Khối Tài Sản
“Vinashin-VEF” Đi Về Đâu?
“Thật không có điều gì
kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị
biết và tỏ ra.” (Lu-ca 8: 17)
***
Vài năm trước đây, trong cộng đồng Cơ-đốc VN có nghe nói đến
một vụ tai tiếng: Vụ “Vinashin-VEF”!
“Vinashin-VEF” là gì?
Đó là một vụ mất mát tài sản trong vòng các mục sư, những
thương gia, tín hữu Tin lành đa số nằm trong “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN”
(Gọi tắt là VEF). Vụ “lừa đão” này liên quan đến mục sư chủ tịch VEF: Hồ Tấn
Kh. (HTK)
Ms HTK thường xuyên là Chủ tịch (và phó chủ tịch) của tổ chức
VEF.
“Vinashin-VEF” là cách gọi vui,
chỉ một dự án kinh tế “lừa đão” đã bị “chìm xuồng”, mà đa số nạn nhân đều … mãi
mãi là nạn nhân!
Tổng số thiệt hại của vụ lừa
đão này theo thống kê sơ lượt (từ những
mất mát của nạn nhân cộng lại) có thể lên đến từ vài chục để cả trăm tỷ… Vấn đề
đặt ra là số tài sản đó thật sự đi đâu?
Giám đốc Công ty New Saigon chỉ là nạn nhân (?):
Từ một thanh niên yêu mến Chúa
trong Hội thánh, chỉ biết đi học và hầu việc Chúa (với chức vụ Trưởng lão trong
giáo hội Trưởng lão của Ms HTK) bổng “đùng một cái” Trương Văn P (TVP) được nhiều
mục sư và tín hữu Tin lành (tư gia lẫn nhà thờ) biết đến là “giám đốc một công
ty bất động sản” đang “ăn nên làm ra”, có công ty tại quận 7- Tp HCM… Ai cũng
them thuồng thán phục TVP “tuổi trẻ tài cao”!
Song song với sự “thành công” của
TVP là lời tấm tắc khen ngợi của Ms HTK, đồng thời Ms HTK cũng ra sức cổ vũ các
mục sư cũng như tín hữu Tin lành “bỏ vốn tham gia với TVP” trong công việc làm
ăn “rất thành công” hiện nay… Ms HTK đi đâu cũng khoe TVP là “cháu tôi” và “nó
đang làm ăn rất thành công”!
Và rồi các mục sư cũng như một số
tín hữu (tất cả là nạn nhân) đa số đã “tin lời mục sư HTK” (hơn là tin TVP) mà
giao vốn, tài sản hoặc cho mượn, hoặc “góp vốn” bằng giấy tờ nhà để “giám đốc
TVP” thế chấp ngân hàng vay vốn, làm ăn…
Với mục sư Võ Văn L, bước đầu
giám đốc TVP có trả lãi hàng tháng (và cho những ai “góp vốn”), tuy nhiên chỉ
được vài tháng (hình thức lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước), sau
đó thì giám đốc “hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi khi công việc làm ăn thành công”! (Nạn
nhân mà ai cũng biết là mục sư Võ Văn Lạc và mục sư Phạm Linh…) Và từ đó đến
nay lời hứa hẹn đó vẫn mãi mãi là… lời hứa hẹn!
Hai vợ chồng giám đốc TVP từ đó đến
nay phải “sống chui nhủi”, không thấy tương lai… với những trông chờ vào những
“lời hứa của các sếp”, rằng sẽ giúp đỡ để thực hiện dự án này, dự án kia… để có
tiền mà trả nợ…! (ngựa non chạy theo giỏ cỏ)
Từ một đôi vợ chồng trẻ yêu mến
Chúa, nhiệt thành hầu việc Chúa… (thời thanh niên cuộc sống của hai người này rất
yêu mến Chúa) giờ đây cuộc sống của TVP và Hồ thị Mỹ H. chẳng những không hầu
việc Chúa được nữa, mà phải “sống chui nhủi”, tương lai vô định…! Trông chờ vào
những “lời hứa hão huyền của các sếp”…! (Ai đã giới thiệu các “sếp” bự này cho
TVP nếu không là Ms HTK?)
