Vinashin-VEF: Mở Cty Bằng Nguồn Vốn
Lừa Đảo, Trước Sau Gì Cũng Trở Lại ‘Trần Truồng’ Như Ông Trần Trường…?
“Đức Giê-hô-va sẽ
lột truồng chúng nó…” (Ê-sai 3: 17)
***
“Năm
1999, Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng của VC và hình Hồ Chí Minh trong cửa tiệm
sang băng của hắn tại phố Bolsa, thuộc thành phố Westminster, tiểu bang
California, để thách thức cộng đồng Việt Nam. Đồng bào biểu tình chống việc làm
có tính cách thách thức của hắn. … .... Cuối cùng … Trần Trường phải ra Tòa vì
bị lòi ra tội "sang băng lậu". Đầu năm 2005, Trần Trường bán tài sản
trên đất Mỹ cùng vợ và hai con trở về Việt Nam làm ăn. Hắn tưởng rằng mình có
công với VC nên trở về Việt Nam làm ăn sẽ thuận lợi, nào ngờ VC đã tìm cách cướp
tài sản của Trần Trường một cách trắn trợn đến độ có người mô tả theo kiểu khôi
hài rằng ngày nay hắn đã "trần truồng"…” (Trích
bài viết “Việt gian, Việt cộng,Việt kiều...” của tác giả Huỳnh
Quốc Bình)
***
Thiết tưởng rằng một người như ông Trần Trường chắc
phải có mối liên hệ nào đó với “đảng ta” ở trong nước, nên mới có hành động “rất
ngược đời”, dù được sống tại nước Mỹ nhưng treo cờ CS tại Mỹ giữa cộng đồng người
Việt tỵ nạn…
Sau vụ ồn ào năm 1999- người Việt biểu tình phản đối
vụ “treo cờ và ảnh bác”… có lẽ ông Trần Trường đã trở nên “khó ăn khó ở” giữa cộng
đồng người Việt tại hải ngoại, nên ông và gia đình thu xếp, bán tài sản về VN sinh
sống, làm ăn… Tuy nhiên, về VN ông cũng “không được tha”, dù là người ít ra
cũng “có công” với đảng và nhà nước, dám treo cờ và “ảnh Bác” tại nước Mỹ giữa
cộng đồng người Việt tỵ nạn… dầu vậy thì công việc làm ăn của ông, theo một số
nguồn tin thì cũng bị “cướp trắng”… Cuối cùng ông lại đùm túm vợ con quay trở lại
đất Mỹ để… có chốn dung thân!
Liên quan đến vụ tài sản của các mục sư và con cái
Chúa bị lừa cướp bởi một đường dây lừa đảo… (“Vinashin-VEF”) để rồi từ đó đẻ ra
một công ty Bất động sản khác, mà người làm tổng giám đốc Cty ấy là “người bạn
có tên X” của mục sư Hồ Tấn – “Mạc Tư Khoa”…
Sau vụ thất bại của “giám đốc Trương Văn P”, cháu mục
sư Hồ Tấn – “Mạc Tư Khoa”… thì người ta thấy trong Bộ QP cũng mọc lên một Cty Bất
động sản khác, của một “doanh nhân Cơ-đốc”… Người này là “bạn rất thân với mục
sư Hồ Tấn… Khoa”, luôn sát cánh cùng mục sư Hồ Tấn… Khoa trong các phi vụ từ
tôn giáo đến… kinh tế.
Cty Bất động sản kia tồn tại trong cơ quan chi nhánh
của Bộ QP một thời gian ngắn thì cũng đã tách ra, mở một văn phòng khác ở bên
ngoài (Bình Thạnh)… Hiện nay Cty này có hai văn phòng: Một văn phòng “giao dịch”
nằm trong cơ quan Bộ QP (đường 3/2), một văn phòng “để làm ăn” nằm bên ngoài
(Bình Thạnh)…
Một người không có gì, bổng nhiên thành lập Cty và
làm Tổng giám đốc… lẽ đương nhiên họ cần phải có một số vốn lớn. Số vốn này chắc
sẽ không thiếu công vận động, cổ vũ của “mục sư Hồ Tấn- Mạc Tư Khoa”… mà nạn
nhân là các mục sư trong vòng “Hiệp hội thông công tin lành- VEF” và một số con
cái Chúa.
