… Ông có nhiều cơ hội để lật đổ Sau-lơ để lên làm vua, nhưng Đa-vít không làm điều đó, trước hết vì ông có tinh thần hòa thuận vì Chúa và vì Y-sơ-ra-ên. Cho đến đời con cháu ông thì 10 chi phái Y-sơ-ra-ên “nghịch cùng nhà Đa-vít”, nhưng trong đời của ông thì cả Y-sơ-ra-ên tôn ông làm vua. (I Các vua 12: 19) Đất nước Y-sơ-ra-ên được thái bình trong thời Đa-vít vì ông trước hết có tinh thần hòa thuận.
Trong phần sau của Thi thiên (133) Đa-vít có ý nói: nếu Y-sơ-ra-ên hòa thuận nhau thì Đức Giê-hô-va sẽ ban phước, điều đó giống như “sương móc từ trời sa xuống núi Hẹt-môn và phủ xuống núi Si-ôn”. Hai hòn núi này là hai hòn núi cao nhất của hai miền Nam- Bắc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho đất nước khi cả hai miền Nam-Bắc: Y-sơ-ra-ên hòa thuận.
Hòa thuận, trước hết là “không chiến tranh với nhau”. (Sáng thế ký 34: 21)
Tuy là một dân tộc, là con cháu Áp-ra-ham, là Tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng không có nghĩa là Y-sơ-ra-ên lúc nào cũng hoàn toàn hòa thuận nhau. Điều đó cũng dễ hiểu, vì con người luôn có sự khác biệt trong ý tưởng và đường lối… Tuy nhiên, sự hòa thuận cần phải được đề cao và xây dựng… như tinh thần của Thi thiên 133.  
Sách Châm ngôn dạy:
Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận,
Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau
.” (Châm ngôn 17: 1)

Sự hòa thuận đem lại phước hạnh, vui vẻ dù trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất (bánh khô)… hơn là của cải vật chất nhiều mà “gia đình, anh em tranh cạnh”…
Một trong những điều mà Chúa Jesus rao giảng trước tiên trong chức vụ của Ngài, đó là “sự hòa thuận”:  
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5: 9)
Chúa đến thế gian để đem sự hòa thuận giữa “Trời với người” và “người với người”!
Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau.” (Mác 9: 51)
Sự hòa thuận là một nổ lực xây dựng của mọi người trong cộng đồng chứ không phải tự nhiên mà có, theo như sứ đồ Phao-lô dạy: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mìnhhòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12: 18) Hoặc “…chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.” (Rô-ma 14: 19)
Hết sức mình” và “tìm cách” là những từ ngữ nói lên sự nổ lực xây dựng…
Trong thư thứ II gửi Hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô viết: “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (II Cô-rinh-tô 13: 11)
Hội thánh VN, các lãnh đạo cần xây dựng sự hòa thuận với nhau trước khi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội thánh, dân tộc và đất nước…
Cuối cùng, sứ đồ Gia-cơ cũng viết: “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3: 17)
Một người có “sự khôn ngoan từ trên mà xuống” tức sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời thì trước hết phải có “tinh thần hòa thuận” và tuyệt nhiên “không có sự hai lòng và giả hình”!
Cơ-đốc-giáo là một tôn giáo “vừa duy nhất vừa đa nguyên”. Nó duy nhất từ một nguồn khải thị (Kinh thánh) nhưng nó “đa nguyên” trong nhiều hệ phái, giáo phái, giáo hội… Sự hòa thuận trước hết là “chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt” trên nền tảng “không trái với lẽ thật”. Nghĩa là ngoại trừ một số giáo phái tà giáo, giáo lý của họ trái với lẽ thật Kinh thánh… ngoài ra chúng ta phải có tinh thần hòa thuận, tôn trọng sự khác biệt… Coi nhau là anh em!
Thiết tưởng, nếu muốn Đức Chúa Trời ban phước cho Hội thánh, dân tộc và đất nước… thì trước hết các lãnh đạo các giáo hội- Hội thánh phải ra khỏi “tinh thần độc tôn giáo phái, giáo hội…” mà xây dựng tinh thần hòa thuận trong tình “anh em một nhà” với nhau. Nếu chúng ta, những người lãnh đạo các giáo hội còn giữ lấy tinh thần “độc tôn, cao ngạo, tư lợi…” mà kêu gọi hay “cầu nguyện xin Chúa ban phước cho Hội thánh, dân tộc, đất nước”… thì đó là lời kêu gọi- cầu nguyện của kẻ… “hai lòng và giả hình”! Lẽ thật quyết không ở trong chúng ta! Như sứ Giăng có viết “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.” (I Giăng 2: 4)
Xin Chúa mở lòng- trí để các lãnh đạo Hội thánh VN thấy: mình đang xây Nhà Chúa bằng “vàng bạc, đá quý”… hay bằng “cỏ khô, rơm rạ”!  

