Những “Mục Sư Không Có Lương Tâm” - Vì Cần... "Lương Tháng"?!
“…Cầm giữ đức tin và
lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta
đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.” (I Ti-mô-thê
1: 19-20)
“…với đức tin và lương
tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ
lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin
của họ đã bị chết chìm”. [GKPV]
***
Đức tin giống như một con tàu đưa chúng ta đến bến bờ cứu rỗi.
Chỗ khác, tác giả Hê-bơ-rơ (Phao-lô) nói chúng ta phải cầm giữ sự trông cậy (của
đức tin) như là “cái neo” của linh hồn. (Hê-bơ-rơ 6: 19)
Chữ “chìm đắm” chỉ
về một con tàu bị chìm ngoài biển khơi.
Đức tin bị “chìm đắm” là đức tin không đạt đến mục đích (giống
như con tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi).
Đức tin bị “chìm đắm” … Trước hết một người phải có “đức tin”
trước đã, rồi sau đó mới nói đến “bị chìm đắm” hay là về đến đích!
“Trong số ấy (những
người có đức tin bị chìm đắm) có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan
rồi”.
Những nhân vật được nói trên đây đã từng có đức tin, nhưng
nay, Phao-lô nói đức tin của họ đã bị “chìm đắm”. Nói cách khác: những nhân vật
này từng có đức tin nhưng không đạt sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu bởi đức tin
và đức tin như con tàu đưa chúng ta về “bến bờ cứu rỗi”, nhưng nay đức tin bị “chìm
đắm” thì… giống như Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, Phao-lô nói “đã bị phó cho quỉ Sa-tan rồi”.
Cái gì khiến cho đức
tin bị chìm đắm?
“Hỡi Ti-mô-thê, con
ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức
là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm” (I Ti-mô-thê
18-19)
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải nhờ những lời tiên tri mà đánh
trận tốt lành, “cầm giữ đức tin và lương tâm
tốt”. Phao-lô cũng nói thêm rằng (có) “Mấy
kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin
họ bị chìm đắm…” (I Ti-mô-thê 18-19)
Đức tin và lương tâm (tốt) là hai điều mà một người “đánh trận
cho Đức Chúa Trời” phải giữ lấy! Chối bỏ lương tâm thì một người có đức tin
cũng… vô ích! (con tàu chìm đắm) như Hy-mê-nê
và A-léc-xan-đơ, đã bị phó cho quỉ Sa-tan.
Trong I Cô-rinh-tô 13, Phao-lô nói: Một người dầu có đức tin
dời núi, hay phó thân mình chịu đốt… nhưng không tình yêu thương thì “chẳng ích
chi”… Tình yêu thương thật thì luôn đi kèm với lương tâm tốt! Không ai nói tôi
yêu thương người khác, nhưng đồng thời lại làm điều trái lương tâm với người
mình yêu!
Một người từng có đức tin, nhưng không cầm giữ lương tâm tốt
thì đức tin của người đó sẽ bị “chìm đắm”, như Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, mà Phao-lô nói là “ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi”. Đức tin của hai người này không đạt
đến sự cứu rỗi!
…
Làm mục sư thì đương nhiên là có “đức tin” rồi! Không có đức
tin sao làm mục sư? Thế nhưng nếu một mục sư mà “không cầm giữ đức tin và lương
tâm tốt” thì đức tin của “loại mục sư” đó cũng giống như đức tin của Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ: “chìm đắm”, còn
hai người đó thì Phao-lô nói “ta đã phó
cho quỉ Sa-tan rồi”.
Ngày nay trong giới mục sư lãnh đạo, từ nhà thờ đến tư gia
có quá nhiều những mục sư… họ giống như Hy-mê-nê
và A-léc-xan-đơ… Hỏi họ “có đức tin không”? Câu trả lời là có, thậm chí là “đức
tin lớn hơn người khác”! Hỏi họ “có làm những điều trái lương tâm không”? Câu
trả lời cũng là “Có” luôn! Thậm chí họ còn làm những điều mà một người chưa tin
Chúa, nhưng với lương tâm bình thường của một con người, người ta còn không dám
làm!
- Khi mục sư Đặng Đình Phúc vừa qua đời, Ms Nguyễn Ngọc Thuận
đuổi bà quả phụ mục sư Đặng Đình Phúc ra khỏi Tư thất không kịp dọn nhà, để ông
va gia đình ông dọn vô chiếm Tư thất nhà thờ Quy nhơn… đây là việc làm có lương
tâm sao?
- Con cháu của những mục sư quá cố trong HTTLVN.MN khi đến
trường- VTHTK, vì không có thân thế (ông, cha đã qua đời), bị trường đối xử tệ
bạc… Đây là việc làm có lương tâm sao? Đây gọi là “nhớ ơn tiền nhân” sao?
Và còn rất nhiều trường hợp “Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ”, tức những “mục sư không có lương tâm”
khác trong nhiều giáo hội ngày nay!
- Điều gì khiến cho các mục sư bất chấp những điều trái với
lương tâm?
“Lương Tháng”?!
“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì
đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (Ti-mô-thê 6: 10)
LHS- 17/3/2015
1 nhận xét:
ƯỚC GÌ Chúa Đã Sống Lại Không Còn Là Chủ Đề ...
Mỗi Khi Mùa Phục Sinh Lại Về !!!
Mùa vọng thương khó, và Lễ Phục sinh 2015 sắp đến (sau trăng tròn Xuân phân).
Năm nay TLH (httlvn) cho cái Chủ Đề CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI như đến hẹn lại lên...
ƯỚC GÌ Chúa Đã Sống Lại Không Còn Là Chủ Đề nữa nhưng đây là thực chứng 'CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI' trong những:
- Những “Mục Sư Không Có Lương Tâm” - Vì Cần... "Lương Tháng" thì hay biết mấy.
Chắc mọi người đều biết bài TC CHÚA SỐNG chứ gì?
Lễ Phục sinh nào đến lại không hát bài TC Chúa sống nầy.
.......... nếu hỏi chứng cớ CHÚA SỐNG đâu nào?
(trả lời) rằng: CHÚA SỐNG trong lòng nầy!!!
Túm lại: ƯỚC GÌ Chúa Đã Sống Lại Không Còn Là Chủ Đề Mỗi Khi Mùa Phục Sinh Lại Về !!!
Nhưng đấy là một thực tế trong đời sống của: Các gọi là (mục sư)?!
- Phan vĩnh Cự
- Thái phước Trường
- Nguyễn hữu Bình
- Phan quang Thiệu
- Nguyễn ngọc Thuận
- Phan văn Cử
- Nguyễn văn Ngọc
và top ủy viên tổng liên hội 46 (2013-2017).
Phải minh chứng "CHÚA SỐNG" trong lòng nầy trước cái đã rổi sau đó hãy xứng đáng mà làm "GƯƠNG MẪU" đầu tàu trong giáo hội để làng nước bắt chước theo sau nha.
* Chuyên Gia Mạng Khối PÂLH Cờ MA từ haloi North vietnamese.
Đăng nhận xét