Một Cty đang ở trong cơ quan Bộ QP, sau đó tách ra mở
văn phòng chi nhánh, tất nhiên để được độc lập, không phụ thuộc và mang tính “làm
ăn riêng”… Một Cty có hai văn phòng: Văn phòng còn nằm bên trong (Bộ QP) là “ưu
thế chính trị” (nhãn mác để làm ăn), văn phòng tách ra bên ngoài là “kinh tế
riêng”… (Vài năm trở lại đây, nhà nước cho phép cán bộ, đảng viên được làm kinh
tế… tư nhân)
Muốn mở Cty làm ăn kinh tế thì phải có vốn. Vốn ở
đâu (làm cách nào để có vốn) là chuyện của anh? Mở được Cty rồi phải làm ăn được,
nếu không thì không có tiền trả lương cho nhân viên làm việc cho Cty… và trước
sau gì cũng phá sản, trắng tay (trở lại như ông Trần Trường- “trần truồng”...)
Nếu mở Cty bằng “nguồn vốn lừa đảo” (trong vụ
Vinashin-VEF) thì liệu có được Đức Chúa Trời ban phước để công việc thành đạt,
hay trước sau gì cũng “sập tiệm”, phá sản, trở lại “trần truồng” như ông Trần
Trường…?
Các Cty làm ăn, kinh doanh bất động sản, công ty nào
nơi văn phòng cũng có “bàn thờ Thổ địa- Thần tài”… Họ cầu mong sự chúc phúc của
các “vị thần” này trên công việc làm ăn thì mới mong thành đạt… Ngay trong cơ
quan Bộ QP (số 3 đường 3/2 quận 10…) cũng có một bàn thờ “Thổ địa- Thần tài” to
chần dần, luôn cả những bức tượng “phong thủy” to lớn đặt trước lối ra vào Cty…
với hy vọng “làm ăn thành đạt”! Người đóng vai “doanh nhân Cơ-đốc” lẽ đương
nhiên không thể rước, đặt bàn thờ Thần tài- Thổ địa trong Cty của mình… Tuy
nhiên, cũng phải hiểu nguyên tắc rằng: Đức Chúa Trời sẽ lấy lại, làm cho mất đi
tất cả những gì mà mình đã lừa lấy hoặc bóc lột công sức, trí tuệ… của người
khác, chứ đừng nói là “Chúa sẽ ban phước”!? Cuối cùng thì tay trắng cũng hoàn
trắng tay, dù “có công với đảng” như Trần Trường thì cũng thành “trần truồng”…
chứ có phải vì vậy mà không bao giờ thất bại?
Gần đây báo chí đưa tin, có một số “đại gia”, “tỷ
phú” cũng bị những đối thủ khác hoặc dùng thủ đoạn gài bẫy cướp mất tài sản, hoặc
thuê giang hồ xử bằng súng (xảy ra ở Bình dương)… Trong công việc làm ăn, hễ
mình lừa gạt người khác (để có vốn mở công ty) thì cũng có người khác nữa lừa gạt
lại mình, hễ mình dùng thế lực, đàn em xử người khác thì cũng có người khác có
thế lực hơn “xử lại mình” cách như vậy! “Ai gieo giống chi lại phải gặt gống ấy”
- Kinh thánh truyền như vậy! Một số mục sư đã “lừa gạt giáo sĩ và công sức của
các anh em nhân sự” để có tài sản, sự nghiệp… thì cũng có người đứng ra gài bẫy
(phối hợp với mục sư Hồ Tấn- “Mạc Tư Khoa”) “lừa cướp tài sản bất chính của các
mục sư” (Vinashin-VEF) để có vốn mở công ty…! Mở công ty bằng tài sản lừa cướp
được thì trước sau cũng thành ra thất bại… hư không! Chứ không bao giờ có được
sự ban phước của Đức Chúa Trời để có thành công chắc chắn.
Ông Trần Trường đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại
gọi là “trần truồng” thể nào thì những người tham gia vào vụ “Vinashin-VEF” trước
sau chắc cũng bị Đức Chúa Trời “lột cho trần truồng” để mọi người trong cộng đồng
Cơ-đốc biết đâu là sự thật!
“Đức Giê-hô-va sẽ lột truồng
chúng nó…” (Ê-sai 3: 17)
Người
Quan Sát
Saigon
25/4/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét