Việt Nam: Bao Giờ Mới Được Phấn Hưng?
- Vấn đề của VN không phải là “lật đổ chế độ Cộng sản”. Cho dẫu thể
chế chính trị hiện nay- “chế độ Cộng sản bị lật đổ hoàn toàn” để thay thế một
chính thể khác… trong quá khứ Đức Chúa Trời từng dùng người A-si-ri để “thôn
tính và trừng phạt Y-sơ-ra-ên”… là vì cớ “tội
lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt”. (Ê-sai 53: 8)
“Thật, Ta bảo thật
các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi,
thì nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, thì được kết quả nhiều.”
“Còn Ta, khi Ta được
treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” (Giăng 12: 24;
32 Bảng Hiệu Đính)
***
Sứ điệp đến từ một… “đĩa
nhạc”:
Hôm qua có một anh em đưa cho tôi xem một đĩa nhạc “thánh”,
giới thiệu giá bán là 35 ngàn đồng/đĩa. Hình thức bên ngoài của đĩa nhạc được
trình bày rất đẹp, bắt mắt… Người anh em này nói “giá của đĩa nhạc là 35 ngàn/đ…
là… hơi mắc”! Tôi xem đĩa nhạc thì thấy là “đĩa DVD, với 50 bài thánh ca được hòa âm, phối khí… hai tác giả phối hợp để sản xuất đĩa này là…”- Phía sau hộp đĩa được ghi dòng chữ “Xin đừng sao chép để chúng tôi còn cho ra đời đĩa thứ 2”- Tôi nói với người anh em kia: “Đĩa DVD với chừng này bài hát, được hòa âm phối khí… mà giá 35 ngàn/đ thì không mắc đâu, mình ủng hộ anh em (nhạc sĩ Cơ-đốc) đi”! Người anh em kia nói rằng “Hình thức thì đẹp, nhưng đi vào nội dung thì rất kém chất lượng về mọi mặt… Nếu nội dung tốt thì giá… chấp nhận được…”!
Trong câu chuyện đàm đạo bên ly cà-phê, tôi nói với người anh em kia rằng: “VN mình bây giờ, giới Cơ-đốc… làm gì cũng nghĩ đến cái lợi về mình trước hết… không có sự hy sinh”!
Trước đây một người “mang danh là tín nhân Tin lành”, làm việc trong ngành kinh doanh… có nói với tôi rằng “làm cái gì đẻ ra tiền thì làm”! Câu nói này chấp nhận được, vì người nói là một người kinh doanh. Nói khác hơn, đó là “tư tưởng của nhà kinh doanh- doanh nghiệp”.
Trở lại vấn đề “VN mình bây giờ, giới Cơ-đốc… làm gì cũng nghĩ đến cái lợi về mình trước hết… không có sự hy sinh”! Tôi nói với người anh em kia rằng “Tôi có thể gác lại mọi sự, âm thầm viết sách, lấy bút danh khác… Hợp tác với một vài đối tác xuất bản sách, rồi bán sách cũng kiếm được tiền… nhưng tôi không làm”. (Đa số bây giờ người ta làm vậy, các sách “bồi linh” bây giờ rất nghèo về nội dung, nhưng vẫn xuất bản và bán “như tôm tươi”…) Lý do tôi không làm trong lúc này, vì như vậy cũng chỉ là một “cái nghề kiếm cơm”! Nó không phải là một “của lễ hy sinh”!
Trong Cựu ước có những của lễ “toàn thiêu” (của lễ được đốt thành tro hoàn toàn), của lễ đó đúng nghĩa là “của lễ hy sinh”.
…
Có một câu nói trong các sách viết về lịch sử Phấn hưng, rằng “Giọt máu của người tử đạo đổ xuống, sẽ làm cho hạt giống Phúc Âm mọc lên…”!
