Sau 40 Năm: “Sài Gòn”… Sẽ Hồi Sinh!
Hôm nay
30/4 báo Vietnamnet có bài “Khi những dòng 'long mạch' hồi sinh”…
Bài báo viết
“Hai con
kênh đặc trưng nhất, kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè và kênh Tàu Hủ- Bến Nghé như hai
“con rồng” đã được hồi sinh, là hai trong những công trình đẹp và có ý nghĩa của
t/p ở năm thứ 40 kỷ niệm ngày thống nhất đất nước”…
(Sài gòn xưa)
***
Người Tin
lành không tin hoặc không đặt nặng niềm tin vào “phong thủy” hay “địa cuộc”…
Trong bài này chỉ bàn luận dựa trên những gì bài báo đã nói: “long mạch”…
Long mạch là gì?
Một số quan
điểm về “long mạch”:
“Long mạch là địa mạch mạnh mẽ, mềm mại, thoắt
ẩn thoắt hiện như rồng. Địa mạch lấy hướng núi sông làm tiêu chí. Vì vậy, các
nhà phong thủy gọi địa mạch là long mạch, là khí mạch đi theo mạch núi…”
…
“Long mạch”
là cái gì đó mà giới phong thủy (thầy địa) người ta tin, nó làm nên sự hưng thịnh
của một vùng đất hoặc một dòng họ, vua chúa chẳng hạn…
Sài gòn vốn
là một VÙNG ĐẤT đã được hưng thịnh và đã được thế giới biết đến với tên gọi “Hòn
ngọc Viễn đông” từ trước ngày 30/4/1975.
Nếu gọi “Hai con
kênh đặc trưng nhất của Sài gòn: Nhiêu Lộc- Thị Nghè và Tàu Hủ- Bến Nghé”
là “Long mạnh” của Sài gòn và “long mạch” này đang được HỒI SINH thì nó chính
là dấu hiệu HỒI SINH của Sài gòn.
Nếu “Long mạch”
làm nên Sài gòn thì… khi:
- “Long mạch”
chết- Sài gòn “chết”!
- “Long mạch”
hồi sinh- Sài gòn hồi sinh.
“Long
mạch chết”: Dòng nước của hai con kênh đặc trưng của Sài gòn như nói
trên bị ô nhiễm nặng kể từ sau 30/4/1975 do tình trạng đói nghèo, lạc hậu, vô ý
thức (thiếu giáo dục) của người dân, trong đó không thiếu một phần lớn vô trách
nhiệm của “chính quyền Sài gòn sau 30/4” (1975)…
Sài gòn “chết”: Sau 30/4/1975 một nhạc sĩ nào đó đã
sáng tác một bài hát mà có lẽ nhiều người biết “Sài gòn ơi, ta mất người như người đã MẤT TÊN…”!
Sài gòn “chết”,
vì người ta đã đem tên của một người đã CHẾT đặt tên cho Sài gòn! Và từ đó Sài
gòn không còn được gọi bằng một cái tên thân thương, đáng tự hào của nó đối với
những ai từng tự hào và hãnh diện về Sài gòn… Thay vào đó là “Tp HCM”. Như vậy,
về tên gọi thì “Sài gòn đã chết” sau 30/4/1975…
“Sài gòn chết”
thì hai con kênh đặc trưng – “long mạch” của Sài gòn cũng “từ từ chết theo”…!
(Trước 1975 hai con kênh này không bị ô nhiểm)
Nay hai con
kênh – long mạch của Sài gòn HỒI SINH, phải chăng là dấu hiệu “sự HỒI SINH của
Sài gòn”!?
(Kênh Bến nghé- Tàu hủ)
Sài gòn sẽ
hồi sinh y theo những giá trị của nó trước khi nó “chết”! (trước 30/4) – Tất cả
những giá trị của nó từ kinh tế, CHÍNH TRỊ , văn hóa…! Tất cả sẽ được hồi sinh
như nó từng có trước ngày nó “chết” và từ đó sẽ còn đẹp đẻ vạn lần hơn! (Sự hồi
sinh đúng nghĩa)
Khi Sài gòn
hồi sinh thì tất cả những ai từng “cố tình giết chết Sài gòn” sẽ phải chịu đền
tội trước lịch sử, nhân dân và… “Sài gòn”!
Ngày
30/4/1975 có người gọi là ngày “giải phóng Sài gòn”… nhưng cũng có người gọi là
“Sài gòn thất thủ”… Sau ngày “Sài gòn thất thủ” thì có “Sài gòn chết”… (Mất
tên) Nay lại có dấu hiệu “Sài gòn hồi sinh”… khi “long mạch của Sài gòn” đang
có dấu hiệu hồi sinh…!
(Cá chết trên Kênh Nhiêu lộc- ngày 8/4/2015- Báo Tuổi trẻ)
Gần đây, cá
dưới hai dòng kênh (long mạch) này chết la liệt… Điều đó cho thấy: Khi “long mạch
Sài gòn hồi sinh” thì cũng có nhiều thứ phải… “chết”! Cái chết đó phải chăng tượng
trưng cho những người “ngu dốt nhưng thích làm lịch sử”, thích tạo ra vẻ bề
ngoài để lừa bịp thiên hạ… - khi dòng kênh mới được khai thông, bản chất môi
trường nước chưa có gì thay đổi, đã vội vàng “mua cá đổ xuống”… không chết mới
lạ!
Lịch sử là
một dòng chảy…!
“Long mạch
Sài gòn hồi sinh” là dấu hiệu “Sài gòn sẽ Hồi sinh”!
Tt-Ms. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/4/2015
2 nhận xét:
Điều Gì Bày Tỏ : Hội Thánh Chúa Được Hồi Sinh?
Vẫn Chưa Được Giải Mã !
* Độc Giả BLOG loihangsong.
HT THẬT CỦA CHÚA KHÔNG HỀ CHẾT NÊN KHÔNG CẦN HỒI SINH.
Đăng nhận xét