Ms-Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/3/2015

9 nhận xét:

CAO THẦN MINH phòng một tống liên hồi Cờ MA south Vietnamese nói...

Đi Tìm : Các Lãnh Đạo Ngày Nay Họ Xây Dựng Sự Gì Trước?

Hỏi tức là trả lời: Họ không xây Nhà Chúa bằng “vàng bạc, đá quý”… nhưng họ xây bằng “cỏ khô, rơm rạ”! Đó là một thực tế đau buồn (tang chung) cho tình trạng 'tin lành' ngày nay tại vietnamese.

Bài học vở lòng của nếp sống của một cơ đốc nhân, dường như quá xa rồi đối với các "Lãnh Đạo Ngày Nay".

1.- Một là Sự hòa thuận

2.- Hai là hoàn cảnh thiếu thốn vật chất (bánh khô)… đổi lại ngày nay 'của cải vật chất nhiều mà “gia đình, anh em tranh cạnh”…

3.- Ba là phải thay đổi "nổ lực" tìm kiếm (DANH-LỢI-QUYỀN TIỀN CỦA) từ xương máu tín đồ theo đạo tin lành, trong đó có "TÀI SẢN" của tiền nhân để lại.

Đơn cử hai tên 'đầu to - mặt bự' trong C&MA.

* Thái phước Trường lượm nhà xe chức quyền,
* Phan vĩnh Cự cũng vậy !!

Có thằng nào 'chịu thua - chịu thiệt' thằng nào trong "THƯỜNG TRỰC" hay các "ỦY VIÊN" trong khối PÂLH tống liên hồi Cờ MA từ 2001 - 2015 ??????

Túm lai: Các Lãnh Đạo Ngày Nay Họ Xây Dựng Sự Gì một khi họ đã - đang & sẽ : MẶT CHAY - MÀY ĐÁ với lòng cứng cỏi đối với Loihangsong...

Lời cầu nguyện : Lạy Chúa ! Xin hãy cứu hội thánh của Ngài và Dân tộc vietnamese chúng con, khởi đầu từ các lãnh đạo tin lành. A Men.

Trọng kính tất cả các quý ACE.

* CAO THẦN MINH phòng một tống liên hồi Cờ MA south Vietnamese.

Nặc danh nói...

Khi xưa bước vào VTK TH thì BTG CP dạy:
..đại bộ phận những người theo Tôn giáo.
1. mượn danh đạo tạo danh lợi.
2. nghèo khổ, tìm tôn giáo là một cứu cánh.
.. họ nói với thái độ nhục mạ, tất cả hơn 100 sv..NGƯỢNG???
... Thật ra họ nói không sai. nếu có sai thì cái phần sai nhỏ xíu đó. AI MÀ BIẾT..chắc Chúa biết thôi!!!
Ngày nay. Mục sư và nhiều ms lên giảng. Như Thái Phước Trường. Chúa sắp trở lại..vv. Nhưng thật ra là nói Xạo..Chứ hắn lượm 1 căn ở 2A Lê Duẩn và Đào tạo thái phú quí. nếu cái học thức, bằng cấp" tin lành" để được hợp thức hóa ở VTK MNVN thì khi Cha truyền con nối..thì Chúa lâu mới trở lại..hahaha!!
....................................
Ôi đạo và đời đôi khi người không có Chúa họ nhìn vào mình, mang danh CDN, miệng thì nói Chúa Chúa. nhưng họ nói đúng tim..mà khi nói đúng mà không biết nhục, lương tâm chai lì!!!
Tội cho những mucsu nghèo khổ vùng quê. Tiền không có quyền cũng không. thấy mục sư vùng quê Đen Đúa mà thấy tội, còn mấy Thằng trên đây Mập, đã Mập không tập thể dục mà khoe cái BỤNG CHÀ PÁ..coi Phan vinh cự, Phan Quang thiệu.. Cái Bụng thấy mà kinh???chụp hình là khoe bụng..hahaha.. ĐÚNG KHO^N!! MỤC Sư là KHO^N Nhất!!

Tín Đồ VĂN TÔI ĐẦY LÂM ĐỒNG nói...

Lãnh Đạo Tin Lành Nói Xạo Hứa Cuội Là Giỏi.
Số là vụ việc tại mỏ cày nam chổ Ms NTB, ông Phan vĩnh Bá 'í lộn' Phan vĩnh Cự (mục sư hội trưởng) khối tin lành PÂLH C&MA 'gọi Cờ MA' (cờ ma thật đấy) vì từng lớp từng lớp (TPT - PVC) toàn là nói XẠO - hứa CUỘI mà thôi.
Phan vĩnh Cự đã hứa gì với Ms NTB?
- Lương trong ba tháng (1-3/2015) tổng liên hội sẽ chu cấp cho cuộc sống của gia đình Ms NTB.
- Khích lệ và 'yên ủi' ban đồng lao, trong ba tháng (chấp hành) nếu muốn đi du lịch (Á Mỷ Phi Úc Âu) thì tổng liên hội cũng bao trọn gói.
Thế mà, vừa rồi có người anh em 'THĂM HỎI'..
- Họ (TLH) Phan vĩnh Cự có chu cấp cho Ms NTB không? thì câu trả lời thật là đáng buồn.
- Never !!! ???
Nay xin nhắn với người có 'trách nhiệm' về tiền bạc tống liên hồi Cờ MA.
* Một là anh Phan văn Cử
* Hai là anh Nguyễn văn Ngọc
Nên thực hiện NGHIÊM TÚC lời hứa với ACE, vì thà đừng 'khấn hứa' còn khi ngươi (TLH) đã hứa gì với ACE thì phải trả.
Túm lại: Nếu các ngươi (TLH) còn biết cầm chén cơm yêu thương của con dân Chúa dưới nầy cung phụng, thì phải nhớ tới Ms Nguyễn thái Bình trong lúc nầy. Đừng để mang tai tiếng là: Lãnh Đạo Tin Lành Nói Xạo Hứa Cuội Là Giỏi.
* Tín Đồ VĂN TÔI ĐẦY LÂM ĐỒNG.

Nặc danh nói...

Tổng Liên Hội đã hứa gì ?

Chúng ta hãy nhớ TLH hứa chứ không bao giờ trả !

Chừng nào Mục Sư Nguyễn Thanh Tùng Núi Sập nhận được hai tỷ đồng mà TLH hứa có văn bản thì MS Bình mới nhận được sự chu cấp của TLH !

Họ là một LŨ LÁU !

Hôm đó Cự, Cử hứa :
-Tài trợ trọn gói du lịch ba tháng cho ÔB MS Bình.
-Lương tháng 01-3/2015.
-Sau ba tháng chức vụ MS vẫn còn.
-Có thể tổ chức Hội Đồng lưu hoặc nguyện vọng đi nơi nào tuỳ ý !
Chúng ta hãy chờ đến ngày 29/3/2015 để biết thực tế !

Tụi Tổng Liên Hội dám làm trọn lời hứa thì Chúa tái lâm ngay, hãy đợi đấy !

Ngưồi Mỏ cày Nam

Liên Đòn Hội Đồng Giáo Phẩm Tin Lành Miền Nam Việt Nam nói...

Yes Or No Có Hay Không TỔ CHỨC Tổng Liên Hội...

- Nói Xạo Hứa Cuội Là Giỏi ?
- Họ là một LŨ LÁU !
- Chúng ta hãy chờ đến ngày 29/3/2015 để biết thực tế !

Thử hỏi: Họ (TLH) còn biết cầm chén cơm yêu thương của con dân Chúa dưới nầy cung phụng, hay là họ ......... vậy?

Thật không thể ngờ, tổ chức tổng liên hội ngày nay: Lừa Thầy - Phản bạn - Tráo đấu - Lường cân. Vậy phải làm sao đây?

Chính, hội đồng giáo phẩm phải vào cuộc ngay, để làm gì?

Xác minh - Điều tra & Nghiên cứu để làm rỏ và trả lời sớm nhất cho 'tin lành' (phía nam) về các vụ việc đã nêu: 5 vấn đề ...

