Khi Ông Tổng Bí Thư Nói: “Nguy Hiểm”…!!
“Nếu chúng ta không cảnh giác sẽ
rất nguy hiểm. Đây là vấn đề rất lớn, cũng rất nhạy cảm nên cách làm
phải thật chặt chẽ, có đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung, kiên quyết không để lọt vào Ban
Chấp hành những người không đủ tiêu chuẩn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh.
(Tướng đảo chính làm Thủ tướng Thái lan-
Ảnh minh họa)
***
Bàn về vấn
đề chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành trung ương khóa tới, Tổng bí thư NPT nhấn
mạnh: “Nếu chúng ta không cảnh giác sẽ rất nguy hiểm. Đây là vấn đề rất
lớn, cũng rất nhạy cảm nên cách làm phải thật chặt chẽ, … kiên quyết không để lọt vào Ban
Chấp hành những người không đủ tiêu chuẩn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh.
***
Khi ông TBT nói “nguy hiểm”, thậm
chí là “rất nguy hiểm” tức là việc chọn lựa nhân sự này nó tiềm ẩn một nguy cơ,
nguy hiểm thật sự chứ không phải bình thường. Nguy hiểm như thế nào, nguy hiểm
cho ai, …?
TBT nói tiếp: "Kiên quyết
không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết
điểm, như:
- Có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;
- Có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình;
…
……
- Bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay". (Trích “Bài phát biểu của TBT” trên VTV - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x7McB0FqZyA)
……
- Bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay". (Trích “Bài phát biểu của TBT” trên VTV - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x7McB0FqZyA)
Phải chăng cái “NGUY HIỂM” mà TBT muốn nói đến đó là một (hoặc vài) lãnh đạo cấp
cao nào đó (tạm gọi là “đồng chí X”) đã và đang có những biểu hiện “chính trị cơ hội”, hoặc “có vấn đề về lịch sử chính trị
hoặc chính trị hiện nay”…
mà TBT không hoặc chưa tiện nói ra? Phải chăng nếu “đồng chí X” kia lọt vào Ban
chấp hành trung ương, thì sẽ là một vấn đề “nguy hiểm” cho “đảng và nhà nước”
hiện nay…??
Dư luận đồn đoán rằng có lẽ đây là nổ
lực cuối cùng của TBT để ngăn chặn “người nguy hiểm”- “đồng chí X” nào đó, không
để lọt vào Ban chấp hành trung ương (vì TBT chỉ còn hết năm nay là hết nhiệm
kỳ, phải nghỉ hưu). Người ta có lẽ đoán ra cái “nguy hiểm” mà TBT muốn nói đến
đó phải chăng, “hình như là”: “nếu đồng chí X” lọt vào Ban chấp hành trung ương…
thì sẽ “rất NGUY HIỂM”?
Rõ ràng đồng chí X kia đang tính
toán một điều gì đó mà TBT cho là “rất nguy hiểm”. Cái nguy hiểm của “đồng chí
X” kia, phải chăng là “có
vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay…”…? (như TBT có nói)
Cử tri Lê Hoa (phường Điện Biên): “…Chúng tôi mong muốn Tổng Bí thư ra tay làm cho bằng được mục tiêu đó để Ban
Chấp hành Trung ương khóa tới có đội ngũ mạnh, trong sạch”… (Trích: Tổng Bí thư: “Nhân sự là vấn đề khó khăn, phức tạp” –
Báo Dân trí)
Trong những cái “làm cho bằng được” đó, có việc “ngăn
chặn đồng chí X” để không cho đồng chí ấy lọt vào Ban chấp hành trung ương…?
Nếu làm được thì “Ban Chấp hành Trung
ương khóa tới có đội ngũ mạnh, trong sạch”… như cử tri Lê Hoa phường Điện
biên đề nghị. Còn nếu không làm được thì… đương nhiên sẽ… “RẤT NGUY HIỂM”!
Còn nhớ trong một đại hội trung ương
gần đây, TBT cũng có đề cập đến việc “sẽ kỷ luật một đồng chí nào đó trong bộ
Chính trị…”. Tuy nhiên, sau kỳ đại hội đó thì không thấy đồng chí nào trong bộ
chính trị bị kỷ luật cả! Như vậy thì có những cái TBT “nói mà không làm được”!
Và nếu như lần này TBT “nói mà không
làm được” như lần trước nữa thì sao? Chắc là sẽ "rất NGUY HIỂM”! (như lời TBT
nói)
_________
Kinh thánh chép:
“Các bước của loài người
do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định;
Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?” (Châm ngôn 20: 24)
Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?” (Châm ngôn 20: 24)
Tiên
tri Giê-rê-mi thì nói:
“Hỡi
Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi
họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10: 23)
LHS- Chúa nhật 10/5/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét