Tiên Tri- Sứ Đồ
Không Được “Xía Vào Mâm” Của Các Giáo Hội…
“HTTLVN.ORG - …Mục sư Hội trưởng giảng trao trách nhiệm với đề tài: “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:19-22. Dầu trải qua các thời kỳ có những thăng trầm nhưng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài. Khích lệ quí tôi con Chúa yêu mến và xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển...” (Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đạ Ròn - Tỉnh Lâm Đồng)
(Ms HT- HTTLVN.MN Phan Vĩnh Cự)
***
Kinh thánh:
-
“Anh em đã được dựng lên trên nền của các
sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus
Christ là đá góc nhà…” (Ê-phê-sô 2: 20)
-
“Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời
đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng
tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, hầu
cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi
sáng thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết
Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các
ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết
ấy…” (Lu-ca 11: 49-51)
***
Hội thánh
được xây trên nền của tiên tri và sứ đồ. (Ê-phê-sô 2: 20) Đây cũng là sứ
điệp mà Ms Hội trưởng PVC giảng tại Đạ Ròn ngày 31/3/2015… với đề tài “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”…
Trong Lu-ca
11: 49, Chúa Jesus phán với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si rằng: “Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã
phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó…”
Trong Cựu ước,
chắc chắn Chúa không dùng (hoặc Kinh thánh không đề cập đến) các sứ đồ (chức vụ
sứ đồ). Vậy nên câu Chúa Jesus phán “...Đức
Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên
tri và sứ đồ đến cùng chúng nó…”
là phán về tương lai… Hội thánh được xây trên nền của tiên tri và sứ đồ… (Ê-phê-sô
2: 20) Cho nên Đức Chúa Trời cũng sai “tiên tri và sứ đồ” đến cùng Hội thánh
trong tương lai… (Lu-ca 11: 49 lúc Chúa Jesus đương phán là hiện tại)
Ông Hội trưởng
PVC giảng đề tài “Hội
Thánh của Đức Chúa Trời”… Vậy ông có chấp nhận lời quở trách của
tiên tri đối với Hội thánh ngày nay không? Tất nhiên là KHÔNG! Một mặt ông cho
rằng “Hội Thánh LÀ của Đức Chúa Trời”…
nhưng mặt khác ông không chấp nhận sứ điệp của những sứ giả (tiên tri) mà Ngài
sai đến. Ông chấp nhận “Hội
Thánh của Đức Chúa Trời”… để ông được dân sự Chúa tôn trọng là “tôi
tớ Đức Chúa Trời”, nhưng ông gạt bỏ những “tôi tớ mà Ngài sai đến” cùng với những
sứ điệp của họ, vì những tôi tớ đó chỉ ra tội lỗi của ông và “bè lũ phạm tội
trong nơi thánh”, tức ông cùng Ban Trị sự TLH…
“Thần của Đức Chúa Trời cảm động Xa-cha-ri,
con trai của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa; người đứng dậy trước mặt dân sự, mà nói
rằng: Đức Chúa Trời phán như vầy: Cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va?
Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các
ngươi.” (II Sử 24: 20)
Thần của Đức
Chúa Trời đã cảm động Xa-cha-ri, ông đứng lên nói lời quở trách dân sự, các
vua, quan, thầy tế lễ… Và họ đã giết Xa-cha-ri…
“Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã
phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó; chúng nó sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ
kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng
thế, cứ dòng dõi nầy mà đòi, là
từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ;
phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng
dõi nầy mà đòi huyết ấy…” (Lu-ca 11: 49-51)
Các ông giảng
“Hội thánh LÀ của Đức Chúa Trời” nhưng khi có người lên tiếng về tình trạng Hội
thánh và những người lãnh đạo ngày nay thì các ông cho là “xía vào mâm” của các
ông! Các ông giảng “Hội thánh LÀ của Đức Chúa Trời” nhưng các ông lại xem Hội
thánh là “mâm ăn”, là “bàn tiệc riêng” của các ông. Chỉ những ai ở trong giáo hội
của các ông (HTTLVN.MN) thì mới được kể là “Hội thánh”, còn người ngoài giáo hội
lên tiếng thì các ông cho là “xía vào mâm” của các ông! Các ông giảng “Hội
thánh LÀ của Đức Chúa Trời”, nhưng khi “Đức Chúa Trời sai tiên tri và sứ đồ đến”
thì các ông bảo là “xía vào mâm” của các ông!