* Mục Sư Nguyễn Thanh Tùng Núi Sập nhận được hai tỷ đồng mà TLH hứa có văn bản - rồi quỵt.
* Tài trợ trọn gói du lịch ba tháng cho ÔB MS Bình.
* Lương tháng 01-3/2015.
* Sau ba tháng chức vụ MS vẫn còn.
* Có thể tổ chức Hội Đồng lưu hoặc nguyện vọng đi nơi nào tuỳ ý !

Nếu ông CT - HĐGP Mục sư Lê hoàng Long và toàn khối HĐGP không làm được những vụ việc trên, coi như 'buông súng hàng giặc'. Thì mấy ông nên 'RŨ ÁO TỪ QUAN' mục sư tin lành làm tín đồ vẫn hơn !!!???

Chúng tôi đang chờ sự trả lời sớm nhất từ những vị có trách nhiệm trước CHÚA và HỘI THÁNH, để lập lại 'kỷ cương - giáo hội'.

# Liên Đòn Hội Đồng Giáo Phẩm Tin Lành Miền Nam Việt Nam.

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ haloi north Vietnamese nói...

BÀI HỌC CẦN HỌC CHO NGƯỜI LẢNH ĐẠO TỔNG LIÊN HỘI PHÍA NAM.
Thưa các quý ACE.
Một vị vua Đông phương xưa không con nối ngôi, trước khi băng hà cho niêm yết tuyển chọn người kế vị ngai vàng. Từ quan quân hay thần dân ai muốn kế vị vua, tự do đến ghi danh để được vua thẩm vấn. Mỗi ngày dân chúng thập phương lần lượt vào yết kiến mong được tuyển chọn, song chưa người nào được vua hài lòng cả.
Có một chàng thanh niên nọ nghe tin muốn thử thời vận một lần cho thoả chí, nhưng vì nghèo quá không đủ cơm ăn áo mặc, không tiền bạc lộ phí lên đường, mà quyết tâm ra mắt vua cho được. Anh tới nhà bà con thân thuộc xin cứu giúp đồ ăn, tiền bạc và quần áo chuẩn bị cho hành trình. Thấy khá đủ, anh liền lên đường. Sau hơn một tháng cực nhọc, anh nhìn thấy cung điện nhà vua hiện ra trước mặt.
Lặng lẽ ngồi xuống đồi cỏ nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo hầu chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ. Bỗng anh thấy một lão ăn mày tóc rối, áo quần rách rưới lê bước nặng nề tới ngửa tay xin anh bố thí. Cầm lòng không đậu, anh liền cởi chiếc áo ấm bên ngoài của mình mặc cho lão, đổi lấy chiếc áo rách rưới dơ bẩn của lão mặc vào mình, và lấy đồ ăn trao cho lão.
Sau khi tới cổng ghi danh, lúc đầu thấy gã trai trẻ nghèo nàn ăn mặc rách rưới dơ dáy người gác cổng có ý đuổi đi, song cuối cùng chấp nhận cho anh ghi danh dẫn vào ở khu chờ đợi. Hai ngày sau, anh được lệnh vào yết kiến nhà vua. Sau khi thi lễ, anh ngước đầu lên, ngạc nhiên vì thấy vua chính là người ăn xin hôm nọ. Anh tâu:
- Ô, vua chính là người ăn xin tôi gặp mấy hôm trước trên đồi sao?
Vua đáp :
- Chính ta là người ăn xin đó!
- Tại sao vua phải làm người ăn xin như thế?
- Ta muốn thử xem những người đến đây xin kế vị ta có phải là kẻ hết lòng yêu người không! Ngày nào ta cũng lên đồi đó, nhiều kẻ sang trọng đi qua nhưng từ chối ta. Ngươi là kẻ có lòng yêu thương ta, đã chia phần cho ta. Vậy từ nay, ngươi hãy ở lại trong cung với ta.
Thử hỏi: Mấy Ông ở trển (TLH) có chịu học bài học nầy chăng? hahaha.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ haloi north Vietnamese.

Tư Xích Lô nói...

Đừng đem cái đám "trốn lính, thất học ở TLH" mà so sánh đòi hỏi họ phải sống như "hoàng tử"... hoặc như vua...
Họ là "kẻ ngu muội" nay "cai trị các hoàng tử"...
Họ là "con đòi" nay lên làm "bà chủ"...