Khi nói đến “giọt máu của người tử đạo” là nói đến sự hy sinh… Đây là sự mầu nhiệm: Phúc âm giảng ra mà không có sự hy sinh thì chỉ là “phúc âm suông”, một thứ phúc âm lý thuyết không có quyền năng thực sự, mặc dù bản thân của Phúc âm (Tin lành) là “Quyền năng” (Rô-ma 1: 16)
Sứ đồ Phao-lô nói trong thư gửi người Tê-sa-lô-ni-ca: “Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi (Phúc âm suông), lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em (sự hy sinh) là thế nào.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 5)
…
Một số người “làm chứng về Tin lành” nhưng không bao giờ hy sinh cho ai cái gì… Một số người khác thì “hô hào sống cho Phúc âm” để nhiều người lao vào con đường “hy sinh cho Phúc âm”… để rồi chính họ lại giàu có lên nhờ vào “sư hy sinh của nhiều người vì Phúc âm”… Đức Chúa Trời không bao giờ đẹp lòng trên những “tôi tớ lợi dụng, làm giàu trên sự hy sinh của người khác”… và… SỰ PHỤC HƯNG PHẢI DỪNG LẠI! Chính những người từng “hô hào phục hưng”, “sống chết cho Phúc âm”… đã lợi dụng sự hy sinh của nhiều anh em vì Phúc âm… đã đẩy Hội thánh VN vào… tình trạng bế tắt như hiện nay.
“Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, thì được kết quả nhiều.” (Giăng 12: 24)
Ngay trong phân đoạn Kinh thánh Giăng 12: 1-36… Chúa Jesus được chào đón cách hân hoan, vinh hiển tại thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài không chọn đó làm vinh hiển… Ngài chọn con đường “làm hạt lúa mì gieo xuống đất”- hy sinh. Cũng ngay trong phân đoạn này, Ngài phán “Ai yêu sự sống mình (đời sống tư kỷ) thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình (sự hy sinh vì Phúc âm) trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời”. (câu 25) Hoặc như Ngài phán: “Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” (câu 32) Sự treo lên của Chúa trên thập giá là sự HY SINH- Một của lễ Hy sinh (toàn thiêu) cho Đức Chúa Trời.
Trong thế giới Cơ-đốc ngày này, người ta ai nấy cũng “kêu gào sự phục hưng”, nhưng ai nấy cũng “sống tư kỷ” cho mình… làm việc gì cũng nghĩ đến “cái lợi của mình trước hết” hoặc “bản thân tôi có lợi gì…” thì bao giờ mới có phục hưng?
“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” (Ê-xê-chi-ên 22: 30)
Đức Chúa Trời tìm kiếm một người “chịu đứng nơi sứt mẻ”- đó là sự hy sinh- một đời sống hy sinh. Nói cách khác là Đức Chúa Trời tìm kiếm những người có đời sống hy sinh vì Phúc âm, vì dân tộc… Để Ngài đem quyền năng cứu rỗi đến mà cứu dân tộc ấy! Ngài không tìm kiếm những người chỉ “hô hào cho Phúc âm để sống cho bản thân mình”! Khoe sự thành công trong “thánh chức” của mình bằng vật chất, sự giàu có, xa hoa… bằng những chuyến “công du ngoại quốc”…!