(Ảnh minh họa)
Ai đã gây ra việc này?
Người ta, những nạn nhân trong vụ
“lừa đảo” này thường đặt ra câu hỏi: Ms HTK đóng vai trò gì trong “dự án lừa
đão này”? Tất cả hầu như có cùng một tiếng nói: Nếu không vì tin lời ông Khoa
(Ms HTK) thì không ai giao tiền và giấy tờ- sổ nhà đất cho “thằng P” cả! Nhưng
Ms HTK thì một mực “chối” rằng: Tôi chỉ là người giới thiệu, việc làm ăn là việc
của “thằng P”…! Tôi chỉ muốn “giúp” quý vị thôi!
Vì đâu hai vợ chồng trẻ vốn chỉ
biết “Kinh thánh và hầu việc Chúa”, là sinh viên ngành báo chí mới ra trường
chưa có việc làm, có biết gì về làm ăn kinh doanh mà bổng nhiên “đùng một cái”:
nhảy ra thành lập công ty Bất động sản và “lên như diều gặp gió”!? Một mình Ms
HTK không có đủ “gió” để thổi vợ chồng TVP bay lên như diều, chỉ trong vòng
không đầy một hoặc vài năm??
Trong những lần “giao dịch” với
“nạn nhân”, TVP (cũng như Ms HTK) thường nói và trương ra những “hợp đồng, giấy
tờ có con dấu, chữ ký của một số quan lớn” có tên, ở Hà nội…) Chính Ms HTK cũng
nhiều lần “khoe”: TVP sắp sửa nhận một số dự án này, nọ của các cấp… này, nọ… để
tháo gỡ nợ nần…! (Ms PL còn giữ một số giấy tờ mà TVP đưa cho, có chữ ký của “một
ông lớn”!)
Chính TVP cũng “khoe” nhiều lần
được các “sếp”, ông này, ông kia dẫn đi ăn nghỉ ở các khách sạn sang trọng… (có
cả những khoản chiêu đãi “mát mẻ với các em chân dài”, nhưng TVP vì “sợ Chúa”
nên không dám “hưởng”…)
Đàng sau TVP là Ms HTK. Đàng sau
Ms HTK là “một số quan chức cấp… đỉnh”! Điều quan trọng, người luôn sát cánh “trên
từng cây số” với Ms HTK là một “nằm vùng viên trong Tin lành” có tên là “Nguyễn
Vĩnh Minh… X”…
Việc thất bại trong công việc làm
ăn của TVP lẽ đương nhiên là “bình thường” (có thành có bại, không ai chắc chắn
là làm ăn không thất bại) nhưng, vấn đề mà các nạn nhân đặt ra là “tài sản đi về
đâu”?
Đầu tư bất động sản nếu không làm
ăn (bán) được thì tài sản vẫn còn đó? Thế nhưng công ty của TVP bây giờ “không
còn gì cả”… là sao?
Song song với việc công ty Bất động
sản của TVP “thất bại” thì sau đó “Nguyễn V Minh… X” thành lập một công ty cũng
chuyên ngành Bất động sản. Công ty này nằm trong sự “bao phủ che chắn” của… Bộ
QP! (Mà “X” là nhân viên của cơ quan này)
Lừa đảo không để lại dấu vết!
Một khi người ta đã cố tình “cướp
tài sản” thì mọi hoạt động phải không để lại dấu vết! (Nhưng người ta luôn bảo
đảm cho “cộng tác viên của mình” không bao giờ vào tù… Đó là lý do Ms HTK và
TVP vẫn “cười phây phây” trong khi nạn nhân thì “khóc méo”…!)