Mục sư Nguyễn Hữu Bình là người “lo
bàn tiệc” cho Tổng liên hội:
“Ngày 22/9/2010 MS Nguyễn hữu Bình TTQ/TLH tuyên bố ‘Tiền
dâng ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán theo truyền thống, là dâng vào quỹ MỤC SƯ HƯU
TRÍ, QUẢ PHỤ. Hội Thánh có bao nhiêu phải gởi
hết cho Tổng Lên Hội để chúng tôi sử dụng. Có một số Hội Thánh gởi 50%
cho TLH, còn lại 50% gởi giúp các MS hưu trí tại địa phương. Quý vị làm điều
thiện thì tốt, nhưng phải lấy tiền của qúy vị mà làm, đừng lấy tiền của chúng tôi, chúng tôi đau lắm?!’Tại sao tiền của Hội thánh mà Hội thánh không được sử dụng làm điều thiện... mà phải để cho TLH làm?? Có phải qúy vị lợi dụng của dâng hiến của Hội thánh để đánh bóng tên tuổi của mình không??!” (Comment: 17:57 Ngày 04 tháng 04 năm 2015 )
Hội thánh thì “của Đức Chúa Trời” theo như Hội trưởng PVC giảng, nhưng TIỀN của Hội thánh là “Tiền của Tổng liên hội” theo như Mục sư Nguyễn Hữu Bình- nguyên Tổng thủ quỹ TLH! Chi hội nào tự ý sử dụng là TLH “đau lòng” lắm! Nhất là mục sư Nguyễn Hữu Bình.
(Ms Nguyễn Hữu Bình: "...Quý vị nhớ đừng xài tiền của chúng tôi nhé"!)
Kính chúc các vị trong TLH cứ việc “thẳng đũa” mà gắp… chúng tôi không “xía vào mâm” của quý vị đâu. Chúng tôi chỉ lên tiếng về tình trạng Hội thánh và những điều sai trái của các vị… là các vị đã sai lời Chúa thôi. Mâm của quý vị dễ ai mà “xía” vô được!
LHS- 7/4/2015
2 nhận xét:
Thăng Quan Tiến Chức hay là Ham Mến Các Sự Ở Trên Trời?
Ông Phan Cự nói: Cha tôi đang ở trển!!
Cần phải bàn Ông PVB hiện đang ở trển hay là ở dưới?!
Cùng các quý ACE, quý độc giả loihangsongblog.spot.com. Hoặc dùng theo phương pháp chánh đáng, hoặc theo đường lối đê tiện, người ta hăm hở leo thang danh lợi, leo được một nấc lại muốn leo một nấc khác, cứ như vậy mãi thành đời người lo một cuộc tranh giành, vật lộn triền miên. Nhưng chúng ta là con cái Chúa phải lắng nghe và hết lòng theo sứ mạng thiên thượng.
“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” Côlôse 3: 2.
Nếu ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. thì mấy ông tống liên hồi Cờ MA họ sẽ không "BẮT MÂM" như họ công bố cách "CÔNG KHAI".
Cùng các quý ACE, quý độc giả loihangsongblog.spot.com.
Chúng ta chỉ tìm được nhưng bông hồng không gai ở trong vườn tin kính, thương yêu và hầu việc Chúa. Phẩm tước, chức phận của ta đâu? Con cái của Đức-Chúa-Trời, kẽ đồng kế tự với Đấng Christ, công dân của nước thiên đàng, vợ mới của Đức-Chúa Jesus, khâm sai của Tin Lành vinh hiển, thầy tế lễ trong đền thánh. Ta còn muốn chi nữa. Ta còn thèm muốn vỏ đậu của thế gian ư? Ôi nào mấy ai biết địa vị cao qúi của mình, cư xử xứng đáng với điạ vị ấy, để một mai Cứu Chúa tái lâm sẽ được nghe Ngài tươi cười phán rằng: “vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành” Luca 19:17.