…
Tóm lại:
Để kết thúc, tôi xin kể một chuyện thật: Hôm qua cũng có người mời tôi đi họp “Hội đồng Liên tôn” và họ cũng mời tôi vào trong “Ban Cố vấn cho Ban lãnh đạo Hội Tù nhân Lương tâm” (Tôi cũng có đi tù vì giảng Phúc âm ở Bến tre, năm 1990) tôi đã từ chối cả hai vì lý do sức khỏe. Sự thật là lúc này tôi thỉnh thoảng hơi bị mệt (tim) và việc đi lại của tôi có phần khó khăn hơn trước đây. Tuy nhiên, trong sâu xa tôi nghĩ: Vấn đề của VN không phải là “lật đổ chế độ Cộng sản”. Cho dẫu thể chế chính trị hiện nay- “chế độ Cộng sản bị lật đổ hoàn toàn” để thay thế một chính thể khác… thì cũng vẫn chưa phải là “giải pháp tối ưu cho dân tộc và xã hội VN”! Vì bao lâu tội lỗi còn thì sự đau khổ và các vấn nạn xã hội, con người nói chung và đất nước, xã hội VN nói riêng… vẫn cứ còn! Cho dẫu đảng CSVN là “sản phẩm của Trung Quốc” để nhằm thôn tính VN lâu dài và hiệu quả… thì cũng là việc… bình thường! Vì trong quá khứ Đức Chúa Trời từng dùng người A-si-ri để “thôn tính và trừng phạt Y-sơ-ra-ên”… là vì cớ… “tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt” (Ê-sai 53: 8). Bất cứ một thể chế chính trị nào tồn tại, dù gian ác tới đâu cũng bởi ý chỉ Chúa mà ra. Chúa không cho phép thì không một điều gì tồn tại. Và chỉ khi Chúa muốn nó kết thúc thì nó mới thúc. Là người của Chúa, chúng ta phải yêu thương đất nước và dân tộc mình. Giải pháp tốt nhất không phải là tìm cách thay đổi một thể chế chính trị “hà khắc, sắc máu, bạo tàn, phi nhân… được điều hành bởi ngoại bang…” đang tồn tại… mà là “tìm kiếm sự THƯƠNG XÓT của Đức Chúa Trời trên dân tộc mình”! Khi và chỉ khi Đức Chúa Trời “động lòng thương xót trên một dân tộc” thì Ngài sẽ có giải pháp tối ưu cho dân tộc ấy! Và để được Đức Chúa Trời thương xót, Ngài cần có những “của lễ hy sinh” có mùi thơm… chứ không cần những người “chỉ hô hào sự hy sinh để sống cho riêng mình”!
Trong mùa Thương khó này, hy vọng Đức Chúa Trời sẽ đặt trong lòng mỗi một Cơ-đốc-nhân VN câu hỏi này: Chúng ta đã thật sự sống hy sinh cho Phúc âm chưa? Hay chúng ta chỉ là những người “rao bán Phúc âm” để sống, rồi ngồi đó kêu gào “Xin Chúa phục hưng Hội thánh”!
Nguyện Đức Chúa Trời dấy lên trong vòng Cơ-đốc-nhân VN, những người sẵn lòng làm “của lễ toàn thiêu” vì Phúc âm, và vì dân tộc. A-men.
LHS- 18/3/2015
3 nhận xét:
ĐÁP ỨNG SỨ ĐIỆP - THƯƠNG KHÓ PHỤC SINH 2015 ...
Thanks Mục sư Huỳnh Thúc Khải. Một sứ điệp có Linh Thần..
Muốn Phục Hưng Chắc Chắn Phải Có : SỰ TRẢ GIÁ ...
Nhưng, Ai phải là người TRẢ GIÁ đây?
Ông Hudson Taylor (1832-1905), chủ tịch Hội truyền giáo Trung Hoa nội địa nói rằng, “mọi vĩ nhân của Đức Chúa Trời đều là người yếu đuối”.
Theo một nghiên cứu thì:
• Nghiên cứu 1.- Nhược điểm của Moses là tính nóng giận. Vì nóng giận, ông giết người Ai-cập, đập hai bảng đá, đập vầng đá lần thứ hai thay gì phải nói với nó. Đức Chúa Trời biến đổi ông ra người khiêm nhu nhất trên trái đất- Dân 12:3.
• Nghiên cứu 2.- Nhược điểm của Ghê-đê-ôn là quá tự ti mặc cảm. Chúa thay đổi ông thành chiến sĩ mạnh mẽ- Quan 6:13.
• Nghiên cứu 3.- Nhược điểm của Abraham là sợ hãi. Vì sợ người ta mà ông chối vợ mình hai lần, thậm chí bán nàng để che chở cho mình. Chúa biến đổi thành cha của các người tin- Rô. 4:11.
• Nghiên cứu 4.- Nhược điểm của Phi-e-rơ là bốc đồng, cảm xúc nhất thời được Chúa biến đổi thành viên đá xây nhà Chúa- Mathiơ16: 18.