Giai đoạn đầu của công việc “làm
ăn lớn” thường là công tác “lóp-bi” (bôi trơn các quan lớn). Tiền lóp-bi – bôi
trơn cho những hợp đồng, dự án lớn không thể nào là những khoảng tiền nhỏ, nó
phải là những khoản tiền lớn! Và TVP (chắc chắn có sự cổ vũ của Ms HTK) rằng cứ
yên tâm, dự án đó là “hốt bạc lâu dài”… và người ký giao cho mình là “quan bự”…
đừng lo! Thế là TVP cứ việc lao đầu theo “giỏ cỏ treo đầu ngựa”… Cùng với sự cổ
vũ, “khích lệ đáng tin cậy của Ms HTK”… TVP đi đến với các “mục sư đại gia” và
một số “mục sư nai tơ” để mượn sổ hồng, sổ đỏ, thế chấp ngân hàng vay vốn. Có
người thì góp tiền mặt… Có bao nhiêu tiền, TVP “gửi chú Kh, nhờ chú chuyển cho
các quan dùm”! Ms HTK chuyển qua “đồng chí X” để “chuyển lại cho các quan”… Và
cuối cùng thì những dự án “hứa hẹn” kia của các quan bự, cho đến bây giờ cũng
chỉ là “giỏ cỏ treo đầu con ngựa” mà thôi!
Bắt thang lên hỏi ông Trời,
Tiền chạy dự án có đòi được
không?
Trời rằng “khéo hỏi mất công”,
Tiền chạy dự án có còn không mà
đòi!?
Và TVP kết cuộc là “khốn đốn” và…
“trốn nợ”… (Không hầu việc Chúa được) Nhưng các quan lớn, Ms HTK và “người bạn
đồng chí X” chắc chắn là “không tay trắng”! “X” có một công ty Bất động sản nằm
trong hệ thống kinh doanh của Bộ QP!
Có người đặt câu hỏi: Tại sao Ms
HTK không “lật bài ngữa” cho đỡ khổ?
Câu trả lời: Luôn có sự ăn chia tỷ
lệ phần trăm trong “chiến lợi phẩm” khi “hợp tác làm ăn”! Làm sao Ms HTK dám lật
bài ngữa! (gái ngồi phải cọc, khó nói. Ăn xôi chùa ngọng liệu…)
Vì sao “X” nhắn tin đe dọa Ms Phạm L.?
Mục sư Phạm L (Ms PL) nói rằng:
khi ông dự tính đưa vụ việc ra tòa án thì “chính thằng đó” (“X”) “nhắn tin đe dọa
tôi, sau đó nó lại nói giọng điệu thuộc linh: Hãy trao cho Chúa lo, CẨN THẬN đừng
dại dột làm lớn chuyện…”!
Tại sao “X” lại quan tâm việc Ms
PL đưa vụ việc của ông ra tòa án nhờ giải quyết? Và tại sao là “đe dọa” Ms PL?
(Ms PL còn giữ nội dung và số điện thoại tin nhắn)
Ms PL không phải là người “góp vốn
làm ăn”, mà chỉ là người “cho mượn sổ hồng để TVP thế chấp ngân hàng vay tiền
giải quyết nóng công việc”… Chính Ms HTK đứng ra “nói lời bảo lãnh” và thậm chí
là “dùng giang hồ ép Ms PL phải giao sổ hồng cho TVP mượn”! Bây giờ Ms PL là nạn
nhân mà Ms HTK cũng chỉ “hứa và hứa”… Đến khi Ms PL buộc thế phải đưa ra tòa
thì Ms HTK đẩy trách nhiệm cho TVP. (Trong đơn là Ms PL kiện Ms HTK chứ không
phải kiện TVP)
Trước đây mỗi lần đề cập đến vấn
đề của Ms PL thì “X” là người luôn bênh vực Ms HTK và “lên án Ms PL”, rằng “đã
làm ăn thì phải chịu”! Sự thật là ai cũng biết: Ms PL có làm ăn gì với TVP đâu?
Chỉ qua lời giới thiệu của Ms HTK và thực tế là ông đã rút giấy tờ lại khi phát
hiện “có vấn đề”… nhưng sau đó Ms HTK đã giàn cảnh “dùng gian hồ ép Ms PL phải
CHO MƯỢN sổ hồng” để TVP thế chấp ngân hàng trả tiền cho “bọn cho vay nóng”!
Hoàn toàn không có chuyện Ms PL “làm ăn với TVP”!
Vấn đề là vì sao “X” luôn luôn
che chắn, bảo vệ, tạo “dư luận tốt” cho Ms HTK cũng như “đổ tội” cho các mục sư
đã “ngu nộp tiền cho TVP”… mỗi khi đề cập đến vụ “Vinashin-VEF”!? Là một người
“luôn chạy lông nhông như con thoi giữa các mục sư Tin lành để lấy tin tức”,
“X” lấy tiền đâu để thành lập công ty Bất động sản? Và tại sao? Can hệ gì mà
“X” nhắn tin đe dọa Ms PL khi ông định đưa Ms HTK ra tòa? Với tư cách gì mà “X”
vừa đe dọa, vừa lấy giọng “thuộc linh” khuyên Ms PL “đừng làm lớn chuyện”!? “X”
liên quan gì trong vụ này - “Vinashin-VEF”!?
Tại sao ngành điều tra An ninh Kinh tế không vào cuộc?
Chuyện đổ bể trong vụ
“Vinashin-VEF” chẳng lẽ ngành an ninh tôn giáo và An ninh kinh tế không biết?
“X” là “con chíp” nằm trong vòng các mục sư từ F1 (VEF) cho đến F2 (lẫn nhà thờ-
giáo hội CMA) thì họ có lạ gì các mục sư: “ông nào có bao nhiêu, mất bao nhiêu”
sau vụ “giàn cảnh hốt của”- “Vinashin-VEF” họ đều biết hết! Thế nhưng một “vụ
án” như thế sao không thấy ai vào cuộc? Ai lừa đảo ai và cuối cùng tài sản đi về
đâu? Phải chăng người ta đã “hốt được của” rồi thì điều tra chi cho… mệt!
Ngành An ninh Tôn giáo thì lấy gì để “ăn”?
Xã hội ngày nay người ta nói
“ngành nào cũng ăn”… Từ giao thông cho đến thuế vụ, hải quan, đô thị, nhà đất…
ngành nào cũng phải “ăn”… Nhưng riêng ngành an ninh tôn giáo thì “ăn” cái gì? Lấy
cái gì để “ăn”? (Đến điểm nhóm lập biên bản, bắt nhốt rồi thả về, chủ nhà mời
ăn tiệc cũng không dám ăn…)
Vì không “ăn” gì được trong các vụ
“lập biên bản điểm nhóm”, “đi qua đi lại để nắm thông tin nơi các mục sư”… nên
người ta cũng phải tìm ra cách để có cái mà “ăn”…! Không “ăn” thì “sức đâu làm
việc cho chế độ”, trong khi “ngành nào cũng có cái để ăn”…??
Vụ án “Vinashin-VEF” phải chăng
vì thế mà “đẻ ra cái công ty Bất động sản” của “X” nằm lọt thỏm trong hệ thống
kinh doanh của Bộ QP?
Ai xúi Ms Nguyễn Hồng Q đi nước ngoài và “để làm gì”?
Gần đây, Ms HTK bắn tin “ông
Quang phải đi nước ngoài nếu không tụi nó giết”!
Giả thiết rằng nếu Ms NHQ “chịu
đi nước ngoài” theo diện “phải đi” thì có phải hai khối tài sản của ông (nhà) ở
Bình Dương và quận 12 Tp HCM chắc là sẽ… “sung công quỹ”?
Bên cạnh Ms HTK luôn luôn là “X”.
Vậy ai đã “đặt để mọi lời thuyết phục lẫn đe dọa Ms NHQ phải đi nước ngoài nếu
không tụ nó giết”? Và nếu Ms NHQ “sợ mà đi” thì khối tài sản hiện nay của ông
và giáo hội sẽ về tay ai?
Nguyễn Du trong Truyện Kiều có viết:
“Lạ gì cái thói sai nha,
Làm cho khốc hại chẳng qua
vì… TIỀN!”
Khủng bố Ms NHQ và giáo hội Mennonite
cũng như gia đình ông… liệu phải chăng “chẳng qua cũng vì… TIỀN” của ai đó đang
đứng phía sau, rất gần với Ms HTK!?
…
Ms HTK hãy nhìn cuộc đời của vợ
chồng TVP và HTMH mà lo ăn năn, “tự cứu lấy mình” khỏi bẫy kế của ma quỷ. Vì
không có điều chi “giấu mãi mà không bị lộ”!
“Thật không có điều gì
kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị
biết và tỏ ra.” (Lu-ca 8: 17)
Người Quan Sát
Saigon 22/4/2015
7 nhận xét:
Yêu cầu: xin phổ biến quan điểm tôi:
- Tôi mong TT. HTK thôi không nhắc tời vấn đề đi Mỹ- MS HTK hay vấn đề gì của tôi hay gia đình tôi liên quan đến việc Đi Mỹ ( ĐM) nầy ( vì việc nầy không xãy ra dù nói nhiều.)
- ViệcTôi, gia đình hay Giáo Hội Mennonite " bị nạn" khủng bố"thử thách... Là Thập Giá Chúa mà ai ai cũng phải có nếu mình đọc kinh Thánh vài lần thì quá rõ.
- Suy cho cùng tiền của, nhà cửa thế gian là phù vân, Hội Thánh là con người " Ekcleksia= Ra khỏi" , tài sản Hội thánh là đức tin..
xưa nay chưa thế lực nào cướp được Đức Tin.
Thân ái.
Nguyễn Hồng Quang
Vụ mục sư Linh bị lọt bẫy là một pha "hóan cốt, hoàn hồn" của msHTK.
Thời điểm ms Khoa xây nhà từ nhỏ trở thành to, lấy danh nghĩa nhà thờ để xây nhà riêng ... lúc đó đang hụt tiền, Phước không trả kịp, thì ms Linh vác xác tới.
Và chuyện xãy ra sau đó ... Tiên tri Khải trao đổi với ms Linh liên tưởng xâu chuỗi lại chuyện xưa sẽ rõ.
Chuyện này nội bộ Trưởng Lão ai không biết, thì người đó nói dối. Vì lý do gian trá đó mà một số mục sư đã rời hội tr lão ra đi.
Vụ này, nghe đâu X. dàn dựng không sai đâu.
MsHTK có bàn với NVMT. để mua rẻ lại 30% giá 2 khối tài sản của ms NHQ ở BD và quận 12.
Vừa dụ đi Mỹ vừa ép mua lại tài sản giá rẻ. Quá sợ luôn.
Đính chính
Comment "Ms NH Quang nộp đơn đi Mỹ" là MẠO DANH. Ms NHQ KHÔNG có nộp đơn xin tỵ nạn...
Trích "Tôi có nộp đơn kêu cứu tị nạn nhưng lãnh sự Hoa kỳ đã bác đơn sau khi tham khảo ý kiến của chính quyền CS..." là comment MẠO DANH của một ai đó muốn làm cho người khác hiểu sai...
Nhắc lại: Ms NHQ KHÔNG có nộp đơn xin tỵ nạn...
LHS xin đính chính.
SỨ ĐIỆP ĐA CẤP
Trong bài viết “Khối Tài Sản “Vinashin-VEF” Đi Về Đâu?” Của tác giả xưng danh là “Người Quan Sát” Saigon 22/4/2015.
