30-4: Cái Giá
Của Tự Do…
“Họ hứa đem tự do đến cho người khác, mà
chính mình thì làm nô lệ cho sự băng hoại; vì bất cứ điều gì đánh bại được một
người, thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó.” (II Phi-e-rơ 2:
19)

(Tượng Nữ thần tự do- Biểu tượng của nước Mỹ)
***
Chính phủ Canada vừa thông qua đạo luật S-219. Đạo luật này công nhận ngày
30/4 hằng năm theo Chính Phủ và nhà nước Canada được có tên gọi là ngày “Hành
Trình Đến Tự Do”… Ngày này đánh dấu và giải thích lý do sự có mặt của người dân
Canada gốc Việt kể từ ngày 30/4/1975… Nhìn chung, cộng đồng người Việt tại Canada nói riêng và hải ngoại nói chung xem đây là một sự thành công, vui mừng, hớn hở…
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao VN, ông Lê Hải Bình đã chính thức phản đối đạo luật này… (Việt Nam phản đối việc Canada thông qua đạo luật S-219 ...)
Cái giá của Tự do:
Hai chữ “Tự do” tưởng chừng như đơn giản, nhưng để có được nó thật không đơn giản chút nào.
Những người Canada gốc Việt nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung họ đã phải trả những cái giá rất đắc, bằng tính mạng, bằng sự từ bỏ tất cả để tìm đến “xứ sở Tự do”!
Con người đã đánh mất tự do từ khi “Ê-va ăn trái cấm”! Và Đức Chúa Trời hứa sẽ giải phóng họ khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự chết bằng… “huyết Chiên con”, tức bằng sự chết của Con Ngài là Đức Chúa Jesus trên Thập tự giá! (Sáng thế ký 3: 16; Giăng 1: 29; 3: 16)
Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự nô lệ- ách thống trị của đế quốc Ai-cập bằng “huyết chiên con bôi trên mày cửa và cột” (Xuất. 12: 7) Đây là hình bóng về sự chết của Chúa Jesus trên Thập giá để giải cứu con người ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, ma quỷ và sự chết nơi hỏa ngục…
Thế giới ngày nay cũng xem “phương Tây và các nước Tư bản”, đặc biệt là nước Mỹ là “vùng đất của Tự do”… Nhiều người dân trên thế giới đã phải thèm khát, có khi phải trả giá rất đắc để được đến với “bến bờ Tự do”, tức được làm công dân của các quốc gia này (như Canada, Mỹ, Úc…). Đặc biệt với nước Mỹ, một số quốc gia ở Á châu lên án họ… nhưng đa số người dân và cả những quan chức chính phủ từng lên án Mỹ… cũng mơ ước hoặc tìm mọi cách để gia đình và bản thân họ trở thành công dân Mỹ khi họ không còn là “cán bộ nhà nước” của nước họ nữa! Có người cả đời cầm súng “đánh Mỹ cứu nước”, nhưng khi đã “đuổi Mỹ thành công, trở thành cán bộ cấp cao của nhà nước thắng Mỹ”… họ lại tìm đường sang Mỹ để “làm công dân của đất nước Tự do”. Không những họ mà họ còn muốn cho con cái, hậu tự của họ về sau đều trở thành công dân Mỹ, hấp thụ nền văn hóa, văn minh của phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng…! (Mặc dù thời trai trẻ thì họ cầm súng đi đánh Mỹ để cứu nước…)
Nhiều người gọi các nước phương Tây và Mỹ là các nước “tư bản tự do”… nhưng có lẽ ít ai nghĩ rằng chính nhờ Cơ-đốc-giáo mà các nước này được “hưởng Tự do” như ngày nay. Hoặc ít ra cái gốc, nền tảng giá trị của các quốc gia này là Cơ-đốc-giáo.
“…Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi… Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8: 32; 36)
Nền tảng của sự Tự do thật là “biết lẽ thật” và “Con buông tha” các ngươi! Tức là “biết đạo Tin lành của Đấng Cứu thế- Chiên con Đức Chúa Trời” và được chính Ngài “giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi”! - Nguyên nhân của những khổ đau, áp bức… trên thế gian này là tội lỗi. Khi tấm lòng con người chưa được giải cứu khỏi tội lỗi thì không có thể chế chính trị nào có thể đem lại “hạnh phúc”, hoặc tự do thật cho con người, như một số học thuyết của một số triết gia đã hứa hẹn (triết học Mác- Lenin). Ngay trong buổi sơ khai của Cơ-đốc giáo, Đức Chúa Trời đã dùng sứ đồ Phao-lô để đem Tin lành của Đấng Christ, trước hết “giải phóng Châu Âu”… Nhờ đó mà các nước phương Tây thuộc Âu châu hưởng được nhiều giá trị cuộc sống, trong đó có sự Tự do mà các nước Á châu đang thèm khát, hứa hẹn với dân hoặc đang tìm cách “bắt chước” xây dựng…!
Vì sao Đức Thánh Linh “cấm Phao-lô truyền Tin lành trong cõi A-si”, tức châu Á (Công vụ. 16: 6) có lẽ vẫn chưa có lời giải thích… nhưng có lẽ trước hết dòng dõi của Sem, Cham, Gia-phết - ba con trai Nô-ê được hưởng lời chúc phước của cha mình và Ca-na-an đã bị rủa sả… (phải chăng Á châu thuộc dòng dõi của Ca-na-an?) (Sáng thế ký 9: 26-27)
Sẽ không ngoa nếu nói rằng “lịch sử của con người là lịch sử đi tìm tự do”! Lịch sử của nước Mỹ cũng là “lịch sử đi tìm tự do” từ những cuộc bách hại tôn giáo và họ đã xây dựng một đất nước Tự do, dù chưa hoàn hão, chưa phải là “Thiên đường” nhưng ít ra cũng đủ để cho các quốc gia “tăm tối” của Á châu thèm khát! (những quan chức cấp cao của những nhà nước Á châu- tôn thờ học thuyết Mác-Lê, từng cầm súng đánh Mỹ khi còn trẻ, nhưng khi về già thì mơ trở thành công dân Mỹ)
Khi suy nghĩ về sự kiện người Canada gốc Việt vui mừng nhân sự kiện ngày 22/4/2015 - Chính phủ Canada thông qua đạo luật S-219 với tên gọi “Ngày 30/4” hàng năm của họ, sẽ được gọi là ngày “Hành Trình Đến Tự Do” và đồng thời ngày 24/4 vừa qua phát ngôn viên Bộ ngoại giao VN, ông Lê Hải Bình lên tiếng phản đối việc thông qua đạo luật này… người viết chợt nhớ đến một câu trong Kinh thánh: “Họ hứa đem tự do đến cho người khác, mà chính mình thì làm nô lệ cho sự băng hoại; vì bất cứ điều gì đánh bại được một người, thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó” (Bản HĐTT) – hoặc “chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.” (II Phi-e-rơ 2: 19)
Có những đảng phái chính trị, khi còn “nằm hầm bí mật” thì họ hứa đem tự do, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào… nhưng khi họ cầm (cướp) được chính quyền thì người dân chỉ muốn bỏ nước ra đi để tìm đến với “Hành Trình Đến Tự Do” như người Canada gốc Việt trong những sự kiện vừa qua…
Ông Lê Hải Bình – Phát ngôn viên Bộ ngoại giao VN phản đối chính phủ Canada là vì nước VN với tên nước có ba chữ “to chần dần”: “Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”… Thế nhưng chính phủ Canada đã “chiều theo ý” của những người Canada gốc Việt để còn gọi “Hành Trình Đến Tự Do”… gì nữa!
…
Tóm lại:
Bất cứ quốc gia, dân tộc nào còn “thù nghịch với Tin lành” thì còn tiếp tục “hưởng tự do trong điều ác”, “Tự do trong tối tăm, ngục tù”, hoặc “Tự do trong băng hoại” như Thánh kinh đã mô tả: “Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do…” (Rô-ma 6: 20)
Khi từ chối những giá trị (lẽ thật) của Tin lành thì người ta được “tự do khỏi những ràng buộc đối với những giá trị thuộc về luật pháp, công lý, công nghĩa”… Do đó trong những quốc gia chống lại Tin lành cũng sẽ không có “sự công nghĩa, công lý thật trong xã hội”!
Một đất nước “chống lại Tin lành”, là một đất nước sẽ còn tiếp tục sản sinh ra “những công dân đi tìm tự do”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 26/4/2015
1 nhận xét:
phản đối vô hiệu
Đăng nhận xét