• Nghiên cứu 5.- Nhược điểm của David là ham thích phụ nữ từ thuở nhỏ, nên về sau phạm tội ngoại tình. Chúa thay đổi trở thành người vừa lòng Đức Chúa Trời- Công 13: 22.
• Nghiên cứu 4.- Nhược điểm của sứ đồ Giăng là con trai sấm sét, ngổ ngáo, ngạo mạn trở thành sứ đồ của tình yêu thương- (Giăng 4: 7)
Anh chị em càng mau nhìn thấy mình là gì, càng mau thú nhận nhược điểm mình với Chúa, Ngài sẽ càng mau biến đổi tâm tính anh chị em thành người thuộc linh.
Nhà Truyền Giáo Sứ Đồ Phao-lô cũng chân thành thú nhận nhược điểm của mình như sau:
- Sự Tham dục, “Nhưng nếu không bởi luật pháp thì tôi chẳng biết tội là gì; vì nếu luật pháp không nói: "Ngươi chớ tham dục," (điều răn 9) thì tôi không biết sự tham dục là gì. Song tội lỗi đã nhơn dịp bởi điều răn mà gây nên đủ thứ tham dục trong tôi; vì không có luật pháp thì tội lỗi đã chết rồi” (Rô 7:7-8).
- Sự Lỗi lầm: “Cho nên điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn thì tôi lại làm. Song nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì chẳng còn phải là tôi làm điều đó nữa, bèn là tội lỗi ở trong tôi” (Rô 7:19-20).
- Sự Tuyệt vọng, “Anh em ơi, chúng tôi không muốn anh em chẳng biết về sự hoạn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong A- si, thể nào chúng tôi đã bị đè nén quá chừng quá sức, đến nỗi cũng hết mong sống được” (2 Cor. 1:8).
- Sự Sợ hãi, “Tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ sệt và run rẩy lắm” (1 Cor. 2:3).
Thế thì Muốn Phục Hưng Chắc Chắn Phải Có : SỰ TRẢ GIÁ Nhưng Ai phải là người TRẢ GIÁ đây? ?
Cùng các quý ACE.,
Các nhà 'lãnh đạo' tôn giáo, chính họ phải chịu 'TRẢ GIÁ' trước đã.
Hội trưởng (BTS-TLH) Tổng Quản nhiệm - Chủ tịch ..v..v.. và vân vân.
Chuính họ:
* Hãy lột bỏ lối sống hoá trang từ nhiều năm của mình.
* Hãy sống thật trước mặt Chúa và mọi người.
* Hãy nhìn nhận chân tướng của mình.
* Hãy thú nhận với Chúa và xin Ngài tạo hình ảnh Ngài trong lối sống tha hóa biến chất mang danh (mục sư) cao cấp.
Dẫu cho rằng là mọi người đều là tội nhân có các nét đặc sắc khác nhau, không ai hơn ai đâu. Nhưng chắc chắn một diều là người nào được Chúa tái tạo nhân tánh sớm hơn mới là người cao thượng hơn chúng ta mà thôi.
Lời Kết: Muốn Phục Hưng Chắc Chắn Phải Có SỰ TRẢ GIÁ Nhưng: Ai phải là người TRẢ GIÁ đây? Đừng bỏ ngỏ câu trả lời ngay lúc nầy cho hiện tình "TIN LÀNH CHO NGƯỜI VIETNAMESE"..
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm Đường Nguyễn Trải Hochiminh city.
Vì Dân Tộc Việt Nam - Vì Hội Thánh Chúa Lời Kêu Gọi Các Anh Tổng Liên Hội Miền Nam Hãy ...