Người đọc thấy vẫn còn cần bổ sung thêm một sự kiện khá nổi cộm “Sứ Điệp Đa Cấp”Về việc nầy cũng phải đem ra ánh sáng vì hiện nay không ít mục sư và tín đồ tê liệt vì căn bệnh này. Một căn bệnh chỉ có“trời cứu”. Những năm gần đây, kể từ 2003 - đến nay. Một số mcụ sư và những trợ tá đắc lực phổ biến kế hoạch làm giàu theo kiểu đa cấp. Trong giáo hội “M”(và một số Hội thánh khác) những thành viên ban điều hành ủng hộ và triển khai xuống các cấp dưới.
1.Giai đoạn đầu: hàng ngũ lãnh đạo này tham gia và kêu gọi các mục sư trong các hạt sử dụng thử sản phẩm “tuyệt trần” tác dụng bá bệnh. Một trong những vị mục sư lãnh đạo cấp cao đưa ra một số tiền lớn cho mượn để các mục sư, và các sinh viên học đạo. Mỗi người ít nhất 5 - 10 triệu đến nhiều hơn để gia nhập chính thức vào cộng đồng người “cao cấp bán hàng đa cấp.”
Thời điểm này Phúc-âm không còn tác dụng trên đời sống của giáo dân nữa mà là hàng đa cấp. Thậm chí trên Fecbook họ cũng ca ngợi rầm rầm như sét nổ. Một cách phổ biến nhanh như một chiến dịch và khâu tổ chức rất chặc chẽ.
2.Giai đoạn hai: Một thời gian sau trong năm 2003, sứ điệp này được rao giảng xuống tận các tín đồ, qua những buổi “bồi linh”tại các quan café, và một số mục sư, nhân sư có uy tín làm nhân chứng cho sản phẩm “đa tài-đa cấp.”Nào là đi du lịch miễn phí ở các nước ngoài, mỗi năm 1 đến 2 lần… Sổ chất độc ra khỏi cơ thể, sung mãn, và trẻ lại 7 tuổi…
Với chiến lược tài ba như thế thì làm sao tín đồ nào mà không tin được.
3.Giai đoan ba: “Ông cố, ông nội, ông bố…“ăn khá no nê” và bay cao như diều gặp gió. Các phương tiện đi lại đã lên đời, trang phục cũng lên đời…Cung cách ăn, cách nói cũng lên đời…”Đa cấp là số một”
Các hàng ngũ thuộc cháu chắt bị dính đòn, trúng đạn, và những cơn đau hấp hối bởi bệnh tật khắp nơi: suy sụp tinh thần, nhà cửa tan hoang, xe cộ biến mất…Gia đình lộn xộn, bất hòa. Hội thánh tụt dốc đứt thắng, rồi đổ lỗi mọi sự do sự bắt bớ. Chỉ vì “tham thì thâm?”Vì quá nghèo muốn đổi đời nên cố đi vai mượn để gia nhập đa cấp. Mỗi nạn nhân ít nhất cũng phải cúng 20 triệu cho đa cấp và mỗi gia đình ít nhất từ một đến hai người lâm nạn.
Trong Kế hoạch hoàn mỹ của đa cấp là:100 người hy sinh để nuôi sống 1 người, và người đó phát lên cách chóng mặt. Khiến nhiều người ngỡ ngàng trong nước mắt, nụ cười thuộc linh không còn nữa, mà giờ chỉ còn những lời nói tận nơi sâu của tấm lòng thổn thức thay gì tĩnh thức. Cầu nguyện thay cho những lời tức tối… Chủ nợ đến thăm hỏi nhiều hơn ban thăm viếng của Hội thánh đến thăm…
Như vậy, trong hai năm trở lại đây giới Tin lành giáo không chỉ có sự kiện “Vinashin”mà thôi. Lịch sử Hội thánh không thể bỏ qua những sự kiện”hấp dẫn”như thế này. Nhất là ĐỨC CHÚA TRỜI Ngài cũng không thể làm ngơ trước cảnh tình đàn chiên của Ngài đang hấp hối trong gường bệnh “tiền-kinh tế”.