________


"Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội;
Phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử!" (Châm ngôn 19: 10)

"Có ba vật làm cho trái đất rúng động,
Và bốn điều nó chẳng chịu nổi được:
22 Là tôi tớ khi được tức vị vua;
Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn;
23 Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng,
Và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình." (Châm ngôn 30: 21-23)

Tư Xích lô

Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north Vietnamese nói...

Thập Tự Sinh Tồn Tại Đàm Đạo Cùng Tư Xích Lô.
Thưa các quý ACE.,
Làm mục sư hay làm Cha tín đồ?
Câu trả lời, ngày nay 'tôi tớ' Chúa đúng nghĩa là không còn, họ từ làm: CHA tín đồ - chí đến làm VUA tôn giáo tin lành.
Bài học được rút ra 'moi ra' ở đây cho tín đồ thấy sự thối rữa chớ không chỉ dừng lại ở chổ tin lành đã tới thời kỳ thối rữa và sẽ phân hủy mà thôi.
Đi tìm đâu là nguyên nhân?
Hỏi tức là trả lời:
- cái đám "trốn lính, thất học ở Tổng liên hội, nhưng được 'CƠ HỘI' luồn - lách - lươn - lẹo 'CƠ CẤU' vào tổ chức để làm gì.
Vơ vét - thâu tóm từ: Quyền lực, của cải từ giáo hội trăm năm trong cỏi người ta.
Nay: Thập Tự Sinh Tồn Tại Xin Được Đàm Đạo Cùng Tư Xích Lô.
Giấy vắn Tình dài, hẹn gặp lại.
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy xin được tạm dừng tại dây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trọng Kính tất cả các quý ACE.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi north Vietnamese.

DỦ THIÊN THANH phúc âm đường Nguyễn trải Hochiminh City nói...

TIÊU CHUẨN CHO MỤC SƯ Hay Chỉ Dành Cho Chấp Sự ?

Kinh thánh trong (Công vụ 6:3) “Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho họ”.

Mục sư ngày nay thua tiêu chuẩn Chấp sự rồi.

* Một là.- Những nhà lãnh đạo mới nầy trước hết và trên hết phải có Danh tốt.
* Hai là.- Những nhà lãnh đạo còn phải Đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn.

Sự thuộc linh không dễ để định nghĩa, nhưng có thể nói đến khi thấy sự hiện diện của nó. Đó là mùi hương thơm trong khu vườn của Chúa, là quyền năng thay đổi bầu không khí xung quanh, là ảnh hưởng khiến cho Đấng Christ trở nên thực tế cho những người khác.

Bài học: Tướng Montgomery đã lược kê ra bảy phẩm chất của một nhà lãnh đạo thuộc quân sự và mỗi phẩm chất đều tương ứng với phẩm chất người lãnh đạo trong cuộc chiến THUỘC LINH:

(1) Không sa lầy vào chi tiết.
(2) không nhỏ mọn lặt vặt .
(3) không vênh váo khoa trương .
(4) Biết chọn người đặt đúng nhiệm vụ .
(5) Tin tưởng người khác làm được việc không cần người lãnh đạo can thiệp vào .
(6) Có khả năng đưa ra những quyết định rõ ràng .
(7) Khêu gợi được sự tin tưởng.

TIÊU CHUẨN CHO MỤC SƯ chắc chắn là phải CAO HƠN CHẤP SỰ rồi.

Nhưng thật đáng tiếc thay, và cũng quả thật đáng buồn thay, ngày nay tiêu chuẩn MỤC SƯ dưới CHẤP SỰ theo Kinh thánh nói là xa lắt - xa lơ .

Thử hỏi: NẾU ĐỨC CHÚA TRỜI MỜi CÁC MỤC SƯ Tống Liên Hồi Cờ MA 'bước lên cân của Ngài' thì sao? Ngày nay nếu MỤC SƯ đã 'BỊ CÂN' và thấy thật 'KÉM THIẾU. Rất mong các vị hãy xét lại mình ngay hôm nay. Nhất là top Tổng liên Hội Cờ MA làm 'gương mẫu' đi hahaha !!!

* DỦ THIÊN THANH phúc âm đường Nguyễn trải Hochiminh City.