Câu Kinh Thánh này làm khẩu hiệu: Philip 3: 14
“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ”.
Vài lời chân thành củng những kẻ 'TRONG MÂM' cao cổ đầy tin lành PÂLH Cờ MA south vietnamese.
# Dủ Trường Sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA.
Lẽ Sống Cho Mục Sư Thời Cuối Rốt.
Gồm có hai vế.
I.- Một là: Tránh họa tìm phước:
Là thiên tánh của người đời, bao nhiêu cuộc vật lộn xưa nay cũng cốt theo ý ấy. Nhưng lòng người như biển không bờ bến, còn hạnh phúc thì có chừng hạn hoặc không bền chặt, cho nên ai nấy cứ tìm tòi khao khát cái hạnh phước cao siêu không một áng mây mờ che phủ. Muốn hưởng phước vô tận, trong mình phải có nguồn phước vô tận là Đức-Chúa-Jesus Christ. Cơ-đốc-nhân thất bại lo phiền thở than, nguội lạnh yếu đuối chẳng qua là vì để bãn ngã ngự ngôi cao cả trong tâm hồn, chớ chưa chịu dâng ngôi ấy cho Chúa.
Nếu ta nhận biết mình bất lực, tình nguyện trao bánh lái cho Đấng chăn chiên hiền lành, thì sự sống dư dật (Giăng 10: 10) như dòng sông cuồn cuộn sẽ cuốn hết cặn bã hồ nghi, lưỡng lự, rầu rĩ, căm hờn, mà cho ta “an nghĩ nơi đồng cỏ xinh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh” Thi-Thiên 23: 2.
Trong dịp nầy anh em mục sư nhà mình sẽ đáp thế nào khi nghe Chúa phán:
“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” Khải-huyền 3: 20.
II.- Hai là: Nhứt bản vạn lợi:
Câu nói trên đây thật chẳng có ý nghĩ gì với tình trạng kinh tế khủng khoảng hiện nay.
Cuộc thông thương đình trệ, tiền bạc hao hụt, nhiều công ty khánh tận, dân thất nghiệp nhan nhãn. Trong cõi vật chất bây giờ, cầu nhất bản nhứt lợi thì khó, nhưng trong cõi thiêng liêng, cầu nhất bãn vạn lợi lại dễ. Mục sư phải biết lo làm ăn trong cái giáo hội rất dễ kiếm tiền.
“Có bột mới gột nên hồ” muốn đi buôn kiếm lợi phải có vốn.
Tin Lành quyền năng là vốn Chúa giao cho ta, để nhờ Thánh Linh vừa giúp mà sanh lợi hằng vô số linh hồn bất tử. Đấng xưa kia khiến Phierơ giảng một bài khiến 3000 người hối cãi, nay cũng có ý và khiến chính anh, chính chị gây nên sự nghiệp vĩ đại ấy.
Quyền phép Thiên Thượng vốn sẳn tỏ ra, huyết báu Đấng Christ vẫn có linh nguyện. Đức-Chúa-Trời vẫn sống nhưng than ôi, biết bao Cơ-Đốc-Nhân vẫn giơ tay cản Chúa vì giấu ta lâng của Chúa ở dưới đất” Mathiơ 25: 25) tức là để thế gian, danh lợi, xác thịt, tội lỗi che khuất Tin Lành rực rỡ! Trong dịp tân xuân, ta hãy rờ lòng tự hỏi tôi có ngăn cản Cứu Chúa, và đem tâm lực, tiền của, thì giờ giúp cho nước qủi satan được lợi thêm vô số linh hồn hư mất chăng?
Nói với những kẻ chăn thuê quân trộm cướp trong cái tổ chức gọi là: httlvn.org (TLH httlvn.mn) PÂLH Cờ MA.
* Tín Đồ Tha Hương Australia (ÚC ĐẠI LỢI).
Đăng nhận xét