100 gia đình tín đồ nhẹ dạ, nặng bụng sống dở, chết dở hiện nay để cung phụng cho một chủ xị “đa cấp” trong vóc của một mục sư Tin lành ngoan đạo, dễ thương. Trong tình trạng như vậy, các Ms. lãnh đạo vẫn cười khay khảy và giảng như bắp rang vĩ hè.
Song song với thảm họa Vinashin là thảm họa Đa cấp. Vinashin treo cổ hàng ngũ mục sư đại gia, còn Đa cấp thắc họng tín đồ nghèo. Hai sự kiện nầy cũng phá nát hai chữ Tin Lành rồi các ngài ạ!
Bài nầy không có ý chỉ trích mà muốn thêm lời vào trang sử của người Tin Lành Việt Nam hiện nay. Những ai quan tâm đến Hội thánh thì hãy để một ít thời giờ cầu nguyện cầu xin Chúa thương xót mà giải cứu những con người khốn khổ đã nghe theo sứ điệp này.
NHÂN CHỨNG. 1/5/2015
Vào 3 ra 1 … là sao hả Ms NHQ…??...!!
Vào thập niên 90 thế kỷ trước, một nhóm giáo sĩ vào VN có ý định giúp đỡ anh em… Họ đề nghị mua một khu đất hoặc căn nhà vùng ven sông quận 2 tp Sài gòn, lúc đó đất còn rẻ… Có ba mục sư tham dự vào dự án này. Sau đó hai mục sư kia “rút lui khỏi dự án”… chỉ còn lại Ms NHQ… Khu đất được cải thiện thành vườn ao nuôi cá… sau đó bị giải tỏa… Ms NHQ được nhận tiền đền bù nhưng không chia cho hai mục sư kia (mục sư Hồ Tấn K và Võ Văn L) Gần đây hai mục sư kia tìm gặp Ms NHQ đòi chia tiền đền bù vì “chúng tôi cũng có phần trong đó”… Hai mục sư kia ban đầu chỉ đứng tên chung với Ms NHQ trong một tổ chức lâm thời để nhận giúp đỡ, viện trợ… nhưng sau đó đã tuyên bố rút… bây giờ đến đòi chia tiền đền bù, lý do vì “ban đầu chúng tôi cũng có phần trong đó”…
Giải pháp: Ms Hồ Tấn Kh. Sẽ đứng ra mua lại nhà Bình dương và quận 12 bị giang hồ phong tỏa của Ms NHQ với giá 30%, còn 70% là bù lại tiền chia lãi đền bù ở quận 2 mà họ không được nhận… tài sản này sau đó sẽ được góp vốn vào một công Ty “Bất động sản Vinashin” do bạn của Ms Hồ tấn làm giám đốc, tài sản được tân trang sau đó bán ra thị trường với giá … thị trường!
Ms NHQ không bao giờ có thể bán tài sản bị phong tỏa của ông hiện nay ra thị trường được, ngoại trừ chỉ bán cho Ms Hồ Tấn K để nó đi vào Cong ty “Bất động sản Vinashin-VEF” mà thôi!
Xin thông báo để anh em được rõ.
NHÂN CHỨNG - “Café 30/4”
Được biết người bạn X đồng chí NVMT giám đốc công ty BDS VINASHIN "lừa thật" (còn TVP chỉ là thế thân) đang trù liệu với Cao Trần Tuấn A để đứng ra mua lại BDS giá bèo nhèo 30% 2 khối tài sản Mỹ phước Bình Dương và Quận 12 Sài gòn của ms Nguyễn HQ.
Nhờ LHS kiểm tra thông tin và lên tiếng phản đối dùm, để bảo giữ tài sản của Mennonite.
TTV
Đăng nhận xét