Tôn Đấng Christ làm Chủ của Cuộc Đời Mình:
1. Một là.- Hãy xoay bỏ tội lỗi. Đức Chúa Jêsus Christ là Chủ mới của bạn. Ngài đã giải phóng bạn ra khỏi ách nô lệ của bản tánh tội lỗi của bạn. Bạn vẫn sẽ bị cám dỗ phạm tội, nhưng bây giờ bạn có quyền năng siêu nhiên để phản kháng lại. Mỗi ngày hãy khám nhiều hơn về quyền năng của Ngài bằng cách kêu cầu Thượng Đế xóa sạch bạn khỏi tội lỗi và ban Thần Linh của Ngài cho bạn. Chiến thắng những suy nghĩ và những thói quen tội lỗi sẽ không tự động đến. Hãy bước đi bằng đức tin và vâng lời, rồi bạn sẽ học biết làm sao để làm Ngài hài lòng.
2. Hai là.- Giảng ít lại, Nhưng hãy thường cầu nguyện. Cầu nguyện là sống đạo của mục sư hướng về Thiên Chúa. Hãy nói chuyện với Ngài suốt ngày. Hãy trao tất cả những nan đề của chức vụ mục sư cho Ngài. Ngài quan tâm mọi điều ông làm. Đừng để tội lỗi làm ông nản chí và đánh bại thánh chức ông. Nếu mục sư có phạm tội, hãy nhanh chóng xưng tội và xưng nhận sự tha thứ được mua chuộc bằng huyết của Đấng Christ.
3. Ba là.- Hãy chia xẻ niềm tin sự đổi mới kỳ diệu từ Thánh linh mà ông nhận được. Hãy chia xẻ về Đấng Christ với những tín hữu hơn là nói suôn. Một đời sống được thánh hóa sống động là dễ lan rộng hơn ngàn bài giảng thiếu năng quyền.
4. Bốn là Ông hãy hầu việc Đấng Christ hết lòng. Vì Ngài đã kêu gọi ông vào thánh chức mục sư nầy. Ông hãy tìm kiếm những cơ hội hầu việc Ngài ở hội thánh nào ông đến và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày nơi ông cư trú. Thậm chí Ngài có thể biến những nhiệm vụ bình thường theo những cách để làm quy vinh hiển theo ý Ngài muốn.
Chúc các mục sư Tổng liên hội tin lành tại miền nam được Chúa dức dấy chúng tôi hoài, hội thánh Chúa và dân tộc Việt nam được phước nhiều. A Men.
* Đoàn mục sư trí sự khu vực phía nam việt nam.
Điều Kiện: Hội Thánh Tin Lành Phấn Hưng Trước Đã Sau Đó Dân Tộc Việt Nam: Được Cứu?
Tình hình tin lành như thế nầy, làm sao hội thánh phấn hưng, nói chi dân tộc việt nam được Chúa thăm viếng?
Đáng phải nói tin lành tại Việt nam ngày nay rơi vào 'tình hình' : XẤU.
- XẤU ở đây như được thể hiện trong Êsai 61:1. "DÂN ĐI TRONG NƠI TỐI TĂM"
Thì thử hỏi cho đến bao giờ. "THẤY ĐƯỢC ÁNH SÁNG LỚN".
Vd 1: Ông Thái phước Trường và tập đoàn tổng liên hội (C&MA) có tiếng nói chung, các 'TIN LÀNH' khác ngoài tin lành C&MA thay thảy - tất cả đều là: TÀ GIÁO (?!). Tấn sỉ AB SIMSOM tà giáo nốt.
Vd2: Ngay cả Tổng hội miền Bắc với Tổng liên hội miền nam, nếu không 'đánh ngay-nói thẳng' là "TRÂU TRẮNG-TRÂU ĐEN"!?
Hậu quả: Sự kiện 'thống nhất' coi như đã hư bột hư đường ngay từ trong 'trứng nước' việc đấy những người 'TRONG CUỘC' không biết hoặc không muốn "BIẾT" đó mới là chuyện lọa (LẠ)!
Nói tóm một lời: Tin lành tại việt nam được phấn hưng (Phục hưng - Chúa thăm viếng) trước đi (II Sử ký 7:14). Rồi dân tộc Việt nam ắt được Chúa cứu (phấn hưng) chắc chắn sẽ đến sau. Tình hình tin lành như thế nầy thật là 'VIỄN VONG' quá!!!
* Dủ Trường Sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA south Vietnamese.
Đăng nhận xét